Hàn Sĩ Sơn Trang

Chào Bạn Ghé Thăm - Minh Hiển Hàn Sĩ Sơn Trang

Thứ Ba, 28 tháng 6, 2022

TRÒ ĐÙA CHIẾN TRANH

 


TRÒ ĐÙA CHIẾN TRANH


Chuyện Chồng Vợ của Liên Xô cũ
Đã chia đôi chẳng ủ mộng vàng
Ukraine lỡ bước sang ngang
Thằng Nga nó ghét nên sang quấy rầy

Ukraine bước theo Tây theo Mỹ
Thằng Nga ghen ích kỷ đánh liều
Ngỡ là minh chứng tình yêu
Thời Liên Xô cũ ít nhiều sống chung

Mộng cường quốc vỡ tung dạo nọ
Đường Ukraine đi lối ngõ tự do
Thằng Nga thấy vậy chẳng cho
Vung đao dụng võ chẳng lo con buồn

Chuyện đã lỡ làm luôn cho tới
Hàng xóm khuyên chẳng lợi chi đâu
Tội cho mấy gã Âu Châu
Tốn lời hao của nỗi sầu chiến tranh ..../.

Minh Hiển Hàn Sĩ
June-27-2022

Thứ Tư, 22 tháng 6, 2022

CÂU CHUYỆN CỦA NƯỚC “ ĐẠI LỖ “




CÂU CHUYỆN CỦA NƯỚC “ ĐẠI LỖ “


Có ai biết Nước tên “ Đại Lỗ “?
Ở nơi đâu nằm chỗ nào không ?
Nó nằm ở dọc Biển Đông !
Gọi là dân tộc “ Lạc Hồng” đó nha

Mình đọc báo hôm qua nói vậy
Thật buồn cười mắt thấy tai nghe
Lề đường thu phí đậu xe
Lỗ luôn “ tám tỷ “ nhờ phe đảng mình

Đường xe lửa “Cát Linh “ cũng lỗ
Tài nguyên xăng, cắt cổ chẳng lời
“ In tiền “ cũng thế ai ơi
Lập nhiều trạm “ BOT” khắp nơi lỗ nhiều

Ngành giáo dục in đều sách mới
Càng lỗ to chẳng lợi cho dân
Khắp nơi ở chốn xa gần
Làm gì cũng lỗ … Việt cần đổi tên

Cái chủ nghĩa làm nên lịch sử
Tên Việt Nam còn giữ làm gì
Đổi tên “ Đại Lỗ “ nước đi
Cho thiên hạ biết mà ghi sử vàng …/.

Minh Hiển Hàn Sĩ
June-21-2022              


Thứ Ba, 19 tháng 4, 2022

THÀNH PHỐ MẤT TÊN { 1 & 2 }








THÀNH PHỐ MẤT TÊN


___ *·-:¦:-·*___

Sài Gòn Gia Định quê hương tôi
Ba trăm năm trước có tên rồi
Miền Nam Nước Việt quê tôi đó
Mấy thời Gia Tổ còn nằm nôi

Nhớ thuở ngày xưa học vỡ lòng
Sài Gòn như hòn ngọc viễn đông
Nét đẹp kiêu sa và hùng vĩ
Chẳng hổ thẹn danh cháu Lạc Hồng

Sài Gòn nay đã mất tên rồi
Còn chăng chỉ là ký ức thôi
Hai chữ Sài Gòn thân thương quá ...
Sống mãi trong lòng của dân tôi

Sau ngày Quốc Hận dân Nam mình
Tên gọi thành phố chẳng phân minh
Việt cộng khai tên và đổi họ
Mất rồi tên gọi thuở khai sinh !!!../


Minh Hiển Hàn Sĩ
4-25-2000
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 
ĐÂU RỒI HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG
(Thành Phố Mất Tên 2) 
___ *·-:¦:-·*___


Thành Gia Định Miền Nam tuy nhỏ
Người Việt tôi gọi đó Sài Gòn
Xa rồi dạ nhớ héo hon
Mỗi khi nhắc lại , xoáy mòn ruột gan

Sau cuộc chiến dâng tràn thương xót
Tên khai sinh họ trót đổi rồi
Ba từ xa lạ trong tôi .
Lời Ca Dao, thuở nằm nôi, vẫn còn

{ Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ
Đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu
Em về học lấy chữ nhu
Chín trăng em đợi mười thu em chờ }" CaDao"

Ngọc Nam Á bây giờ đã mất
Giữa phố phường tất bật bon chen
Dọc ngang lối nhỏ sang hèn
Nỗi buồn thương tiếc, chợt len ngõ hồn

Người viễn xứ ngồi ôn kỷ niệm
Mây lững lờ tìm kiếm thành đô
Chung tay khuấy động lòng hồ
Câu thơ góp nhặt điểm tô Sài Gòn ./

Minh Hiển Hàn Sĩ
June-10-2020 

https://www.youtube.com/watch?v=MmTLaIddO_A

Thứ Sáu, 11 tháng 2, 2022

XUÂN





XUÂN



Xuân thả sợi nắng vàng theo gió
Xuân nét buồn chạm ngỏ quê Cha
Xuân hương lồng ý thiết tha
Xuân nghĩa mặn mà thắm đượm vần yêu

Xuân gọi én về kêu đào nở
Xuân hẹn thề vẫn nhớ pháo hồng
Xuân mai bung nụ vài bông
Xuân giữa cánh đồng tuyết phủ lạnh vai

Xuân mấy dặm núi dài ngăn cách
Xuân ước gì phủi sạch mây đen
Xuân ca theo nhạc trống kèn
Xuân chờ cát biển đan xen dấu giầy

Xuân ngời biếc trên cây sương đọng
Xuân hoàng hôn có ngóng bình minh
Xuân cười rạng rỡ nét xinh
Xuân Nhâm Dần sẽ đẹp tình phụng loan .

Minh Hiển 



MONG ĐỢI XUÂN

( Mình Ơi ! 18 )


Xuân tỉnh giấc vươn mình qua gió lạnh
Xuân khoát lên một mảnh lụa đỏ vàng
Xuân phiêu-bồng ngạo tuyết bước dọc ngang
Xuân phỉ sức nụ càng bung rực-rỡ

Xuân bỡn nguyệt hỏi bao điều cắc-cớ
Xuân bách niên có nợ tiếng hẹn thề
Xuân hôm chiều khói tỏa trắng ven đê
Xuân khuya mộng lối về chung xóm nhỏ

Xuân đủng-đỉnh ghé non này biển nọ
Xuân oằn cong nhánh cỏ ướt sương mềm
Xuân thả hồn theo nhạc khúc dịu êm
Xuân hết tủi bên thềm đông quá khứ

Xuân gọi én líu-lo câu tình tự
Xuân buộc hồn níu giữ chặt con tim
Xuân cong môi nhìn nhau lặng-lẽ tìm
Xuân vẫn đợi cánh chim trời viễn xứ.

Jan17.2022 TBT

Thứ Hai, 7 tháng 2, 2022

XUÂN CỦA MẸ



XUÂN CỦA MẸ

Khi chim én mang mùa xuân tới
Mẹ trông chờ ngóng đợi tin con
Buồn vương ánh mắt mỏi mòn
Bao năm nước mắt lăn tròn chưa phai

Cứ mỗi độ gốc mai hé nhụy
Lòng Mẹ mơ , lại nghĩ con về
Từ ngày con trẻ xa quê
Câu ước hẹn thề , Mẹ vẫn chưa quên

Đã bốn bảy xuân trên đất Việt
Con ra đi biền biệt phương trời
Mẹ trông , Mẹ đợi con ơi !
Non nước đổi dời , con Mẹ về thăm

Năm Ất Mão bảy lăm biến đổi
Những đứa con trôi nổi phương nào ?
Hằng đêm giọt lệ Mẹ trào
Buồn cho vận nước Mẹ đau thắt lòng

Xuân lại đến Mẹ mong con trẻ
Được bình yên vui vẻ xứ người
Quê nhà lắm chuyện hổ ngươi
Mong ngày sum họp nụ cười hân hoan ./.

Minh Hiển
Jan-28.2022

Thứ Năm, 20 tháng 1, 2022

THUỐC TRÁNH NỢ




THUỐC TRÁNH NỢ


Nhìn cuốn lịch chỉ hơn tuần nữa
Tết sẽ về chan chứa niềm vui
Cuối năm hạnh phúc, ngậm ngùi
Thành công, thất bại , tiến lui, được gì .

Nếu giàu có còn chi để nói
Của dư xài chớ hỏi thuốc này
Làm ăn thất bại chua cay
Ghé vào tiệm thuốc mua ngay về dùng.

Một chai thuốc ung dung tránh nợ
Ngày hai lần, hãy nhớ : sáng, chiều
Thuốc này muốn tránh tình yêu
Sử dụng như liều thuốc của đồng ngân .

Hai viên thuốc cho phần nợ ít
Cữ cà phê, trà, thịt, khoai lang
Chỉ ăn được với tôm càng
Bào ngư, vi cá , rượu vang , ốc, hàu

Nợ nhiều quá, muốn mau tránh mặt
Uống bốn viên sẽ cắt đuôi theo
Xin đừng uống hết một lèo
Chẳng cữ cá kèo, bít tếch, vịt quay

Xin xem kỹ , coi ngày hạn hết
Đêm ba mươi của tết hai ba ( 2023)
Một chai cảm thấy như là...
Chủ mãi đến nhà , mua hủ thứ hai .

Jan-20-2022
Minh Hiển Hàn Sỹ


Thứ Ba, 14 tháng 12, 2021

LUYẾN LƯU




LUYẾN LƯU


GIÓ lặng lẽ ngang vùng nỗi nhớ
ĐƯA hồn thu đợi ở đầu ghềnh
CÀNH mềm theo nước lênh đênh
TRÚC rơi vài lá bồng bềnh nhẹ trôi

LA giáng trưởng bồi hồi xao xuyến
ĐÀ giang ơi ! Lưu luyến bao điều
TIẾNG lòng thốn thức cô liêu
CHUÔNG ngân vọng núi, mây chiều ngừng bay

THIÊN sơn cảnh đêm ngày vẫn đẹp
MỤ cứu vua đánh dẹp quân thù
CANH trường vang mãi lời ru
GÀ vừa chợt báo sương mù sắp tan

THỌ ân điển trời ban phước lộc
XƯƠNG từ * tâm cạn dốc lòng ra
GIÓ ĐƯA CÀNH TRÚC LA ĐÀ
TIẾNG CHUÔNG THIÊN MỤ CANH GÀ THỌ XƯƠNG

Hàn Sĩ Minh Hiển

(*) 昌辭
xương từ
Lời nói, câu thơ câu văn đẹp đẽ bóng bảy.

Thứ Tư, 6 tháng 10, 2021

PHÍM ÐỜN TƯƠNG TƯ ( Minh Ơi ! ... 17 )






PHÍM ÐỜN TƯƠNG TƯ

( Minh Ơi ! ... 17 )


Trên đất khách hai nơi đôi ngã
Cùng vui say tan rã ưu phiền
Chớ mang đau khổ triền miên
Ðặt vào cuộc sống thần tiên ta bà
TBT

Những cảm nghĩ viết ra trang giấy
Chút ưu tư trỗi dậy bao lần
Thu về lá đổ vàng sân
Dạo bước tần ngần , nỗi nhớ dịu êm
MH

Vạt nắng ngả bên thềm gió lạnh
Em có anh sức mạnh tình yêu
Hoàng hôn nắng nhạt cô liêu
Trông về nơi đó thêm nhiều vấn vương
TBT

Ai thấu hiểu khi thương cách trở
Lời hẹn hò đâu nỡ vội quên
Gió khuya trước giậu vang rền
Duyên trời đất khách, gọi tên vọng sầu
MH

Nghe than thở vài câu trách móc
Em đau lòng khi đọc vần thơ
Phải đâu em lại hững hờ
Năm canh sáu khắc vẫn mơ hiệp đoàn
TBT

Anh biết vẫn lo toan cuộc sống
Khúc tình ca trầm bổng quyện hoà
Anh chờ đợi tiểu đăng khoa
Thân trai Hàn Sĩ nhạt nhoà tương lai
MH

Không câu nệ đời ai Hàn Sĩ
Khói thuốc bay hương vị chung tình
Cháo cơm no đủ mưu sinh
Còn hơn bạc nghĩa với mình vô tâm
TBT

Bao ngày tháng ươm mầm hạnh phúc
Dẫu chờ nhau những lúc cô đơn
Mình ơi ! Chớ dỗi, thôi hờn !
Nhớ nhung anh khảy phím đờn tương tư .
MH

Tuyết Băng Tâm & Minh Hiển
2015 có chỉnh sửa

Thứ Năm, 16 tháng 9, 2021

BÉ CÁI LẦM ( Già Ham Vui 05 )





BÉ CÁI LẦM

( Già Ham Vui 05 )


Xưa dõng dạc vào "phây" chút xíu ( face )

Ðể trái tim xoa dịu vết bầm

Quên tình một thoáng xa xăm

Tay nhẹ chống cằm , hồi tưởng cô liêu


Vào một buổi đương chiều chủ nhật

Trong một rum ( room ) tất bật làm thơ

Ðợi lâu, ai cũng hững hờ

Thả tim, bình luận vẫn chờ gởi qua


Chợt đến phút tưởng là thoát ảo

Thấy bài đăng đã báo một lai ( like )

Ðêm nay ước thật là dài

Hân hoan kết bạn cùng ai chuyện trò


Ngày không ngủ khuya lo thức chát

Có khi còn vui hát vài câu

Từ nay tim đã hết sầu

Bởi vì ô thước, mưa ngâu gặp nàng


Những lần muốn bắc thang cao vút

Hỏi bà trăng, ông bụt ít lời

Giai nhân, hảo hán đầy vơi

Vào "phây" kết bạn cho đời thêm vui


Cho ngày tháng đẩy lùi vất vả

Cho cô đơn rụng cả nhụy buồn

Bài thơ chẳng thắm sầu tuôn

Men đắng không luồn tan chảy đời trai


Mãi suy nghĩ đèn ai chợt sáng

Bé trả lời : bận, ráng mở phon ( phone )

Lướt tay đi kiếm mỏi mòn

Xót lại thơ còn ngây ngất mình anh


Ngồi đọc mãi cũng thành xao xuyến

Giống như tình lưu luyến thủa xưa

Bé yêu một kẻ lọc lừa

Mấy mùa lá đổ vẫn chưa nhẹ lòng


" Em ấy hỡi " đôi dòng tâm sự

Ðắng cay rồi sẽ tự ngọt ngào

Chúng mình cùng ngắm trăng sao

Tâm hồn được thả trôi vào bến yêu


Phây tham ( Facetime ) thấy mỹ miều dáng ngọc

Người yêu tôi màu tóc pha sương

Ngõ ra ét xít ( exit ) vài đường [ vết chân chim ở mắt ]

Bỗng nhiên chua xót vì thương lộn người ./.


Sep-13-2021

Minh Hiển Hàn Sĩ


Thứ Hai, 21 tháng 6, 2021

TỰ ,,,, TEST COVID-19





TỰ ,,,, TEST COVID-19


Nếu ai sợ covid vướng phải
Hãy cùng nhau chớ ngại làm theo
Dành cho gia cảnh ai nghèo
Chỉ vài đồng lẻ gieo neo xá gì

Một ý kiến thực thi trắc nghiệm
Thử covid có nhiễm vào ta
Đem vài lít rượu đế ra
Cá khô hay mực để mà chứng minh

Làm thí nghiệm của mình thử nhé
Đổ rượu ra nướng sẽ có mùi
Vậy là khứu giác bạn tui
Vẫn còn hoàn hảo ,là vui chúc mừng

Thử vị giác ,tay bưng chai cạn
Nốc một hơi miệng bạn chẳng cay
Vậy là số mệnh an bày
Covid xâm nhập từ nay mất rồi

Muốn loại bỏ ta ngồi uống mãi
Diệt Covid đừng ngại uống thêm
Và ngày cũng thể như đêm
Uống nhiều hết bịnh , ấm êm cuộc đời ../.


June-14-2021
Minh Hiển Hàn Sĩ

Thứ Hai, 19 tháng 4, 2021

SƯỞI ẤM TIM HỒNG ( Mình Ơi ... ! 16 )




SƯỞI ẤM TIM HỒNG

( Mình Ơi ... ! 15 )
.
-Nằm nghe gió thả lệ trời
Hạt vào biển nhớ, hạt rơi xuống tình
+Tuyết vờn phủ cánh hoa xinh
Lạnh trái tim mình, tựa cửa xót xa

-Sương khuya níu cỏ la đà
Ðể vần lục bát lòn qua cũng buồn
+Ai làm cho hạt sầu tuôn
Gió lay nhành liễu ,trăng luồn rèm thưa

-Nắng khuya rọi đủ sáng vừa
Bóng đời hiu quạnh vì chưa thấy người 
+Biết Mình tuổi độ ba mươi
Chưa thỏa nụ cười, sầu muộn đến nay

-Hai đầu nỗi nhớ đọa đày
Đông lạnh bao ngày , xuân sẽ ấm thôi
+Ðốt tâm tư cháy đỏ rồi
Lập lòe hình bóng, chụm đôi mái đầu

-Cung đàn trầm bổng hồi lâu
Dõi mắt ngang lầu , bướm lượn bờ sông
+Mình ơi ! giữ mãi tình nồng
Sưởi ấm tim hồng,
 rực sáng niềm tin 

- Ông tơ bà nguyệt cúi nhìn
Lắng nghe tiếng vọng cầu xin vững bền
+ Đêm về lại nhớ gọi tên 
Câu thơ Bậu viết làm nền tương tư 

- Hỏi mây sao mãi chần chừ
Để cho ngọn núi hình như đợi chờ
+Khi buồn gối mộng ôm mơ 
Mình đợi ta  chờ tin nhắn hồi âm

-Nhiều đêm ước đặng sắt cầm
Hợp hòa thắm thiết tri tâm cuộc đời
+Gọi nhau hai tiếng Mình ơi 
Mà nghe xót dạ , những lời nỉ non ./

.
March-15-2021
( - )  Tuyết Băng Tâm 
(+) Minh Hiển Hàn Sĩ
Ảnh ST
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

SƯỞI ẤM TIM HỒNG 
( Mình Ơi ... ! 16 )

-Nằm nghe gió thả lệ trời
Hạt vào biển nhớ, hạt rơi xuống tình
Duyên hai đứa ba sinh nặng nợ
Một chữ thương vẫn nhớ bóng hình

+Tuyết vờn phủ cánh hoa xinh
Lạnh trái tim mình, tựa cửa xót xa
Theo năm tháng bóng tà liễu rũ
Cùng bạn bè vui thú thơ ca

-Sương khuya níu cỏ la đà
Ðể vần lục bát lòn qua cũng buồn
Tháo kỷ niệm ra khuôn từng mảnh
Thả cơn đau theo cánh chuồn chuồn

+Ai làm cho hạt sầu tuôn ?
Gió lay nhành liễu ,trăng luồn rèm thưa
Mùa thu đến, duyên xưa gặp lại
Câu thơ trao chẳng ngại sớm trưa

-Nắng khuya rọi đủ sáng vừa
Bóng đời hiu quạnh vì chưa thấy người
Mình yêu nhé ! Đừng khươi dĩ vãng
Hạnh phúc trao năm tháng kém tươi 

+Biết Mình tuổi độ ba mươi
Chưa thỏa nụ cười, sầu muộn đến nay
Hoa nở muộn hương bay trong gió
Rớt mật vào rượu đỏ men say

-Hai đầu nối nhớ đọa đày
Đông lạnh bao ngày , xuân sẽ ấm thôi
Thắp ngọn lửa trên đồi tuyết lạnh
Cho nát nhàu hai mảnh tim côi

+Ðốt tâm tư cháy đỏ rồi
Lập lòe hình bóng, chụm đôi mái đầu
Lòng mơ ước nhịp cầu giao cảm
Chưa gặp nhau ảm đạm dạ sầu

-Cung đàn trầm bổng hồi lâu
Dõi mắt ngang lầu , bướm lượn bờ sông
Ta gắng đợi thêm đông nữa nhé
Rồi một ngày đá sẽ đơm bông .

+Mình ơi ! giữ mãi tình nồng
Sưởi ấm tim hồng, rực sáng niềm tin
Tình thơ viết giữ gìn thật kỷ
Lời nhớ thương nhật ký đậm in

- Ông tơ bà nguyệt cúi nhìn
Lắng nghe tiếng vọng cầu xin vững bền
Trăng mắc võng treo trên gió bụi 
Ngó hạ lưu phận rủi cá vền

+ Đêm về lại nhớ gọi tên
Câu thơ Bậu viết làm nền tương tư
Gom ngàn ý thủa từ cách biệt
Gởi tiếng lòng được viết vào thư

- Hỏi mây sao mãi chần chừ
Để cho ngọn núi hình như đợi chờ
Gió nhẹ thoảng phất phơ ngọn trúc
Lòng giá băng ngã gục bao giờ

+Khi buồn gối mộng ôm mơ
Mình đợi ta  chờ tin nhắn hồi âm
Tình si hạt nẩy mầm xinh đẹp
Ðã bao lần khép nép lặng câm

-Nhiều đêm ước đặng sắt cầm
Hợp hòa thắm thiết tri tâm cuộc đời
Mưa dứt hẳn, ngừng rơi sầu lệ
Định mệnh duyên như thể ý trời

+Gọi nhau hai tiếng Mình ơi
Mà nghe xót dạ, những lời nỉ non..
Mưa trỗi nhịp xoáy mòn tê tái
Điệp khúc buồn sao mãi chẳng vơi

April 19-2021
Minh Hiển & TBT
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

SƯỞI ẤM TIM HỒNG
( Mình Ơi ... ! 16 )

Mưa trỗi nhịp xoáy mòn tê tái
Điệp khúc buồn sao mãi chẳng vơi
-Nằm nghe gió thả lệ trời
Hạt vào biển nhớ, hạt rơi xuống tình

Duyên hai đứa ba sinh nặng nợ
Một chữ thương vẫn nhớ bóng hình
+Tuyết vờn phủ cánh hoa xinh
Lạnh trái tim mình, tựa cửa xót xa

Theo năm tháng bóng tà liễu rũ
Cùng bạn bè vui thú thơ ca
-Sương khuya níu cỏ la đà
Ðể vần lục bát lòn qua cũng buồn

Tháo kỷ niệm ra khuôn từng mảnh
Thả cơn đau theo cánh chuồn chuồn
+Ai làm cho hạt sầu tuôn ?
Gió lay nhành liễu ,trăng luồn rèm thưa

Mùa thu đến, duyên xưa gặp lại
Câu thơ trao chẳng ngại sớm trưa
-Nắng khuya rọi đủ sáng vừa
Bóng đời hiu quạnh vì chưa thấy người

Mình yêu nhé ! Đừng khươi dĩ vãng
Hạnh phúc trao năm tháng kém tươi
+Biết Mình tuổi độ ba mươi
Chưa thỏa nụ cười, sầu muộn đến nay

Hoa nở muộn hương bay trong gió
Rớt mật vào rượu đỏ men say
-Hai đầu nối nhớ đọa đày
Đông lạnh bao ngày , xuân sẽ ấm thôi

Thắp ngọn lửa trên đồi tuyết lạnh
Cho nát nhàu hai mảnh tim côi
+Ðốt tâm tư cháy đỏ rồi
Lập lòe hình bóng, chụm đôi mái đầu

Lòng mơ ước nhịp cầu giao cảm
Chưa gặp nhau ảm đạm dạ sầu
-Cung đàn trầm bổng hồi lâu
Dõi mắt ngang lầu , bướm lượn bờ sông

Ta gắng đợi thêm đông nữa nhé
Rồi một ngày đá sẽ đơm bông .
+Mình ơi ! giữ mãi tình nồng
Sưởi ấm tim hồng, rực sáng niềm tin

Tình thơ viết giữ gìn thật kỷ
Lời nhớ thương nhật ký đậm in
- Ông tơ bà nguyệt cúi nhìn
Lắng nghe tiếng vọng cầu xin vững bền

Trăng mắc võng treo trên gió bụi 
Ngó hạ lưu phận rủi cá vền
+ Đêm về lại nhớ gọi tên
Câu thơ Bậu viết làm nền tương tư

Gom ngàn ý thủa từ cách biệt
Gởi tiếng lòng được viết vào thư
- Hỏi mây sao mãi chần chừ
Để cho ngọn núi hình như đợi chờ

Gió nhẹ thoảng phất phơ ngọn trúc
Lòng giá băng ngã gục bao giờ
+Khi buồn gối mộng ôm mơ
Mình đợi ta  chờ tin nhắn hồi âm

Tình si hạt nẩy mầm xinh đẹp
Ðã bao lần khép nép lặng câm
-Nhiều đêm ước đặng sắt cầm
Hợp hòa thắm thiết tri tâm cuộc đời

Mưa dứt hẳn, ngừng rơi sầu lệ
Định mệnh duyên như thể ý trời
+Gọi nhau hai tiếng Mình ơi
Mà nghe xót dạ, những lời nỉ non.../.

April 19-2021
Minh Hiển & TBT

Thứ Ba, 16 tháng 3, 2021

SƯỞI ẤM TIM HỒNG ( Mình Ơi 15 )





SƯỞI ẤM TIM HỒNG
( Mình Ơi ... ! 15 )


.
-Nằm nghe gió thả lệ trời
Hạt vào biển nhớ, hạt rơi xuống tình
+Tuyết vờn phủ cánh hoa xinh
Lạnh trái tim mình, tựa cửa xót xa

-Sương khuya níu cỏ la đà
Ðể vần lục bát lòn qua cũng buồn
+Ai làm cho hạt sầu tuôn
Gió lay nhành liễu ,trăng luồn rèm thưa

-Nắng khuya rọi đủ sáng vừa
Bóng đời hiu quạnh vì chưa thấy người
+Biết Mình tuổi độ ba mươi
Chưa thỏa nụ cười, sầu muộn đến nay

-Hai đầu nối nhớ đọa đày
Đông lạnh bao ngày , xuân sẽ ấm thôi
+Ðốt tâm tư cháy đỏ rồi
Lập lòe hình bóng, chụm đôi mái đầu

-Cung đàn trầm bỗng hồi lâu
Dõi mắt ngang lầu , bướm lượn bờ sông
+Mình ơi ! giữ mãi tình nồng
Sưởi ấm tim hồng,
 rực sáng niềm tin 

- Ông tơ bà nguyệt cúi nhìn
Lắng nghe tiếng vọng cầu xin vững bền
+ Đêm về lại nhớ gọi tên
Câu thơ Bậu viết làm nền tương tư 

- Hỏi mây sao mãi chần chừ
Để cho ngọn núi hình như đợi chờ
+Khi buồn gối mộng ôm mơ
Thả đôi vần nhỏ thẩn thờ hồi âm 

-Nhiều đêm ước đặng sắt cầm
Hợp hòa thắm thiết tri tâm cuộc đời
+Gọi nhau hai tiếng Mình ơi
Mà nghe xót dạ , những lời nỉ non ./

.
March-15-2021
( - )  TBT Cali Nguyễn
(+) Minh Hiển Hàn Sĩ




Thứ Tư, 10 tháng 3, 2021

NGỰA HOANG DỪNG CHÂN ( Mình ƠI ... 14 )




Anh đi lục tỉnh giáp vòng,

Đến đây trời khiến đem lòng thương em.

( Ca dao )


NGỰA HOANG DỪNG CHÂN

( Mình ƠI ... 14 )



ANH duỗi bước phong trần khắp nẻo

ÐI dọc ngang, thẳng quẹo ... bao miền

LỤC bình trôi dạt ngoài hiên

TỈNH nào cũng trót, lỡ ghiền món ăn


GIÁP năm cũ nhọc nhằn tấc dạ

VÒNG khói bay, ý thả câu vần

ÐẾN đâu cũng gặp tình nhân

ÐÂY là số mệnh , bởi phần đào hoa


TRỜI định ước chu choa net chat

KHIẾN ngựa hoang ghé tạt vườn hồng

ÐEM tình chớm gởi gió đông

LÒNG như khắc khoải , bềnh bồng, ngẩn ngơ ...


THƯƠNG từ lúc bao giờ chẳng biết

EM , chính em , anh thiệt ước mong

ANH ÐI LỤC TỈNH GIÁP VÒNG

ÐẾN ÐÂY TRỜI KHIẾN ÐEM LÒNG THƯƠNG EM


Mar-10-2021

Minh Hiển Hàn Sĩ 


Giờ đây anh nói anh thương

Đến khi vắng mặt, vấn vương nơi nào

( Ca dao )


DỪNG THIỆT KHÔNG

( Mình Ơi ! ... 14 )


GIỜ để dạ ưng người miệt thứ

ĐÂY ngại lòng bởi chữ phong ba

ANH đi ... lục tỉnh xa nhà

NÓI lời ong bướm, bậu-qua ưỡm ờ


ANH đứng lặng, ngồi mơ bảy ngã

THƯƠNG lục bình, chim, cá, mái tranh ...

ĐẾN trong dáng vẻ thị thành

KHI về họ sở trốn nhanh bóng hình


VẮNG hôm buổi bình minh rực nắng

MẶT trời chìm thấy đặng vó câu ?!

VẤN tra cặn kẽ đuôi đầu

VƯƠNG tơ hồng ấy, bao lâu nhạt màu


NƠI trước ngõ, vườn sau nhớ bậu

NÀO thủy, mai, mèo, gấu, liễu, hường ...

GIỜ ĐÂY ANH NÓI ANH THƯƠNG

ĐẾN KHI VẮNG MẶT, VẤN VƯƠNG NƠI NÀO .


Mar112021CaliN


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


Lời  Bình thơ  của Tuyết Băng Tâm 


Rau đắng nấu với cá trê

Ai đi Lục Tỉnh thì mê không về

( ca dao )

.

Lục tỉnh của thời gian sau này chỉ còn lại sáu tỉnh Tây Nam Bộ như Hà Tiên, Cần Thơ, An Giang, Vĩnh Long, Sa Đéc và Mỹ Tho .

.

Lục tỉnh miền tây trù phú về rau cá . Có những món ăn tưởng chừng bình thường nhưng nó đã để lại những hương vị đặc trưng gợi nhớ về từng vùng khác nhau khi đi xa . "Đường đến trái tim người đàn ông thường đi ngang qua bao tử" . Hình như câu nói đó quả là không sai . Chỉ vì thích một cô ở chốn miền sông nước mà chàng trai phải lặn lội tìm mua và ăn gần hết cả chục cái bánh bông lan . Hoặc mê rau đắng nấu cá trê mà ăn không muốn về như ca dao trên .

.

Thời đại của thập kỷ 2000, anh cũng đi khắp "lục tỉnh" net chat . Anh như một chú ngựa hoang dẫm nát đồng cỏ văn thơ . Anh đi tới đâu cũng để lại những " Vết thù trên lưng ngựa hoang" bởi sự hào hoa của mình . Ngựa phi điên cuồng dưới cơn giông ngôn ngữ . Mỗi cơn gió bão thi ca net chat của anh đi ngang qua đều để lại những dấu ấn đào hoa trên cánh đồng tình yêu của các nữ thi sĩ ở khắp nơi trên thế giới, chứ không riêng gì lục tỉnh .

.

Rồi một ngày cánh cửa ân tình mở toang trái tim "chú ngựa hoang" để anh về tắm dưới con sông có dòng thơ chảy ngọt ngào .

.

Anh đi lục tỉnh giáp vòng,

Đến đây trời khiến đem lòng thương em.

( Ca dao )

.

NGỰA HOANG DỪNG CHÂN

( Mình ƠI ... 14 )

.

ANH duỗi bước phong trần khắp nẻo

ÐI dọc ngang, thẳng quẹo bao miền

LỤC bình trôi dạt ngoài hiên

TỈNH nào cũng trót, lỡ ghiền món ăn

.

GIÁP năm cũ nhọc nhằn tấc dạ

VÒNG khói bay, ý thả câu vần

ÐẾN đâu cũng gặp tình nhân

ÐÂY là số mệnh , bởi phần đào hoa

.

TRỜI định ước chu choa net chat

KHIẾN ngựa hoang ghé tạt vườn hồng

ÐEM tình chớm gởi gió đông

LÒNG như khắc khoải , bềnh bồng, ngẩn ngơ

.

THƯƠNG từ lúc bao giờ chẳng biết

EM , chính em , anh thiệt ước mong

ANH ÐI LỤC TỈNH GIÁP VÒNG

ÐẾN ÐÂY TRỜI KHIẾN ÐEM LÒNG THƯƠNG EM

.

March - 10- 2021

Minh Hiển Hàn Sĩ

___________________

Ai về nhắn với cô ba

Năm nay mười tám hay là đôi mươi

( ca dao)

.

Trái tim em rất lạnh lùng, phải nói là miễn nhiễm với tất cả lời văn thơ trêu đùa trên net thi ca thủa ấy .

.

Những câu thơ với vần chữ bất cần tình yêu của em khiến anh như gặp "đối thủ" vì dòng thơ anh khi xưa cũng cay đắng và bất cần đời như em . Kể từ đó anh và em trở thành tri kỷ .

.

Sau những biến cố thời đại điện tử thăng tiến không ngừng, từ net chát đơn sơ chữ VNQT không dấu, hoặc có dấu , chat room đóng cửa để lại nhiều nuối tiếc cho bao nhiêu người . Anh và em cũng từ đó mất liên lạc nhau . Rồi cho đến khi thời của Unicode, Facebook ra đời , qua hơn 16 năm anh tìm em khắp lục tỉnh online . Em THU ĐỢI, anh THU CHỜ . Đợi Chờ tiếng MÌNH ƠI đến 14 lần rồi . Bài thơ em viết tuy có chữ "họ sở " nhưng đó không phải tính cách của anh . Em chỉ sợ vậy thôi mà ,nhưng em vẫn muốn hỏi anh

.

Giờ đây anh nói anh thương

Đến khi vắng mặt, vấn vương nơi nào

( Ca dao )

.

DỪNG THIỆT KHÔNG

( Mình Ơi ! ... 14 )

.

GIỜ để dạ ưng người miệt thứ

ĐÂY ngại lòng bởi chữ phong ba

ANH đi ... lục tỉnh xa nhà

NÓI lời ong bướm, bậu-qua ưỡm ờ

.

ANH đứng lặng, ngồi mơ bảy ngã

THƯƠNG lục bình, chim, cá, mái tranh

ĐẾN trong dáng vẻ thị thành

KHI về họ sở trốn nhanh bóng hình

.

VẮNG hôm buổi bình minh rực nắng

MẶT trời chìm thấy đặng vó câu ?!

VẤN tra cặn kẽ đuôi đầu

VƯƠNG tơ hồng ấy, bao lâu nhạt màu

.

NƠI trước ngõ, vườn sau nhớ bậu

NÀO thủy, mai, mèo, gấu, liễu, hường ...

GIỜ ĐÂY ANH NÓI ANH THƯƠNG

ĐẾN KHI VẮNG MẶT, VẤN VƯƠNG NƠI NÀO .

.

Mar112021TBT

Tranh net


Thứ Hai, 8 tháng 3, 2021

CHẠY NỢ 8-3




CHẠY NỢ 8-3

Thật là khổ 
thân trai quá xá
Không tặng gì 
thì má nó la
Ngày phụ nữ, 
tám tháng ba
Lại cứ đòi quà ..
biết phải làm sao 

Thôi đành cứ 
mình vào facebook
Tìm ảnh hoa 
và khúc thơ tình
Phụ nữ khoái ,
chúc đẹp xinh
Chắc bạn gái mình , 
chẳng trách hờn đâu 

Vì chiến dzịnh
toàn cầu cảnh báo
Phải cách ly 
chớ dạo đó đây
Biết ấy đợi , 
cái ngày này
Chớ có la rầy , 
tội đấng mài râu ...

Đừng buồn khẻ 
chớ sầu em hỡi !
Chẳng tại anh 
do bởi covid
Đành hẹn lại , 
sang năm đi
Rồi lại thầm thì ,
trách giận hờn nhau ....

NGÕ MƠ LỐI MỘNG ( Mình Ơi ! ... 13 )




NGÕ MƠ
( Mình Ơi ! ... 13 )
.
Khắc dạ lưu thề nghĩa chẳng rơi
Vàng trăng, ánh toả quyện ... sao trời
Thương mà giữ ... ý vui đừng cạn
Nhớ phải buông ... lòng giận hãy vơi
Kẻ nẫu ngày xuân còn ngại tiếng...
Người đau buổi hạ vẫn... e lờị..
Mong chờ hạnh phúc bàn tay nắm
Dưỡng ủ say tình nhé bậu ơi ! ...

Mar.08.2021CaLiN

--------------------------------
Họa giữ vần đầu đuôi . { ...có 56 từ mà giữ nguyên bài xướng hết 16 từ có hơn ...tạm gọi là " thơ-đạo." }

LỐI MỘNG
( Mình Ơi ! ... 13 )

Khắc mãi câu thề dẫu lá rơi
Vàng hanh giọt nắng tỏa phương trời
Thương từ buổi ấy ... tình chưa cạn
Nhớ thuở hôm nào ... nghĩa chẳng vơi
Kẻ vẫn lòng đau hoài đợi tiếng
Người còn dạ tủi luôn nhớ lời
Mong ngày gặp mặt tay mình nắm
Dưỡng ái tinh ta nhé-bậu-ơi ! hihihih

March.08.2021
Minh Hiển

Thứ Ba, 23 tháng 2, 2021

GIÀ HAM VUI " 4 "



GIÀ HAM VUI " 4 "

Cũng cái tật  ham vui chưa  bỏ 
Xuân  lại về  dạo ngõ  làng phây 
Nhóm thơ  mình  dạo đó đây 
Ghẹo hoa trêu  bướm, ngất  ngây mộng  đời

Câu thơ  thả cho vơi tâm sự
Gặp nàng  Xuân tình tự một  hồi 
Than rằng  vẫn sống  đơn côi 
Nhớ  quê , trăn trở , nổi trôi  lạc thuyền

Nàng  tưởng thiệt ,  trao  duyên đưa  đẩy 
Thả thính  dài  cô  Bảy  nàng  Ba 
Trúc , Mai , Ngọc , Liễu ,mặn mà 
Hồng, Lan  , Đào , Diễm  , từ  xa  đến gần .....

.....NÀNG  than  thở   độc thân buồn lắm 
Vào  net chơi ngồi  ngắm thơ  ai 
Mộng Xuân đượm thấm đêm dài 
Bao  nhiêu ấp ủ chưa phai nhạt lòng

Vào mạng nét một  vòng  đi   dạo 
Gửi niềm  tin  Anh Sáu, Cậu Tư 
Cho  nên chẳng ngại ,  chần chừ
Lời  yêu dấu ái cũng  từ  tâm ra 

Thử một  chuyến yêu  xa cho biết 
Nào ngờ đâu đúng thiệt  Ảnh   rồi 
Tâm  tình lại thả nổi trôi
Đêm nay thức  trắng , đứng ngồi   không yên ...

...TÔI  cũng  vậy  huyên thuyên  cười  nói 
Chuyến  du  Xuân nàng  gọi webcam 
Thật  lòng  có chút lòng  tham 
Nhin  xem cho biết  ẻm làm  trò  chi 

Nhìn  thật kỷ thôi thì   lầm lỡ 
Câu chat   qua  cứ ngỡ  dễ thương 
Giờ đây  mới hiểu tỏ tường 
Gọi em hay chế , khó lường , xưng   hô 

Bởi cái tật  hàm  hồ vội vã 
Lời  ngọt  trao ,  tưởng đã ngon lành
Ai ngờ  ẻm ấy  là  anh 
Webcam tắt vội , thôi đành  rút lui 

Nay  bỏ tật  ham vui net ảo 
Chẳng còn  mong  níu áo nàng  thơ 
Mấy ai học được  chữ  ngờ 
Vài câu kể lại vu vơ  chuyện lòng ../.

Minh Hiển 
Feb - 22-2021