Hàn Sĩ Sơn Trang

Chào Bạn Ghé Thăm - Minh Hiển Hàn Sĩ Sơn Trang

Thứ Bảy, 29 tháng 2, 2020

TU CHAI " 2 "



         TU CHAI " 2 "

NGƯỜI hay bảo đường đời vạn lối
TA nhất thời vướng tội thật sâu
TU thân khởi sự bước đầu
ĐẠO đời hai ngã do đâu lạc đường

NGỒI suy ngẫm , trót vương khổ ải
THIỀN môn thì tôi ngại ,quá xa
TÔI đành niệm phật tại gia
TU chai thì cũng gọi là mình tu

CHAI mòn dạ , thiện thu ái hận
RƯỢU nhập tâm , lấn cấn sự tình
THÀNH người thần tửu điêu linh
TIÊN nhân nhìn phải ngã mình chào thua

ẤY đừng hỏi bao mùa say xỉn
MÀ nói chi câm nín khơi phiền
NGƯỜI TA TU ĐẠO NGỒI THIỀN
TÔI TU CHAI RƯỢU THÀNH TIÊN ẤY MÀ

         Minh Hiển
        Feb -28-2020

Thứ Tư, 26 tháng 2, 2020

TU CHAI





TU CHAI

NGƯỜI giác ngộ đi tầm ánh đạo
TA nặng tâm nương náo hồng trần
TU thì đầy đọa khổ thân
ĐẠO chưa thấu rõ, đôi lần vấn vương

NGỒI than thở đêm trường ai hiểu
THIỀN môn thì... lại thiếu căn duyên
TÔI như chiếc lá , con thuyền
TU làm sao được còn nguyên khối sầu

CHAI cảm xúc từ lâu trong dạ
RƯỢU uống nhiều như đã nghiện rồi
TẦM người trong mộng mà thôi
TIÊN nhân nhìn thấy đành ngồi thở than

MỖI buổi sáng , tâm an hưởng lạc
NGÀY qua ngày khao khát bình yên
NGƯỜI TA TU ĐẠO NGỒI THIỀN
TÔI TU CHAI RƯỢU TẦM TIÊN MỖI NGÀY

Minh Hiển
Feb -26-2020

Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2020

ĐỪNG GIEO KHẨU NGHIỆP

 



ĐỪNG GIEO KHẨU NGHIỆP

MUỐN khỏi họa do từ miệng lưỡi
ĐỜI thiện lương ở dưới cõi phàm
BỚT nhiều bao tánh sân tham
KHỐ nghiệp không làm ,.những oán hờn thêm

ĐIÊU đứng trước lời mềm ái ngữ
LINH dịu khi ứng xử nhẹ nhàng
CUỘC đời hèn thấp, cao sang
SỐNG chẳng ngỡ ngàng, xa cách mặt nhau

YÊN giấc ngủ, phiền đau chẳng tới
BÌNH tĩnh buông lúc khởi lòng tà
TU trong ý niệm tu ra
KHẨU nghiệp như là ,mất hết quả, nhân

ĐẦU danh sách chơn thần sổ đạo
TIÊN Phật kêu khai báo tên minh
MUỐN ĐỜI BỚT KHỐ ĐIÊU LINH
CUỘC SỐNG YÊN BÌNH, TU KHẨU ĐÂU TIÊN ...

Minh Hiển
Feb -20 -2020

Thứ Ba, 18 tháng 2, 2020

TU KHẨU



TU KHẨU


THẾ hổn tục muôn điều xuôi ngược
GIAN khổ đời, hoặc phước tùy duyên
NHIỀU khi sóng vỗ mạn thuyền
TIẾNG hò vui sướng , truân chuyên nỗi chìm

THỊ trấn, xã lặng im chẳng nói
PHI ngôn từ tránh khỏi lòng đau
NGƯỜI theo ánh đạo nhiệm màu
HAY còn giữa chốn chen nhau lục trần

CHẤP đủ thứ phàm nhân chướng ngại
NHẤT nhật phiền bởi cái giả chơn
CŨNG xin ngày tháng dỗi hờn
VÌ lòng chánh niệm thoát cơn lửa sầu

GHÉT đừng thốt từng câu bạc bẽo
THƯƠNG nói lời khéo léo từ bi
THẾ GIAN NHIỀU TIẾNG THỊ PHI
NGƯỜI HAY CHẤP NHẤT CŨNG VÌ GHÉT THƯƠNG

  Minh Hiển
Feb-18-2020


Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2020

TRÁNH TẠO NGHIỆP



TRÁNH TẠO NGHIỆP

DỐC sức để, làm nhiều việc thiện
LÒNG thẳng ngay nguy biến chẳng sờn
GANH tài mưu tính thiệt hơn
GHÉT giận trách hờn ..nặng dạ sầu bi

NGƯỜI tại thế , sân si hãy bỏ
TA nhẹ nhàng nói rõ điều hay
ĐỂ chi trong dạ mỗi ngày
TÂM ta hướng phật . ngồi ngay tịnh thiền

NIỆM kinh kệ , ở hiền tạo phước
PHẬT tại tâm sẽ được phúc lành
DI dời ác nghiệp ra nhanh
ĐÀ có duyên lành , phát triển càng cao

TỐT đạo đức dâng trào phước hạnh
HƠN giả tâm giữa cảnh ta bà
DỐC LÒNG GANH GHÉT NGƯỜI TA
ĐỂ TÂM NIỆM PHẬT DI-ĐÀ TỐT HƠN


Minh Hiển
Feb -14-2020