Hàn Sĩ Sơn Trang
Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2023
NHỚ NHỎ
NHỚ NHỎ
Lòng thầm nhớ nhỏ ơi có biết ! ….
Những vần thơ ai viết tặng mình
Đêm chẳng ngủ , đợi binh minh …
Vào mơ ra mộng trách tình vu vơ ..
MH
Ta rất nhớ lời thơ của" nhỏ "
Lời tự tình bỏ ngỏ..dễ thương...
Bây giờ trống vắng vấn vương...
Hỡi người đâu nhỉ má hường , tóc mây ?? …
MK
Đã mấy bữa lòng đây nhớ nhỏ ..
Chẳng còn ai để tỏ lời thương
Nghe sầu moc. nhánh vấn vương ..
Thì ra mình nhớ má hường ngày xưa…
.MH
Dạ nhớ lắm hương đưa mối thắm….
Bụi thời gian lấm tấm màu vôi...
Tóc mây xưa chắc cắt rồi ...
Dăm ba sợi bạc đủ đời buồn tênh !..
MK
Đà cách biệt mình ên thương nhớ …
Hơn nửa đời đâu nở chia xa
Từ khi chiến cuộc đinh ra
Nhỏ -Tôi, ly biệt bôn ba xứ người ../.
MH
Minh Hiển và Anh Mây Khói ...ở room chat
Thứ Tư, 17 tháng 8, 2022
( Mình Ơi ! ... 20 )
MÌNH CÒN NỢ NHAU KHÔNG ?
( Mình Ơi ! ... 20 )
Kìa nét chữ còn ghi trên đá
Hơn ngàn năm chưa rã hẹn thề
Tháng ngày sướng khổ phu thê
Ruộng vườn tất tả đi, về ngược xuôi
Thêm kiếp nữa chín muồi duyên nợ
Phút canh ba mãi nhớ bao lời
Thì thầm khẽ gọi ... Mình ơi !
Kỷ niệm một thời chẳng dễ vùi chôn
Khuya hờn giận dập dồn sai đúng
Dẫu bao lần mắt trũng ưu tư
Lệ hoen mi, muốn ... giã từ
Sớm mơi thức dậy hình như nắng vàng
Mình còn nợ xốn xang câu hát (*)
Giữa miền quê gió bạt hương nồng
Sau này hạnh phúc còn không ?
Nhạt nét son hồng vẫn ngọt bờ môi ?
Aug.04.2022 TBT
( Thất tịch Nhâm Dần )
(*) Lâu rồi chẳng hát cho em nghe
<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3
KHÔNG GIỜ RỒI
[ Mình Ơi ! ... 20 ]
Đêm khuya lắm ! Mình ơi hãy ngủ !
Đừng quan tâm vũ trụ, thiên hà
Cuộc đời dẫu lắm phong ba
Giống như sương níu, như là bụi bay
Đêm khuya lắm ! Hổm rày lạnh lẽo
Nhớ đắp mền, phủ khéo trái tim
Đừng cho ngọn gió đến tìm
Len vào giấc mộng đàn chim bắt cầu (*)
Lá thu rụng, về đâu kệ nó
Quán nửa khuya , ngoài ngõ dập dìu
Góc vườn vắng, lối quạnh hiu
Kìa trăng in bóng, người trìu mến thương
Đêm khuya chẳng nguôi vương vần nhớ
Miền đông tây cách trở ngàn trùng
Bây giờ cảnh vật mông lung
Sớm mơi thấy được bóng tùng quân sang .
Hàn Sĩ Mình Hiền
Aug - 04- 2022
[Mùng 7 tháng 7 ]
Thứ Sáu, 11 tháng 2, 2022
XUÂN
XUÂN
Xuân nét buồn chạm ngỏ quê Cha
Xuân hương lồng ý thiết tha
Xuân nghĩa mặn mà thắm đượm vần yêu
Xuân gọi én về kêu đào nở
Xuân hẹn thề vẫn nhớ pháo hồng
Xuân mai bung nụ vài bông
Xuân giữa cánh đồng tuyết phủ lạnh vai
Xuân mấy dặm núi dài ngăn cách
Xuân ước gì phủi sạch mây đen
Xuân ca theo nhạc trống kèn
Xuân chờ cát biển đan xen dấu giầy
Xuân ngời biếc trên cây sương đọng
Xuân hoàng hôn có ngóng bình minh
Xuân cười rạng rỡ nét xinh
Xuân Nhâm Dần sẽ đẹp tình phụng loan .
Minh Hiển
MONG ĐỢI XUÂN
( Mình Ơi ! 18 )
Xuân tỉnh giấc vươn mình qua gió lạnh
Xuân khoát lên một mảnh lụa đỏ vàng
Xuân phiêu-bồng ngạo tuyết bước dọc ngang
Xuân phỉ sức nụ càng bung rực-rỡ
Xuân bỡn nguyệt hỏi bao điều cắc-cớ
Xuân bách niên có nợ tiếng hẹn thề
Xuân hôm chiều khói tỏa trắng ven đê
Xuân khuya mộng lối về chung xóm nhỏ
Xuân đủng-đỉnh ghé non này biển nọ
Xuân oằn cong nhánh cỏ ướt sương mềm
Xuân thả hồn theo nhạc khúc dịu êm
Xuân hết tủi bên thềm đông quá khứ
Xuân gọi én líu-lo câu tình tự
Xuân buộc hồn níu giữ chặt con tim
Xuân cong môi nhìn nhau lặng-lẽ tìm
Xuân vẫn đợi cánh chim trời viễn xứ.
Jan17.2022 TBT
Thứ Hai, 19 tháng 4, 2021
SƯỞI ẤM TIM HỒNG ( Mình Ơi ... ! 16 )
( Mình Ơi ... ! 15 )
.
-Nằm nghe gió thả lệ trời
Hạt vào biển nhớ, hạt rơi xuống tình
+Tuyết vờn phủ cánh hoa xinh
Lạnh trái tim mình, tựa cửa xót xa
-Sương khuya níu cỏ la đà
Ðể vần lục bát lòn qua cũng buồn
+Ai làm cho hạt sầu tuôn
Gió lay nhành liễu ,trăng luồn rèm thưa
-Nắng khuya rọi đủ sáng vừa
Bóng đời hiu quạnh vì chưa thấy người
+Biết Mình tuổi độ ba mươi
Chưa thỏa nụ cười, sầu muộn đến nay
-Hai đầu nỗi nhớ đọa đày
Đông lạnh bao ngày , xuân sẽ ấm thôi
+Ðốt tâm tư cháy đỏ rồi
Lập lòe hình bóng, chụm đôi mái đầu
-Cung đàn trầm bổng hồi lâu
Dõi mắt ngang lầu , bướm lượn bờ sông
+Mình ơi ! giữ mãi tình nồng
Sưởi ấm tim hồng,❤ rực sáng niềm tin
- Ông tơ bà nguyệt cúi nhìn
Lắng nghe tiếng vọng cầu xin vững bền
+ Đêm về lại nhớ gọi tên
Câu thơ Bậu viết làm nền tương tư
- Hỏi mây sao mãi chần chừ
Để cho ngọn núi hình như đợi chờ
+Khi buồn gối mộng ôm mơ
Mình đợi ta chờ tin nhắn hồi âm
-Nhiều đêm ước đặng sắt cầm
Hợp hòa thắm thiết tri tâm cuộc đời
+Gọi nhau hai tiếng Mình ơi
Mà nghe xót dạ , những lời nỉ non ./
.
March-15-2021
( - ) Tuyết Băng Tâm
(+) Minh Hiển Hàn Sĩ
Ảnh ST
Hạt vào biển nhớ, hạt rơi xuống tình
Duyên hai đứa ba sinh nặng nợ
Một chữ thương vẫn nhớ bóng hình
Lạnh trái tim mình, tựa cửa xót xa
Theo năm tháng bóng tà liễu rũ
Cùng bạn bè vui thú thơ ca
-Sương khuya níu cỏ la đà
Ðể vần lục bát lòn qua cũng buồn
Tháo kỷ niệm ra khuôn từng mảnh
Thả cơn đau theo cánh chuồn chuồn
+Ai làm cho hạt sầu tuôn ?
Gió lay nhành liễu ,trăng luồn rèm thưa
Mùa thu đến, duyên xưa gặp lại
Câu thơ trao chẳng ngại sớm trưa
-Nắng khuya rọi đủ sáng vừa
Bóng đời hiu quạnh vì chưa thấy người
Mình yêu nhé ! Đừng khươi dĩ vãng
Hạnh phúc trao năm tháng kém tươi
+Biết Mình tuổi độ ba mươi
Chưa thỏa nụ cười, sầu muộn đến nay
Hoa nở muộn hương bay trong gió
Rớt mật vào rượu đỏ men say
-Hai đầu nối nhớ đọa đày
Đông lạnh bao ngày , xuân sẽ ấm thôi
Thắp ngọn lửa trên đồi tuyết lạnh
Cho nát nhàu hai mảnh tim côi
+Ðốt tâm tư cháy đỏ rồi
Lập lòe hình bóng, chụm đôi mái đầu
Lòng mơ ước nhịp cầu giao cảm
Chưa gặp nhau ảm đạm dạ sầu
-Cung đàn trầm bổng hồi lâu
Dõi mắt ngang lầu , bướm lượn bờ sông
Ta gắng đợi thêm đông nữa nhé
Rồi một ngày đá sẽ đơm bông .
+Mình ơi ! giữ mãi tình nồng
Sưởi ấm tim hồng, rực sáng niềm tin
Tình thơ viết giữ gìn thật kỷ
Lời nhớ thương nhật ký đậm in
- Ông tơ bà nguyệt cúi nhìn
Lắng nghe tiếng vọng cầu xin vững bền
Trăng mắc võng treo trên gió bụi
+ Đêm về lại nhớ gọi tên
Câu thơ Bậu viết làm nền tương tư
Gom ngàn ý thủa từ cách biệt
Gởi tiếng lòng được viết vào thư
- Hỏi mây sao mãi chần chừ
Để cho ngọn núi hình như đợi chờ
Gió nhẹ thoảng phất phơ ngọn trúc
Lòng giá băng ngã gục bao giờ
+Khi buồn gối mộng ôm mơ
Mình đợi ta chờ tin nhắn hồi âm
Tình si hạt nẩy mầm xinh đẹp
Ðã bao lần khép nép lặng câm
-Nhiều đêm ước đặng sắt cầm
Hợp hòa thắm thiết tri tâm cuộc đời
Mưa dứt hẳn, ngừng rơi sầu lệ
Định mệnh duyên như thể ý trời
+Gọi nhau hai tiếng Mình ơi
Mà nghe xót dạ, những lời nỉ non..
Mưa trỗi nhịp xoáy mòn tê tái
Điệp khúc buồn sao mãi chẳng vơi
Minh Hiển & TBT
SƯỞI ẤM TIM HỒNG
Mưa trỗi nhịp xoáy mòn tê tái
Điệp khúc buồn sao mãi chẳng vơi
-Nằm nghe gió thả lệ trời
Hạt vào biển nhớ, hạt rơi xuống tình
Duyên hai đứa ba sinh nặng nợ
Một chữ thương vẫn nhớ bóng hình
+Tuyết vờn phủ cánh hoa xinh
Lạnh trái tim mình, tựa cửa xót xa
Theo năm tháng bóng tà liễu rũ
Cùng bạn bè vui thú thơ ca
-Sương khuya níu cỏ la đà
Ðể vần lục bát lòn qua cũng buồn
Tháo kỷ niệm ra khuôn từng mảnh
Thả cơn đau theo cánh chuồn chuồn
+Ai làm cho hạt sầu tuôn ?
Gió lay nhành liễu ,trăng luồn rèm thưa
Mùa thu đến, duyên xưa gặp lại
Câu thơ trao chẳng ngại sớm trưa
-Nắng khuya rọi đủ sáng vừa
Bóng đời hiu quạnh vì chưa thấy người
Mình yêu nhé ! Đừng khươi dĩ vãng
Hạnh phúc trao năm tháng kém tươi
+Biết Mình tuổi độ ba mươi
Chưa thỏa nụ cười, sầu muộn đến nay
Hoa nở muộn hương bay trong gió
Rớt mật vào rượu đỏ men say
-Hai đầu nối nhớ đọa đày
Đông lạnh bao ngày , xuân sẽ ấm thôi
Thắp ngọn lửa trên đồi tuyết lạnh
Cho nát nhàu hai mảnh tim côi
+Ðốt tâm tư cháy đỏ rồi
Lập lòe hình bóng, chụm đôi mái đầu
Lòng mơ ước nhịp cầu giao cảm
Chưa gặp nhau ảm đạm dạ sầu
-Cung đàn trầm bổng hồi lâu
Dõi mắt ngang lầu , bướm lượn bờ sông
Ta gắng đợi thêm đông nữa nhé
Rồi một ngày đá sẽ đơm bông .
+Mình ơi ! giữ mãi tình nồng
Sưởi ấm tim hồng, rực sáng niềm tin
Tình thơ viết giữ gìn thật kỷ
Lời nhớ thương nhật ký đậm in
- Ông tơ bà nguyệt cúi nhìn
Lắng nghe tiếng vọng cầu xin vững bền
Câu thơ Bậu viết làm nền tương tư
Gom ngàn ý thủa từ cách biệt
Gởi tiếng lòng được viết vào thư
- Hỏi mây sao mãi chần chừ
Để cho ngọn núi hình như đợi chờ
Gió nhẹ thoảng phất phơ ngọn trúc
Lòng giá băng ngã gục bao giờ
+Khi buồn gối mộng ôm mơ
Mình đợi ta chờ tin nhắn hồi âm
Tình si hạt nẩy mầm xinh đẹp
Ðã bao lần khép nép lặng câm
-Nhiều đêm ước đặng sắt cầm
Hợp hòa thắm thiết tri tâm cuộc đời
Mưa dứt hẳn, ngừng rơi sầu lệ
Định mệnh duyên như thể ý trời
+Gọi nhau hai tiếng Mình ơi
Mà nghe xót dạ, những lời nỉ non.../.
Minh Hiển & TBT
Thứ Ba, 16 tháng 3, 2021
SƯỞI ẤM TIM HỒNG ( Mình Ơi 15 )
( Mình Ơi ... ! 15 )
.
-Nằm nghe gió thả lệ trời
Hạt vào biển nhớ, hạt rơi xuống tình
+Tuyết vờn phủ cánh hoa xinh
Lạnh trái tim mình, tựa cửa xót xa
-Sương khuya níu cỏ la đà
Ðể vần lục bát lòn qua cũng buồn
+Ai làm cho hạt sầu tuôn
Gió lay nhành liễu ,trăng luồn rèm thưa
-Nắng khuya rọi đủ sáng vừa
Bóng đời hiu quạnh vì chưa thấy người
+Biết Mình tuổi độ ba mươi
Chưa thỏa nụ cười, sầu muộn đến nay
-Hai đầu nối nhớ đọa đày
Đông lạnh bao ngày , xuân sẽ ấm thôi
+Ðốt tâm tư cháy đỏ rồi
Lập lòe hình bóng, chụm đôi mái đầu
-Cung đàn trầm bỗng hồi lâu
Dõi mắt ngang lầu , bướm lượn bờ sông
+Mình ơi ! giữ mãi tình nồng
Sưởi ấm tim hồng,❤ rực sáng niềm tin
- Ông tơ bà nguyệt cúi nhìn
Lắng nghe tiếng vọng cầu xin vững bền
+ Đêm về lại nhớ gọi tên
Câu thơ Bậu viết làm nền tương tư
- Hỏi mây sao mãi chần chừ
Để cho ngọn núi hình như đợi chờ
+Khi buồn gối mộng ôm mơ
Thả đôi vần nhỏ thẩn thờ hồi âm
-Nhiều đêm ước đặng sắt cầm
Hợp hòa thắm thiết tri tâm cuộc đời
+Gọi nhau hai tiếng Mình ơi
Mà nghe xót dạ , những lời nỉ non ./
.
March-15-2021
( - ) TBT Cali Nguyễn
(+) Minh Hiển Hàn Sĩ
Thứ Tư, 10 tháng 3, 2021
NGỰA HOANG DỪNG CHÂN ( Mình ƠI ... 14 )
Anh đi lục tỉnh giáp vòng,
Đến đây trời khiến đem lòng thương em.
( Ca dao )
NGỰA HOANG DỪNG CHÂN
( Mình ƠI ... 14 )
ANH duỗi bước phong trần khắp nẻo
ÐI dọc ngang, thẳng quẹo ... bao miền
LỤC bình trôi dạt ngoài hiên
TỈNH nào cũng trót, lỡ ghiền món ăn
GIÁP năm cũ nhọc nhằn tấc dạ
VÒNG khói bay, ý thả câu vần
ÐẾN đâu cũng gặp tình nhân
ÐÂY là số mệnh , bởi phần đào hoa
TRỜI định ước chu choa net chat
KHIẾN ngựa hoang ghé tạt vườn hồng
ÐEM tình chớm gởi gió đông
LÒNG như khắc khoải , bềnh bồng, ngẩn ngơ ...
THƯƠNG từ lúc bao giờ chẳng biết
EM , chính em , anh thiệt ước mong
ANH ÐI LỤC TỈNH GIÁP VÒNG
ÐẾN ÐÂY TRỜI KHIẾN ÐEM LÒNG THƯƠNG EM
Mar-10-2021
Minh Hiển Hàn Sĩ
Giờ đây anh nói anh thương
Đến khi vắng mặt, vấn vương nơi nào
( Ca dao )
DỪNG THIỆT KHÔNG
( Mình Ơi ! ... 14 )
GIỜ để dạ ưng người miệt thứ
ĐÂY ngại lòng bởi chữ phong ba
ANH đi ... lục tỉnh xa nhà
NÓI lời ong bướm, bậu-qua ưỡm ờ
ANH đứng lặng, ngồi mơ bảy ngã
THƯƠNG lục bình, chim, cá, mái tranh ...
ĐẾN trong dáng vẻ thị thành
KHI về họ sở trốn nhanh bóng hình
VẮNG hôm buổi bình minh rực nắng
MẶT trời chìm thấy đặng vó câu ?!
VẤN tra cặn kẽ đuôi đầu
VƯƠNG tơ hồng ấy, bao lâu nhạt màu
NƠI trước ngõ, vườn sau nhớ bậu
NÀO thủy, mai, mèo, gấu, liễu, hường ...
GIỜ ĐÂY ANH NÓI ANH THƯƠNG
ĐẾN KHI VẮNG MẶT, VẤN VƯƠNG NƠI NÀO .
Mar112021CaliN
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Lời Bình thơ của Tuyết Băng Tâm
Rau đắng nấu với cá trê
Ai đi Lục Tỉnh thì mê không về
( ca dao )
.
Lục tỉnh của thời gian sau này chỉ còn lại sáu tỉnh Tây Nam Bộ như Hà Tiên, Cần Thơ, An Giang, Vĩnh Long, Sa Đéc và Mỹ Tho .
.
Lục tỉnh miền tây trù phú về rau cá . Có những món ăn tưởng chừng bình thường nhưng nó đã để lại những hương vị đặc trưng gợi nhớ về từng vùng khác nhau khi đi xa . "Đường đến trái tim người đàn ông thường đi ngang qua bao tử" . Hình như câu nói đó quả là không sai . Chỉ vì thích một cô ở chốn miền sông nước mà chàng trai phải lặn lội tìm mua và ăn gần hết cả chục cái bánh bông lan . Hoặc mê rau đắng nấu cá trê mà ăn không muốn về như ca dao trên .
.
Thời đại của thập kỷ 2000, anh cũng đi khắp "lục tỉnh" net chat . Anh như một chú ngựa hoang dẫm nát đồng cỏ văn thơ . Anh đi tới đâu cũng để lại những " Vết thù trên lưng ngựa hoang" bởi sự hào hoa của mình . Ngựa phi điên cuồng dưới cơn giông ngôn ngữ . Mỗi cơn gió bão thi ca net chat của anh đi ngang qua đều để lại những dấu ấn đào hoa trên cánh đồng tình yêu của các nữ thi sĩ ở khắp nơi trên thế giới, chứ không riêng gì lục tỉnh .
.
Rồi một ngày cánh cửa ân tình mở toang trái tim "chú ngựa hoang" để anh về tắm dưới con sông có dòng thơ chảy ngọt ngào .
.
Anh đi lục tỉnh giáp vòng,
Đến đây trời khiến đem lòng thương em.
( Ca dao )
.
NGỰA HOANG DỪNG CHÂN
( Mình ƠI ... 14 )
.
ANH duỗi bước phong trần khắp nẻo
ÐI dọc ngang, thẳng quẹo bao miền
LỤC bình trôi dạt ngoài hiên
TỈNH nào cũng trót, lỡ ghiền món ăn
.
GIÁP năm cũ nhọc nhằn tấc dạ
VÒNG khói bay, ý thả câu vần
ÐẾN đâu cũng gặp tình nhân
ÐÂY là số mệnh , bởi phần đào hoa
.
TRỜI định ước chu choa net chat
KHIẾN ngựa hoang ghé tạt vườn hồng
ÐEM tình chớm gởi gió đông
LÒNG như khắc khoải , bềnh bồng, ngẩn ngơ
.
THƯƠNG từ lúc bao giờ chẳng biết
EM , chính em , anh thiệt ước mong
ANH ÐI LỤC TỈNH GIÁP VÒNG
ÐẾN ÐÂY TRỜI KHIẾN ÐEM LÒNG THƯƠNG EM
.
March - 10- 2021
Minh Hiển Hàn Sĩ
___________________
Ai về nhắn với cô ba
Năm nay mười tám hay là đôi mươi
( ca dao)
.
Trái tim em rất lạnh lùng, phải nói là miễn nhiễm với tất cả lời văn thơ trêu đùa trên net thi ca thủa ấy .
.
Những câu thơ với vần chữ bất cần tình yêu của em khiến anh như gặp "đối thủ" vì dòng thơ anh khi xưa cũng cay đắng và bất cần đời như em . Kể từ đó anh và em trở thành tri kỷ .
.
Sau những biến cố thời đại điện tử thăng tiến không ngừng, từ net chát đơn sơ chữ VNQT không dấu, hoặc có dấu , chat room đóng cửa để lại nhiều nuối tiếc cho bao nhiêu người . Anh và em cũng từ đó mất liên lạc nhau . Rồi cho đến khi thời của Unicode, Facebook ra đời , qua hơn 16 năm anh tìm em khắp lục tỉnh online . Em THU ĐỢI, anh THU CHỜ . Đợi Chờ tiếng MÌNH ƠI đến 14 lần rồi . Bài thơ em viết tuy có chữ "họ sở " nhưng đó không phải tính cách của anh . Em chỉ sợ vậy thôi mà ,nhưng em vẫn muốn hỏi anh
.
Giờ đây anh nói anh thương
Đến khi vắng mặt, vấn vương nơi nào
( Ca dao )
.
DỪNG THIỆT KHÔNG
( Mình Ơi ! ... 14 )
.
GIỜ để dạ ưng người miệt thứ
ĐÂY ngại lòng bởi chữ phong ba
ANH đi ... lục tỉnh xa nhà
NÓI lời ong bướm, bậu-qua ưỡm ờ
.
ANH đứng lặng, ngồi mơ bảy ngã
THƯƠNG lục bình, chim, cá, mái tranh
ĐẾN trong dáng vẻ thị thành
KHI về họ sở trốn nhanh bóng hình
.
VẮNG hôm buổi bình minh rực nắng
MẶT trời chìm thấy đặng vó câu ?!
VẤN tra cặn kẽ đuôi đầu
VƯƠNG tơ hồng ấy, bao lâu nhạt màu
.
NƠI trước ngõ, vườn sau nhớ bậu
NÀO thủy, mai, mèo, gấu, liễu, hường ...
GIỜ ĐÂY ANH NÓI ANH THƯƠNG
ĐẾN KHI VẮNG MẶT, VẤN VƯƠNG NƠI NÀO .
.
Mar112021TBT
Tranh net
Thứ Hai, 8 tháng 3, 2021
NGÕ MƠ LỐI MỘNG ( Mình Ơi ! ... 13 )
NGÕ MƠ
( Mình Ơi ! ... 13 )
.
Khắc dạ lưu thề nghĩa chẳng rơi
Vàng trăng, ánh toả quyện ... sao trời
Thương mà giữ ... ý vui đừng cạn
Nhớ phải buông ... lòng giận hãy vơi
Kẻ nẫu ngày xuân còn ngại tiếng...
Người đau buổi hạ vẫn... e lờị..
Mong chờ hạnh phúc bàn tay nắm
Dưỡng ủ say tình nhé bậu ơi ! ...
Mar.08.2021CaLiN
--------------------------------
Họa giữ vần đầu đuôi . { ...có 56 từ mà giữ nguyên bài xướng hết 16 từ có hơn ...tạm gọi là " thơ-đạo." }
LỐI MỘNG
( Mình Ơi ! ... 13 )
Khắc mãi câu thề dẫu lá rơi
Vàng hanh giọt nắng tỏa phương trời
Thương từ buổi ấy ... tình chưa cạn
Nhớ thuở hôm nào ... nghĩa chẳng vơi
Kẻ vẫn lòng đau hoài đợi tiếng
Người còn dạ tủi luôn nhớ lời
Mong ngày gặp mặt tay mình nắm
Dưỡng ái tinh ta nhé-bậu-ơi ! hihihih
March.08.2021
Minh Hiển
Thứ Tư, 2 tháng 9, 2020
TRẢI MỘNG RA ! { Mình Ơi "11" }
Bài họa với Cali Nguyen
TRẢI MỘNG RA !
{ Mình Ơi "11" }
Ngồi đây gặm bút vẫn luôn tìm
Trắc vận thay bằng xong giữ ghim
Mỗi phút vui đùa thương giấu ỉm
Vài đêm tủi giận nhớ xoay lìm
Xuân về những tưởng hồn ta động
Hạ đến không ngờ dạ nẫu im
Cảm xúc tràn dâng niềm rộn rã
Rằng mong hạnh phúc chẳng trôi chìm .
Aug 25-2020
Minh Hiển Hàn Sĩ
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
CẦM BÚT ÐI !
.
Mất biệt nè, nhưng vẫn cứ tìm
Do rằng cố giữ mảnh sầu ghim
Ngày qua đợi, những câu vần ỉm
Tối lại chờ, mấy đoạn thi lìm
Bão hất xô thuyền lay cảnh động
Mưa dồn thả nước trốn tình im
Ôi ! Người hỡi ! Trải lòng ra nhé !
Nhớ hãy làm thơ kẻo ý chìm
.
Aug.07.2020 CaLiN
Thứ Ba, 26 tháng 5, 2020
MƯỢN VAI TRẢ TÌNH ( Mình Ơi 10 )
TÌNH NGHĨA LÂU DÀI SẼ TRẢ ĐỀN ƠN
( TBT)
MƯỢN VAI TRẢ TÌNH
( Mình Ơi 10 )
NGẢ làn khói lên chiều nắng nhạt
ĐẦU khúc quanh gió mát ruộng đồng
MƯỢN người một chút được không
LẤY sợi tơ hồng kết mái nhà tranh
BỜ thưa dậu cổng thành hoa kết
VAI sát kề lúc mệt nghỉ ngơi
TÌNH do định số duyên trời
NGHĨA tào khang buộc chẳng lơi giấc nồng
LÂU dần để tim hồng đỏ thấm
DÀI hơi quen sâu đậm tháng ngày
SẼ nguyền nắm chặt bàn tay
TRẢ hết đời này muốn tiếp đời sau
ĐỀN tóc điểm bạc màu sương gió
ƠN vợ chồng muốn tỏ cùng au
NGẢ ĐẦU MƯỢN LẤY BỜ VAI
TÌNH NGHĨA LÂU DÀI SẼ TRẢ ĐỀN ƠN
Minh Hiển Hàn Sĩ
Tranh net
Cali Nguyen
NGẢ ĐẦU MƯỢN LẤY BỜ VAI
TÌNH NGHĨA LÂU DÀI SẼ TRẢ ĐỀN ƠN
( TBT)
MƯỢN VAI TRẢ TÌNH
( Mình Ơi 10 )
NGẢ kề tựa lưng chồng êm ái
ĐẦU nhẹ nhàng chẳng ngại mồ hôi
MƯỢN rơm trải đất ta ngồi
LẤY trời gió thoảng mát đôi mái đầu
BỜ sông bắt nhịp cầu hai ngõ
VAI sát vai gian khó chẳng rời
TÌNH này giữ nhé Mình Ơi !
NGHĨA kết trong lời hạnh phúc có nhau
LÂU tuổi hạc đổi màu tóc trắng
DÀI cuộc đời mấy chặng buồn vui
SẼ chung cay đắng ngậm ngùi
TRẢ người cho cát, cùng lui trở về
ĐỀN một kiếp phu thê mới chịu
ƠN sâu dầy nặng trĩu trúc mai
NGẢ ĐẦU MƯỢN LẤY BỜ VAI
TÌNH NGHĨA LÂU DÀI SẼ TRẢ ĐỀN ƠN
May182020CaLiN
Tranh sưu tầm
Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2019
ÐÔNG VỀ ... ( Mình Ơi 09 )
TUYẾT VỪA CHẠM KHẼ VÀO ÐÔNG
SƯỞI ẤM TIM HỒNG, HẾT LẠNH MÌNH ƠI !
( câu khoán thủ : Minh Hiển )
ÐÔNG VỀ ...
( Mình Ơi 09 )
TUYẾT choàng nhẹ phủ hàng cây
VỪA lạnh thân gầy vừa ướt đường đi
KHẼ vang điệp khúc tình si
CHẠM nét xuân thì, vẫn đợi chờ mong
VÀO mùa trăng sáng nghiêng song
ÐÔNG rẽ đôi dòng giữa chốn tha hương
SƯỞI lòng ngọn lửa tình thương
ẤM lại canh trường xứ lạnh ngày đêm
TIM còn nỗi nhớ dịu êm
HỒNG thắm bên thềm, hoa nở đầy sân
HẾT còn rong ruổi bàn chân
LẠNH áo phong trần, lữ khách đơn côi
MÌNH đi mình đứng mình ngồi
ƠI hỡi hồn tôi ,ngây ngất tình nồng
TUYẾT VỪA CHẠM KHẼ VÀO ÐÔNG
SƯỞI ẤM TIM HỒNG, HẾT LẠNH MÌNH ƠI !
Minh Hiển
Dec-06-2019
EM VẪN CHỜ...
( Mình Ơi ! ... 09)
Trăng bỡn rượu men sầu dâng má đỏ
Ong ghẹo hoa cả gió cũng trêu rèm
Giữa lối mờ, sương phả lạnh chân em
Đôi khi bỗng ước thèm vai để tựa
Mắt nhìn quanh ... đêm dần vơi một nửa
Đã bao ngày hai đứa chẳng gặp nhau
Bầu rượu ấm, dỗi thơ để phai màu
Anh bảo khẽ hôm sau mình đối họa
Sương trĩu giọt, nắng bình minh lan tỏa
Ngã nghiêng vờn, biển khóa lại bàn chân
Mình Ơi chín, em nợ, sẽ trả dần
Bản tình ca mãi ngân niềm hạnh phúc .
Dường như, cả chúa xuân, cũng đang giục
Chớ để buồn những lúc anh bận xa
Chẳng lo nhé, em yêu vẫn thật thà
Vững niềm tin để ta nhiều ước vọng .
APR182020TBT
Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2019
CHỚM ĐÔNG "MÌNH Ơi -08"
"MÌNH Ơi -08"
CHỚM ĐÔNG
6868=TBT
Mưa lòng gợi nỗi tái tê
Chừng nghe xào xạc đôi bề nhớ quên
Phố khuya ngõ vắng xanh nền
Rêu hờn lối nhỏ không tên đọng sầu
Bến còn đó, thuyền nay đâu
Ðời chia rẽ sóng qua cầu ngược xuôi
Nồng hương kỷ niệm chín muồi
Lớn dần ngày tháng chưa nguôi bóng hình
Tuyết Băng Tâm
Nov-15-2019
🌹🌹🌹🌹 🌹🌹🌹🌹
CHỚM ĐÔNG
77=MH
68=TBT
Trang nhật ký hai mình giữ mãi
Mạch tim yêu khơi lại . ước thề ..
Mưa lòng gợi nỗi tái tê
Chừng nghe xào xạc đôi bề nhớ quên
Buồn mang mác vững bền nhói dạ
Chút suy tư vội vã khuấy lên
Phố khuya ngõ vắng xanh nền
Rêu hờn lối nhỏ không tên đọng sầu
Đêm hiu hắt giọt châu lay động
Tiếng côn trùng lồng lộng canh thâu
Bến còn đó, thuyền nay đâu
Ðời chia rẽ sóng qua cầu ngược xuôi
Bao trở ngại đã nuôi lý trí
Như sầu còn dạ phỉ , theo đuôi
Nồng hương kỷ niệm chín muồi
Lớn dần ngày tháng chưa nguôi bóng hình
Tuyết Băng Tâm & Minh Hiển
Nov-15-2019
🌹🌹🌹🌹 🌹🌹🌹🌹 🌹🌹🌹🌹
CHỚM ĐÔNG
68=TBT
77=MH
Mưa lòng gợi nỗi tái tê
Chừng nghe xào xạc đôi bề nhớ quên
Buồn mang mác vững bền nhói dạ
Chút suy tư vội vã khuấy lên
Phố khuya ngõ vắng xanh nền
Rêu hờn lối nhỏ không tên đọng sầu
Đêm hiu hắt giọt châu lay động
Tiếng côn trùng lồng lộng canh thâu
Bến còn đó, thuyền nay đâu
Ðời chia rẽ sóng qua cầu ngược xuôi
Bao trở ngại đã nuôi lý trí
Như sầu còn dạ phỉ , theo đuôi
Nồng hương kỷ niệm chín muồi
Lớn dần ngày tháng chưa nguôi bóng hình
Trang nhật ký hai mình giữ mãi
Mạch tim yêu khơi lại . ước thề ..
Tuyết Băng Tâm & Minh Hiển
Nov-15-2019
Thứ Hai, 16 tháng 9, 2019
CHỈ HAI ĐỨA MÌNH ( Mình Ơi 07 )
CHỈ HAI ĐỨA MÌNH
( Mình Ơi 07 )
Ghét đũa ngọc mâm son chẳng ngó
Yêu giường tre chiếu cỏ không màng
Sông dài phải lụy đò ngang
Ngọt đắng bên chàng xin nguyện có đôi
( TBT)
Khi mọc rễ đâm chồi duyên phận
Lúc đào chen mai lấn vườn hồng
Mặt trời rạng rỡ phương đông
Nghĩa vợ tình chồng sướng khổ có nhau
( MH )
Chen nụ biếc quanh màu trái đỏ
Nhụy cam nâu lấp ló hoa hường
Bên đời vang vọng yêu thương
Soi bóng lên tường một dạ đồng tâm
( TBT)
Dù chén rượu khi cầm nhạt nhẽo
Mái nhà tranh xiêu vẹo không rời
Vai kề gối tựa Mình Ơi !
Cuối đất cùng trời ngủ được nào ngon
( MH )
Rằng chữ hiếu em còn tận tụy
Ðể anh chờ thật quý nguồn ân
Người nhung gấm, kẻ phong trần
Ánh mắt xa gần chớ có đẩy đưa
( TBT)
Duyên đượm thắm kén lừa chi nữa
Đợi thời cơ hai đứa tương phùng
Mình ơi ! Son sắt thủy chung
Gian khổ mình cùng ,định ước nghĩa ân ../.
( MH)
Sep-14-2019
Tuyết Băng Tâm & Minh Hiển
Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2018
HAI ÐẦU NỔI NHỚ ( Mình ơi ! ... 06 )
HAI ÐẦU NỔI NHỚ
( Mình ơi ! ... 06 )
{ 6668 }
Tiết giữa mùa thu lạnh quá !
Chiều đang ngắm lá bên đường
Năm chờ tháng đợi yêu thương
Mình ơi ! Nổi nhớ mãi dường chẳng nguôi
Hạnh phúc chín muồi ngọt lắm
Mình xa ngàn dặm mong chờ
Gửi hồn thả mộng vào thơ
Em gom sợi nắng gối mơ mỉm cười
Thoảng thấy hồng tươi cuộc sống
Vì em khỏa mộng vào tim
Tâm tư thấu dạ nổi chìm
Em vì chữ hiếu, lặng im chữ tình
Muốn được bình minh đẹp nắng
Cho tình thôi chẳng còn xa
Nợ anh buổi ngắm trăng ngà
Bao giờ trọn hiếu, đôi ta phỉ nguyền
Khắc khoải tình duyên thổn thức
Thương mình hết mực chăm lo
Dù anh ruột rối tơ vò
Ngày XUÂN MONG ÐỢI (*) , sẽ cho toại lòng
Ðêm gọi ngày mong tin nhắn
Càng thêm nồng mặn nghĩa tình
Bầu trời sao sáng lung linh
Tay em đan với tay Mình chặt thêm
Sát lại cho mềm môi ấm
Mong hoài hạnh phúc phu thê
Hai đầu nổi nhớ , tìm về với nhau .../.
Oct.14.2018
Tuyết Băng Tâm
Minh Hiển Hàn Sĩ
(*) bài thơ XUÂN MONG ÐỢI họa với Minh Hiển Hàn Sĩ trong Paltalk : Ngày 25.01.2004
Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2018
TỰ MÃN CÂU CÁ
TỰ MÃN CÂU CÁ
Nguy hiểm lắm vì ta tự mãn
Bởi dành nhau tát cạn tâm người
Gieo oán nghiệt, hái sầu tươi
Trời xanh gió lộng chê cười áng mây
Non tự đắc cao dầy hơn biển
Sóng âm thầm thể hiện khiêm nhường
Mưa đổ xuống, đất bùn vương
Còn đâu cảnh đẹp trên đường dốc cao
Công trạm trổ cưa bào tự ái
Tạo cần câu đợi mãi kình ngư
Lòng chẳng tịnh, trí mệt nhừ
Ngồi xem sợi cước lắc lư giữa chừng.
tbt.Dec.09.2017
--------------------
Xướng Họa
CHỚ KIÊU MẠN
Kiêu ngạo quá do ta thỏa mãn
Luôn xét soi tát cạn ý người
Làm cho họ thấy kém tươi
Rồi đem thách đố để cười hổ mây
Hận thù rộng sâu dày như biển
Hãy khoang dung biểu hiện nhân nhường
Lòng sân hỷ nộ chớ vương
Dốc lòng tầm đạo lên đường non cao
Lấy trí tuệ dũa bào si ái
Bước tình trường chẳng mãi ngất ngư
Hiểu ra thân đã mệt nhừ
Thăng trầm sóng gió lắc-lư nửa chừng
Julỵ13.2018
Minh Hiển
CHÉM GIÓ
Họa giữ vần Cali Nguyen cho vui chút nha
Khi tự đắc lòng Ta chểnh Mảng
Tự khoe khoang nông Cạn với Người
Như hoa rực rỡ đẹp tươi
Rụng rơi cánh mỏng gió Cười ghẹo Mây
Hòn đá nhỏ phủ Dày bọt Biển
Nước lăn tăn ẩn Hiện nhẫn Nhường
Dấu chân trên cát còn Vương
Nhìn lên mới hiểu mặt Đường thấp Cao
Bởi luật lệ cấu Bào nhân Ái
Nên hồn thơ cứ Mãi ngất Ngư
Nghĩ rằng hạt bụi nhiễn nhừ
Chẳng làm xốn mắt Lắc Lư nửa Chừng
MinhHien
Dec.10.2017
Chủ Nhật, 18 tháng 2, 2018
ĐÔNG CHỜ RƯỢU XUÂN
(Lục Bát)
Cung sầu lạnh giá rơi đầy nét thơ
Tình anh- rượu đỏ đêm chờ
Men nồng thấm cả hồn ngơ ngẩn nhìn
Thu hương ấp ủ môi xinh
Muôn ngàn nỗi nhớ say tình rượu xuân
ĐÔNG CHỜ RƯỢU XUÂN
(Lục Bát Song Thất)
Cung sầu lạnh giá rơi đầy nét thơ (*)
Nhớ thuở ấy hững hờ lối mộng
Ngắm chiều xuân một bóng bơ vơ(**)
Men nồng thấm cả hồn ngơ ngẩn nhìn
Ôm nỗi nhớ đôi mình cách biệt
Lòng vẫn còn tha thiết ân tình
Muôn ngàn nỗi nhớ say tình rượu xuân
Đông còn ngự bao lần qua ngõ
Nhớ xuân quê thuở nọ ngất ngây
(*) tbt
(**) Minh Hiển
(Song Thất Lục Bát)
Nhớ xuân quê thuở nọ ngất ngây(*)
Đông ùa tuyết phủ nhành cây
Cung sầu lạnh giá rơi đầy nét thơ(**)
Ngắm chiều xuân một bóng bơ vơ
Tình anh - rượu đỏ đêm chờ
Men nồng thấm cả hồn ngơ ngẩn nhìn
Lòng vẫn còn tha thiết ân tình
Thu hương ấp ủ môi xinh
Muôn ngàn nỗi nhớ say tình rượu xuân
(*) Minh Hiển
(**) tbt
Thứ Hai, 8 tháng 1, 2018
THƯƠNG QUÁ MÌNH ƠI ... !
THƯƠNG QUÁ MÌNH ƠI ... !
( Song Thất Túy Quyền 68-6877-7768)
___________________________
Lục Bát
68
Ươm nồng giấc mộng về sau
Để tim thắm đỏ sắc màu nhớ nhung
Nhắn anh phương đó muôn trùng
Giữ gìn kỷ niệm trong khung nắng chiều
Hai đầu chiếc bóng cô liêu
Em nằm thao thức thêm nhiều luyến thương
Mưa khuya rã rít đêm trường
Canh tàn chẳng hết vấn vương lặng thầm
Lục Bát Song Thất
6877
Ươm nồng giấc mộng về sau
Để tim thắm đỏ sắc màu nhớ nhung
Trong khoảnh khắc bập bùng ánh lửa
Đóa hoa tình nở giữa thủy chung
Nhắn anh phương đó muôn trùng
Giữ gìn kỷ niệm trong khung nắng chiều
Nhờ gió gửi hương yêu ngây ngất
Khiến môi hường đẹp thật mỹ miều
Hai đầu chiếc bóng cô liêu
Em nằm thao thức thêm nhiều luyến thương
Ta nguyện ước chung đường hạnh phước
Bên cháu con mãi được an khương
Mưa khuya rã rít đêm trường
Canh tàn chẳng hết vấn vương lặng thầm
Mình từ buổi tri âm thuở nọ
Nghĩa thắm tình chớ bỏ rời nhau
Song Thất Lục Bát
7768
Mình từ buổi tri âm thuở nọ
Nghĩa thắm tình chớ bỏ rời nhau
Ươm nồng giấc mộng về sau
Để tim thắm đỏ sắc màu nhớ nhung
Trong khoảnh khắc bập bùng ánh lửa
Đóa hoa tình nở giữa thủy chung
Nhắn anh phương đó muôn trùng
Giữ gìn kỷ niệm trong khung nắng chiều
Nhờ gió gửi hương yêu ngây ngất
Khiến môi hường đẹp thật mỹ miều
Hai đầu chiếc bóng cô liêu
Em nằm thao thức thêm nhiều luyến thương
Ta nguyện ước chung đường hạnh phước
Bên cháu con mãi được an khương
Mưa khuya rã rít đêm trường
Canh tàn chẳng hết vấn vương lặng thầm ../.
Jan.06.2018
TBT68-Minh HiểnHàn Sĩ 77
Tranh st