Hàn Sĩ Sơn Trang

Chào Bạn Ghé Thăm - Minh Hiển Hàn Sĩ Sơn Trang

Thứ Năm, 5 tháng 5, 2016

Mười Năm



Mười Năm

Mười năm còn một chút này .
Đón dòng lệ nóng đêm dài lẻ loi
Còn chăng chỉ trái tim côi .
Ta về hong lại cõi đời quạnh hiu ...
GSK

Thương đau trong dạ ít nhiều .
Bẽ bàng duyên số chắt chiu tình đầu .
Thời gian thấm thoát qua mau .

Mười năm tình cũ đậm màu rêu phong
MH

Mười năm sương lạnh cô phòng ...
Thương thay chiếc bóng lạnh lùng đêm mưa ....
Chiều nay lại nhớ chiều xưa ...
Nhớ người viễn xứ chân chưa bước về
GSK

Hỏi ai còn giữ câu thề ...
Cho tôi tìm mảnh trăng quê ngày nào ....
Mười năm như giấc chiêm bao ...
Hôm nay nhìn lại bạc màu tóc mây
MH

Phương đông lại nhớ trời tây .....
Vầng trăng viễn Xứ phương này lẻ loi ..
Mình tôi một bóng đơn côi ....
Ngồi khơi kỷ niệm than ôi bạc phần ..../.
MH

Ý Thơ Giọt Sương Khuya & Minh-Hiển
15-03-2004


Minh Hiển Hàn Sĩ Sơn Trang Blog's

Không có nhận xét nào: