Hàn Sĩ Sơn Trang

Chào Bạn Ghé Thăm - Minh Hiển Hàn Sĩ Sơn Trang

Thứ Hai, 30 tháng 4, 2018

NHỚ BẠN XƯA





NHỚ BẠN XƯA




Cơn nắng Hạ trở mình rồi đó
Hoa phượng rơi rực đỏ sân trường
Nhớ nhiều bè bạn thân thương
Ngồi ôm kỷ niệm vấn vương ý tình

Từ khi ấy bọn mình xa cách
Mỗi hướng đi đã vạch rỏ ràng
Người về bến mộng cao sang
Tình tôi thuở ấy riêng mang trong lòng

Theo năm tháng xuôi dòng đua đẩy
Gặp lại nhau gọi ấy cố nhân
Đôi khi có chút ngại ngần
Đành thôi giữ chút  bạn thân một thời ../.


Minh Hiển 

28.4.2017

Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2018

HUẾ XƯA



Kết quả hình ảnh cho hinh anh hue xu





HUẾ XƯA

Về thăm Huế tìm người thuở nọ
Lăng Tự còn nằm đó rêu phong
Hương Giang nước chảy xuôi dòng
Hồi chuông Thiên Mụ ngân trong chiều tà

Chân bước vội ngang qua Đồng Khánh
Nơi sân trường , nhìn cánh phượng rơi
Bao năm cách biệt phương trời
Vẫn hoài trong trí một thời áo bay

Một hôm nọ sau ngày binh biến
O bỏ quê không tiện về thăm
Còn tôi xa xứ bao năm
Chưa lần ghé lại tri âm mô chừ

Chắc O đã hình như quên lãng
Ngọ trường tan bóng dáng theo sau
Hồn nhiên O bước qua cầu
Tràng Tiền mấy nhịp tôi sầu bấy nhiêu

Trận lửa loạn một chiều xuân ấy
O xa quê chẳng thấy quay về
Tôi tìm khắp nẻo sơn khê
Biệt ly cố quốc lời thề chẳng phai

Nay trở lại tìm hoài O ấy
Nhìn Cố Đô nhớ mấy cho vừa
Chiều buồn trời đổ cơn mưa
Lòng tôi đau nhói Huế Xưa một thời ....../.

March-16-2018
Minh Hiển

Thứ Ba, 20 tháng 2, 2018

TỨ QUÝ

Image may contain: plant

TỨ QUÝ

XUÂN
mấy bận mai vàng khoe sắc
Hạ lắm sầu còn nhắc làm chi
Thu qua trôi mất được gì
Đông pha giá lạnh còn ghì con tim

HẠ năm ấy nay tìm đâu thấy
Thu mấy mùa tình ấy còn vương
Đông phong giá buốt đã tường
Xuân nay ghé lại dư hương đậm tình


THU lần bước đời mình chua chát
Đông lạnh lòng xé nát tim yêu
Xuân nay tuổi xế về chiều
Hạ xưa tuổi mộng chắt chiu được gì

ĐÔNG ghé lại ngồi ghi ít chữ
Xuân mấy mùa lưu trữ tinh thơ
Hạ nay ai đợi ai chờ
Thu tôi xa xứ hoài mơ mộng đời ../.

Feb-20-2018
Minh Hiển 


Chủ Nhật, 18 tháng 2, 2018

ĐÔNG CHỜ RƯỢU XUÂN





ĐÔNG CHỜ RƯỢU XUÂN
(Lục Bát)
Đông ùa tuyết phủ nhành cây
Cung sầu lạnh giá rơi đầy nét thơ 
Tình anh- rượu đỏ đêm chờ
Men nồng thấm cả hồn ngơ ngẩn nhìn
Thu hương ấp ủ môi xinh
Muôn ngàn nỗi nhớ say tình rượu xuân
tbt.Feb.14.2018
---------------------------------------------------------
ĐÔNG CHỜ RƯỢU XUÂN
(Lục Bát Song Thất)
Đông ùa tuyết phủ nhành cây
Cung sầu lạnh giá rơi đầy nét thơ (*)
Nhớ thuở ấy hững hờ lối mộng 
Ngắm chiều xuân một bóng bơ vơ(**)
Tình anh- rượu đỏ đêm chờ
Men nồng thấm cả hồn ngơ ngẩn nhìn
Ôm nỗi nhớ đôi mình cách biệt 
Lòng vẫn còn tha thiết ân tình
Thu hương ấp ủ môi xinh
Muôn ngàn nỗi nhớ say tình rượu xuân
Đông còn ngự bao lần qua ngõ
Nhớ xuân quê thuở nọ ngất ngây
Feb.14.2018
(*) tbt
(**) Minh Hiển
-----------------------------------------------------------------
ĐÔNG CHỜ RƯỢU XUÂN
(Song Thất Lục Bát)
Đông còn ngự bao lần qua ngõ
Nhớ xuân quê thuở nọ ngất ngây(*)
Đông ùa tuyết phủ nhành cây
Cung sầu lạnh giá rơi đầy nét thơ(**)
Nhớ thuở ấy hững hờ lối mộng
Ngắm chiều xuân một bóng bơ vơ
Tình anh - rượu đỏ đêm chờ
Men nồng thấm cả hồn ngơ ngẩn nhìn
Ôm nỗi nhớ đôi mình cách biệt 
Lòng vẫn còn tha thiết ân tình
Thu hương ấp ủ môi xinh
Muôn ngàn nỗi nhớ say tình rượu xuân
Feb.14.2018
(*) Minh Hiển
(**) tbt

Thứ Ba, 9 tháng 1, 2018

NỢ

No automatic alt text available.

NỢ

Một kiếp sống nhân sinh tại thế ..
Ái lụy phiền , như thể bể khơi {MH}
Nợ đời trả mãi người ơi 
Trăm năm mà chẳng được vơi chút nào {TD}

Có đôi lúc nghẹn ngào chôn dấu .....
Đổ lệ tình ai thấu niềm đau ..{MH }
Trả khi mái tóc xanh màu
Đến khi tàn cuộc nợ nhau vẫn còn ! {TD }

MH=Minh Hiển 
TD= Thụy Du
Oct - 13- 2017

Thứ Hai, 8 tháng 1, 2018

THƯƠNG QUÁ MÌNH ƠI ... !



Image may contain: text
THƯƠNG QUÁ MÌNH ƠI ... !
( Song Thất Túy Quyền 68-6877-7768)
___________________________
Lục Bát 
68
Ươm nồng giấc mộng về sau
Để tim thắm đỏ sắc màu nhớ nhung
Nhắn anh phương đó muôn trùng
Giữ gìn kỷ niệm trong khung nắng chiều
Hai đầu chiếc bóng cô liêu
Em nằm thao thức thêm nhiều luyến thương
Mưa khuya rã rít đêm trường
Canh tàn chẳng hết vấn vương lặng thầm

Lục Bát Song Thất
6877

Ươm nồng giấc mộng về sau
Để tim thắm đỏ sắc màu nhớ nhung
Trong khoảnh khắc bập bùng ánh lửa
Đóa hoa tình nở giữa thủy chung

Nhắn anh phương đó muôn trùng
Giữ gìn kỷ niệm trong khung nắng chiều
Nhờ gió gửi hương yêu ngây ngất
Khiến môi hường đẹp thật mỹ miều

Hai đầu chiếc bóng cô liêu
Em nằm thao thức thêm nhiều luyến thương
Ta nguyện ước chung đường hạnh phước
Bên cháu con mãi được an khương

Mưa khuya rã rít đêm trường
Canh tàn chẳng hết vấn vương lặng thầm
Mình từ buổi tri âm thuở nọ
Nghĩa thắm tình chớ bỏ rời nhau

Song Thất Lục Bát
7768

Mình từ buổi tri âm thuở nọ
Nghĩa thắm tình chớ bỏ rời nhau
Ươm nồng giấc mộng về sau
Để tim thắm đỏ sắc màu nhớ nhung

Trong khoảnh khắc bập bùng ánh lửa
Đóa hoa tình nở giữa thủy chung
Nhắn anh phương đó muôn trùng
Giữ gìn kỷ niệm trong khung nắng chiều

Nhờ gió gửi hương yêu ngây ngất
Khiến môi hường đẹp thật mỹ miều
Hai đầu chiếc bóng cô liêu
Em nằm thao thức thêm nhiều luyến thương

Ta nguyện ước chung đường hạnh phước
Bên cháu con mãi được an khương
Mưa khuya rã rít đêm trường
Canh tàn chẳng hết vấn vương lặng thầm ../.

Jan.06.2018
TBT68-Minh HiểnHàn Sĩ 77
Tranh st

Thứ Sáu, 29 tháng 12, 2017

NỔI NHỚ MÙA ĐÔNG < Túy Quyền >



NỔI NHỚ MÙA ĐÔNG
___68___

Trên đồi cỏ mộng còn vương
Vài nơi lác đác bên đường tuyết bông
Ai đàn khúc nhạc phiêu bồng
Len vào nổi nhớ buồn trông đợi chờ
Đông về lạnh buốt vần thơ
Tình nhân viễn xứ bao giờ gặp nhau ../.

tbt.Dec25.2017


-------------------------------------------

NỔI NHỚ MÙA ĐÔNG

___ 6877___


Trên đồi cỏ mộng còn vương
Vài nơi lác đác bên đường tuyết bông

Trời gió lạnh thêm nồng rượu chát
Mưa ngừng rơi những hạt cuối đông

Ai đàn khúc nhạc phiêu bồng
Len vào nổi nhớ buồn trông đợi chờ

Trăng đất khách lu mờ chẳng tỏ
Thềm hoa xưa biết có ai mơ


Đông về lạnh buốt vần thơ
Tình nhân viễn xứ bao giờ gặp nhau

DDem pháo đỏ thay màu tuyết trắng
Kết chung đôi nghĩa nặng tình thương ../.


TBT68
MH77
Dec25.2017
-------------------------------------------

NỔI NHỚ MÙA ĐÔNG
__7768__

DDem pháo đỏ thay màu tuyết trắng
Kết chung đôi nghĩa nặng tình thương
Trên đồi cỏ mộng còn vương
Vài nơi lác đác bên đường tuyết bông



Trời gió lạnh thêm nồng rượu chát
Mưa ngừng rơi những hạt cuối đông
Ai đàn khúc nhạc phiêu bồng
Len vào nổi nhớ buồn trông đợi chờ


Trăng đất khách lu mờ chẳng tỏ
Thềm hoa xưa biết có ai mơ
Đông về lạnh buốt vần thơ
Tình nhân viễn xứ bao giờ gặp nhau ../.


MH 77
TBT 68
Dec.25.2017

Thứ Sáu, 10 tháng 11, 2017

ƯỚC MỘNG



ƯỚC MỘNG

Em như hoa cỏ dại
Nên đâu ngại phong ba
Dẫu gió táp mưa sa
Vẫn mặn mà duyên thắm

Em chẳng mơ nhung gấm
Mái tranh .. đầm ấm thôi
Hạnh phúc đến bên tôi
Ngỡ giấc nôi thương mến

Đêm chông một ngọn nến
Trẻ thơ đến reo cười
Mộng ước đơn sơ thôi
Nguyện đôi lời son sắc

Như sự đời léo lắc
Khó kết chặt tình ai
Tình em sớm vội phai
Mơ ước ngoài tầm tay ../.

Hàn Sĩ
Nov-03-2016

Thứ Sáu, 13 tháng 10, 2017

THƠ . LÀ LẼ SỐNG



An Thi Ngo Nghiem
Admin Facebook Vườn Thơ STLB· 

 October 4 - 2017 at 1:18am

THƠ . LÀ LẼ SỐNG

Đời là thế mãi yêu thi phú
Không có chàng lý thú gì đâu
Chàng đến xoa dịu nỗi đau
Mỗi khi buồn khổ chàng đều kề bên

Ai tay nắm thâu đêm tới sáng
Khi tâm can lảng vảng u buồn
Ngày ngày lệ đổ mưa tuôn
Trắc bằng lục bát vẫn vuông thi vần

Mỗi sáng sớm phân thân đôi nửa
Nửa anh yêu nửa với chàng thơ
Thiếu chàng tâm mãi ngẩn ngơ
Anh yêu xao nhãng, chàng thơ say mèm

Thơ lẽ sống ngày đêm thương mến
Vì yêu thơ mình đến trang face
Thưởng thức thơ bạn ngất ngây
Bình minh thanh thản mỗi ngày miên du

Thơ như gió mùa thu huyền diệu
Đưa ta vào một điệu nhạc tình
Những trang thi phú lung linh
Chàng thơ hào hiệp nghĩa tình yêu thương

An Thi Ngo Nghiem

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Họa Giữ vần cho vui

TÔI YÊU THƠ

Tôi xa xứ luôn Yêu thơ Phú
Giải nỗi buồn lạc Thú chi Đâu
Lòng tôi in đậm vết Đau
Nàng thơ xoa diệu ghi Sầu { Đều } cạnh Bên

Có đôi lúc mình Ên {Đêm} tới Sáng
Nhớ chuyện xưa dĩ Vãng thấy Buồn
Dòng châu cứ mãi trào tuôn
Ướt bao cái mãnh giấy Vuông khắc Vần

Buồn vận số hồn Thân chia Nửa
Nhớ người xa lời Hứa { Với } thành Thơ
Biết người còn nhớ hay Ngơ
Cạn ly rượu đắng lời Thơ say Mèm

Lời ai nói đêm Đêm cảm Mến
Gửi trao nhau qua Đến làng phây " face "
Đọc rồi dạ lại ngất Ngây
Nên online chat mỗi Ngày lãng Du

Theo năm tháng bao Thu dìu Diệu
Tình online khúc Điệu ru Tình
Vần thơ ai viết " Lung Linh "
Trao qua mạng ảo đậm Tình mãi Thương

Minh Hiển

Thứ Năm, 12 tháng 10, 2017

TỰ MÌNH TÌM ĐUỐC SÁNG SOI




TỰ MÌNH TÌM ĐUỐC SÁNG SOI

Sinh ngắn ngủi đi qua một kiếp,
Tử dài lâu khó hiệp về sanh,
Sương khuya lấp lánh trên cành,
Bình minh nắng chiếu rơi nhanh lệ trời .

Xanh xanh lá rơi rơi sớm tối,
Trắng trắng khăn đắp vội ngang đầu,
Đến vùng cõi tạm không lâu,
Hạn kỳ hơi thở qua cầu có không .

Làn gió bụi trần hồng cuốn hút.
Sóng ba đào phủ phục thuyền từ.
Biết tìm đường đến chơn như,
Tây phương rũ sạch riêng tư nghiệp trần.

Đường dốc mộng cao dần chậm bước,
Lối vực mơ rộng được đi mau,
Sống trong cõi tạm sắc màu,
Có Không tịnh trược như nhau bởi mình .

Diệu Tâm
10.08.2017
19.08.Đinh Dậu






Họa giữ giữ  vần 

LỐI VỀ GIẢI THOÁT BƯỚC MAU

Sống đau khổ cũng Qua hết Kiếp
Hãy cùng vui hòa Hiệp nhân Sanh
Mai đây như lá lìa Cành
Lão Sinh Bịnh Tử cũng Nhanh về Trời

Đời ô trược đánh Rơi tâm Tối
Đèn Phật Kinh thấp Vội trong Đầu
Lòng mình ngụội lạnh dài Lâu
Đừng nên vội bước nhịp Cầu hư Không

Giờ còn trẻ má Hồng thu Hút
Có lắm người thuần Phục ngôn Từ
Thời gian trôi mãi hình Như
Ngẫm đời mới thấy tâm Tư nợ Trần

Lối giải thoát mau Dần nhịp Bước
Hướng nguyện lòng đạo Được đến Mau
Nhân sinh muôn vẽ sắc Màu
Khi về âm cảnh giống Nhau  như Mình

Minh Hiển Hàn Sĩ
Oct.10.2017

Thứ Năm, 5 tháng 10, 2017

HOÀI NIỆM











HOÀI NIỆM

Trăng đất khách dường như không sáng
Như quê hương vào tháng tám này
Trung Thu lễ hội vui thay
Tuổi thơ tôi mất từ ngày tha hương

Kỷ niệm nhỏ vấn vương trong dạ
Thời gian qua . tóc đã bạc rồi
Ngày xưa bè bạn của tôi
Đốt đèn rước lễ cùng ngồi hát ca

Một cái bánh chia ba xẻ bảy
Đèn tự làm , lấy giấy dán vào
Để thành hình cái ngôi sao
Bắt con đom đóm bỏ vào sáng lên

Chơi rồng rắn gập ghềnh múa nhảy
Tuổi hồn nhiên nhớ lại cũng vui
Nay thời xa xứ ngậm ngùi
Đêm trăng độc ẩm mình tui thẫn thờ

Buồn man mác câu thơ ghi lại
Chú cuội tôi nhớ mãi một người
Hằng-Nga xa cách phương trời
Niềm riêng xếp lại thành lời nỉ non .../.

Minh Hiển
October - 3 - 2017


Thứ Hai, 2 tháng 10, 2017

TRUNG THU HOÀI NIỆM



TRUNG THU HOÀI NIỆM

Ngày xưa mỗi độ đến trung thu
Ánh sáng xanh vàng tỏa nhạt lu
Cả đám con trai hay nghịch phá
Làm cho bé ấy khóc lu bù

Tôi thường ném đá cháy lòng đèn
Bé giận anh rồi khóc một phen
Bắt lỗi anh đền thêm bánh nữa
Phần quà mẹ tặng đền cho nhen

Trung Thu lại thiếu bóng em rồi
Đất khách anh nhìn ánh trăng soi
Nhớ lắm ai ơi thời tuổi mộng
Ngồi ôm kỷ niệm chỉ riêng tôi

Minh Hiển
Sep-30-2017

Thứ Sáu, 29 tháng 9, 2017

RƠI LỆ







RƠI LỆ



Em rơi lệ hằng đêm ướt gối .....
Ở ngoài hiên gió thổi thâu canh
Nhiều khi em gọi tên anh ...
Lòng còn thổn thức mong manh chuyện mình

Trăng soi thấu tâm tình em mãi
Tiếng vạc đêm sầu ải bi thương
Thạch sùng than thở đoạn trường
Rèm thưa gió lộng phận hường đơn côi 

Có đôi lúc em ngồi suy nghĩ
Sống giữa trời tri kỷ mấy ai
Ngày nào như thể Trúc Mai
Nay đành ly biệt chẳng hoài tiếc chi

Buồn mấy bận thu đi qua ngõ
Có vui gì người đó ta đây
Gặp nhau chưa vội sum vầy
Mà nay giận dỗi bỏ đây em buồn

Lệ ướt gối đêm trường ai thấu
Chút ưu tư đem giấu trong lòng
Phận hồng má phấn nhớ mong
Yêu không dám ngỏ đợi trong bóng người ....

Minh Hiển
Sep - 28 -2017

Thứ Ba, 26 tháng 9, 2017

TƯƠNG TƯ






TƯƠNG TƯ

Niềm hy vọng trong anh đã mất
Sầu mãi vương chất ngất hồn côi
Trót yêu nàng thơ ấy rồi
Chén men đọng lại tình tôi hóa già

Em đã có người ta thương mến
Còn thân tôi kẻ đến muộn sau
Yêu qua nét chát nhịp cầu
online không gặp cũng sầu em ơiii

Người ta nói lắm lời ngon ngọt
Em phải lòng trót lọt mắt xanh
Tình anh thì quá mong manh
Yêu thầm nhớ trộm hóa thành tương tư

Minh Hiển Hàn Sĩ
Sep-26-2017

THƠ TÔI


THƠ TÔI

Thơ tôi lượm ở chợ đời ….
Rao đi bán lại ai thời chịu mua ….
Nhìn đời thế sự hơn thua ………
Lời văn tôi hóa cay chua ngọt bùi ..../..
MH-HS
--------------------------
THƠ song thất tôi chưa nhuần thấm .. 
TÔI ngại ngùng sợ lắm người chê 
LƯỢM văn rơi rớt bên lề …
Ở nơi phố thị, miền quê mọi nhà

CHỢ chuẩn bị đem ra lúc sáng
ĐỜI lạnh lùng năm tháng gió sương
RAO thơ ngóng đợi mười phương…
ĐI qua, giàu ngó , nghèo thương túi tiền

BÁN chưa được làm phiền buổi chợ ..
LẠI chẳng nhiều cậu mợ ghé qua 
Ai  mà không chút xót xa 
Thời nay Hàn Sĩ như ta đoạn trường

CHỊU câu đối văn chương nhị thất ..
MUA sao đành cung bậc thi ca 
NHÌN người đối nguyệt thưởng hoa …
ĐỜI còn lục bát câu ca Mẹ hiền

THẾ mới biết bậc hiền thi phú …
SỰ đam mê ấp ủ bấy lâu 
HƠN nhau lấy nhẫn làm đầu
THUA lui một bước vui câu thái bình

LỜI tôi viết chân tình như nói 
VĂN trong thơ hoạ đối an nhiên.
TÔI quên kiếp sống ưu phiền
HÓA ra hiện tại cõi tiên khác gì

CAY với đắng tôi thì đã thấu 
CHUA với nồng nung nấu trong tâm 
NGỌT ngào nếm trải thăng trầm
BÙI ngùi hồi tưởng tri âm thưở nào ./.

Minh Hiển Hàn Sĩ
2015

Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2017

Đối đáp thơ chém gió ở FB



Thiệt là khổ em là phận gái
Sáng tới chiều trai khoái đi theo
Đủ chiêu đủ mánh hát chèo
Hứa nhăng hứa cuội xuống đèo lên non

Anh lại tới tỏ lòng yêu mến
Nhưng thiệt tình em đếm mỏi tay
Nam nhi theo bước cả ngày
Còn anh vớ vẩn rớt ngay vòng ngoài.

Đại bàng
— with Minh Hiển Hàn Sĩ.


14-9-2017


Nè cô bé Binh Minh Nguyen


Trai non kém dùng chiêu đeo bám.
Minh Hiển này khác đám trai tơ
Không cần theo gót hàng giờ
Chỉ cần Hàn Sĩ làm thơ đủ rồi

Em cảm mến thơ tôi thì phải
Nên đi theo vớ hái hoa xinh
Đong đưa liếc mắt gợi tình
Dầm mưa dải nắng đứng nhìn tội ghê

Trong xóm nhỏ đường về trưa nắng
Em ngang nhà lẳng lặng tìm anh
Hẹn chờ dưới ánh trăng thanh
Cùng say đắm mộng ngày xanh nụ hồng

Nhưng em hởi đèo bồng chi vậy
Anh bay giờ chi thấy vơ yêu
Vợ anh không đẹp diễm kiều
Nhưng lòng chung thủy được nhiều phần hơn

Em đỏng đảnh dổi hờn treo giá.
Trai ham mê của lạ mới theo.
Đại bàng mõi cánh rơi vèo
Anh đây thương hại nên đèo cứu em

Đừng mê ngủ ngày đêm ảo tưởng
Trai theo nhiều chỉ hưởng sắc hoa
Đến khi héo úa nhạt nhòa
Ai nguoi cham sóc mới là thật tâm

Chủ đòi nợ kiếm tầm em đó
Reo mừng chi sao có nhiều người
Theo em trêu ghẹo đùa vui
Để rồi em ngã, chôn vùi tuổi xuân

Hãy suy nghĩ em thân con gai,
Đây bến trong chịu đại anh đi
Anh thời lòng sản từ bi
Yêu thêm em nữa đến khi tuổi già


Minh Hiển 

14-9-2017
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Này anh nhé tự cho là giỏi.....
Hoa mỹ lời gió thổi trăng hoa
Vắng em nước mắt nhạt nhòa....
Khóc lên khóc xuống thật là thảm thương.

Ai nhớ dáng tìm đường tự biết.....
Chứ em thì chẵng thiết ngó ai
Tối qua ai thức đêm dài.....
Chờ em lên tiếng đợi hoài suốt đêm.

Người ta thức êm đềm em ngủ.....
Khỏe thân mình tóc rũ môi xinh
Khổ ai thức trắng để rình......
Nhìn trăng đếm lá một mình lẽ loi

Bởi cái tội bồi hồi nhớ dáng..
Đã mấy tuần cố gắng đòi yêu
Lại khoe có vợ diễm kiều.....
Vô tình cho biết anh nhiều xấu xa

Đã có vợ vậy mà theo gái.....
Nói thiệt lòng em bái anh luôn
Làm ơn trốn núp trong chuồng.....
Vợ mà biết được hết đường thoát thân

Thích em quá bần thần nỗi nhớ....
Theo em hoài chém gió cầu may
Quên ăn quên ngủ cả ngày....
Nhìn mà thấy tội tánh này của anh.

Em chỉ nguyện an lành cuộc sống....
Tìm được người dựa bóng thanh xuân
Mà anh khố rách vai trần.....
Lại mang ao ước một lần thấy em.

Anh không ngủ mang đèn đi kiếm.....
Mà em thì làm biếng online
Bởi em trai đến xắp hàng....
Mắc chi em phải ngó ngàng tới anh.

Đại bàng tung cánh
— with Minh Hiển Hàn Sĩ.
15-9-2017



Sa mạc cát anh là hạt bụi
Chút văn thơ bỏ túi rong chơi
Bạn bè mến tặng đôi lời
Đôi câu chém gió vài nơi kết tình .

Anh tự nghĩ là mình chẳng giỏi
Câu vụn về, mắc lỗi văn thơ
Em Tìm Kiếm Khách Chém Nhờ
Gieo Vần Song Thất Lượn Lờ Ý Em

Hoa trong gió bên thềm lay lất
Anh xót thương lật đật chở che
Cứu nhân anh chẳng kiên dè
Chữ ngờ dễ đọc nhưng e khó dùng

Thấy em ế nổi khùng chém gió
Miệng luyên thuyên nói có người theo
Hôm qua em bước lên đèo
Tìm ngôi miếu nhỏ xin keo Mong Chờ

Vợ anh thấy nên nhờ anh giúp
Thương xót em quỳ sụp cả ngày
Mảng cầu, hoa cúc đủ đầy
Mong cho thoát cảnh đêm ngày mình ên

Thùng trống rỗng cho nên kêu lớn
Ngóng đại gia, cợt bỡn hot boy
Ra sông ngó xuống mà coi
Dáng em Thị Nỡ sao đòi soái ca

Trong Face book đưa ra ảnh đẹp
Mặt với lưng ván ép như nhau
Nhiệt tình dạt trước và sau
Bù lon ốc tán rớt mau xuống đường

Vợ anh nói thiệt thương cô bé
Anh dắt về làm lẽ cho vui
Vợ anh tiếc ngọc bùi ngùi
Chìu anh hết mức, vợ ui , yêu nè . ( muahhh )

Em tâm sự anh nghe thửơ ấy
"Muốn giàu sang nên lấy ông gìa
Iphone , laptop , xe, nhà
Chia tay nên phải bung ra trả về

Giờ thấy cảnh đề huề chồng vợ
Em đi theo mong vớ được anh
Văn thơ thả thính xung quanh
Lấp giờ trống vắng, tan tành F.A .{ F.A= forever alone }

Vì em sợ cảnh già cô độc
Bưởi cam chanh tuộc dốc lăn tròn
Sài thành đầy đủ nước non
Miệt vườn duy nhất sắt son mướp dài "

Nghe em kể bên tai cay đắng
Xót thân em cái cẳng không dài
Ý trời em số vợ hai
Ưng thì anh rước ngày mai động phòng ./.

Minh Hiển 
15-9-2017



Thứ Hai, 28 tháng 8, 2017

ĐỐI MẶT NGƯỜI THƯƠNG





ĐỐI MẶT NGƯỜI THƯƠNG

Đỉnh núi xa vời lộng gió mây
Chờ ai mãi đợi nắng đong đầy
Cho lòng thổn thức đêm trăn trở
Khúc nhạc ru tình lặng phút giây

Vẫn nhớ tình si, mãi thiết tha
Muôn trùng cách biệt ánh dương tà
Vui buồn một thuở lòng xao xuyến
Rảo bước quanh đời chỉ mình ta

Gửi chút niềm riêng, nói cũng thừa
Phương trời đất khách lạnh đêm mưa
Tim hồng nhỏ dại yêu hờn dỗi ...
Gọi giấc mơ về kỷ niệm xưa ...

Cảnh đẹp hồ thu dạo mát chơi
Trên thuyền lữ khách ngỏ đôi lời
Vô tình ảo mộng thêm vương vấn
Đối mặt người thương dạ rối bời


" Đối mặt người thương dạ rối bời"
Nhìn trong khóe mắt nổi niềm khơi
Thì thầm khúc hát yêu và nhớ
Nối nhịp đường tơ, khẽ mỉm cười

Hẹn ước ngày xưa kẻ nhớ mong
Nhờ tay nguyệt lão kết tơ hồng
Bao thu vững dạ chờ và đợi
Một mối duyên tình mãi ngóng trông

Những lúc chiều buông dạ thẫn thờ
Ngồi buồn nhặt lá viết vần thơ
Mềm môi cạn chén sầu chưa dứt
Ẩn chứa lời ai khắc khoải chờ

Cách trở bao thu lá đổi màu
Tìm trong kỷ niệm xóa buồn đau
Ta về cột thắt niềm thương cảm
Gửi đến cho người nổi nhớ nhau ...

Giã biệt cô đơn vẫy tay chào
Vui mừng gặp gỡ, mộng tình trao
Thu nay đối mặt người năm cũ
Hạnh phúc tìm về dạ xuyến xao ./.

Thơ Tuyết Băng Tâm & Minh Hiển
Aug/28/2017 ( Mùng 7 tháng 7 AL)

Minh Hiển ngâm thơ
Tranh và nhạc sưu tầm

Thứ Tư, 16 tháng 8, 2017

Ô KÌA ! THU ĐẸP VỀ RỒI !



Ô KÌA ! THU ĐẸP VỀ RỒI !

Em THU ĐỢI vừa tròn một tuổi
Anh THU CHỜ nắng cuối hè qua
Hoàng hôn buông nắng chiều tà
Mùa thu liên khúc thi ca kết tình.
HNTB

Thu tiếp nối tim mình hoan hỷ.
Bản tình ca chung thủy vấn vương.
Vàng chân lá đỗ dặm trường.
Đan tay đếm bước yêu thương ngọt ngào
MH

Mùa thu trước nôn nao cũng bởi ...
Lòng rộn ràng kẻ đợi người mong.
Cho dù cách núi ngăn sông.
Em thời vẫn quyết một lòng với anh
HNTB

Em hãy ngắm trên cành rực đỏ
Lá mùa thu trong gió bay bay
Môi em rượu ngọt anh say
Giữ nguyên thế nhé ! Đừng quay gót hồng
MH

Có những lúc hoa hồng muốn hái
Sợ gai đâm, buộc phải buông rơi
Hương thơm nhẹ tỏa vào đời ...
Thu về đôi bướm dạo chơi tháng ngày
HNTB

Hương hoa muộn làm say kẻ đợi
Mười năm qua ngỡ ... với cô đơn
Thơ thu có chút ... dỗi hờn
Than thân phận bạc chập chờn nhớ thương
MH

Hoa lá cỏ bên đường lối mộng.
Vẫn đợi chờ cũng giống như em.
Anh ơi, gió nhẹ lay rèm !
Nhờ tay quân tử che thêm ấm lòng.
HNTB

Gió thu lạnh má hồng ửng đỏ
Vòng đôi tay chắn gió ngang vai
Ngẩn ngơ thương sợi tóc mai
Đôi tim một nhịp thương hoài mắt môi ./.
MH

HNTB= Hàn Ngọc Tuyết Băng
MH = Minh Hiển
Aug.12.2017

Nhạc hoà tấu & tranh sưu tầm
Qua giọng ngâm Minh Hiển









Thứ Ba, 1 tháng 8, 2017

HỒN THU NHẸ BƯỚC VÀO TIM



HỒN THU NHẸ BƯỚC VÀO TIM

Tay nguyệt lão se vòng chỉ đỏ
Trói đôi tim gửi gió xuống trần
Đất trời cách mấy bước chân
Dường như tỏ mặt tình nhân đợi chờ
HNTB

Lòng  cảm mến nhạc  thơ  đối ẩm 
Mấy xuân qua tình ngấm vào  tim 
Thu Xưa lá rung bên thềm
Thu nay  hội ngộ  êm  đềm  giấc  mơ 
MH

Nghe tiếng hát trăng mờ thổn thức
Thấy vườn hồng rạo rực bướm hoa
Chớm Thu gió thoảng bay qua
Thu Buồn lay đọng lời ca hẹn thề
HNTB

Theo vận  nước   xa  quê  đất tổ 
Gặp nhau đây thố lộ  tâm tình
Trần gian giấc  mộng nào  xinh 
Thuyền hoa  lạc hướng riêng mình   tái tê 
MH

Trăng tròn khuyết đường về lẽ bóng
Thu Đợi tin ước vọng bao năm
Thu Chờ tìm kiếm tri âm
Thập niên dư lẽ thăng trầm gió sương
HNTB

Thu  hội ngộ tình  vương vấn  mãi 
Duyên định  rồi   số  trải  phong ba
Về nơi cõi tạm ta bà
Mới hay  tinh  ái  đậm đà sắc hương
MH

Bởi duyên nợ  còn vương số phận
Tiếng Thu Xưa trốn lẫn vào tim
Chùm mưa cuối hạ lặng im
Dư Âm Thu vẫn lim dim mơ màng
HNTB

Nay  xem lại một trang tình  sử
Mười mấy thu  tình  giữ  thủy  chung
Hai mùa ấm lạnh  tương  phùng 
Mãi  còn  ngăn  cách  nên cùng thở  than
MH

Thu Này Lá Lạnh vàng rơi xuống
Phố đông người mưa muộn tương phùng
Hồn thu khắc khoải nhớ nhung
Tình thu sánh bước thuỷ chung trọn đời
HNTB

Hai nỗi nhớ phương trời cách biệt
Một tình yêu  tha thiết lặng im  
HỒN THU NHẸ BƯỚC VÀO TIM
Đất trời bỏ lại để tìm ước mơ ...
MH

HNTB=Hàn Ngọc Tuyết Băng 
MH = Minh Hiển

Jul.29.2017

Thứ Hai, 3 tháng 7, 2017

BÁN TRÁI TIM


Image may contain: text




Hôm nay tình cờ thấy trong net hình này nên cảm tác theo cho vui . :)




BÁN TRÁI TIM


Do vì bởi tình yêu chẳng khỏe
Mệt mỏi rồi bán lẹ cho xong
Trái tim chung thủy một lòng
Giữ gìn cẩn thận đêm đông lạnh lùng

Tính hữu nghị sau cùng một giá
Vạn tỷ lần chắc dạ lời yêu
Lãi suất hạnh phúc sớm chiều
Trọn đời tăng mãi thêm nhiều tháng năm

Hạn sử dụng yên tâm, mãi mãi
Nếu mà tim hư hại phần nào
Yêu thương cảm giác lao đao
Bảo hành sửa chữa thù lao chẳng cần

Xin lưu ý miễn phần trung chuyển
Chẳng đôi co trong chuyện bạc vàng
Khuyến mãi đôi mắt mơ màng
Bờ môi xinh đẹp nhẹ nhàng nét son

Gửi thêm nữa vai còn chờ đợi
Dựa vào nhau cho tới bạc đầu
Tất nhiên tim đã thôi sầu
Tình yêu gởi trọn dài lâu đến người

Tuyết Băng Tâm
Sat,Nov.05.2016
--------------------------------------------------

Tặng Tim

Người rao bán trái tim chung thủy
Guaranty chẳng ký giao kèo
Thân ta Hàn-Sĩ quá nghèo
Không tiền mua lấy làm seo bây chừ

Người có ý hình như bán gấp
Khuyến mãi : luôn một cập bờ vai
Tặng luôn môi mắt trang đài
Suốt đời một giá chẳng phai nhạt lòng

Nếu ai đó cho không tôi nhận
Bởi thân ta lận đận đã nhiều
Cho nên không dám đánh liều
Nếu ai đem Tặng-Tim yêu nhận dùm

Tim rạng nức .. người đùm bảo bọc
Nửa kiếp người chọn lọc mà chi
Trao nhau một mãnh tinh si
Nhân duyên gặp gỡ .... còn gì đắn đo ./.

Minh Hiển
Nov-07-2016

------------------------------------------------------------

TẶNG NGƯỜI CHUNG THỦY

Tuy rao bán trái tim chung thủy
Nếu gặp người hợp ý tặng không
Chỉ cần ai đó một lòng
Trái tim gửi trọn lửa hồng mình ta

Dù bán gấp nhưng mà chẳng vội
Sợ đêm dài gỡ mối tơ vò
Mỏi mòn thấp thỏm âu lo
Niềm vui san sẽ , chia cho mọi người

Thân hàn sĩ cuộc đời nghèo khó
Không tiền mua tim đỏ tình yêu
Bấy lâu dành dụm chắt chiu
Hôm nay ngỏ ý đánh liều hỏi thăm

Nếu ta gửi trăm năm hạnh phước
Người cùng ta giữ được tình thương
Bên nhau trên suốt quãng đường
Thủy chung son sắc chẳng vương bụi hồng

Tuyết Băng Tâm
Mon,Nov.07.2016

RƯỢU ĐỜI




RƯỢU ĐỜI

Quên tất cả tình người não ruột
Mưa nửa đêm lạnh buốt tim rồi
Ngang tàng thả bến sông trôi
Cợt đùa với rượu mềm môi thói đời
TBT


Lòng nhân thế nay dời mai đổi
Chút ưu tư là cội khơi nguồn
Ngoài hiên nghe giọt mưa tuôn
Trò đời dâu bể đóng tuồng vậy thôi
MH

Này đặc sản quê người nho tửu
Kia bạn hiền tề tựu quanh ta
Tiếng đàn thánh thót ngân nga
Lao xao trong gió bay xa dặm đường
TBT


Xưa bằng hữu tình thương vô hạn
Giờ riêng ta bầu bạn chén cay
Ai làm liễu rũ tàn phai
Dư âm mờ nét trang đài nhạt hương
MH

Xin tạm gác vấn vương ảo mộng
Cùng phiêu diêu bay bỗng cơn mơ
Bằng bằng trắc trắc nằm chờ
Hồn ai say đắm vần thơ rượu đời
TBT


Ừ ! Mặc kệ lòng người thay đổi
Rượu và thơ kết nối tâm giao
Kề môi nhấp chén bồ-đào
Gieo vần Song Thất mà trao tặng đời
MH

Ta cứ uống từng lời mặn đắng
Nghe trong tai văng vẳng ngọt ngào
Cuồng xoay trời thấp đất cao
Ngã nghiêng mặc kệ trăng sao khóc cười
TBT


Ôi thế sự lòng người thay đổi
Lời hứa xưa gió thổi qua tai
Mặc tình nhân thế bi ai
Ta về ôm lấy đắng cay cuộc đời
MH

Khi nhắm mắt tình người thơm tiếng
Lúc xuôi tay, bạc liệng văng xa
Một ngày bất chợt nhận ra
Rượu đời ngọt đắng do ta khéo tìm .
TBT


Có đôi lúc lần tìm dĩ vãng
Hỏi nhân gian tình bạn có bền
Kẻ sang đổi họ thay tên
Người hèn vẫn kiếp lênh đênh chợ đời ./.
MH

TBT.MH .Jun.26.2017
Thơ Tuyết Băng Tâm & Minh Hiển

Tranh sưu tầm
Tiếng hát Minh Hiển
Nhạc Thói Đời ( Trúc Phương )

Thứ Ba, 6 tháng 6, 2017

NHỚ & CHỜ EM



NHỚ ...

Xa cách trở
Luyến nhớ nhau
Tim buồn lặng nén sầu đau
Mong cho đôi lứa ngày sau mặn nồng

Đêm không ngủ
Gió hú vang
Chạnh lòng tiếng hát thở than
Mảnh trăng ngơ ngác nửa tàn nhạt phai

Cùng ai ước
Mãi được yêu
Mênh mông khoảng lặng bao chiều
Trong em góc khuất cô liêu khóc thầm

Tri âm hỡi !
Hãy đợi chờ
Thương nhau qua nhịp cầu thơ
Bóng hình vương vấn trong mơ mỉm cười .

Tuyết Băng Tâm
May.26.2017


-------------------------

CHỜ EM

Thương người lắm
Sâu đậm tình
Xa em anh nhớ dáng hình
Bao lời hò hẹn hai mình khó vơi

Lã lơi gió
Phượng đỏ rơi
Hè về ấm áp nơi nơi
Mình anh lẽ bóng giữa trời nắng mưa

Thu xưa hẹn
Trọn vẹn lòng
Đêm buôn hai đứa ngóng trông
Chờ mùa thu mới tim hồng kết duyên

Minh Hiển
May28.2017

CHÚC PHÚC




CHÚC PHÚC

Tơ nguyệt lão se duyên đôi lứa
Mừng hai con chọn lựa bên nhau
Rượu trà , sính lễ trầu cau
Kết đôi Ngọc Bích ngọt ngào thắm duyên

Tay vững lái con thuyền hạnh phúc
Sống với nhau đến lúc bạc  đầu
Dẫu  cho cuộc  sống  cơ  cầu
Hay là  phú quý  giữ  màu  sắc  son 

Bác  Tư  chúc  hai con thương mến 
Nghĩa  vuông tròn sống đến tuổi già
Y  như  câu  nói  " Ông Bà " 
Trăm năm nồng thắm   mặn  mà  nghĩa ân 

Không tránh khỏi vài lần lận đận
Giữ  niềm  tin  rồi vận cũng qua 
Kính trên nhường  dưới thuận hòa
Keo sơn gắn bó  như  là  thái sơn 

Đừng  nông  nổi  ghen hờn  chuyện  nhỏ 
Hãy  yêu  thương cạn tỏ ý tâm 
Đã  như   kết  nghĩa  trăm  năm 
Cùng  nhau  xậy dựng tạo mầm sống yêu ./.

Minh Hiển 
June-06-2017

Thứ Sáu, 2 tháng 6, 2017

MÌNH ƠI ! ...02



MÌNH ƠI ! ...

Em khẽ gọi Mình Ơi nho nhỏ
Tiếng yêu thương trong gió êm đềm
Tơ hồng nối sợi dài thêm
Thắm tình son sắt ngày đêm rạng ngời 

TBT


Nghe em gọi Mình Ơi ... ngọt quá
Như mật đường rót cả vào tai
Ước gì đừng có đổi thay
Yêu thương chan chứa lời hay tuyệt vời .
MH

Ta hãy giữ duyên trời mãi mãi
Cùng bên nhau vững lái thuyền tình
Như Sam quấn quýt bóng hình
Nhà tranh mái ngói, nhục vinh chẳng rời .
TBT

Em cứ gọi Mình Ơi mãi nhé
Mai sau này con trẻ noi theo
Dẩu cho cuộc sống có nghèo
Cùng nhau gắn bó sơn keo vợ chồng
MH

Em nũng nịu : " Còn mong chi nữa ! "
"Bờ vai anh, chỗ dựa bình yên"
Anh hay nói, " ...chắc là duyên"
Buồn vui sướng khổ, truân
  chuyên vẫn cười
TBT

Hai cái chữ Mình Ơi thương lắm !
Nghe ngọt ngào ăn thấm vào tâm
Tình già đẹp nghĩa tri âm
Phu thê hòa hợp khen thầm xóm trên
MH

Jun.01.2017
Tuyết Băng Tâm
         &
Minh Hiển

Thứ Bảy, 27 tháng 5, 2017

TÂM SỰ NGƯỜI CON GÁI




TÂM SỰ NGƯỜI CON GÁI


Đêm không ngủ chập chờn thao thức
Nhớ anh nhiều lòng nức nở sầu
Chạnh lòng ngăn lại giọt Châu
Nhớ ai ai nhớ mình đâu ... thở dài

Đêm khó ngủ nhìn ngoài song cửa
Nghĩ đến anh, em hứa với lòng
Cho dù ngàn dặm non sông
Tâm em vẫn giữ tình nồng ai trao

Những câu nói ngọt ngào nhớ mãi ...
Buồn hay vui hóa dại em chờ
Nghĩ là tình đẹp ý thơ
Mà tim thổn thức bơ vơ nổi sầu

Đêm khắc khoải canh thâu trằn trọc
Dấu niềm riêng bao bọc u hoài
Bởi lòng luôn nghĩ tới ai
Nên không yên giấc đọa đày tim tôi

Mong trời sáng trao lời dấu ái
Gặp anh rồi mà ngại nói ra
Sợ anh chọc ghẹo cười ta
Lỡ yêu đành phải lệ nhòa ướt mi ../.

Minh Hiển
May-24-2017

Tay trên ngực ôm ghì nỗi nhớ
Tinh trong tim có nợ nhau không
Ngày đêm khuya sớm lòng vòng
Bao giờ mới hết chờ mong hỡi người

Cơn gió thoảng đưa lơi sáo trúc
Niềm suy tư thúc dục con tim
Lần theo nỗi nhớ đi tìm
Không gian vắng lặng im lìm tiếng ai

Trăng soi sáng bên ngoài cửa sổ.
Đèn trên Face vẫn cố ngóng trông
Ai trao cho mối tình nồng
Rèm mi trĩu nặng mắt không thấy gì

Buông tiếng nấc thầm thì khẽ gọi
Dấu yêu ơi đau nhói tim gan
Bên kia giấc ngủ nhẹ nhàng
Nơi này thao thức hai hàng giọt châu

Bao ngàn dặm hai đầu cách trở
Đến khi nào mình nợ nhau đây
Cho tròn nguyên vẹn vòng tay
Sương khuya thôi lạnh tình này đẹp đôi .

Tuyết Băng Tâm
Maỵ 24.2017

Thứ Tư, 17 tháng 5, 2017

THỨC TỈNH

Image may contain: flower, plant and text




THỨC TỈNH

Vần thơ đạo bấy lâu bỏ phế
Bản tình ca o bế mộng vàng
Sự đời nhiều lắm trái ngang
Hận yêu luyến ái sầu mang vào người

Nay giác ngộ , buông lơi lục dục
Tiếng kệ kinh đánh ngục ma tâm
Đường trần huyễn mộng thăng trầm
Sân , Si ,Ái , Ố mê lầm rã tan

Một kiếp sống sầu mang theo mãi
Bởi lụy phiền khổ ải mà ra
Sớm khuya tụng niệm Di-Đà
Cầu cho tâm tịnh thân ta an nhàn

Thuyền Bát Nhã lướt  ngàn sầu muộn
Vững tay chèo đừng cuốn theo dòng
Dùng tâm gạn đục lắng trong
Tự mình giải thoát, ...sen hồng nở hoa ./.

May-16-2017
Minh Hiển





TỊNH TÂM

Gác bàn phiếm quay ra quy ẩn 
Thấy nợ đời lẩn quẩn  lòng vòng
Sắc tình có có không không
Vô thường đi đến  trần hồng khổ  đau

Khi  đời nhụộm một màu ân ái
Là  luy phiền giữ mãi trong tim 
Sóng tình  ba  nổi bảy chìm 
Con thuyền  Bát Nhã chẳng tìm đón ta 

Nương hạnh nguyện Di Đà niệm Phật
Tự thực hành chân thật ngày đêm
Lời kinh đọng lại môi mềm
Nụ sen vừa trổ bên thềm Tịnh Tâm

Huệ Tâm
May-17-2017