(Khoán thủ sưu tầm )
( 7768 Tung hoành trục khoán)
( Mình Ơi ! ... 24 )
( Mình Ơi ! ... 24 )
TA một thuở phiêu bồng xuôi ngược
VỀ chốn này dừng bước linh đinh
ĐUN ấm duyên, thả chân tình
NƯỚC len suối tóc đẹp xinh mái đầu
PHA ý nguyện vào câu thương nhớ
TRÀ vấn vương nghĩa vợ tình chồng
TRỒNG thêm mấy nhánh trầu không
HOA cau trổ nụ, thuyền bồng ghé qua
ĐỌC từng buổi chiều tà nắng nhạt
SÁCH nghêng che man mát hồn thơ
NUÔI mùa xuân lớn đợi chờ
GÀ xôi rượu bánh đơn sơ đón về
THẢ vần chữ mân mê ngày tháng
CÂU thủy chung lảng vảng trong đầu
XIN ĐỜI THÔI BỚT LO ÂU
CHẲNG MONG NHUNG GẤM, CHỈ CẦU BÌNH AN
Hàn Sĩ Minh Hiển
Aug-11-2026
BẾN ĐỢI
(Mình Ơi ! ... 23)
Họa bài LÃNG TỬ QUAY VỀ của Minh Hiển Hàn Sĩ
( Tung Hoành trục khoán sưu tầm) .
XIN vó ngựa dừng nơi thôn dã,
ĐỜI dẫu nghèo nhưng dạ một lòng.
THÔI đừng để mãi chờ mong,
BỚT đi khói cỏ (*) xoay vòng ưu tư. .
LO cau trổ chần chừ sẽ đỏ,
Âu cũng là thuyền đó rời đi.
CHẲNG ngân xuyến, bạc vàng gì,
MONG nhà đơn chiếc, đã thì có ai. .
NHUNG quý phái trang đài mặc kệ,
GẤM xông hương(#) há dễ dàng ưng.
CHỈcần ai chẳng đặng đừng,
CẦU tre lắc lẻo người dưng cũng "dzìa". .
BÌNH yên cảnh lia thia quen chậu,
AN vận thời hiểu thấu phong ba.
TA VỀ ĐUN NƯỚC PHA TRÀ
TRỒNG HOA ĐỌC SÁCH NUÔI GÀ THẢ CÂU./.
SEP012026TBT .
(*) Trúc Phương
(#) Ca dao
TRỒNG HOA ĐỌC SÁCH NUÔI GÀ THẢ CÂU./.
SEP012026TBT .
(*) Trúc Phương
(#) Ca dao

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét