Hàn Sĩ Sơn Trang
Thứ Năm, 26 tháng 9, 2019
Thứ Tư, 18 tháng 9, 2019
HOA TÝ NGỌ
Loài hoa nhỏ có tên Tý-Ngọ
Lá xanh màu cành đỏ lung linh
Nụ hoa khoe sắc hữu tình
Như không hương vị vẫn xinh mặn mà
Không diễm lệ như là Hồng Cúc
Chẳng yêu kiều , bái phục Tường-Vi
Nỗi danh Phượng-Vĩ , Trà Mi
Thân như cỏ dại khác gì người ơi
Khoe sắc thắm cho đời tươi đẹp
Chí kiên cường chẳng lép thua ai
Ngại chi tháng nắng mưa dài
Ung dung cuộc sống khó ai sánh bì .../.
Minh Hiển
Sep-18-2019
Sep-18-2019
ĐỜI VẪN TƯƠI ĐẸP
ĐỜI VẪN TƯƠI ĐẸP
Tôi thương lắm quy luật của trời đất ..
Tạo con người thứ bậc để phân ranh..
Đã nhọc nhằn cho đấng gọi cao xanh …
Lòng thiện ác theo quanh người nhân thế
Ôi cuộc đời lắm đau thương dâu bể
Mở vòng tay rộng để nhận niềm vui
Kiếp nhân sinh quy luật đã định rồi ..
Buồn chi nữa em tôi .. sầu dang dở…..
Bởi hai ta…nhân duyên tình không nợ
Một kiếp người tạm bợ thế gian thôi
Này nhé em đừng than oán những lời
Hãy chấp nhận để khơi niềm tin sống
Đời tươi đẹp con tim mình giao động
Và đón nhận mở rộng trái tim ngay
Ông cha ta có nói một câu này ..
“ Tri túc .tri lạc “ câu hay em nên nhớ …./.
Minh Hiển
Sep-16-2014
Thứ Hai, 16 tháng 9, 2019
CHỈ HAI ĐỨA MÌNH ( Mình Ơi 07 )
CHỈ HAI ĐỨA MÌNH
( Mình Ơi 07 )
Ghét đũa ngọc mâm son chẳng ngó
Yêu giường tre chiếu cỏ không màng
Sông dài phải lụy đò ngang
Ngọt đắng bên chàng xin nguyện có đôi
( TBT)
Khi mọc rễ đâm chồi duyên phận
Lúc đào chen mai lấn vườn hồng
Mặt trời rạng rỡ phương đông
Nghĩa vợ tình chồng sướng khổ có nhau
( MH )
Chen nụ biếc quanh màu trái đỏ
Nhụy cam nâu lấp ló hoa hường
Bên đời vang vọng yêu thương
Soi bóng lên tường một dạ đồng tâm
( TBT)
Dù chén rượu khi cầm nhạt nhẽo
Mái nhà tranh xiêu vẹo không rời
Vai kề gối tựa Mình Ơi !
Cuối đất cùng trời ngủ được nào ngon
( MH )
Rằng chữ hiếu em còn tận tụy
Ðể anh chờ thật quý nguồn ân
Người nhung gấm, kẻ phong trần
Ánh mắt xa gần chớ có đẩy đưa
( TBT)
Duyên đượm thắm kén lừa chi nữa
Đợi thời cơ hai đứa tương phùng
Mình ơi ! Son sắt thủy chung
Gian khổ mình cùng ,định ước nghĩa ân ../.
( MH)
Sep-14-2019
Tuyết Băng Tâm & Minh Hiển
Thứ Ba, 27 tháng 8, 2019
NỖI KHỔ ĐẾN TRƯỜNG
NỖI KHỔ ĐẾN TRƯỜNG
Muốn biết chữ sao mà cực khổ
Ở vùng cao tiểu lộ chẳng thông
Mầm xanh đất nước Lạc Hồng
Mở mang trí thức lội sông vượt đèo
Đất nước Việt còn eo hẹp quá
Bỏ tiền xây tượng đá vô tri
Cả trăm ngàn tỷ xá gì
Mái trường cho trẻ sợ chi tốn nhiều
Trường lớp học tiêu điều hoang phế
Mái nhà tranh bàn ghế đội mưa
Quan trên thấy rõ bằng thừa
Thuế dân góp nhặt chẳng vừa túi ông
Đường nhuộm đỏ em không qua dễ
Phớt lời dân nhìn thế đâu màng
Buồn cho thế sự trái ngang
Thương ôi bọn trẻ buôn làng ...Việt Nam ...
Aug -27-2019
Minh Hiển
Thứ Hai, 26 tháng 8, 2019
NHỚ NGƯỜI DƯNG " 2 "
NHỚ NGƯỜI DƯNG " 2 "
Buồng cau héo, trầu khô trước ngõ
Chẳng ai chăm lại bỏ hoang tàn
Một lần lướt vội thời gian
Trói vòng cảm xúc nồng nàn mắt môi
Nhiều khi thấy bồi hồi trong dạ
Lá vàng rơi chắc đã mấy mùa
Cây si rễ bám già nua
Tình còn mọc nhánh gió lùa tả tơi
Hát vang vọng bao lời tình tứ
Xoáy vào tim nét chữ đợi chờ
Trái sầu chín đỏ ngẩn ngơ
Cỏ ưu tư đốt bao giờ thấy nhau
Trang nhật ký phai màu nhớ mãi
Đã qua rồi thuở dại yêu thương
Cuồng quay men đắng chán chường
Nhớ Người Dưng chỉ đơn phương khổ sầu .../.
Aug-26-2019
Minh Hiển
Thứ Năm, 22 tháng 8, 2019
VĨNH PHÚC DẤU YÊU
VĨNH PHÚC DẤU YÊU
Một vùng đất gọi nơi Tam Đảo
Mời bạn về cùng dạo vui chơi
Quê tôi cảnh đẹp sắc trời
Với bao di tích , ở nơi quê nhà
Hồ Đại Lải không xa Vĩnh Phúc
Ghé Tây Thiên đến Trúc Lâm chùa
Nơi này chẳng có hơn thua
Tịnh tâm tu đạo tranh đua chi đời
Hồ Đầm Vạc người ơi đẹp lắm
Hồ Xạ Hương ta ngắm quên về
Vườn Cò Hải Lựu cảnh quê
Đền Đuông ai khắc câu thề còn nguyên
Hồ Điển Triệt Tứ Yên là xã
Huyện Sông Lô , nếu đã đến thì
Thuyền rồng trẩy hội mỗi khi
Trai tài gái sắc sánh bì hùng tranh
Nơi Làng Gốm Hương Canh tuyệt phẩm
Với tay nghề đượm thấm tình quê
Rạng danh khắp nẻo sơn khê
Giữ nguyên bản sắc không hề chuyển lay
Một di tích tới nay còn đó
Tháp Bình Sơn nắng gió nào sờn
Mưa Boom đạn sới nhiều cơn
Vần không lay chuyển oán hờn tháng năm
Đầm Rưng ghé , rồi thăm Núi Sáng
Cảnh thiên niên dưới áng nắng chiều
Biết bao phong cảnh thân yêu
Quê tôi đẹp lắm ít nhiều luyến lưu
Chớ bỏ lỡ một khu đặc biệt
Làng Mê Linh , nhất quyết đến nha
Hoa khoe sắc , thắm mặn mà
Đẹp như tranh vẽ làm ta thẫn thờ
Về đây nhé đợi chờ chi nữa
Một lần thôi bạn hứa đi nào
Quê Hương đón đợi xôn xao
Về nơi Vĩnh Phúc ngọt ngào dấu yêu ..../.
Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2019
NHỚ .....
NHỚ .....
Quê hương tôi miền Thùy Dương cát trắng
Đã bao năm lòng nặng nhớ thương quê
Mười mấy năm vẫn chưa có dịp về
Để thăm lại con đê trường làng cũ
Nỗi nhớ nhung trong tim luôn ấp ủ
Cảnh hoàng hôn mây ngủ ở chân đồi
Nhưng tình quê luôn ở mãi bên tôi
Nhớ cái thưở nằm nôi nghe biển hát
Lời Ca Dao của Mẹ luôn ngọt mát
Tôi xa quê tan nát cả nỗi lòng
Mẹ Việt Nam ơi ! con vẫn thầm mong
Ngày trở lại bên vòng tay của Mẹ ...
... Biển đất khách gió rì rào khe khẽ
Một thoáng buồn lặng lẻ viết câu thơ
Nhớ thương quê trong trí khó phai mờ
Khắc tâm sự vu vơ thành hồi ký ..
Nên câu từ không dùng lời hoa mỵ
Chỉ đơn sợ tỏ ý nỗi nhớ nhung
Quê Hương ơi ! tôi xa cách ngàn trùng
Xin khép lại nội dung một chữ NHỚ ......
Aug -15-2019
Minh Hiển
Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2019
CLB THƠ VIỆTNAM FACEBOOK -VĨNH PHÚC
CLB THƠ VIỆTNAM FACEBOOK -VĨNH PHÚC
Nhóm Quản Trị Viên
Nhóm thơ Vĩnh Phúc-Việt Nam
Anh Trần Bá Bích đang làm chủ trang
Việt Nga , lục bát nhẹ nhàng
Nàng Thơ Xứ Nghệ miên mang nhớ người
Có nàng Nho Nguyễn xinh tươi
Quê Mình Phú Thọ mỉm cười dễ thương
Ngọc Mai e ấp bên đường
Hình treo đại diện vấn vương xa gần
Minh Châu rất thích bạn thân
Nên mãi ân cần ngắm đóa liên hoa
Thấy nàng Nguyễn Tuyến, chu choa !
Cũng làm thơ rượu, hiền hòa lúc say
Vũ An Na, trò giỏi này !
Song Thất lên tay Lục Bát tám câu
Hoài yêu bến Vỹ ban đầu
Nên anh Lợi Nguyễn khắc sâu bóng hình
Gió lay cành lá rung rinh
Thoảng trong Hương Bưởi Thái-Bình xuyến xao
Gia Hân vui vẽ xin chào
Ðêm nay trăng tỏ, nhìn sao sáng ngời
Có anh Dũng Mạnh đến chơi
Họa vần lục bát cho đời vui lên
Lấy thơ Phật pháp làm nền
Bởi cô Trịnh Tuấn gọi tên Phật Ðà
Vũ-Các từ chiến trận ra
Nên thơ người lính thật là trung kiên
Cạnh bên dòng nước sông Tiền
Cô Lê-Song-Yến luân phiên đưa đò ( mầm non )
Ðêm ngày Châm-Nguyễn âu lo
Vừa muốn reo hò,vừa đợi con thơ {con tinh thần sắp ra mắt )
Nhà-Ươm-Tràm Giống bây giờ
Kinh doanh thêm chút mộng mơ cho đời
Thơ lồng cảnh đẹp người ơi
Kim Nhung ôm cả đất trời vào tim
Mưa rong chơi, nắng kiếm tìm
Hưng Yên sao mãi lặng im Lệ Hằng
Sương mờ khói thuốc giăng giăng
Hoàng Văn chẳng ngủ , yêu bằng đam mê
Học từ nước bạn trở về
Anh Nguyễn Cản Thuận yêu quê đậm đà
Minh Khang cuộc sống, thi ca
Ðó đây phiêu lãng có quà clip vui
Tuấn Linh thương nhớ ngậm ngùi
Ðường thi phơi phới cho lui khổ sầu
Vinh Ðang , Vĩnh phúc chứ đâu
Yêu hoa, cây cảnh, một bầu trời xuân
Kim Sơn bát cú thắm nhuần
Lạc vào cổ tích gian truân khó về ( vì thơ hay mà )
Áo dài dân tộc, hồn quê
Minh Loan giữ mãi câu thề sắc son
Bên nhau hạnh phúc vuông tròn
Thanh Hồng vạn dặm nước non nhớ hoài
" Từ Tâm diệu thủ " rất oai
Có Ðào Văn Mạnh, mệt nhoài sẽ tan
Thanh Thanh khổ luyện chẳng màn
Ði khắp thế gian , vui khỏe yoga
Nguyễn binh ngâm diễn thi ca
Muốn thơ đúng luật để mà thật hay
Thi Ðường Lưu Thủy giải bày
Bao la tình mẹ , đừng say mùi đời
Anh chàng Ngọc Nguyễn rong chơi
Vần thơ lục bát rạng ngời cảnh quê
Chốn xa tâm gửi trao về
Nguyễn Lam thương nhớ con đê đình làng
Con đường học vấn thênh thang
Gia Hoài - thầy giáo chẳng màng khổ thân
Bao năm bạt áo phong trần
Cẩm Giang, người lính hành quân chiến trường
Ðoản thơ nối nhịp vấn vương
Trịnh Khánh Lĩnh thường, hay viết thơ chung
Ðỗ Minh - bộ đội anh hùng
Nguyễn Sơn rảnh rỗi ung dung ngắm trời
Lặng nhìn chiếc lá rơi rơi
Vần thơ tám chữ thay lời Nguyễn Liên
Cánh chim bay khắp mọi miền
Kim Lê mong ước bình yên sớm chiều
Thành Hà quê nội dấu yêu
Sỹ Duyên nhớ mãi bao điều đã qua
Nàng thơ xinh đẹp mặn mà
Hương đồng gió nội bay xa thẩn thờ
Vài dòng lục bát vu vơ
Nàng Dương Thị Phúc đợi chờ thắm duyên
Dọc ngang sóng vỗ con thuyền
Xuân Phan áo tím cao nguyên rạng ngời
Vũ Thuần oai lắm người ơi
Sỹ quan thiết giáp một thời chiến tranh
Hoàng Hôn Tím đẹp như tranh
Bóng hình dáng cũ thôi đành cách xa
Giọt sương oằn cỏ la đà
Trần Cường gửi ý lời ca thi Ðường
Phượng Hoàng tung cánh muôn phương
Thăm nhiều chốn đẹp tỏ tường cảnh quê
Nguyễn Khoa, lục bát cận kề
Yêu mà chẳng dám tỉ tê với nàng
Buồn ơi chớ đến vội vàng
Trên môi Nhung Phạm vẫn đang mỉm cười
Hạ Hoà, Ðất Tổ xinh tươi
Ðích Lương Nguyễn sống hơn mười năm dư
Có anh Hữu Triết hiền từ
Nơi khu đô thị đẹp như lâu đài
Vần thơ Thiện Diệp nhớ ai
Ðể cho nét chữ đa tài phát huy
Câu thơ niêm luật nôi quy
Trải lòng với nhữ tư duy ẩn mờ
Từ nơi Ðại Phúc đợi chờ
Hoàng Văn Thược với bé thơ vui đùa
Lá cành trong gió nhẹ khua
Thiện Nhân xinh đẹp giữa mùa tiết thu
Bình minh nắng phả sương mù
Hoa Xương Rồng hát lời ru chuyện tình
Ánh trăng soi sáng lung linh
Thi đường Tiến Dũng trắc bình thật hay
Một thời hoa lửa đêm ngày
Thái Anh xứ Nghệ hôm nay nhẹ lòng
Xuân tàn , bài vỡ học xong
Mùa Hoa Phượng Ðỏ khắp vòng giữa sân
Thoáng qua tâm sự tần ngần
Hà Ðang lưu luyến bước chân bên rừng
Nhớ thu nước mắt rưng rưng
Thương Huyền đứng lặng nghe từng nổi đau
Thời gian lá đổi thay màu
Ðong Hanh vẫn thế trước sau chẳng rời
Hoa , người khoe sắc muôn nơi
Nguyệt Hoàng tỏa sáng rạng ngời Ðô Lương
Cùng nhau đi bão xuống đường
Bích Vân họ Triệu dễ thương đón chào
Lê Xuân Xuyến dáng cao cao
Yêu thơ mến nhạc cũng vào nhóm ta
Hạnh Lê người cuối đây mà
Ðẹp xinh ở chốn Biên Hòa (*) Ðồng Nai
Ngồi nghe kể chuyện dông dài
Góp vui trong lúc lai rai tửu trà ./.
33 x 4 = 132 câu
(*) Xin được mượn vần A = OA
Minh Hiển
Thứ Năm, 18 tháng 7, 2019
10 ĐIỀU VỢ DẶN -2
MƯỜI ĐIỀU VỢ DẶN
Khi sống cảnh đọc thân buồn bã
Cha Mẹ khuyên , cưới gả cho ta
Từ ngày mình đã lập gia ..
Mười điều vợ dặn đúng là phải nghe …
Điều một nhớ rượu chè phải bỏ
Ai rủ rê kệ họ biết chưa
Đi đâu thì nhớ dạ thưa
Bằng không , cơm nguội tối trưa đừng hòng
Điều hai phải cho thông đấy nhé
Chớ có mơ ngấp nghé sòng bài
Tiền xài vợ cấp lai rai
Ống heo phải bỏ , dư hai ba ngàn
Điều ba gặp các nàng chọc ghẹo
Dẫu có theo lẽo đẽo đừng mơ
Ở nhà đã có em chờ
Cơm canh em đợi , con thơ ngóng chàng
Điều bốn phải giỏi giang tất cả
Công việc nhà cho khá em thương
Nấu cơm rửa chén , trải giường
Tắm con , dọn dẹp , em nhường phần anh
Điều năm nhớ cho rành trong dạ
Tiền lương về nộp cả cho em
Chi tiêu kể rõ đính kèm
Để em biết được , lem nhem chết à
Điều sáu chớ lời ra vào đó
Em bảo khuyên đừng có xem đùa
Nói năng chồng chớ hơn thua
Nhủ khuyên , tiếng ngọc , khó mua , sánh vàng
Điều bảy bỏ chàng ràng facebook
Chớ trao nhiều thi khúc cho ai
Sợ rằng theo tháng năm dài
Người ta thương cảm nhạt phai tình mình
Điều tám đó thật tình khuyên bỏ
Thuốc lá kia đâu có ngon gì
Coffee Beer rượu uống chi
Tim gan phèo phổi thận tỳ nát hư
Điều chín phải y như thiên hạ
Mình yêu thương thật dạ biết không
Anh đừng ngó núi ngắm sông
Để em cô quạnh chờ chồng canh thâu
Điều mười dặn trong đầu nhớ đó
Ngày lễ thì tặng bó hoa xinh
Để cho em biết là mình
Chồng em đệ nhất chung tình là anh
Lời em nói hiểu rành chưa hả
Phải thuộc lòng ghi dạ đó nha ...
Mười điều làm khó cho ta
Nếu không tuân lệnh cửa nhà khó yên …/..
July - 18-2019
Minh Hiển
Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019
MIỀN TRUNG QUÊ TÔI
MÙA ĐÔNG THIẾU ÁO HÈ THỜI THIẾU ĂN
"Lời trong bài nhạc : Tiếng Sông Hương "
{ Phạm Đình Chương }
...MIỀN TRUNG QUÊ TÔI
QUÊ mình ở Miền Trung nước Việt
TÔI mãi yêu tha thiết cả đời
NGHÈO mà tình nghĩa không vơi
LẮM lần nhớ lại , khi rời xa quê
AI xuôi ngược sơn khê vạn nẻo
ƠI tình quê vẫn réo gọi lòng
MÙA nào cũng nhớ hoài mong
ĐÔNG , Xuân ,Thu , Hạ theo dòng thời gian
THIẾU hương vị , dặm ngàn từ đó
ÁO nợ cơm , nên khó mà về
HÈ này mình lại nhớ quê
THỜI gian trôi mãi não nề trong ta
THIẾU tinh nghĩa quê Cha đất Mẹ
ĂN chẳng ngon buồn tẻ cả đời
QUÊ TÔI NGHÈO LẮM AI ƠI
MÙA ĐÔNG THIẾU ÁO HÈ THỜI THIẾU ĂN
July -2-2019
Minh Hiển Hàn Sĩ
Thứ Năm, 20 tháng 6, 2019
PHẬN BỌT BÈO
PHẬN BỌT BÈO
Người cửa khóa tường cao kín cổng
Nhà tui thì gió lộng tứ bề
Phận nghèo đành phải xa quê
Đêm nằm ngắm ánh trăng thề lẻ loi
Bóng ai đó hằng soi cóc tửu
Nhớ thuở nào bằng hữu cùng vui
Bao năm cách biệt ngậm ngùi
Cạn ly rượu đắng riêng tui thẫn thờ
Sầu viễn xứ câu thơ ghi lại
Có đôi khi ái ngại phận nghèo
Đời còn lắm cảnh gieo neo
Thân tôi hiu quạnh bọt bèo phận côi .../.
Minh Hiển
June- 20- 2019
SỐNG ĐƠN GIẢN
Cứ vui vẻ thả thơ chém gió
Mặc tình ai nói nọ khen chê
Hằng ngày công việc bộn bề ...
Rảnh lên facebook hả hê cười đùa
Đừng câu nệ hơn thua chi mệt ...
Thi sĩ danh tới chết chẳng đem
Ơi này! quý Chị, Anh , em ...
Cùng nhau đối họa cho xem đi nào !
Vần tiếp nối với nhau vui vẻ...
Dẫu cho ai là kẻ chưa thân
Vào đây nói chuyện xa gần
Thả thơ kết chặt bạn thân mọi miền
Chuyện tình cảm gác riêng lại nhé
Đừng ghép chung sức mẽ à nha !
Mời người vừa ghé vào nhà
Cho xin mấy chữ gọi là chát vui .
Minh Hiển Hàn Sĩ
June -20-2019
Thứ Năm, 30 tháng 5, 2019
ĐỪNG GHEN ẨU
DẤU CHÂN QUA ĐỨNG NGỠ LÀ CÓ AI "
{Minh Hiển}
ĐỪNG GHEN ẨU
BÂU đến trể Qua chờ ngóng đợi
GHEN dỗi hờn chẳng tới nơi đây
NHÌN trong con nước vơi đầy
CUỐC kêu lẽ bạn ai hay nỗi niềm
HÓA ra giận ngồi im chẳng nói
GÀ lên chuồng đến tối vẫn chờ
DẤU tình qua những giấc mơ
CHÂN thành gởi những vần thơ đến người
QUA muốn thấy xinh tươi nét mặt
ĐỨNG bên Qua thắc chặc tơ hồng
NGỠ rằng dáng Bậu qua sông
LÀ đêm hò hẹn thỏa lòng nhớ nhung
CÓ ngọn đuốc bập bùng ánh lửa
AI ngờ đâu quá nữa trăng tà
" BẬU GHEN NHÌN CUỐC HÓA GÀ
DẤU CHÂN QUA ĐỨNG NGỠ LÀ CÓ AI "
Thứ Tư, 8 tháng 5, 2019
NGƯỢC THỜI GIAN
NGƯỢC THỜI GIAN
6868 SDT
Trên cành rộn rã ve ngân
Đất trời vội bước qua phần tháng năm
Chờn vờn bướm đỏ xa xăm
Nô đùa từng đóa phượng nằm trên cây
Vui buồn một thuở còn đây
Bước ngang trường cũ đong đầy nhớ thương
Cô thầy tóc bạc pha sương
Ghế bàn lớp học gạch tường nhạt sơn
Mưa rào chợt đến từng cơn
Dường như kỷ niệm dỗi hờn tựa vai
Hạ thương từng nét trang đài
Tinh khôi áo trắng làm ai thẫn thờ
Em về gọi những cơn mơ
Cho thời gian ngược tuổi thơ học trò
7.5.18
Sỏi Đá Tình
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
NGƯỢC THỜI GIAN
68 SDT
77 MH
Trên cành rộn rã ve ngân
Đất trời vội bước qua phần tháng năm
Nhìn khắp chốn đăm đăm nhớ lại
Lớp không người buồn mãi lặng câm
Chờn vờn bướm đỏ xa xăm
Nô đùa từng đóa phượng nằm trên cây
Ôn kỷ niệm phút giây tha thiết
Buổi sau cùng tiễn biệt thơ ngây
Vui buồn một thuở còn đây
Bước ngang trường cũ đong đầy nhớ thương
Sầu đọng mắt rời trường lớp cũ
Mối tình đầu ấp ủ yêu thương
Cô thầy tóc bạc pha sương
Ghế bàn lớp học gạch tường nhạt sơn
Sao lúc ấy dỗi hờn ngớ ngẩn
Ðể bây giờ lấn cấn giả chơn
Mưa rào chợt đến từng cơn
Dường như kỷ niệm dỗi hờn tựa vai
Trang giấy trắng chưa phai mực tím
Bặt tin người, trượt phím đàn sai
Hạ thương từng nét trang đài
Tinh khôi áo trắng làm ai thẫn thờ
Có những lúc ươm mơ với mộng
Một thoáng buồn khuấy động vu vơ
Em về gọi những cơn mơ
Cho thời gian ngược , tuổi thơ học trò
Thời niên thiếu không lo sầu muộn
Chẳng ưu phiền lôi cuốn phân trần .....
7.5.18 Sỏi Đá Tình
May-8-2019 _Minh Hiển
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
NGƯỢC THỜI GIAN
77 MH
68 SDT
Thời niên thiếu không lo sầu muộn
Chẳng ưu phiền lôi cuốn phân trần
Trên cành rộn rã ve ngân
Đất trời vội bước qua phần tháng năm
Nhìn khắp chốn đăm đăm nhớ lại
Lớp không người buồn mãi lặng câm
Chờn vờn bướm đỏ xa xăm
Nô đùa từng đóa phượng nằm trên cây
Ôn kỷ niệm phút giây tha thiết
Buổi sau cùng tiễn biệt thơ ngây
Vui buồn một thuở còn đây
Bước ngang trường cũ đong đầy nhớ thương
Sầu đọng mắt rời trường lớp cũ
Mối tình đầu ấp ủ yêu thương
Cô thầy tóc bạc pha sương
Ghế bàn lớp học gạch tường nhạt sơn
Sao lúc ấy dỗi hờn ngớ ngẩn
Ðể bây giờ lấn cấn giả chơn
Mưa rào chợt đến từng cơn
Dường như kỷ niệm dỗi hờn tựa vai
Trang giấy trắng chưa phai mực tím
Bặt tin người, trượt phím đàn sai
Hạ thương từng nét trang đài
Tinh khôi áo trắng làm ai thẫn thờ
Có những lúc ươm mơ với mộng
Một thoáng buồn khuấy động vu vơ
Em về gọi những cơn mơ
Cho thời gian ngược , tuổi thơ học trò .......
May-8-2019 _Minh Hiển
7.5.18 _Sỏi Đá Tình
Thứ Ba, 30 tháng 4, 2019
ĐỒNG CẢM
ĐỒNG CẢM
Nơi gặp gỡ làng "phây" net chát
Gởi buồn vui, thơ nhạc , sưu tầm ...
Hàn huyên bè bạn tri âm
Xin đừng suy diễn ý tâm kiếm tình
Thơ "chém gió" cho mình khuây khoả
Nổi nhọc nhằn, vất vả cuộc đời
Tình yêu khoảng cách xa vời
Sợ lòng hụt hẫng chơi vơi cánh diều
Cảm ơn nhé lời yêu mộng tưởng
Đừng vì thơ để vướng sầu đau
Hờn ghen, oán trách xa nhau
Mất đi tình bạn mai sau giữa đường ./.
Hàn Sĩ Minh Hiển
April.29.2017
TÔI YÊU
Sao lại sợ tình yêu thế nhỉ !
Hãy nhẹ nhàng trân quý tình người
Có duyên gặp gỡ trong đời
Thôi thì hãy sống thảnh thơi mỗi ngày
Không nhất thiết cao bay chạy trốn
Để vần thơ hổn độn câu, từ
Xây chi thành lũu ưu tư
Khiến tim vất vả thật hư ý tình
YÊU rộng nghĩa khi mình hiểu thấu
YÊU thật lòng chẳng dấu xa gần
YÊU trong tình cảm bạn thân
YÊU thơ "chém gió" thế nhân mỉm cười .
tbt04.29.17
Nơi gặp gỡ làng "phây" net chát
Gởi buồn vui, thơ nhạc , sưu tầm ...
Hàn huyên bè bạn tri âm
Xin đừng suy diễn ý tâm kiếm tình
Thơ "chém gió" cho mình khuây khoả
Nổi nhọc nhằn, vất vả cuộc đời
Tình yêu khoảng cách xa vời
Sợ lòng hụt hẫng chơi vơi cánh diều
Cảm ơn nhé lời yêu mộng tưởng
Đừng vì thơ để vướng sầu đau
Hờn ghen, oán trách xa nhau
Mất đi tình bạn mai sau giữa đường ./.
Hàn Sĩ Minh Hiển
April.29.2017
TÔI YÊU
Sao lại sợ tình yêu thế nhỉ !
Hãy nhẹ nhàng trân quý tình người
Có duyên gặp gỡ trong đời
Thôi thì hãy sống thảnh thơi mỗi ngày
Không nhất thiết cao bay chạy trốn
Để vần thơ hổn độn câu, từ
Xây chi thành lũu ưu tư
Khiến tim vất vả thật hư ý tình
YÊU rộng nghĩa khi mình hiểu thấu
YÊU thật lòng chẳng dấu xa gần
YÊU trong tình cảm bạn thân
YÊU thơ "chém gió" thế nhân mỉm cười .
tbt04.29.17
Thứ Tư, 10 tháng 4, 2019
HẠ BUỒN
HẠ BUỒN
Mùa hạ đến ở nơi phương đó
Hỏi người em gái nhỏ năm nào
Hạ về em có xuyến xao
Bao nhiêu kỷ niệm ngọt ngào tuổi thơ
Anh xa xứ , hoài mơ trường cũ
Những ân tình ấp ủ trong tim
Hạ xưa giờ biết đâu tìm
Đời trai ví tựa cánh chim hải hồ
Nhìn phượng vĩ đậm tô sắc thắm
Mùa hạ về mình ngắm hoa rơi
Còn đâu tuổi ngọc một thời
Lật trang lưu bút lại khơi nỗi lòng ....
Apr-9-2019
Minh Hiển Hàn Sĩ
Thứ Ba, 9 tháng 4, 2019
Thổn Thức
Thổn Thức
Ta nức nở nghe hồn thơ chết ….
Còn lại đây dấu vết mực loan
Câu thương lời nhớ vẫn còn ….
Xót xa kỷ niệm nỉ non ngôn từ
Nghe tiếng hạc than như thê thảm ...
Giọt mưa buồn ảm đạm lòng ta
Chén tình cay đắng hôm qua ..
Chút men động lại ta ngà ngà say
Đêm cô lẻ biết ai bầu bạn ....
Thuốc vàng tay ta cạn lời thơ ...
Sự đời ai biết mà ngờ .......
Thay đen đổi trắng .. bạc phơ mái đầu ../.
Hàn Sĩ Minh Hiển
Apr-9-2016
Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2019
GIÀ HAM VUI 03
GIÀ HAM VUI 03
Từ dạo trước yêu nhầm sui gái
Ngỡ như là sợ phải trái ngang
Chat room để lại mình nàng
Tình trong nghịch cảnh, riêng mang ngậm ngùi
Cũng cái tật ham vui chưa bỏ
Lúc thấy buồn lại ngó làng phây
Thơ tình vẫn thả đó đây
Bởi dòng tâm sự dâng đầy trong tim
Tôi lớn tuổi, sợ tìm không đặng
Bạn tâm đồng , nghĩa chẳng bền lâu
Cho nên suy nghĩ phút đầu
Đăng hình đại diện trẻ trâu ấy mà
Nói thật sự tôi già quá cỡ
Nhưng mấy em, cứ ngỡ còn ngon
Nghĩ là hơi sức mình còn
Nên lời thơ viết sắt son, vui đùa
" Hai mươi bốn " giao mùa xuân thắm {*}
Mình online cũng lắm người thương
Bao nhiêu sở đoản tình trường
Một bờ bến lạ vấn vương đến mình
Thấy hạp ý , đẹp xinh vui vẻ
Tháng năm dài buồn tẻ cô liêu
Trao dòng tâm sự ít nhiều
Ngày nào không gặp tiêu điều héo hon ...
Phần cô ấy hình còn rất trẻ
Giản dị thôi không vẻ cầu kỳ
Than rằng tình cảm chia ly
Cô đơn một kiếp chung quy khổ tình
Mong thấy được lung linh sắc thắm
Dẫu gần, xa vạn dặm nơi nào
Phiêu bồng theo ánh trăng sao
Khiến tơ bà Nguyệt kết vào đẹp xinh
Ðã làm bạn với mình năm trước
Tình online từng bước tiến gần
Iphone nhìn đỡ phân vân
Là nam hay nữ tôi cần thấy ngay
Được nhin rõ lần này gái đẹp
Thật xứng đào xứng kép như ai
Giờ tôi thở một hơi dài
Không như thuở trước yêu sai người nhà (**)
Vào mỗi tối chát qua facebook
Thầm ước rằng chớ hụt kỳ ba
Cho lần yêu nữa tuổi già
Tàn hơi đâ lụn để ta thỏa lòng
Em cũng thể nhớ mong từng phút
Muốn thời gian vùn vụt lướt nhanh
Đôi tim nhịp đập chân thành
Hình như nguyệt lão kết anh với mình
Đèn facebook người tình vụt sáng
Đợi chờ nhau nối mạng facetime
Gửi mây vào gió đường dài
Ưu buồn héo rũ , tương lai mỉm cười
Dù hai đứa vui tươi trò chuyện
Dẫu tình yêu quyến luyến say nồng
On line chẳng thấy , ngồi trông
Để buồn nhung nhớ vì không gặp rồi
Tuy gái đẹp mắt môi trang điểm
Giọng thâm trầm xâm chiếm hồn này
Vai ngang to lớn bàn tay
Ba vòng săn đẹp , lông mày nhỏ đen
Có những lúc hờn ghen bực tức
Bởi các nàng háo hức vây quanh
Thơ tình xướng họa đã đành
Nhạc nghe mùi mẫn âm thanh nghẹn ngào
Giận thì giận, làm sao quên được
Bao yêu thương hẹn ước đợi chờ
Hai đầu khoảng cách mộng mơ
Mong đèn phây chẳng hững hờ tắt đi
Duyên thổi tạt tình si vào cửa
Mang hương thầm lần nữa gặp nhau
Vườn thơ hoà điệu sắc màu
Tim kề rung động ngày sau phỉ nguyền
Ðang khao khát con thuyền cặp bến
Tôi nhận lời hẹn đến cuối tuần
Ðợi em góc phố chiều xuân
Tôi còn nhớ rõ tháng nhuần năm xưa
Tính tôi vốn thích ưa áo trắng
Quần tây đen , lẳng lặng ngồi chờ
Còn đang say mộng trong mơ
Giật mình thản thốt ... sững sờ ... chị ... trai ./.
(*) 24 năm online
(**) GIÀ HAM VUI 02
Minh Hiển
Apr-6-2019
Thứ Ba, 2 tháng 4, 2019
GIÀ HAM VUI 02
GIÀ HAM VUI 02
Ðêm vắng lạnh, khuya trời trở gió
Thuốc chập chờn lóe đỏ trên môi
Dư âm thoáng gợi bồi hồi
Tìm về kỷ niệm tình tôi thuở nào
Kết nhiều bạn thâm giao lúc đó
Mượn ý thơ kể rõ chớ cười
Thập niên một chín chín mươi
Đương thời mạng net mọi người hay lên
Một hôm nọ mình ên thấy chán
Vào net chơi để tán mấy em
Lời thơ chọc ghẹo đính kèm
Trao qua đáp lại ngỡ xem vui đùa
Tuy tuổi hạc già nua một chút
Cũng ngồi sui thằng út rồi mà
Tại tui có tánh la cà
Chát qua chat lại thế là duyên đưa
Tình vội đến tôi chưa chuẩn bị
Dẫu là nay tri kỷ ngọt ngào
Thời gian vui vẻ tim trao
Hai người cùng hẹn hôm nào gặp thôi .....
.... Còn cô ấy thua tôi hai tuổi
Vẫn cô đơn ở buổi chiều tà
Cho nên nàng ấy với ta
Gặp nhau thương cảm thế là mến yêu
Tình đưa đẩy ít nhiều chẳng rõ
Muốn nhìn nhau đâu có webcam
Hình dung mặt, tóc , môi , càm
Gom về tất cả để làm bạn thân
Duyên qua mạng xa gần quý mến
Cho tâm hồn tìm đến vần thơ
Năm dài tháng rộng đợi chờ
Ân tình thi phú mộng mơ sớm chiều
Chưa từng gặp nên nhiều trăn trở
Ta với người có nợ nhau không
Men tình say khướt bềnh bồng
Gửi lên mấy chữ ngồi trông trả lời
Tuy hai kẻ đôi nơi cách biệt
Một tâm hồn tha thiết như nhau
Cho niềm hạnh phúc tươi màu
Thời gian minh chứng ngày sau hẹn hò ...
...Rồi ngày ấy đắn đo thật kỹ
Biết bao lời hoa mị đổi trao
Hỏi nàng ăn mặc thế nào
Xin cho biết rõ làm sao khỏi lầm
Em khẽ nói cao tầm mét rưỡi
Dáng thon gầy, nặng dưới bốn hai
Áo thun mỏng trắng hơi dài
Tóc thề buông lửng ngang vai đen huyền
Thêm đặc điểm váy nguyên màu đỏ
Sách trên tay cái giỏ màu hường
Hẹn nhau ở chốn cuối đường
Ngó sang trường học Trưng Vương ấy mà
Nàng lại nói nước da không trắng
Hơi ngâm ngâm chút nắng dễ nhìn
Ý nàng có chút tự tin
Bao năm góa phụ giữ gìn trắng trong
Vẫn còn nét lưng ong thon thả
Mấy người con cưới , gả đều xong
Nhiều đêm hiu quạnh cô phòng
Tìm người tâm sự để mong giải bày ......
...Dù mạng ảo nhưng nay sự thật
Nên tôi liền tất bật sửa sang
Bấy lâu ao ước thấy nàng
Tâm hồn như đón xuân mang chút tình
Vàng rực rỡ lung linh nắng nhạt
Khúc tình ca tôi hát nghêu ngao
Sơ mi xanh nhạt khoát vào
Quần tây đen mới bảnh bao dễ nhìn
Tình mạng ảo tôi tin có thiệt
Bao nhiêu lời tha thiết sắp bày
Hoa hồng cầm sẵn trên tay
Ðợi mong giờ mới thoả ngày nhớ nhung ...
Nét thời đó chập chùng tắt mở
Như ý trời duyên nợ của tôi
Sau lần góa vợ lâu rồi
Ngoài đời gặp mặt nên đôi tuổi già
Kia phía trước từ xa chỗ hẹn
Có một người bẽn lẽn nhìn quanh
Tiếng lòng mách bảo thật nhanh ...
Chị sui .. sắp nhỏ ... tan tành ước mơ .../.
Apr -1-2019
Minh Hiển
Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2019
VẪN THẾ THÔI
" Em ơi ! duyên hết tình thơ cạn
Đời vắng em rồi anh mãi vui "
( chế từ thơ Vũ Hoàng Chương)
VẪN THẾ THÔI
EM ngoảnh mặt không lời giã biệt
ƠI thói đời , tha thiết mà chi
DUYÊN xưa nay chẳng còn gì
HẾT rồi đôi đứa mình đi hai đường
TÌNH dẫu chết lòng vương vấn mãi
THƠ còn đầy dấu ái ai trao
CẠN lời nói chẳng ngọt ngào
ĐỜI người tan họp như sao trên trời
VẮNG ai đó nay thời rảnh rổi
EM không nhằn mỗi tối bên tai
RỒI đây năm rộng ngày dài
ANH đây một kiếp thân trai độc hành
MÃI xa cách thôi đành ly biệt
VUI . lên đi , tha thiết được gì
HÀN vi người bỏ ta đi
SĨ , nông ... nghèo lắm em thì good bye
Mar-21-2019
Hàn Sĩ
Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2019
MỪNG XUÂN KỶ HỢI
MỪNG XUÂN KỶ HỢI
Nàng Kỷ Hợi xuân này sáu chục
Biệt cố hương đến lúc trở về
Đậm đà hương sắc tình quê
" Hai Không Mười Chín " hẹn thề lòng tin
Người viễn xứ quay nhìn hớt hải
Ðến bây giờ nhớ mãi ngày đi
Nước non suy tính được gì
" Một Chín Năm Chín " còn chi mỹ miều
Chút nhan sắc diễm kiều còn lại
Mang nắng xuân gieo rải phố phường
Trời khuya rừng núi mờ sương
Đau lòng xót cảnh đoạn trường tối tâm
Sau mấy cuộc thăng trầm chao đảo
Thuở xưa buồn Ất Mão can qua
Bình yên nức nở quê nhà
Trời xanh hư thực dân ta hiểu lòng
Xuân Kỷ Hợi chờ mong thay đổi
Nếu bằng không mất cội mất nguồn
Ai làm cho giọt lệ tuôn
Sáu Mươi Năm nữa cúi luồn ...... giặc Trung
Minh Hiển
Feb-2-2019
Nàng Kỷ Hợi xuân này sáu chục
Biệt cố hương đến lúc trở về
Đậm đà hương sắc tình quê
" Hai Không Mười Chín " hẹn thề lòng tin
Người viễn xứ quay nhìn hớt hải
Ðến bây giờ nhớ mãi ngày đi
Nước non suy tính được gì
" Một Chín Năm Chín " còn chi mỹ miều
Chút nhan sắc diễm kiều còn lại
Mang nắng xuân gieo rải phố phường
Trời khuya rừng núi mờ sương
Đau lòng xót cảnh đoạn trường tối tâm
Sau mấy cuộc thăng trầm chao đảo
Thuở xưa buồn Ất Mão can qua
Bình yên nức nở quê nhà
Trời xanh hư thực dân ta hiểu lòng
Xuân Kỷ Hợi chờ mong thay đổi
Nếu bằng không mất cội mất nguồn
Ai làm cho giọt lệ tuôn
Sáu Mươi Năm nữa cúi luồn ...... giặc Trung
Minh Hiển
Feb-2-2019
Thứ Năm, 31 tháng 1, 2019
NÀNG XUÂN KỶ HỢI
NÀNG XUÂN KỶ HỢI
Nàng Kỷ Hợi Hai Không Mười Chín
Ta yêu nàng câm nín bấy lâu
Xa em cách nửa địa cầu
Vẫn hoài mơ ước khắc sâu bóng hình
Nàng xuân đến quê mình thật tuyệt
Mặc áo hoa chẳng khuyết điểm gì
Ngắm nhìn không nỡ quây đi
Ngàn hoa hé nhị thẹn vì sắc hương
Nàng mãi đẹp người thương kẻ mến
Đón rước đưa về đến mọi nhà
Trẻ thì hát khúc hoàn ca
Trai trời hay mấy cụ già cũng yêu
Nàng Kỷ Hợi mỹ miều nhan sắc
Để thơ ta bằng trắc loạn vần
Mong nàng gặp được tình nhân
Xuân này kết thúc những lần cô đơn
Minh Hiển
Jan-31-2019
Nàng Kỷ Hợi Hai Không Mười Chín
Ta yêu nàng câm nín bấy lâu
Xa em cách nửa địa cầu
Vẫn hoài mơ ước khắc sâu bóng hình
Nàng xuân đến quê mình thật tuyệt
Mặc áo hoa chẳng khuyết điểm gì
Ngắm nhìn không nỡ quây đi
Ngàn hoa hé nhị thẹn vì sắc hương
Nàng mãi đẹp người thương kẻ mến
Đón rước đưa về đến mọi nhà
Trẻ thì hát khúc hoàn ca
Trai trời hay mấy cụ già cũng yêu
Nàng Kỷ Hợi mỹ miều nhan sắc
Để thơ ta bằng trắc loạn vần
Mong nàng gặp được tình nhân
Xuân này kết thúc những lần cô đơn
Minh Hiển
Jan-31-2019
Thơ vui viết theo hình st trên google
Thứ Hai, 31 tháng 12, 2018
NOEL BUỒN
NOEL BUỒN
Noel này hoa tuyết chẳng có rơi
Như khí hậu đất trời vẫn lạnh giá
Kỷ niệm xưa hiện trong tôi tất cả
Tâm sự buồn viết thả mấy câu thơ
Tôi và Em năm ấy gặp tình cờ
Vài câu nói vu vơ rồi quen biết
Bao mùa Giáng Sinh mình thắm thiết
Rồi một hôm giã biệt tôi ra đi
Mắt nhìn nhau chẳng biết nói câu gì
Dấu dòng lệ chia ly từ dạo đó
Lòng hứa hẹn khi Mai vàng trước ngõ
Và cũng từ dạo nọ tôi không về
Bao năm rồi tôi còn mãi xa quê
Nên đành lỗi câu thề từ dạo nọ
Nay Giáng Sinh đèn hoa giăng ngoài ngõ
Nhớ thương người xóm nhỏ mãi chưa vơi
Luốn trong tim khó mà thốt thành lời
Giáng Sinh này lại khơi lòng nhung nhớ ..
Minh Hiển
Dec -26-2018
Thứ Năm, 15 tháng 11, 2018
TRUNG THU HỒI TƯỞNG
TRUNG THU HỒI TƯỞNG
Tiết thu vui vẻ
Các trẻ nô đùa
Đoàn viên tục lệ người xưa
Nay thời nhớ lại thuở vừa lên năm
Cả trăm nỗi nhớ
Cách trở dặm trường
Xa rời quê Mẹ thân thương
Tuổi thơ dẫu mất dư hương vẫn nồng
Mấy đông xót dạ
Trăng ngả nghiêng cười
Trung Thu mà dạ kém tươi
Lòng còn thấp thỏm nhớ người phương xa
Chung trà miếng bánh
Mà chạnh lòng đau
Ánh trăng cũng úa vàng màu
Trung Thu Hồi Tưởng bên nhau ...nói cười
Sep- 24-2018
Minh Hiển
Thêm 3 Từ vào 2 câu đầu câu Song Tứ Lục Bát .. .. Thành 7768
TRUNG THU HỒI TƯỞNG
" Vào Tháng Tám " Tiết thu vui vẻ
" Dưới ánh trăng " Các trẻ nô đùa
Đoàn viên tục lệ người xưa
Nay thời nhớ lại thuở vừa lên năm
" Thân lạc xứ " Cả trăm nỗi nhớ
" Biệt cố hương " Cách trở dặm trường
Xa rời quê Mẹ thân thương
Tuổi thơ dẫu mất dư hương vẫn nồng
" Đêm trăn trở " Mấy đông xót dạ
"Đã bao thu " Trăng ngả nghiêng cười
Trung Thu mà dạ kém tươi
Lòng còn thấp thỏm nhớ người phương xa
" Ngồi độc ẩm " Chung trà miếng bánh
" Nhớ người xưa " Mà chạnh lòng đau
Ánh trăng cũng úa vàng màu
Trung Thu Hồi Tưởng bên nhau ...nói cười
Oct-3-2018
Minh Hiển
Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2018
YÊU THẦM NGƯỜI CHUNG VÁCH
YÊU THẦM NGƯỜI CHUNG VÁCH
< Cảm Tác Từ Nhạc Của Nhac-Sĩ: Song-Ngọc >
Chung vách gỗ hai nhà kế cận
Trắng đêm dài ngớ ngẩn nhìn sang
Bóng em trên vách tường vàng
Cô liêu mòn mỏi như đang đợi chờ
Bao khúc hát bài thơ muốn ngỏ
Ðược làm quen hỏi có yêu tôi ?
Ngày qua tháng lại bồi hồi
Suy tư trăn trở mềm môi khói tàn
Không ngủ được thở than lặng lẽ
Vốn tôi là một kẻ vô duyên
Sợ mình hy vọng ảo huyền
Yêu người bên đó truân chuyên bởi nghèo
Ðời hàn sĩ gieo neo vất vả
Có tình em như quá cao vời
Yêu thầm, nhớ ... để sầu rơi
Thương cho số phận, cuộc đời trắng tay
Thầm nhặt nhạnh đêm ngày giọt đắng
Ghép vào tim gửi tặng về em
Song thưa vách gỗ sau rèm
Vô tình ánh mắt nhìn xem một lần ./.
Oct.11.2018
Minh Hiển Hàn Sĩ
Thứ Ba, 6 tháng 11, 2018
KHOAN DUNG
TRÁCH NGƯỜI MỘT, TRÁCH TA MƯỜI
BỞI TA BẠC TRƯỚC CHO NGƯỜI TỆ SAU
( Ca Dao )
KHOAN DUNG
TRÁCH nhắc nhở tuy ngày nay hận
NGƯỜI dỗi hờn, mình vẫn thứ tha
MỘT khi thấu hiểu chính tà
TRÁCH lầm quân tử rời xa mới tường
TA sẽ mất người thương mình nhất
MƯỜI lần nghi sự thật chẳng thông
BỞI tâm chấp niệm chưa đồng
TA còn để dạ, đời không nhẹ nhàng
BẠC bẽo quá lời vàng khuyên nhủ
TRƯỚC nghĩ oan hại đủ muôn điều
CHO lòng chẳng thể tiêu diêu
NGƯỜI mang buồn bã sớm chiều khấy tâm
TỆ bạc với người thầm giúp đỡ
SAU bẽ bàng duyên nợ tốt tươi
TRÁCH NGƯỜI MỘT, TRÁCH TA MƯỜI
BỞI TA BẠC TRƯỚC NÊN NGƯỜI TỆ SAU
Nov.06.2018
Minh Hiển
Thứ Ba, 23 tháng 10, 2018
CƠM NGHÈO CÓ TÌNH
Ở nhà cơm hẩm, muối rang,
Bữa ăn có thiếp, có chàng vẫn vui
( ca dao )
Râu tôm nấu với ruột bầu
Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon
( Ca dao )
CƠM NGHÈO CÓ TÌNH
Ở ngoài quán mực RÂU xào nướng
NHÀ chẳng ăn TÔM thượng hạng sang
CƠM quê nhà NẤU hoa vàng
HẨM thiu bí VỚI khoai lang vẫn cười
MUỐI ướp mặn RUỘT tươi cũng lấy
RANG thật ngon BẦU mấy ai dùng
BỮA hôm CHỒNG có ngồi chung
ĂN canh CHAN nước lại cùng hát ca
CÓ hải vị . VỢ thà bỏ lại
THIẾP vui lòng HÚP mãi canh quê
CÓ tình, ăn GẬT gù, mê
CHÀNG nơi ÐẦU ngõ đợi về có nhau
VẪN mặc kệ KHEN sau trách trước
VUI ăn NGON , ngủ được nhẹ nhàng
Ở NHÀ CƠM HẨM MUỐI RANG
BỬA ĂN CÓ THIẾP, CÓ CHÀNG VẪN VUI
Minh Hiển
Oct -22-2018
VÒNG DANH LỢI
CÁI VÒNG DANH LỢI CONG CONG
KẺ HÒNG RA KHỎI , NGƯỜI MONG CHUI VÀO
( Ca Dao )
VÒNG DANH LỢI
CÁI khôn vặt người ta cứ nghĩ
VÒNG tròn kia ám chỉ túi tham
DANH cao muốn có , chẳng làm
LỢI đầy no túi còn ham nuốt nhiều
CONG thẳng quẹo bao điều hư thực
CONG ý theo mãnh lực đồng tiền
KẺ thì cuộc sống như tiên
HÒNG vơ vét tiếp , ưu phiền mặt ai
RA công sức bám vai chạy tội
KHỎI giam cầm đến nỗi nhọc thân
NGƯỜI trên thì được hưởng phần
MONG cho kẻ dưới đặc ân nhẹ mình
CHUI trốn chạy cạn tình ráo máng
VÀO cuộc vui ngày tháng thoả lòng
CÁI VÒNG DANH LỢI CONG CONG
KẺ HÒNG RA KHỎI , NGƯỜI MONG CHUI VÀO
Oct.19.2018
Minh Hiển Hàn Sĩ
Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2018
HAI ÐẦU NỔI NHỚ ( Mình ơi ! ... 06 )
HAI ÐẦU NỔI NHỚ
( Mình ơi ! ... 06 )
{ 6668 }
Tiết giữa mùa thu lạnh quá !
Chiều đang ngắm lá bên đường
Năm chờ tháng đợi yêu thương
Mình ơi ! Nổi nhớ mãi dường chẳng nguôi
( MH )
Hạnh phúc chín muồi ngọt lắm
Mình xa ngàn dặm mong chờ
Gửi hồn thả mộng vào thơ
Em gom sợi nắng gối mơ mỉm cười
Hạnh phúc chín muồi ngọt lắm
Mình xa ngàn dặm mong chờ
Gửi hồn thả mộng vào thơ
Em gom sợi nắng gối mơ mỉm cười
( TBT )
Thoảng thấy hồng tươi cuộc sống
Vì em khỏa mộng vào tim
Tâm tư thấu dạ nổi chìm
Em vì chữ hiếu, lặng im chữ tình
Muốn được bình minh đẹp nắng
Cho tình thôi chẳng còn xa
Nợ anh buổi ngắm trăng ngà
Bao giờ trọn hiếu, đôi ta phỉ nguyền
Khắc khoải tình duyên thổn thức
Thương mình hết mực chăm lo
Dù anh ruột rối tơ vò
Ngày XUÂN MONG ÐỢI (*) , sẽ cho toại lòng
Ðêm gọi ngày mong tin nhắn
Càng thêm nồng mặn nghĩa tình
Bầu trời sao sáng lung linh
Tay em đan với tay Mình chặt thêm
Sát lại cho mềm môi ấm
Oct.14.2018
Tuyết Băng Tâm
Minh Hiển Hàn Sĩ
(*) bài thơ XUÂN MONG ÐỢI họa với Minh Hiển Hàn Sĩ trong Paltalk : Ngày 25.01.2004
Thoảng thấy hồng tươi cuộc sống
Vì em khỏa mộng vào tim
Tâm tư thấu dạ nổi chìm
Em vì chữ hiếu, lặng im chữ tình
( MH )
Muốn được bình minh đẹp nắng
Cho tình thôi chẳng còn xa
Nợ anh buổi ngắm trăng ngà
Bao giờ trọn hiếu, đôi ta phỉ nguyền
( TBT )
Khắc khoải tình duyên thổn thức
Thương mình hết mực chăm lo
Dù anh ruột rối tơ vò
Ngày XUÂN MONG ÐỢI (*) , sẽ cho toại lòng
( MH )
Ðêm gọi ngày mong tin nhắn
Càng thêm nồng mặn nghĩa tình
Bầu trời sao sáng lung linh
Tay em đan với tay Mình chặt thêm
( TBT )
Sát lại cho mềm môi ấm
Nợ duyên sâu đậm lời thề
Mong hoài hạnh phúc phu thê
Hai đầu nổi nhớ , tìm về với nhau .../.
Mong hoài hạnh phúc phu thê
Hai đầu nổi nhớ , tìm về với nhau .../.
( MH )
Oct.14.2018
Tuyết Băng Tâm
Minh Hiển Hàn Sĩ
(*) bài thơ XUÂN MONG ÐỢI họa với Minh Hiển Hàn Sĩ trong Paltalk : Ngày 25.01.2004
Thứ Tư, 10 tháng 10, 2018
HỌC LỤC BÁT CĂN BẢN TRƯỚC
KHI MÀ LUẬT HIỂU RÕ XONG
LỤC BÁT ÐI VÒNG, BIẾN THỂ SẼ HAY
(Minh Hiển Hàn Sĩ )
HỌC LỤC BÁT CĂN BẢN TRƯỚC
KHI căn bản luật thơ chưa vững
MÀ khát khao xây dựng lối riêng
LUẬT tuy trói buộc xích xiềng
HIỂU thông thì mở mối giềng được ngay
RÕ ràng nắm luật này cặn kẽ
XONG niêm vần chặt chẽ từng câu
LỤC hòa trầm bỗng đuôi đầu
BÁT đưa đẩy nhịp hồi lâu mượt mà
ÐI luyến láy cho qua quy tắc
VÒNG quanh tìm bằng trắc bất phân
BIẾN cho vị trí sai vần
THỂ này dấu hiệu nguyên nhân bí từ
SẼ có dịp lắc lư vần điệu
HAY tạo ra tiêu biểu nổi lòng
KHI MÀ LUẬT HIỂU RÕ XONG
LỤC BÁT ÐI VÒNG, BIẾN THỂ SẼ HAY
Oct.10.2018
Minh Hiển Hàn Sĩ
Thứ Ba, 9 tháng 10, 2018
HỌC TỪNG BƯỚC
HỌC TỪNG BƯỚC
Khi mà luật hiểu rõ xong
Lục Bát đi vòng , biến thể sẽ hay
Mình nên luyện tập đêm ngày
Viết phải đều tay , cơ bản vững hơn
Nếu như hiểu luật chập chờn
Lục Bát làm ơn , Bằng Trắc giữ nguyên
Vần xuôi như thể con thuyền
Chẳng phải truân chuyên , lướt sóng câu thơ
Xin người chớ có hững hờ
Dệt mộng ươm mơ , để kiếm nhiều like
Comments mong được nối dài
Tôi chẳng đa tài , biến thể học sau ./.
Minh Hiển
Oct-9-2018
LUẬT THƠ , LỤC BÁT
LUẬT THƠ , LỤC BÁT
Bằng hai , bốn Trắc , sáu Bằng
Từ Nhì không dấu Lục " thanh* " có Huyền
Trên vần âm phụ là uyên
Dưới thanh câu bát chữ thuyền thế thôi
Lời tui chỉ cạn ý rồi
Ráng mà học thuộc cùng tôi họa vần
Trắc Bằng Lục Bát cho cân
Đọc nghe êm ả , tinh thần Nước Nam
Minh Hiển
Oct-9-2018
.................................................
Ghi Chú : Ví Dụ Th/anh không ăn vần
chữ chối câu 6 một là vần " B/ằng "
Thì vần thứ 6 cuả câu 8 có hộp âm Là " ăng "
< ăn = không được >
<ang= Không được >
Bằng hai , bốn Trắc , sáu Bằng
<Hai Bằng , bốn Trắc , sáu Bằng = Từ thứ 2 trùng thanh Huyền >
Xem trong hình rỏ hơn
Thứ Sáu, 7 tháng 9, 2018
QUÊ HƯƠNG MÌNH MÃI ĐẸP
QUÊ HƯƠNG MÌNH MÃI ĐẸP
Quê hương mình bao giờ cũng vần đẹp
Lối thân quen ngõ hẹp của quê cha
Đã bao năm tôi xa cách quê nhà
Lòng vẫn nhớ thiết tha về quê mãi
Tôi xa xứ nắng mưa hành trình trải
Lúc suy tư nhớ lại thời tuổi thơ
Và đêm về gối mộng tôi hay mơ
Được trở về vu vơ bên bạn cũ
Nỗi niềm riêng trong lòng luôn ấp ủ
Mối tình đầu , tự nhủ sẽ về thăm
Năm tháng trôi tôi lặng lẽ âm thầm
Người xưa ấy . tri âm có còn nhớ
Hay đã quên , đời cơm áo nặng nợ
Chắc chẳng còn . đâu nhớ người xưa chi
Bước bên ai vui thắm tươi xuân thì
Hay vẫn đợi người đi chưa trở lại
Trong đêm vắng tôi ngồi ưu tư mãi
Khói thuốc bay che lại cả trăng non ......
Minh Hiển
9-7-2017
Thứ Ba, 21 tháng 8, 2018
TÌNH NGHÈO CÓ NHAU
TÌNH NGHÈO CÓ NHAU
-----( Mình Ơi ... 04 )-----
Khi vẫn biết đời thường cuộc sống
Giữa đôi mình vẫn mộng từng đêm
Bướm nghiêng chao liện bên thềm
Gió xào xạc lá nhẹ êm tiếng lòng
Ðêm gối lẽ nhớ mong thao thức
Mượn vần thơ giấy mực phơi bày
Duyên mình trọn giữ lâu nay
Thắm nồng đượm nghĩa sâu dày tiếng yêu
Ta hạnh phúc nghe kêu Mình hỡi !
Vững niềm tin tháng đợi năm chờ
Phận nghèo vách lá đơn sơ
Ðò thương đưa tới bến bờ nợ duyên
Ðưa nhau xuống con thuyền tình ái
Rượu mềm môi thấy lại thuở xưa
Mình ơi ! Nhớ mấy cho vừa
Khoảng trời hạnh phúc nắng mưa ngọt ngào
Ðời hàn sĩ còn bao vất vã
Mình vẫn luôn chặt dạ vẹn tròn
Lửa vàng chiếu sáng lòng son
Bôn ba cuộc sống nghèo còn có nhau
Vôi sẽ quyện trầu cau thắm đỏ
Trong dãi dầu khổ có sướng vui
Cùng nhau mặn đắng ngọt bùi
Sóng đời không dễ đẩy lui ước thề
Aug.17.2018 ( Mùng 7 tháng 7 al )
Thơ Tuyết Băng Tâm và Minh Hiển
Thứ Hai, 13 tháng 8, 2018
ĐỐI ẨM
ĐỐI ẨM
Mời ai đó đêm nay nán lại
Bởi vì lòng trống trãi cô đơn
Một mình uống rượu dổi hờn
Ly đầy vơi cạn chập chờn bóng đêm ( * )
Tự rót rượu say thêm chén nữa
Thơ đợi tình tựa cửa chờ mong
Men cay ửng đỏ môi hồng
Hay vì môi gạn đục trong nổi sầu ( * )
Ta cạn hết ly đầu em nhé
Khơi chuyện lòng anh sẽ cùng say
Bảy ngàn đêm, mấy nghìn ngày
Anh làm tri kỷ đời này với em ( # )
Mời tri kỷ cùng thêm rượu tiếp
Chia giọt sầu mấy hiệp tình thơ
Tay nâng chén ngọc ngẫn ngơ
Thuyền quyên anh gặp trong mơ đây rồi ( # )
Dù cách trở xa xôi vạn dặm
Em cùng anh tình thắm con tim
Đêm nay say lại kiếm tìm
Khơi mầm dĩ vãng im lìm ngủ quên ( # )
Đàn thánh thót vang lên khúc nhạc
Lời nỉ non tiếng hát yêu thương
Em thôi khóe mắt buồn vương
Bỏ hồn phiêu lãng muôn phương mệt nhoài ( * )
Aug.13. 2018
( * ) Tuyết Băng Tâm
( # ) Minh Hiển
ÐỪNG PHỤ NGHĨA
" Công Cha nghĩa Mẹ cao vời
Nhọc nhằn chẳng quản suốt đời vì ta
Nên người ta phải xót xa
Đáp đền nghĩa nặng như là trời cao "
-st-
ÐỪNG PHỤ NGHĨA
CÔNG vất vả NÊN mình hãy nhớ
CHA là NGƯỜI nâng đỡ bước con
NGHĨA nhân TA gắng vuông tròn
MẸ thì luôn PHẢI héo hon gánh gồng
CAO niên tuổi XÓT không còn nữa
VỜI vợi XA , tựa cửa vấn vương
NHỌC tìm ÐÁP trả cơm nhường
NHẰN xương lừa cá , ÐỀN thương lặng nhìn
CHẲNG nói hết NGHĨA tình Cha Mẹ
QUẢN công lao NẶNG nhẹ cô liêu
SUỐT ngày NHƯ sớm tới chiều
ÐỜI con LÀ cả tình yêu của mình
VÌ Cha Mẹ TRỜI sinh cuộc sống
TA đừng ham CAO vọng bỏ rơi
CÔNG CHA NGHĨA MẸ CAO VỜI
NHỌC NHẰN CHẲNG QUẢN SUỐT ÐỜI VÌ TA
Aug-11-2018
Minh Hiển
SUỐT ngày NHƯ sớm tới chiều
ÐỜI con LÀ cả tình yêu của mình
VÌ Cha Mẹ TRỜI sinh cuộc sống
TA đừng ham CAO vọng bỏ rơi
CÔNG CHA NGHĨA MẸ CAO VỜI
NHỌC NHẰN CHẲNG QUẢN SUỐT ÐỜI VÌ TA
Aug-11-2018
Minh Hiển
Thứ Bảy, 11 tháng 8, 2018
NGÀY VU LAN
NGÀY RẰM THÁNG BẢY MỖI NĂM
VÌ LÒNG HIẾU THẢO ƠN THÂM PHẢI ÐỀN
( Ca dao)
NGÀY VU LAN
NGÀY thể hiện cho người hiếu đạo
RẰM trăng tròn phải báo thâm ân
THÁNG năm lo lắng muôn phần
BẢY mươi chưa hết nhẹ thân tuổi già
MỖI khó nhọc trôi qua lặng lẽ
NĂM trưởng thành Cha Mẹ sướng vui
VÌ con , cay đắng ngậm ngùi
LÒNG luôn chịu đựng lui cui dỗ dành
HIẾU đền trả sinh thành dưỡng dục
THẢO hiền ngoan hạnh phúc gia đình
ƠN ghi khắc dạ đinh ninh
THÂM sâu cao cả nghĩa tình sắt son
PHẢI nhắc nhở cháu con giữ lấy
ÐỀN công lao để thấy nhủ thầm
NGÀY RẰM THÁNG BẢY MỖI NĂM
VÌ LÒNG HIẾU THẢO ƠN THÂM PHẢI ÐỀN
Aug-10-2018
Minh Hiển
VÌ LÒNG HIẾU THẢO ƠN THÂM PHẢI ÐỀN
( Ca dao)
NGÀY VU LAN
NGÀY thể hiện cho người hiếu đạo
RẰM trăng tròn phải báo thâm ân
THÁNG năm lo lắng muôn phần
BẢY mươi chưa hết nhẹ thân tuổi già
MỖI khó nhọc trôi qua lặng lẽ
NĂM trưởng thành Cha Mẹ sướng vui
VÌ con , cay đắng ngậm ngùi
LÒNG luôn chịu đựng lui cui dỗ dành
HIẾU đền trả sinh thành dưỡng dục
THẢO hiền ngoan hạnh phúc gia đình
ƠN ghi khắc dạ đinh ninh
THÂM sâu cao cả nghĩa tình sắt son
PHẢI nhắc nhở cháu con giữ lấy
ÐỀN công lao để thấy nhủ thầm
NGÀY RẰM THÁNG BẢY MỖI NĂM
VÌ LÒNG HIẾU THẢO ƠN THÂM PHẢI ÐỀN
Aug-10-2018
Minh Hiển
Thứ Hai, 6 tháng 8, 2018
THỨC TỈNH NGƯỜI ƠI !
CHÉM CHA NHỮNG ÐỨA LÀM QUAN
BỞI HAM DANH LỢI PHÁ TAN NƯỚC NHÀ
( Minh Hiển )
THỨC TỈNH NGƯỜI ƠI !
CHÉM bè lũ ngồi trên chễm chệ
CHA con mày bệ vệ vươn oai
NHỮNG người thấp cổ mệt nhoài
ÐỨA thì mất đất kẻ hoài đấu tranh
LÀM đầy tớ trung thành giặc bắc
QUAN bất nghiêm hà khắc dân đen
BỞI do nhu nhược yếu hèn
HAM chi núp bóng bao phen cúi lòn
DANH chức phận cháu con bòn vét
LỢI cho mình ai ghét mặc ai
PHÁ đi hạnh phúc tương lai
TAN niềm hy vọng ngày mai sáng ngời
NƯỚC Nam Việt ,người ơi đứng dậy
NHÀ với dân sẽ thấy bình an
CHÉM CHA NHỮNG ÐỨA LÀM QUAN
BỞI HAM DANH LỢI PHÁ TAN NƯỚC NHÀ
Aug -06-2018
Minh Hiển
Thứ Tư, 18 tháng 7, 2018
NHÀM
Rượu nhạt, uống lắm cũng say,
Người khôn nói lắm, dẫu hay cũng nhàm
( Ca dao )
NHÀM
RƯỢU cứ rót nâng mời cạn hết
NHẠT chuyện đời xóa vết thương lòng
UỐNG vào nhân nghĩa bẻ cong
LẮM khi đường thẳng lại vòng quá xa
CŨNG vì rượu nghĩ mà rơi lệ
SAY sưa hoài bất kể sớm chiều
NGƯỜI đi chân bước liêu xiêu
KHÔN ngoan tác loạn ra điều ngẩn ngơ
NÓI như thể bâng quơ vô ý
LẮM " lời hay" chí lý cuộc đời
DẪU mà vì rượu nói chơi
HAY ta tự uống gọi mời thế nhân
CŨNG muốn có đôi vần lưu mãi
NHÀM chán rồi ngưng lại ly này
RƯỢU NHẠT UỐNG LẮM CŨNG SAY
NGƯỜI KHÔN NÓI LẮM DẪY HAY CŨNG NHÀM
July . 17.2018
Minh Hiển
CÙNG MỘT LŨ
CƯỚP ÐÊM LÀ GIẶC CƯỚP NGÀY LÀ QUAN
( Ca Dao VN )
CÙNG MỘT LŨ
CON hỏi mẹ ca dao tục ngũ
ƠI sao mà lắm chữ tuyệt vời
NHỚ vần lục bát đọc chơi
LẤY điều châm biếm dạy đời hậu nhân
CÂU đúc kết bao lần nghiệm được
NÀY phú bần chức tước lợi danh
CƯỚP đi tâm sáng chân thành
ÐÊM tìm mưu kế đoạt nhanh bạc tiền
LÀ cuộc sống oan khiên đói rách
GIẶC "nhân từ" vét sạch cạn tình
CƯỚP xong lại bảo lặng thinh
NGÀY mai tươi sáng nước mình trả cho
LÀ một lũ rình mò trộm cấp
QUAN với thằng đột nhập chung tay
CON ƠI NHỚ LẤY CÂU NÀY
CƯỚP ÐÊM LÀ GIẶC CƯỚP NGÀY LÀ QUAN
Julỵ 18.2018
Minh Hiển
Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2018
ÐỜI NGƯỜI
ÐỜI NGƯỜI DÀI NGẮN BAO LÂU
CHỈ TRONG HƠI THỞ NHẸ SÂU RA VÀO
{TBT }
ÐỜI NGƯỜI
ĐỜI thoáng tựa, bóng câu qua cửa
NGƯỜI chớ phiền thêm nữa mà chi ??
DÀI thương nỗi nhớ được gì
NGẮN niềm tâm sự đến đi nhẹ nhàng
BAO hoàn cảnh giàu sang nghèo khó
LÂU dần quen chớ có hơn thua
CHỈ là ngọn cỏ gió lùa
TRONG nơi cõi tạm tránh đua giựt giành
HƠI có thể mong manh tàn lụi
THỞ, khóc, cười, hờn tủi cô liêu
NHẸ nhàng buông bỏ ít nhiều
SÂU ưu tình lụy, lửa thiêu cháy hồn
RA khỏi cảnh mới khôn hiểu đạo
VÀO nội tâm mà tháo buồn rầu
ÐỜI NGƯỜI DÀI NGẮN BAO LÂU
CHỈ TRONG HƠI THỞ NHẸ SÂU RA VÀO
July,13.2018
Minh Hiển Hàn Sĩ
TỰ MÃN CÂU CÁ
TỰ MÃN CÂU CÁ
Nguy hiểm lắm vì ta tự mãn
Bởi dành nhau tát cạn tâm người
Gieo oán nghiệt, hái sầu tươi
Trời xanh gió lộng chê cười áng mây
Non tự đắc cao dầy hơn biển
Sóng âm thầm thể hiện khiêm nhường
Mưa đổ xuống, đất bùn vương
Còn đâu cảnh đẹp trên đường dốc cao
Công trạm trổ cưa bào tự ái
Tạo cần câu đợi mãi kình ngư
Lòng chẳng tịnh, trí mệt nhừ
Ngồi xem sợi cước lắc lư giữa chừng.
tbt.Dec.09.2017
--------------------
Xướng Họa
CHỚ KIÊU MẠN
Kiêu ngạo quá do ta thỏa mãn
Luôn xét soi tát cạn ý người
Làm cho họ thấy kém tươi
Rồi đem thách đố để cười hổ mây
Hận thù rộng sâu dày như biển
Hãy khoang dung biểu hiện nhân nhường
Lòng sân hỷ nộ chớ vương
Dốc lòng tầm đạo lên đường non cao
Lấy trí tuệ dũa bào si ái
Bước tình trường chẳng mãi ngất ngư
Hiểu ra thân đã mệt nhừ
Thăng trầm sóng gió lắc-lư nửa chừng
Julỵ13.2018
Minh Hiển
CHÉM GIÓ
Họa giữ vần Cali Nguyen cho vui chút nha
Khi tự đắc lòng Ta chểnh Mảng
Tự khoe khoang nông Cạn với Người
Như hoa rực rỡ đẹp tươi
Rụng rơi cánh mỏng gió Cười ghẹo Mây
Hòn đá nhỏ phủ Dày bọt Biển
Nước lăn tăn ẩn Hiện nhẫn Nhường
Dấu chân trên cát còn Vương
Nhìn lên mới hiểu mặt Đường thấp Cao
Bởi luật lệ cấu Bào nhân Ái
Nên hồn thơ cứ Mãi ngất Ngư
Nghĩ rằng hạt bụi nhiễn nhừ
Chẳng làm xốn mắt Lắc Lư nửa Chừng
MinhHien
Dec.10.2017
Thứ Năm, 12 tháng 7, 2018
TÌM LẠI CHÍNH MÌNH
VUI BUỒN GIÓ THOẢNG MÂY BAY
TÂM KHÔNG XAO ÐỘNG THÁNG NGÀY THONG DONG
(st)
TÌM LẠI CHÍNH MÌNH
VUI mở rộng lòng ta thanh thản
BUỒN khép tâm dấu vạn ưu sầu
GIÓ đưa mộng tưởng về đâu
THOẢNG dòng nước chảy qua cầu tử sanh
MÂY phiêu lãng trôi nhanh khắp nẻo
BAY vô tình đùa ghẹo núi non
TÂM si cố níu mỏi mòn
KHÔNG buông ái lụy héo hon cuộc đời
XAO xuyến mãi đánh rơi lý trí
ÐỘNG tâm linh hoán vị Phật, ma
THÁNG năm tranh đấu chánh, tà
NGÀY đêm kinh kệ tìm ra chính mình
THONG thả bước đăng trình hà hải
DONG dỏng cao thấy lại dáng này
VUI BUỒN GIÓ THOẢNG MÂY BAY
TÂM KHÔNG XAO ÐỘNG THÁNG NGÀY THONG DONG
Julỵ12.2018
Minh Hiển
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)