Hàn Sĩ Sơn Trang

Chào Bạn Ghé Thăm - Minh Hiển Hàn Sĩ Sơn Trang

Thứ Ba, 13 tháng 10, 2020

HỎI !!!!!!!





-Cau già quá lứa bán buôn,
Em già quá lứa có buồn không em?
- Cau già quá lứa bửa phơi,
Em già quá lứa có nơi đợi chờ.

{ Cadao }


HỎI !!!!!!!


CAU non quả lắm người thèm muốn
GIÀ đắng lòng héo cuốn khó nhai
QUÁ thời thì họ mỉa mai
LỨA đôi thiên định , duyên ai thì nhờ

BÁN chẳng đặng thờ ơ giá cả
BUÔN nghĩa tình  Tiá Má chẳng ưng
EM tôi tuổi đã nữa chừng
GIÀ nua Thu , Hạ , chưa từng yêu ai 

QUÁ tuổi ngọc trâm cài lược giắt
LỨA cập kê còn thắt trói lòng
CÓ đêm cảnh vắng cô phòng
BUỒN không em hỡi thu phong lạnh lùng

KHÔNG duyên phận  muôn trùng cách trở
EM vì yêu duyên nợ lệ tuôn
CAU GIÀ QUÁ LỨA BÁN BUÔN
EM GIÀ QUÁ LỨA CÓ BUỒN KHÔNG EM ?

Minh Hiển
Oct - 13-2020  

Cau già quá lứa bửa phơi,
Em già quá lứa có nơi đợi chờ.
( ca dao )


ÐÁP
( Mình Ơi ! 12 )
.
CAU chín ửng không người kịp hái
GIÀ nua vàng bởi tại chờ mong
QUÁ nhiều trái, nặng buông thòng
LỨA sau chín muộn trĩu cong chũm cành
.
BỬA lấy hạt, tay nhanh thoăn thoắt
PHƠI thân mình ngoẹo ngoặt héo mòn
EM dù phai nhạt nét son
GIÀ trên đôi mắt, vẫn còn người theo
.
QUÁ nhiều bửa đèn treo trước ngõ
LỨA đôi này chứng tỏ tình thâm
CÓ lần dạo gót kiếm tầm
NƠI phương trời ấy, tri âm thuở nào
.
ÐỢI từ buổi trăng sao bừng sáng
CHỜ lúc mà tỏ rạng mặt trời
Cau già quá lứa bửa phơi,
Em già quá lứa có nơi đợi chờ.

Mar042021CaliN

Thứ Năm, 8 tháng 10, 2020

KỶ NIỆM MỘT THỜI CHÉM GIÓ


KỶ NIỆM MỘT THỜI CHÉM GIÓ

Ngồi xem lại vần thơ nho nhỏ
Kỷ niệm xưa ngày đó bạn bè
Cái thời chém gió don't care
Mạnh tay múa bút chẳng phe phái nào

Memories ngày nao hiện lại
Cuộc vui nào cũng phải chia tay
Người tìm chìm đấm cơn say
Kẻ thì êm ấm một ngày nên duyên 

Ta cứ mãi như thuyền không bến
Vẫn đơn cô cho đến bây giờ
Ngồi đây đọc lại vần thơ
Mỉm cười lặng lẻ vu vơ một mình 

Dòng lưu niệm có hình ai đó
Vẫn đẹp xinh thuở nọ chưa phai
Bộn bề cuộc sống tương lai
Giáo gươm xếp lại hết ai chém rôi````