Hàn Sĩ Sơn Trang

Chào Bạn Ghé Thăm - Minh Hiển Hàn Sĩ Sơn Trang

Thứ Hai, 27 tháng 7, 2020

CẠN TÌNH – TÌNH CẠN

CẠN TÌNH – TÌNH CẠN

Ta nức nở nghe hồn thơ chết ……….
Đậm trang thơ  dấu vết mực son
Câu thương lời nhớ không còn ….
Xót xa kỷ niệm nỉ non ngôn từ


Nghe tiếng hạc than như thê thảm ...
Giọt mưa buồn ảm đạm lòng ta
Chén tình cay đắng hôm qua ..
Chút men đọng lại ta ngà ngà say

Đêm cô lẻ men cay  bầu bạn ....
Thuốc vàng tay ta cạn lời thơ ...
Sự đời ai biết mà ngờ .......
Thay đen đổi trắng .. bạc phơ mái đầu ../.

26.7.2016
Hàn Sĩ Minh Hiển

QUA RỒI NGÀY XƯA





QUA RỒI NGÀY XƯA

Dòng sông nước chảy êm đềm
Bến xưa còn đó nỗi niềm về đâu
Đời đem bể khổ vương sầu
Người trao giọt đắng vài câu nát lòng

Cho mình tiếc, giận mà đong
Thời gian chất mãi theo dòng khổ đau
Đường muôn lối, cảnh muôn màu
Chờ ai tiếp bước cùng nhau mỗi chiều

Hồn hờn tủi, dạ cô liêu
Xót thương cánh vạt như diều đứt dây
Về đêm nhớ, thuở hao gầy
Tình xưa mộng cũ giờ đây chốn nào.

Dung Cao 27.07.18

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
68-DC
77-MH

Dòng sông nước chảy êm đềm
Bến xưa còn đó nỗi niềm về đâu
Duyên tình lỡ nhịp cầu đã gãy
Chốn hẹn xưa thứ bảy mưa ngâu


Đời đem bể khổ vương sầu
Người trao giọt đắng vài câu nát lòng
Thôi đã hết còn mong chi nữa
Trách ai kia lời hứa kể xong


Cho mình tiếc, giận mà đong
Thời gian chất mãi theo dòng khổ đau
Nay vỡ lẽ mực tàu đã cạn
Tôi với người làm bạn với nhau


Đường muôn lối, cảnh muôn màu
Chờ ai tiếp bước cùng nhau mỗi chiều
Nay còn lại đôi điều thương nhớ
Người đi rồi duyên nợ ít nhiều
Hồn hờn tủi, dạ cô liêu
Xót thương cánh vạt như diều đứt dây
Thôi em nhé đường mây đôi ngã
Tiếng cố nhân xa lạ tình này


Về đêm nhớ, thuở hao gầy
Tình xưa mộng cũ giờ đây chốn nào.
Nhấp chén rượu dạ bào tâm trí
Cố mà quên dù chỉ qua đêm


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
77-MH
68-DC
Nhấp chén rượu dạ bào tâm trí
Cố mà quên dù chỉ qua đêm

Dòng sông nước chảy êm đềm
Bến xưa còn đó nỗi niềm về đâu

Duyên tình lỡ nhịp cầu đã gãy
Chốn hẹn xưa thứ bảy mưa ngâu

Đời đem bể khổ vương sầu
Người trao giọt đắng vài câu nát lòng

Thôi đã hết còn mong chi nữa
Trách ai kia lời hứa kể xong

Cho mình tiếc, giận mà đong
Thời gian chất mãi theo dòng khổ đau

Nay vỡ lẽ mực tàu đã cạn
Tôi với người làm bạn với nhau

Đường muôn lối, cảnh muôn màu
Chờ ai tiếp bước cùng nhau mỗi chiều

Nay còn lại đôi điều thương nhớ
Người đi rồi duyên nợ ít nhiều

Hồn hờn tủi, dạ cô liêu
Xót thương cánh vạt như diều đứt dây

Thôi em nhé đường mây đôi ngã
Tiếng cố nhân xa lạ tình này

Về đêm nhớ, thuở hao gầy
Tình xưa mộng cũ giờ đây chốn nào.

Dung Cao & Minh Hiển