Hàn Sĩ Sơn Trang

Chào Bạn Ghé Thăm - Minh Hiển Hàn Sĩ Sơn Trang

Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2019

ĐÀN KHẨY TAY TRÂU



                 

HOÀI LỜI NÓI KẺ VÔ TRI
MỘT TRĂM GÁNH CHÌ, ĐÚC CHẲNG NÊN CHUÔNG .
                       { Ca Dao }

ĐÀN KHẨY TAY TRÂU


HOÀI công sức làm chi cho khổ
LỜI khuyên này ,nước đổ lá môn
NÓI câu nhã nhặn ôn tồn
KẺ mà hung dữ , du côn khó tùng

VÔ ý thức ung dung tự mãn
TRI lòng nhân thấy chán nghẹn ngào
MỘT khi danh vọng lên cao
TRĂM bận tự hào , ngàn lượt chơi vơi

GÁNH tình nghĩa xa rời dạo đó
CHÌ thau vàng lại khó phân minh
ĐÚC khuôn khéo tạc tượng hình
CHẲNG ai thấu rõ trọng khinh sự đời

NÊN xét lại người ơi tư tưởng
CHUÔNG ngân dài dẫn hướng từ bi
HOÀI LỜI NÓI KẺ VÔ TRI
MỘT TRĂM GÁNH CHÌ, ĐÚC CHẲNG NÊN CHUÔNG .

Oct-12-2019
Minh Hiển

Không có nhận xét nào: