Hàn Sĩ Sơn Trang

Chào Bạn Ghé Thăm - Minh Hiển Hàn Sĩ Sơn Trang

Thứ Ba, 3 tháng 7, 2018

AN BẦN LẠC ÐẠO


AN BẦN LẠC ÐẠO MÀ VUI
ÐUA CHEN GIÀNH GIẬT NGẬM NGÙI LỢI DANH

( Minh Hiển )

AN BẦN LẠC ÐẠO

AN nhiên sống giữa đất trời 
BẦN cư mà thấy cuộc đời thênh thang
LẠC tri túc ,vẫn Minh Quang

ÐẠO là lẽ sống thanh nhàn ai ơi
MÀ sao người chẳng tươi cười

VUI buồn rồi cũng kiếp người vội qua
ÐUA đòi trong cõi ta bà
CHEN tuông nghi kỵ làm ta thêm sầu
GIÀNH xong lúc chết để đâu ??
GIẬT mình nghĩ lại thấm câu đá vàng
NGẬM hờn cay đắng riêng mang
NGÙI ngùi thương nhớ dạ càng đớn đau
LỢI xoay Không Có muôn màu
DANH xưng ảo vọng xúm nhau rửa chùi
AN BẦN LẠC ÐẠO MÀ VUI
ÐUA CHEN GIÀNH GIẬT NGẬM NGÙI LỢI DANH

July-3-2018
( Minh Hiển )

Không có nhận xét nào: