Hàn Sĩ Sơn Trang
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trang Thơ Xuân. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trang Thơ Xuân. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Hai, 7 tháng 2, 2022
XUÂN CỦA MẸ
XUÂN CỦA MẸ
Khi chim én mang mùa xuân tới
Mẹ trông chờ ngóng đợi tin con
Buồn vương ánh mắt mỏi mòn
Bao năm nước mắt lăn tròn chưa phai
Cứ mỗi độ gốc mai hé nhụy
Lòng Mẹ mơ , lại nghĩ con về
Từ ngày con trẻ xa quê
Câu ước hẹn thề , Mẹ vẫn chưa quên
Đã bốn bảy xuân trên đất Việt
Con ra đi biền biệt phương trời
Mẹ trông , Mẹ đợi con ơi !
Non nước đổi dời , con Mẹ về thăm
Năm Ất Mão bảy lăm biến đổi
Những đứa con trôi nổi phương nào ?
Hằng đêm giọt lệ Mẹ trào
Buồn cho vận nước Mẹ đau thắt lòng
Xuân lại đến Mẹ mong con trẻ
Được bình yên vui vẻ xứ người
Quê nhà lắm chuyện hổ ngươi
Mong ngày sum họp nụ cười hân hoan ./.
Minh Hiển
Jan-28.2022
Thứ Sáu, 12 tháng 2, 2021
DU XUÂN NET CHAT "4"
DU XUÂN NET CHAT "4"
Du Xuân dạo chốn làng phây
Nhìn xem phong cảnh đó đây cùng người
Hồng , Đào, Mai Nở thật tươi
Huệ ,Lan, Cúc , Trúc mỉm cười thật xinh
Hình đăng thật rất gợi tình
Thơ Xuân đậm ý lời bình thật hay
Du xuân net chat đêm này
Riêng mình độc ẩm mà say ngất lòng
Nhớ xưa tuổi ngọc hằng mong
Xuân về cùng bạn vui rong xóm làng
Chúc Xuân Cô Bác họ hàng
Đầu năm tài lộc khang trang mọi nhà ...
Thân còn lưu lạc phương xa
Chén cơm manh áo bôn ba chợ đời
Xuân về trải khắp muôn nơi
Thiệp xuân ai tặng vài lời tri âm
Thơ tôi viết cả nội tâm
Nắng xuân rớt nhẹ thì thầm ngoài hiên
Vài câu xin chúc bạn hiền
An khang thịnh vượng , Tân Niên phát tài
Cuộc đời còn lắm chông gai
Niềm tin chờ đón tương lai rạng ngời
Chúc nhau mộng đẹp duyên đời ...
Tôi xin hạ bút mấy lời DU XUÂN ..../.
Feb -12-2021
Minh Hiển
ĐÓN XUÂN
Xuân về khai bút làm thơ
Viết lên khoảnh khắc , vu vơ chuyện lòng
Năm nào ta cũng hằng mong
Mọi điều như ý , trong vòng tay ta
Như mà đã mấy năm qua
Vẫn còn phiêu bạc bôn ba chợ đời
Vui buồn tâm sự đầy vơi
Nhớ Xuân quê Mẹ , thiếu thời khó phai
Nơi đây Đông mãi kéo dài
Nhìn cành hoa tuyết ngỡ Mai cợt đùa
Tượng trương bánh mứt mình mua
Nén hương tạ lễ , đón mùa Xuân sang
Mong rằng năm mới an khang
Suông sẽ mọi đàng , ước vọng vương cao
Du Xuân câu chúc ngọt ngào
Tình bạn hôm nào , vẫn mãi keo sơn ...
Feb-12-2021
Minh Hiển
Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2019
MỪNG XUÂN KỶ HỢI
MỪNG XUÂN KỶ HỢI
Nàng Kỷ Hợi xuân này sáu chục
Biệt cố hương đến lúc trở về
Đậm đà hương sắc tình quê
" Hai Không Mười Chín " hẹn thề lòng tin
Người viễn xứ quay nhìn hớt hải
Ðến bây giờ nhớ mãi ngày đi
Nước non suy tính được gì
" Một Chín Năm Chín " còn chi mỹ miều
Chút nhan sắc diễm kiều còn lại
Mang nắng xuân gieo rải phố phường
Trời khuya rừng núi mờ sương
Đau lòng xót cảnh đoạn trường tối tâm
Sau mấy cuộc thăng trầm chao đảo
Thuở xưa buồn Ất Mão can qua
Bình yên nức nở quê nhà
Trời xanh hư thực dân ta hiểu lòng
Xuân Kỷ Hợi chờ mong thay đổi
Nếu bằng không mất cội mất nguồn
Ai làm cho giọt lệ tuôn
Sáu Mươi Năm nữa cúi luồn ...... giặc Trung
Minh Hiển
Feb-2-2019
Nàng Kỷ Hợi xuân này sáu chục
Biệt cố hương đến lúc trở về
Đậm đà hương sắc tình quê
" Hai Không Mười Chín " hẹn thề lòng tin
Người viễn xứ quay nhìn hớt hải
Ðến bây giờ nhớ mãi ngày đi
Nước non suy tính được gì
" Một Chín Năm Chín " còn chi mỹ miều
Chút nhan sắc diễm kiều còn lại
Mang nắng xuân gieo rải phố phường
Trời khuya rừng núi mờ sương
Đau lòng xót cảnh đoạn trường tối tâm
Sau mấy cuộc thăng trầm chao đảo
Thuở xưa buồn Ất Mão can qua
Bình yên nức nở quê nhà
Trời xanh hư thực dân ta hiểu lòng
Xuân Kỷ Hợi chờ mong thay đổi
Nếu bằng không mất cội mất nguồn
Ai làm cho giọt lệ tuôn
Sáu Mươi Năm nữa cúi luồn ...... giặc Trung
Minh Hiển
Feb-2-2019
Thứ Năm, 31 tháng 1, 2019
NÀNG XUÂN KỶ HỢI

NÀNG XUÂN KỶ HỢI
Nàng Kỷ Hợi Hai Không Mười Chín
Ta yêu nàng câm nín bấy lâu
Xa em cách nửa địa cầu
Vẫn hoài mơ ước khắc sâu bóng hình
Nàng xuân đến quê mình thật tuyệt
Mặc áo hoa chẳng khuyết điểm gì
Ngắm nhìn không nỡ quây đi
Ngàn hoa hé nhị thẹn vì sắc hương
Nàng mãi đẹp người thương kẻ mến
Đón rước đưa về đến mọi nhà
Trẻ thì hát khúc hoàn ca
Trai trời hay mấy cụ già cũng yêu
Nàng Kỷ Hợi mỹ miều nhan sắc
Để thơ ta bằng trắc loạn vần
Mong nàng gặp được tình nhân
Xuân này kết thúc những lần cô đơn
Minh Hiển
Jan-31-2019
Nàng Kỷ Hợi Hai Không Mười Chín
Ta yêu nàng câm nín bấy lâu
Xa em cách nửa địa cầu
Vẫn hoài mơ ước khắc sâu bóng hình
Nàng xuân đến quê mình thật tuyệt
Mặc áo hoa chẳng khuyết điểm gì
Ngắm nhìn không nỡ quây đi
Ngàn hoa hé nhị thẹn vì sắc hương
Nàng mãi đẹp người thương kẻ mến
Đón rước đưa về đến mọi nhà
Trẻ thì hát khúc hoàn ca
Trai trời hay mấy cụ già cũng yêu
Nàng Kỷ Hợi mỹ miều nhan sắc
Để thơ ta bằng trắc loạn vần
Mong nàng gặp được tình nhân
Xuân này kết thúc những lần cô đơn
Minh Hiển
Jan-31-2019
Thơ vui viết theo hình st trên google
Thứ Tư, 17 tháng 6, 2015
Nhật Ký Xuân
Nhật Ký Xuân
Người hỏi tôi rằng xuân vui không ?
Biết nói làm sao cho thỏa lòng !
Để bạn tri âm mình thấu hiểu .
Xuân đến nơi này chẳng hoài mong
Xuân đến nơi này vẫn mùa đông
Hoa tuyết tung bay thế pháo hồng ,
Gió rét vi vu lùa phố vắng ,
để lòng ai nấy vẫn trống không !!!
Nhớ lại khi xưa mình chúc xuân !
Bè bạn tâm giao rót rượu mừng .
Cùng chúc cho nhau lời đẹp nhất ...
Để tấm chân tình mãi còn xuân ...
Xuân ở quê mình đẹp lắm thay !!!
Hồng , Mai , Huệ , Cúc sắc phơi bày .
Mọi người nhộn nhịp vui xuân mới .
Còn ở nơi này gió rét thay ...
Đón xuân đất khách chỉ mình tôi .
Bè bạn tâm giao cách phương trời .
Đâu biết cùng ai vui xuân nữa ..
Cầm lòng xếp chữ nhật ký thôi ..../.
Kỷ Niệm Xuân 2001
Minh Hiển
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)