Hàn Sĩ Sơn Trang

Chào Bạn Ghé Thăm - Minh Hiển Hàn Sĩ Sơn Trang

Thứ Năm, 5 tháng 7, 2018

THIỆN TÂM




Đã mang lấy nghiệp vào thân
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa
Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài .

~ Nguyễn Du ~



THIỆN TÂM


Ðà    từng     THIỆN ý sửa tâm
MANG nguồn CĂN gốc mê lầm bỏ đi
LẤY     danh      Ở   tuổi xuân thì
NGHIỆP  dồn TẠI cõi tình si phủ dày
VÀO   trong   LÒNG sắc mê say
THÂN     tàn    TA  phải đêm ngày nhói đau
CŨNG   vì     CHỮ  lợi nát nhàu
ÐỪNG   cho   TÂM   tánh mai sau đổi dời
TRÁCH người
 KIA bỏ ra khơi
LẪN   hồn     
MỚI   tạo cuộc đời tâm ma
TRỜI thương BẰNG tiếng Phật Ðà
GẦN   trong     BA   cõi thoát ra ngục tù
TRỜI khuyên CHỮ Ðạo chữ tu
XA    vòng      TÀI   ướng mây mù oán ân
ÐÃ MANG LẤY NGHIỆP VÀO THÂN
CŨNG ÐỪNG TRÁCH LẪN TRỜI GẦN TRỜI XA

THIỆN CĂN Ở TẠI LÒNG TA
CHỮ TÂM KIA MỚI BẰNG BA CHỮ TÀI


July .05.2018
Minh Hiển

Không có nhận xét nào: