Hàn Sĩ Sơn Trang

Chào Bạn Ghé Thăm - Minh Hiển Hàn Sĩ Sơn Trang

Thứ Ba, 4 tháng 10, 2016

VIRUS TÌNH YÊU









VIRUS TÌNH YÊU


Ta vướng phải một cơn độc tố !
Chất nghiện làm sập hố tình yêu
Online từ sáng đến chiều
Hại tim hại não bao điều tại ai

Lời khuyên Mẹ .. ngoài tai từ đó ?
Hẹn với thề bỏ ngỏ tương lai
Mong sao tình thắm duyên hài
Đêm sầu gối mộng sương mai lạnh lùng

Lòng ghi khắc thủy chung vội hứa
Người ta còn lần lựa mà chi
Bao Thu trôi mất xuân thì.
Cơn mê mộng ái níu ghì xót xa

Nhiểm Virus người ta nào đó
Chất độc này in rõ vào tim
Xin ai một chút phần mềm
Quét đi độc tố ấm êm Phây này ( FaceBook )

Bởi chất độc làm đây hại não,
Virus này táo bạo cực.kỳ ,,,
Làm tim người phải mê ly,
Sớm chiều chờ đợi ôm ghì online ../.


MH
Oct-04-16
Dưới đây  là  thơ  của
Bạn  bè ở  Facebook  chém gió 
>>>>>>>>>>>>>
Bão virus liên hoàn line  chát
Hại tụi con nà lạc út rồi
Máy nhiễm độc cấp cứu hồi
Tổn thất nhẹ rắn thời mất đầu

Còn sư phụ giờ châu mày thở
Net chát online muốn bỏ tình yêu
Ô nhiễm độc tố truyền nhiều 
Thầy tôi nghiệm nặng bởi điều đó nha...

Bật thầy chát giờ mà than oán
Ô là la tính toán cân bằng 
Sư phụ bật nhất thế gian
Giờ đây khổ sở tinh thần í a .../.

Thuong Nguyen
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Nhờ virus tình yêu xâm nhập
Nên con tim nhịp đập nhẹ nhàng
Tình thơ phát tán lan tràn
Gây thương yêu nhớ bao nàng ngân ngơ

Ngồi trên net hàng giờ quét độc ,
Độc càng tăng cao tốc ngôn từ , 
Từ trong bộ nảo hình như ,
Như là virus làm hư tim người

Khi virus tươi cười chiến thắng 
Là lúc tim ta chẳng còn gi , 
Màn hình hư cả ti vì , 
Máy comp ngắt điện thấy gì Face ai

Ngồi thức trắng đêm dài tìm cách
Scan thơ tình xóa sạch lời yêu
Mặc ai Facebook sớm chiều
Riêng ta chỉ thích uống nhiều rượu ngon ../.

Độc Lữ Hành
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Nền khoa học nhân loại càng tiến
Giới trẻ giờ làm biếng quá đi,
Ngày đêm nét chát li bì...
Nhiễm bao virus ăn lì vào tim.

Virus đó ẩn chìm , thân tạo
Đêm lẫn ngày điên đảo tâm cang
Muốn diệt đâu phải dễ dàng,
Nó nằm trong não trong gan lâu rồi.

Phần mềm nào diệt trôi virus
hỏi Google, Facebook bó tay
Diệt sao cho hết bọn này,
Trong khi on suốt cả ngày lẫn đêm.

Lời mẹ dặn đừng dìm từ bỏ,
Dẫu thương thầm đừng tỏ lời ai.
Về đêm ngồi than thở dài.
Nhiễm đọc Virus có ngày cũng die ../.

Duc Nguyen
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Chàng lãng tử vào face tìm chát
Gửi thư tình bát ngát bao la
Giờ thì nhiễm độc gần xa
Làm cho tim ngẩn vào ra ngóng chờ

Lời ai hứa bây giờ quên lãng
Căn bệnh này chắc nặng lắm đây
Thẩn thờ như thể người say
Bỏ quên yêu dấu đêm ngày ngóng trông

Anh mải đợi bóng hồng trên nét
Vi rút này có quét sạch không 
Để cho ấm lại tim hồng 
Để cho anh chẳng lạnh đông lối về

Nguyenthu Huyen
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Anh Minh Hiển nick danh Hàn Sĩ 
Đã yêu thầm mấy chị online
Ngày đêm cứ thế miệt mài
Nhiễm nhầm virus đắng cay lụy tình

Lúc khởi phát niềm tin hạnh phúc
Ngấm lâu rồi ngã gục sầu bi
Giờ nay mất cả xuân thì
"Đường em cứ bước... tôi đi một mình"

Giờ chua chát án binh bất động
Chẳng dám hoài thương bóng hồng qua
Như chim sợ ná rơi xà
Chớ làm kinh động nhớ nha các nàng.

Bước Lãng Du
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Anh có biết vì sao anh bị?
Virus gây phiền lụy anh không?
Bởi tình anh trải mênh mông
Nên virus thích tấn công đêm ngày

Virus chỉ thích ai rộng rải 
Thả tình yêu đại hải lung tung
Gặp người nó rất vui mừng
Chắc anh sơ ý thôi đừng buồn anh... ..hihih

Kim Thy
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Trận Virus lan tràn phát tán
Bởi do ta lạng quạng tình thơ
Mấy em đọc phải ngẩn ngơ
Thầm thương trộm nhớ bơ phờ tâm tư

Chất độc tố thấm nhừ từ đó 
Sáng post thơ chiều nhỏ trả lời
Tưởng rằng như thể cuộc chơi 
Ngờ đâu đổ bể các nơi chém mình

Trận virus thật tình quá lớn 
Các bạn ơi có ớn hay không
Tui đây lời nói thật lòng
Đừng như tôi nhé hết mong trở mình ./.

MH
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Nay độc tố tràn vào tâm trí 
Khiến cho người thế bí muốn lui
Nhưng nay nhiễm chất độc rồi 
Lui thì không được, tiến thời chẳng xong ...
Nguyenthu Huyen 

Hôm nhận lệnh window báo lỗi
Ngó Display lạc lối chơi vơi
Mất rồi bao Codec anh ơi
Đơn phương tìm lại cuộc đời DIVX 

Từng Sector em đi tìm Web
Search tình thơ Netscape lâu ngày
Firefox theo đuổi lâu dài
Error trêu tức Scan hoài được đâu

Bỗng chợt thấy Ram đầu chưa xóa
Chốn Forum còn đó IP
FireWall mẹ cố chặn đi
Ctrl Click chuột Empty Google 

Restore được hồn thơ trở lại
Update ngay tìm trái tim xanh
Refresh vào ý thơ anh
NAV giữ lại lưu thành My Place

Tuyết Băng Tâm
10.06.2016

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Anh Hàn Sĩ đa tình lãng mạng
Thả thơ yêu lai láng khắp nơi
Xôn xao ngày tối không nguôi
Tưởng rằng mọi chuyện êm xuôi nào ngờ

Virus đã chực chờ từ trước
Ai giăng tình sẽ được yêu thương
Anh đem thơ rải muôn phương
Chứa chan nồng thắm nhớ thương vô bờ

Bây giờ thấy bơ phờ sầu não
Muốn bình yên giông bão đến hoài
Anh buồn biết tỏ cùng ai ?
Đêm trường ngao ngán thở dài triền miên...hihi

Kim Thy

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Không có nhận xét nào: