Hàn Sĩ Sơn Trang

Chào Bạn Ghé Thăm - Minh Hiển Hàn Sĩ Sơn Trang

Thứ Năm, 27 tháng 10, 2016

Mùa Hạ Thương Tâm





Mùa Hạ Thương Tâm

Mùa Hạ đến trong ta niềm trăn trở 
Sài Gòn ơi ! nức nở gọi trong lòng 
Công viên xưa tượng đá có còn không ??
Hay cũng bị lưu vong theo đất nước .

Mùa hạ nào tôi em cùng chung bước 
Tà áo bay tha thướt dáng nữ sinh 
Với người trai lính trận rất chung tình 
Yêu quê hương hy sinh đời trai trẻ 

Giờ xa quê vẫn thương về đất Mẹ
Bọn cầm quyền dày xé lớp dân đen
Hà hiếp ai những kẻ còn thấp hèn
Với Tàu công bao phen điều ca ngợi

Chắc có lẽ Tàu cho nhiều quyền lợi
Giết dân mình chẳng đợi súng vào dao
Nhận hối lộ đưa hóa chất không màu
Bắt bỏ tù người nào vừa lên tiếng ..

Nhìn thế sự lòng đau như ai nghiến
Hỡi người dân cùng lên tiếng đi nào
Những thằng giặc quyền thế ngồi trên cao
Nó giết dân không súng dạo đâu ngại


Ông cha ta ngàn năm vẫn chống lại
Chẳng chịu thua đánh bại bọn giặc tàu
Kẻ hậu sanh nay rước Tàu cộng vào
Giết dân Việt cớ sao người không biết ..

Bốn mươi Mốt năm Hạ vẫn buồn da diết
Trúc tâm tình ta viết mấy câu thơ
Nhìn thế sự không thể nào làm ngơ
Vì ta vẫn vẫn là con dân Việt ../.

Minh Hiển
April -30-2016

Không có nhận xét nào: