Hàn Sĩ Sơn Trang

Chào Bạn Ghé Thăm - Minh Hiển Hàn Sĩ Sơn Trang

Thứ Ba, 16 tháng 6, 2015

YÊU THẦM




☆●☆  YÊU THẦM  ☆●☆ 
         ☆●☆ ♬ ♫ ♪☆●☆ 


Yêu Thầm ấy nên tâm em khổ ..
Phận nữ nhi chẳng lộ ý ra ..
Yêu thầm. thi dạ xot xa ...
Nói ra thì sợ người ta chối từ



Nhớ hồi đó vô tư biết mấy ..
Gặp ai kia .. người  ấy ngõ lời ...
Biết rằng người ấy nói chơi ......
Mà tim em nhớ những lời đẩy đưa

Rồi một sớm em vừa gặp lại
Thấy tim mình như dạ khờ đi
Chắc là mình nhớ chắc thì ..
Yêu thầm ai đó ..mà ghi dạ sầu

Tôi với ấy chưa câu tình tự ..
Mà trong tim đã ngự bóng người
Chắc là duyên ấy do trời
Trách ông Nguyệt Lão .. buôn lơi chỉ hồng

Buồn phận Nử .trao lòng ai đó ..
Tâm đã thương chẳng ngõ ý ra ...
Sợ răng ai đó nghĩ là .......
Gái thời để dạ trăng hoa goi. mời .../.

Minh HiểnViếtt  dùm cho môt  nguoi bạn  online
April -02-2015

Không có nhận xét nào: