Hàn Sĩ Sơn Trang

Chào Bạn Ghé Thăm - Minh Hiển Hàn Sĩ Sơn Trang

Thứ Tư, 4 tháng 7, 2018

TRẦM LUÂN



SANH GIÀ BỊNH TỬ HIỂU RÀNH
MÀ SAO CÒN MÃI ÐUA TRANH VỚI NGƯỜI ?
                     ( st )

TRẦM LUÂN


SANH ở chốn dương trần mộng ảo
GIÀ chẳng lo tìm Ðạo sửa tâm
BỊNH càng dưỡng tánh mê lầm
TỬ oằn oại khổ ngục âm đợi mình

HIỂU sáng suốt lời Kinh huyền diệu
RÀNH lý chơn quán chiếu sắc không
 khuyên nam nữ trần hồng
SAO cho tỉnh ngộ  rõ thông mị tà

CÒN  ngụp lặn mong qua biển ái
MÃI kiên trì chiếm lại trâm thoa
ÐUA chen kỷ niệm chưa nhòa
TRANH phần say nhiễm hương hoa thỏa lòng

VỚI tay gọi cầu mong thiên hạ
NGƯỜI xót thương đáp trả thoát nhanh
SANH GIÀ BỊNH TỬ HIỂU RÀNH
MÀ SAO CÒN MÃI ÐUA TRANH VỚI NGƯỜI ?

July.04.2018
Minh Hiển

Không có nhận xét nào: