Hàn Sĩ Sơn Trang

Chào Bạn Ghé Thăm - Minh Hiển Hàn Sĩ Sơn Trang

Thứ Hai, 30 tháng 1, 2017

Đêm Xuân Độc Ẩm



Đêm Xuân Độc Ẩm

Xuân quê Mẹ ngàn hoa khoe thắm
Ở xứ người lạnh lắm ai ơi !
Tuyết rơi trắng cả vùng trời
Vài ly rượu nhạt bờ môi chát ngầm

Ngồi độc ẩm tri âm không có
Nên online vào ngõ làng phây
Đôi câu thơ dạ ngất ngây
Nhớ về quê Mẹ những ngày xa xưa

Khi con én vừa đưa tin báo
Chúa xuân về ngự dạo quê tôi
Mọi nhà nhộn nhịp mừng vui
Ngàn hoa khoe sắc bướm lơi lả đùa

Xưa xuân đến lên chùa hái lộc
Nay xuân về ngồi độc ẩm thôi
Bốn Mươi Hai xuân xứ người
Ngồi buồn hạ bút mấy lời vu vơ

Nay xuân đến bơ vơ bóng chiếc
Nhìn ngoài trời hoa tuyết tung bay
Cạn đôi chén rượu tìm say
Thả lòng nhớ lại những ngày ấu thơ ./.

Minh Hiển
January - 30-2017

Thứ Tư, 25 tháng 1, 2017

XUÂN NGHÈO





XUÂN NGHÈO


Hỏi người nơi cách biển mênh mông
Quang cảnh mùa xuân, rộn rã lòng
Nhấp chút rượu xuân men thấm ngọt
Mỗi độ xuân về, có ai trông
BY


Cái phận của mình mãi long đong
Vẫn ngày hai buổi ở ngoài đồng
Người ta nhộn nhịp ba ngày tết
Xuân đến với mình cũng bằng không
MH

Quê nhà vừa qua trận bão giông
Xuân sang ngán ngẩm, rối tơ lòng
Ở phương trời xa, nơi xứ lạ
Ngày tháng phôi phai nét son hồng
BY


Xuân về mai nở có vui không
Hạt dưa, bánh mứt... đợi pháo hồng
Ngọn lửa bánh chưng ba ngày tết
Giờ này cho hỏi có còn không
MD


Mai vàng ủ rủ trước gió đông
Bầu trời ảm đạm lạnh trăng sông
Phong tục ngày xuân vẫn còn đó
Hỏi người phương xa, tết có mong
BY

Tết ở xứ người vẫn mùa đông
Lạnh lòng ai thấu kẻ lưu vong
Xuân về quê Mẹ thêm nỗi nhớ
Kẻ đợi người chờ , mắt lệ trông
MH

Xuân đến thay muà lạnh gió đông
Nắng ấm đất trời chuyển xoay vòng
Anh sống xa quê, xuân nhộn nhịp
Mai đào, bánh mứt có hay không
BY

Xuân đến làm chi lụy phiền lòng
Phận nghèo hai buổi cơm gạo đong
Người ta giàu có , xuân như ý
Chẳng cần nghĩ đến chuyện tiền nong
MH

Nhìn xe trên phố ngược xuôi dòng
Sớm chiều qua lại vẫn thong dong
Dạo phố mình em thầm mơ ước
Én đón mùa xuân thật ấm lòng
BY


Nhờ én đưa tin báo xuân hồng
Ấm tình cô lữ giữa gió đông
Xuân nghèo lại đến thêm buồn tủi
Cạn chén rượu xuân, trút nỗi lòng./.
MH

BY= Bạch Yến
MH= Minh Hiển
MĐ =Minh Đức

01 / 25 / 2017
Thơ Minh Hiển và Bạch Yến, tranh sưu tầm

Thứ Tư, 18 tháng 1, 2017

TÌNH XUÂN


TÌNH XUÂN


Giao Thừa đón tết đối thi ca .

Rót  chén  rượu xuân  rót chén  trà ..

Mời anh mời chị  và bè bạn

Cùng  nhau   chúc tết  đến mọi nhà.

MH


.Muội đón xuân này nhớ xuân xưa ...

Nhớ thuở đôi mươi  tuổi mộng  vừa ...

Cùng người tri kỷ nâng chén rượu ..

Tay rót miệng mời ..Huynh say chưa  ?

TBT


Huynh kể Muội  nghe xuân xứ này ..…

Nhìn hoa tuyết trắng cứ bay bay ...

Lòng Huynh cứ ngỡ   đào  cợt gió ....

Mà nhớ  xuân quê ... dạ ngất ngây

MH


Muội ở  quê nhà đón nắng  xuân

Dạo phố mình em cũng  ngại ngần

Đón xuân đất  khách Huynh còn  nhớ

Chút tình  ngày  ấy  có  bâng khuâng

TBT


Xuân về  quê mình Muội biết không

Ở đây  gió rét  lạnh  se lòng ....

Đơn  sơ  bánh mứt  cho qua  lệ ...

Nên chút tình xuân chẳng vị   nồng

MH


Rót thêm chén rượu  Muội mời  Huynh

Kết thêm  vần thơ chuyện chúng mình

Hẹn ngày  tái ngộ  không  xa lắm

Rượu xuân  bánh mứt đầy nghĩa  tình

TBT


07-01-2017

Minh Hiển & Tuyết Băng Tâm



Thứ Ba, 17 tháng 1, 2017

NGƯỜI TRẢ THƠ TÌNH












NGƯỜI TRẢ THƠ TÌNH


Xin gửi lại vần thơ năm cũ
Lời nhớ thương đã phủ rêu xanh
Tình buồn vạt nắng mong manh
Đông tàn lá rụng trơ cành lạnh thân
TBT

Người ta trả những vần thơ cũ
Tự bấy lâu ấp ủ trong lòng
Lời thương chữ nhớ mênh mông
Kết lên tâm sự qua dòng thi ca
MH

Tay chẳng thể vì ta nắm chặt
Dấu trong tim ánh mắt thầm buồn
Lệ nhoà theo giọt mưa tuôn
Rớt trên đêm trắng khơi nguồn thu ca
TBT

Người trả hết tình ta ngày nọ
Cứ xem như tình đó chết rồi
Đào sâu hố nguyệt người ơi
Vùi chôn kỷ niệm một thời mộng mơ
MH

Khi còn giữ vần thơ xướng họa
Đau xoáy lòng xa lạ câu chào
Chiều nay mưa nhẹ rì rào
Duyên xưa ướt mộng, phai màu giấc mơ
TBT

Bao kỷ niệm trang thơ còn đó
Hằng ấp yêu dạo nọ đến giờ
Đành thôi nhận lại vần thơ
Đốt trang tình sử khóa hờ của tim
MH

Nhìn ly rượu nhấn chìm quá khứ
Tình nghĩa xưa thật sự chết rồi
Yêu người chẳng phải riêng tôi
Tri âm khúc nhạc chia đôi nỗi niềm
TBT

Mượn men đắng cố tìm quên lãng
Đời phù du ai bạn giao tâm
Đành thôi về kiếp âm thầm
Mượn vần thơ nhỏ tri âm bạn cùng ./.
MH

Jan 6-2017
TBT =Tuyết Băng Tâm
MH = Minh Hiển

Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2017

Mộng Xuân


Image may contain: snow, tree, sky, outdoor and nature
Mộng Xuân

Đêm nằm đất khách nhớ người thương
Thổn thức con tim luống đoạn trường
Bảy nổi ba chìm thân xứ lạ
Năm canh sáu khắc dạ vấn vương

Một cánh thiệp xuân ai gởi đến
Thương về kỷ niệm tết Quê Hương
Đông còn đổ tuyết ngoài hiên vắng
Cứ ngỡ cành đào .. mộng tình vương

Minh Hiển
January 11 - 2017

Thứ Năm, 12 tháng 1, 2017

Xuân Tây Nguyên



Image may contain: 1 person, standing, child and outdoor


Xuân Tây Nguyên

Xuân về phố núi có gì vui .. ..
Lưng cô gái núi có mang gùi ..
Hay là xế nổ tay ga mới ..
Lạng xuống đồng bằng dạo xuân chơi ..
MH


Phố núi rộn ràng sắc xuân vui….
Kìa đàn em bé bản xứ tôi .
Rủ nhau lần lượt đi trẩy hội. …
Lụa là gấm vóc vẫn mang gùi. …
Ema

Ánh lửa bập bùng đón xuân vui ...
Điệu nhảy bản tôi rộn tiếng cười ...
Các cô sơn nữ khoe áo mới ,....
.Lễ hội vùng cao xin đến choii ..
MH

Tây Nguyên ngày hội cũng đông vui ….
Đầu thôn cuối bản rộn tiếng cười
Điệu nhạc Chapi vùng cao ấy …
Raglai ai hát như gọi mời..
Ema

Ai đến vùng cao ngày hội vui ……..
Ánh lửa bập bùng rừng núi ơiii
Nghe qua điệu hát cô sơn nữ ……
Đêm về trở giấc mộng khó nguôi ../
.MH

Minh Hiển & Êm Ả Họa chung o vietfun.com
Xuân Năm 2016