Hàn Sĩ Sơn Trang

Chào Bạn Ghé Thăm - Minh Hiển Hàn Sĩ Sơn Trang

Thứ Tư, 18 tháng 12, 2019

CẢM ƠN MẠNH THƯỜNG QUÂN




Cảm ơn chiếc lá lìa cành
Để ta thấy được mong manh kiếp người
Trao cho nhau những nụ cười
Thật tâm ta sống để đời bình an.
( sưu tầm )




CẢM ƠN MẠNH THƯỜNG QUÂN
( Đức Hạnh Chia Sẽ )



CẢM mến phục bao lòng nhân ái
ƠN sâu dày vĩ đại từ tâm
CHIẾC đơn cuộc sống thăng trầm
LÁ lành che chở bóng râm mát trời

LÌA cõi tục về nơi Phật quốc
CÀNH liên huê phước buộc thêm nhiều
ÐỂ đời hết cảnh cô liêu
TA như một chiếc lam kiều bắt ngang

THẤY Phật tử không màng khó nhọc
ÐƯỢC góp phần chăm sóc người ta
MONG sao lớn nhỏ trẻ già
MANH quần tấm áo vượt qua đói nghèo

KIẾP này hãy nương theo Ðức Phật
NGƯỜI dạy ta chân thật rõ ràng
TRAO ta một ánh hào quang
CHO đi vào chốn thiên đàng thảnh thơi

NHAU nhảu tiếng , êm lời tùy chổ
NHỮNG lúc sân, thật cố nhẫn nhường
NỤ quỳnh rực nở trong sương
CƯỜI khoe cánh trắng bên đường ngát thơm

THẬT hạnh phúc chia cơm sẻ áo
TÂM bồ đề gốc đạo tương lân
TA xin cảm tạ bội phần
SỐNG như Bồ Tát hiền nhân cứu đời

ÐỂ muốn được buông lơi khổ nghiệp
ÐỜI bây giờ bước tiếp đường tu
BÌNH tâm giữa chốn sương mù
AN nhiên ngôi vị thiên thu đắc thành ../.

CẢM ƠN CHIẾC LÁ XA CÀNH
CHO TA THẤY ÐƯỢC MONG MANH CUỘC ÐỜI
TRAO CHO NHAU NHỮNG NỤ CƯỜI
THẬT TÂM TA SỐNG ÐỂ ÐỜI BÌNH AN

Minh Hiển
Dec-17-2019

Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2019

ÐÔNG VỀ ... ( Mình Ơi 09 )





TUYẾT VỪA CHẠM KHẼ VÀO ÐÔNG
SƯỞI ẤM TIM HỒNG, HẾT LẠNH MÌNH ƠI !
( câu khoán thủ : Minh Hiển )

ÐÔNG VỀ ...
( Mình Ơi 09 )

TUYẾT choàng nhẹ phủ hàng cây
VỪA lạnh thân gầy vừa ướt đường đi
KHẼ vang điệp khúc tình si
CHẠM nét xuân thì, vẫn đợi chờ mong

VÀO mùa trăng sáng nghiêng song
ÐÔNG rẽ đôi dòng giữa chốn tha hương
SƯỞI lòng ngọn lửa tình thương
ẤM lại canh trường xứ lạnh ngày đêm

TIM còn nỗi nhớ dịu êm
HỒNG thắm bên thềm, hoa nở đầy sân
HẾT còn rong ruổi bàn chân
LẠNH áo phong trần, lữ khách đơn côi

MÌNH đi mình đứng mình ngồi
ƠI hỡi hồn tôi ,ngây ngất tình nồng
TUYẾT VỪA CHẠM KHẼ VÀO ÐÔNG
SƯỞI ẤM TIM HỒNG, HẾT LẠNH MÌNH ƠI !

Minh Hiển
Dec-06-2019


EM VẪN CHỜ...
( Mình Ơi ! ... 09)

Trăng bỡn rượu men sầu dâng má đỏ
Ong ghẹo hoa cả gió cũng trêu rèm
Giữa lối mờ, sương phả lạnh chân em
Đôi khi bỗng ước thèm vai để tựa

Mắt nhìn quanh ... đêm dần vơi một nửa
Đã bao ngày hai đứa chẳng gặp nhau
Bầu rượu ấm, dỗi thơ để phai màu
Anh bảo khẽ hôm sau mình đối họa

Sương trĩu giọt, nắng bình minh lan tỏa
Ngã nghiêng vờn, biển khóa lại bàn chân
Mình Ơi chín, em nợ, sẽ trả dần
Bản tình ca mãi ngân niềm hạnh phúc .

Dường như, cả chúa xuân, cũng đang giục
Chớ để buồn những lúc anh bận xa
Chẳng lo nhé, em yêu vẫn thật thà
Vững niềm tin để ta nhiều ước vọng .

APR182020TBT