Hàn Sĩ Sơn Trang

Chào Bạn Ghé Thăm - Minh Hiển Hàn Sĩ Sơn Trang

Thứ Hai, 18 tháng 11, 2019

BẤT HIẾU

Image may contain: one or more people, people sitting and shorts


BẤT HIẾU

Con bất hiếu toàn dân ủng hộ
Xem đánh ba mọi chỗ khắp miền
Hét hò như bão cuồng điên
Muốn lấy thêm tiền , để mặc tình vui

Cha đau đớn ngậm ngùi vận nước
Mẹ bất bình chẳng được thở than
Ðứa con nói ngược làm càn
Hư hỏng một đàn đổ lỗi cho ai

Sao cứ vẫn miệt mài thác loạn
Tay thẳng tay kết oán bao người
Héo tàn một đóa hoa tươi
Chợt khép môi cười , ngấn lệ trào tuôn

Gương rọi sáng nét buồn mắt đỏ
Bởi bán đi chẳng có còn nhà
Ðến giờ chẳng biết xót xa
Bất hiếu do là cũng tại " đá banh ".

Minh Hiển
Nov -18-2019


Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2019

CHỚM ĐÔNG "MÌNH Ơi -08"




Image may contain: 1 person, text
"MÌNH Ơi -08"

CHỚM ĐÔNG
6868=TBT


Mưa lòng gợi nỗi tái tê
Chừng nghe xào xạc đôi bề nhớ quên
Phố khuya ngõ vắng xanh nền
Rêu hờn lối nhỏ không tên đọng sầu

Bến còn đó, thuyền nay đâu
Ðời chia rẽ sóng qua cầu ngược xuôi
Nồng hương kỷ niệm chín muồi
Lớn dần ngày tháng chưa nguôi bóng hình

Tuyết Băng Tâm
Nov-15-2019
🌹🌹🌹🌹 🌹🌹🌹🌹

CHỚM ĐÔNG
77=MH
68=TBT
Trang nhật ký hai mình giữ mãi
Mạch tim yêu khơi lại . ước thề ..

Mưa lòng gợi nỗi tái tê
Chừng nghe xào xạc đôi bề nhớ quên

Buồn mang mác vững bền nhói dạ
Chút suy tư vội vã khuấy lên

Phố khuya ngõ vắng xanh nền
Rêu hờn lối nhỏ không tên đọng sầu

Đêm hiu hắt giọt châu lay động
Tiếng côn trùng lồng lộng canh thâu

Bến còn đó, thuyền nay đâu
Ðời chia rẽ sóng qua cầu ngược xuôi

Bao trở ngại đã nuôi lý trí
Như sầu còn dạ phỉ , theo đuôi

Nồng hương kỷ niệm chín muồi
Lớn dần ngày tháng chưa nguôi bóng hình

Tuyết Băng Tâm & Minh Hiển
Nov-15-2019

🌹🌹🌹🌹 🌹🌹🌹🌹 🌹🌹🌹🌹
CHỚM ĐÔNG
68=TBT
77=MH
Mưa lòng gợi nỗi tái tê
Chừng nghe xào xạc đôi bề nhớ quên
Buồn mang mác vững bền nhói dạ
Chút suy tư vội vã khuấy lên

Phố khuya ngõ vắng xanh nền
Rêu hờn lối nhỏ không tên đọng sầu
Đêm hiu hắt giọt châu lay động
Tiếng côn trùng lồng lộng canh thâu


Bến còn đó, thuyền nay đâu
Ðời chia rẽ sóng qua cầu ngược xuôi
Bao trở ngại đã nuôi lý trí
Như sầu còn dạ phỉ , theo đuôi


Nồng hương kỷ niệm chín muồi
Lớn dần ngày tháng chưa nguôi bóng hình
Trang nhật ký hai mình giữ mãi
Mạch tim yêu khơi lại . ước thề ..


Tuyết Băng Tâm & Minh Hiển
Nov-15-2019

Thứ Hai, 4 tháng 11, 2019

VÁ TIM

Image may contain: people sitting

VÁ TIM

Khi lúc nhỏ nghề may đã biết
Ðể tôi đây nói thiệt nghe nà
Bạn bè ở khắp nơi xa
Ðừng tưởng tui già hết được ngồi may

Nghề tay phải ban ngày là chính
Việc sửa xe dầu dính áo quần
Mỏi nhừ đau cả tay chân
Lúc rảnh xa gần chát với mười cô

Nhìn mặt sách ( F B ) tha hồ nhắn hẹn
Mến rồi yêu len lén tâm hồn
Có khi sầu tủi hờn chôn
Phiền muộn đem dồn đầy ắp con tim

Rồi mọi thứ đau chìm quên lãng
Buổi đẹp trời một sáng cười vui
Muốn cho quá khứ đẩy lùi
Ðã có cùng tui nối nhịp yêu thương

Nghề tay trái bên đường cặm cụi
Nhìn bạn bè lầm lũi bước đi
Giờ đang quá tuổi xuân thì
Lên chức mom my bắt gặp tình yêu

Họ nhờ giúp , buổi chiều nếu rảnh
Nhờ bàn tay thần thánh vá dùm
Ơn đền là rượu một chum
Bửa tiệc um sùm đáp trả công cho .

Hàn Sĩ Minh Hiển
Nov-4-2019