Hàn Sĩ Sơn Trang

Chào Bạn Ghé Thăm - Minh Hiển Hàn Sĩ Sơn Trang

Thứ Tư, 15 tháng 1, 2020

HUẾ CÒN VƯƠNG

Image may contain: 1 person, smiling

HUẾ CÒN VƯƠNG
68 -DC

Nghiêng che nón lá bài thơ
Sông hương nước chảy đôi bờ vấn vương
Mắt nai dõi bước trên đường
Tràng Tiền sánh nhịp tình thương đón chờ

Ai về bến Ngự lòng mơ
Con đò rẽ sóng trong mờ khói sương
Vân Lâu thao thức đêm trường
Đâu đây gió cuốn làn hương quyện cùng

Chùa Thiên Mụ, một lòng chung
Môi cười mắt biếc muôn trùng lá lay
Mong về ghé, ở bên này
Trường xưa phượng rũ ngày nay úa tàn.


Dũng Cao 14.01.19
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

HUẾ CÒN VƯƠNG
68 -DC
77-MH
Nghiêng che nón lá bài thơ
Sông hương nước chảy đôi bờ vấn vương
Xa quê mãi dặm trường nhung nhớ
Mang nỗi niềm nặng  nợ cố hương

Mắt nai dõi bước trên đường
Tràng Tiền sánh nhịp tình thương đón chờ
Nhớ Huế lắm ngẩn ngơ tím dạ
Đẹp nét duyên nón lá thẫn thờ

Ai về bến Ngự lòng mơ
Con đò rẽ sóng trong mờ khói sương
Tình tuổi ngọc lòng thường nhớ mãi
Xa Huế rồi đại hải trùng dương

Vân Lâu thao thức đêm trường
Đâu đây gió cuốn làn hương quyện cùng
Ta xa Huế nhớ nhung luống dạ
Năm mươi năm nào đã tao phùng

Chùa Thiên Mụ, một lòng chung
Môi cười mắt biếc muôn trùng lá lay
Ta xa Huế bao ngày nhung nhớ
Cố đô sầu đâu nở quên ngay

Mong về ghé, ở bên này
Trường xưa phượng rũ ngày nay úa tàn.
Ngồi buồn lật mấy trang lưu bút
Thương thật nhiều thoáng vụt giấc mơ

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


HUẾ CÒN VƯƠNG
77-MH
68 -DC
Ngồi buồn lật mấy trang lưu bút
Thương thật nhiều thoáng vụt giấc mơ
Nghiêng che nón lá bài thơ
Sông hương nước chảy đôi bờ vấn vương

Xa quê mãi dặm trường nhung nhớ
Mang nỗi niềm nặng nợ cố hương
Mắt nai dõi bước trên đường
Tràng Tiền sánh nhịp tình thương đón chờ

Nhớ Huế lắm ngẩn ngơ tím dạ
Đẹp nét duyên nón lá thẫn thờ
Ai về bến Ngự lòng mơ
Con đò rẽ sóng trong mờ khói sương

Tình tuổi ngọc lòng thường nhớ mãi
Xa Huế rồi đại hải trùng dương
Vân Lâu thao thức đêm trường
Đâu đây gió cuốn làn hương quyện cùng

Ta xa Huế nhớ nhung luống dạ
Bốn mươi năm nào đã tao phùng
Chùa Thiên Mụ, một lòng chung
Môi cười mắt biếc muôn trùng lá lay

Ta xa Huế bao ngày nhung nhớ
Cố đô sầu đâu nở quên ngay
Mong về ghé, ở bên này
Trường xưa phượng rũ ngày nay úa tàn.
Hàn Sĩ Minh Hiển 14.01.19