Hàn Sĩ Sơn Trang

Chào Bạn Ghé Thăm - Minh Hiển Hàn Sĩ Sơn Trang

Thứ Hai, 29 tháng 8, 2016

MỘNG VÀ THỰC








MỘNG VÀ THỰC


Dẫu vẫn biết đời là thực tế
Chút mộng mơ chỉ để vui cười
Tìm nhau giữa chốn tình người
Phút giây quên hết sự đời đắng cay

Khi mơ mộng đừng say mê quá
Đời áo cơm tất cả còn đây
Khoác lên cuộc sống đêm ngày
Tình tiền danh lợi vòng quay vô thường

Đem chút cảnh yêu thương mơ thực
Để chan hòa tỉnh thức và mơ
Niềm vui biển rộng vô bờ
Ta cười xóa nét hững hờ thế nhân

TBT= Tuyết Băng Tâm
Aug.27.2016


***********************

MỘNG VÀ THỰC

Mộng và Thực hai bờ vực thẳm
Sống ở đời chẳng gấm cao sang
Đôi khi mơ chút mộng vàng
Thấy đời tươi đẹp muôn ngàn ý thơ

Nhưng sự Thật ai ngờ là thế
Nợ áo cơm tìm kế sinh nhai
Thân trâu thì phải kéo cày
Kiếp tầm phải nhả tơ hoài nợ dâu

Người đời đọc ngỡ đâu sống mộng
Chỉ tìm vui khuấy động tâm tư
Thân ta vất vả mệt nhừ
Mượn thơ dệt mộng giải trừ nhọc thân ../.

Minh Hiển
Aug.27.2016

Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2016

MINH ƠI ...1

MÌNH ƠI ...1

Khi em chọn nghiêng về chữ hiếu....
Thương cho mình phải chiu mong chờ
Tìm vê qua nhịp câu thơ....
Găp  trong giấc  mộng cơn mơ hẹn hò
TBT

Có đôi lúc  đắng đo suy nghĩ 
Hiếu và  tinh tri kỷ khó phai
Gió   xuân đượm thấm cành  mai 
Tìm vui tuổi ngọc trang đài chút  duyên 
MH

Dù mình lái con thuyền không bến ... 
Hay vẹn  thề sắc lệnh chung đôi ,,,,
Em chờ      một tiếng ,,, mình ơi ! ,...
 Ngân vang đến tận núi đồi, biển sâu
TBT

Thơ  ngõ  ý    nối cầu  giao cảm 
Đoản tình  ca  còn  bám níu tâm
Tình  xưa nay  đã  nẩy mầm
Chờ  nhau họa khúc tri âm  giao  hòa
MH

Dù  hai lối bao xa cách trở ...
Dù hiếu tình nặng  nợ trên  vai ... 
Minh ơi ! , hẹn một ngày  mai ... 
Châu về hiệp phố , trâm cài  tóc mây
TBT

Vẫn hoài mộng   vòng tay nồng ấm
Để  ân tình  đượm thắm bên nhau 
Duyên thề ước  hẹn trầu cau 
Cho đây  với đó đậm màu  sắc  son 
MH


Em vẫn biết làm con trọn hiếu ....
Nhưng nợ tình cũng liệu chu toàn .
Nhìn xem trầu cánh phượng loan ...
Như mình hoà quyện nét son môi hồng
TBT

Câu hẹn ước  nằm  lòng dạo đó 
Đã bao  năm  chưa  ngõ  ý tình
Lòng thì hình bóng đậm in 
Ngại lời  thưa  thốt  lặng  thinh đợi  hoài
MH

Em ước muốn như loài  hải yến  . 
Vượt ngàn khơi  cửa  biển   muôn phương ... 
Tìm về nơi chốn thiên đường ... 
Lâu đài tinh ái yêu  thương thắm nồng
TBT

Tình trác  trở như  sông ẩn khúc 
Bến nhân duyên trong đục cũng đành
Ước  thầm  một  mái nhà  tranh
Đơn sơ  vách lá cơm canh  đậm tình 
MH

Mùa thu tới cho mình gặp lại ... 
Giọt mua thu rơi  mái  hiên nhà ...
Lệ mừng tương hội thiết  tha
Giọt sầu như thể vỡ oà  mừng vui
TBT

Đoản thi  khúc bùi ngùi gặp gỡ
Khắc  câu thơ có nợ lẩn duyên 
Minh Ơi ! giữ  trọn lời nguyền
Để tình  mãi đẹp nhân duyên kiếp này  ./.
MH

TBT=Tuyết Bắng Tâm & Minh Hiển
August-25-2016


Thứ Năm, 4 tháng 8, 2016

BẼ BÀNG



BẼ BÀNG

Sương trĩu nặng oằn vai nhánh cỏ
Ướt mềm môi còn đó giọt sầu
Vì ai trên lối mưa ngâu
Lang-thang tìm lại phút đầu khó quên {TBT}


Trăng đã xế chênh vênh chiếc bóng ...
Người và tôi lối mộng không tròn ..
Đêm trường tiếng vạc nỉ non ..
Bẽ bàng duyên phận vẫn còn tiếc thương (MH)

Tình mãi đẹp khi thường dang-dở 
Phận chúng mình không nợ không duyên
Chẳng mong sóng vỗ mạn thuyền
Thôi thì vỗ cánh chim quyên giữa đường {TBT}

Năm canh vắng đêm trường thổn thức 
Sáu khắc dài ray rứt tâm can 
Tơ lòng trăm mối ngổn ngang 
Châu sa liên kết thành hàng khó phai ... (MH)

Khó phai nhạt hình-hài châu ngọc
Sáu khắc dài chọn lọc tủi sầu
Năm canh khắc-khoải vì đâu
Đêm trường thổn-thức qua cầu đắng cay {TBT}


Tuổi thanh xuân vì ai đổ lệ 
Nhìn sự đời mặc kệ nắng mưa 
Tóc mây buông xõa lược thừa 
Má hồng chẳng điểm đủ vừa tái tê .. (MH)

Con đường nhỏ đồng quê phố vắng
Ai vì ai mây trắng thay màu
Từng cơn gió cuốn qua mau
Thời-gian trôi mãi nhìn nhau   Bẽ-Bàng. ./. {TBT}


Tuyết Băng  Tâm  & Minh Hiển
2003