Hàn Sĩ Sơn Trang

Chào Bạn Ghé Thăm - Minh Hiển Hàn Sĩ Sơn Trang

Thứ Ba, 28 tháng 7, 2015

HOÀI NIỆM







HOÀI NIỆM

Ngồi đọc lại mấy trang nhật ký ...
Như ai đang thủ thỉ thì thầm
Lòng mình lại nhớ tri âm
Mấy mùa nắng hạ biệt tâm tin rồi

Nhớ bạn hữu một thời cấp sách
Giờ học  tan phá phách xóm làng
Đầu trên hẻm dưới than van
Thương ôi tuổi ngọc xếp hàng thứ ba

Chiều nay nắng , hạ pha nhè nhẹ
Phương hồng rơi thấy trẻ nô đùa
Lòng mình nhớ bạn bè xưa
Lật trang nhật ký ..tim vừa nhói đau .../.

Minh Hiển Hàn Sĩ-

July-24-2015

Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2015

Hồi Tưởng




Hồi Tưởng

Trang nhật ký in màu mực tím
Đọc lại hoài chết lịm hồn ta
Còn đâu một thuở ngọc ngà
Chiều rơi nắng hạ ve pha tiếng sầu

Ngồi nhớ bạn ....khắc câu thơ nhỏ
Kỷ niệm nào ai đó nhớ chăng ?
Vô tình phong vũ bủa giăng ..
Che chung chiếc áo .. nhe răng cùng  cười

Nay xa cách mỗi người đôi ngã .....
Chí tang bồng nay chả còn chi
Kỷ niệm của tuổi xuân thì.......
Nhiều khi nhớ lại khắc ghi mấy hàng ../.

25-07-2015
Minh Hiển


Thứ Tư, 22 tháng 7, 2015

Dòng Lưu Niệm







Dòng Lưu Niệm


Trang lưu bút đong đầy kỷ niệm
Thuở sách đèn mực tím còn đây
Bài thơ tình ý tràn đầy
Ngồi đây tưởng niệm mới hay đắng lòng

Nhánh phượng đỏ ép trong nhật ký
Đầy dấu yêu tâm ý ai trao
Giờ người cách biệt phương nào ?
Chẳng hay tâm sự ngọt ngào còn không

Thời gian xoáy như dòng con nước
Tuổi hoa niên đã bước qua rồi
Giờ đây chỉ còn mình tôi
Lật trang nhật ký bồi hồi tâm tư ../.

Minh Hiển

Thứ Hai, 20 tháng 7, 2015

Gấu Yêu " 2 "





" Gấu Yêu 2 "


Này " Gấu Mẹ " của đám nhóc nhỏ ..
Gọi yêu thôi sao đó giận rồi ..
Yêu em anh gọi thế thôi ..
Hình như ’” Gấu Mẹ “ trề môi hơi dài..

Ý cái mặt giận dài dễ ghét ..
Lại buồn lòng chẳng trét phấn kem
Tóc mây buông xỏa rối mèm
Gặp nhau sao ấy ứ thèm hỏi thăm ..


Sống ở đời tri âm khó gặp
Này Gấu yêu anh thấp thỏm chờ
Cớ sao Gấu lại thờ ơ ..
Hay là Gấu giận vu vơ vậy cà ..

Anh không gọi em là Gấu nữa ..
Vì yêu em anh hứa với lòng ..
 Anh thầm mơ  ước  ngóng trông
Này Má xấp nhỏ anh mong đợi chờ ……../.


Minh Hiển Hàn Sì ..
July 20-2015


MH viết đối lại bai thơ cua CucHuong .BÀI THỨ 2 - GỞI ANH

Hàn Sì Sơn Trang








Hàn Sĩ Sơn Trang



Bạn đã   tới Sơn Trang Hàn Sĩ
Xin cảm ơn tri kỷ ghé thăm ..
Phận nghèo chẳng có tri âm
Mấy bài thơ thẩn .. Nội tâm giải sầu

Mời bạn đọc mấy câu tôi viết
Xin chớ cười thua thiệt phân tôi
Đến đây ngồi đọc thơ chơi
Không trà đón tiếp ..xin lời cảm thông ..

Là thi hữu chi mong có thế .
Mái tranh nghèo  câu kệ ngân nga ..
Đơn sơ hình ảnh vách nhà ..
Thơ leo quanh cột.. để mà náo nương

Can nhà nhỏ thập phương ghé lại
Xin tự nhiên chớ ngại ngùng gì
Mấy câu song thất thầm thì ..
Tôi xin cảm tạ dạ ghi khắc hoài../.

Minh Hiển Hàn Sĩ
July-20-2015

http://trinhnu.net/minhhien

Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2015

Chiều Tưởng Nhớ





Chiều Tưởng Nhớ

Chiều thơ thẩn vu vơ mình viết
Dẫn tâm tư hối tiếc tuổi thơ
Ngỡ là mình đang trong mơ
Của thời niên thiếu bây giờ còn chăng ..??

Chiều quê Mẹ mây giăng xóm núi
Nhìn xa xa ở cuối con đường
Hình như dáng Mẹ thân thương
Trên vai gánh lúa Quê Hương ngọt ngào

Nhà tuy nhỏ bữa rau bữa cháo
Mẹ với Cha tần tảo cả đời
Chẳng hề than oán một lời
Thấy đời hạnh phúc rạng ngời tình thâm

Rồi năm tháng âm thầm trôi mãi
Thuở vô tư tuổi dại còn đâu
Xa quê cách nửa địa cầu
Nhiều đêm trở giấc hạt châu đắng ngần ./.

Minh Hiển
18/07/2015

Thứ Năm, 16 tháng 7, 2015

Nữ Quân Y









NỮ QUÂN Y
___ *·-:¦:-·*___

Mười tám tuổi em vào quân đội ..
Chuyện sách đèn em vội gác qua ..
Vai mang nợ nước tình nhà
Cơm Cha áo Mẹ chưa đà trả xong

Tuy là nữ tam tòng liễu rũ
Như ý em cũng đủ kiên cường
Em đành gác chuyên yêu thương
Vui đời sương gió lên đường tòng chinh

Em khoác áo nhà binh chữ thập
Tuy là em chẳng lập công đầu
Chiến trường anh trước em sau
Bom cày mưa đạn em hầu vết thương

Rồi chiến cuộc đau thương năm đó
Em về quê rũ bỏ Quân Y
Như lòng em mãi khắc ghi …
Vì yêu non nước vẫn ghì nặng tâm .../.

Minh Hiển
MH Viết tặng những Anh Thư Đất Nước
Jul-16-2015

Thứ Ba, 14 tháng 7, 2015

Hoa Tim



Hoa Tim


Hoa Tim nở tuổi trăng tròn lẻ
Mắt nhìn đời như kẻ mộng mơ
Ái tình đẹp tựa bài thơ
Như hoa khoe sắc đợi chờ gió xuân

Hoa Tím nở đã từng ngây ngất
Tuổi vào yêu ôi thật tuyệt vời
Ước thầm cùng ấy sánh đôi
Để Hoa Tim nở trong tôi tháng ngày ..../.


Minh Hiển

Thứ Hai, 13 tháng 7, 2015

Cảm Ơn ,,,Muội Thu Hà






Cảm Ơn ..........Muội  Thu Hà

Lời Cảm Tạ Huynh vui đón nhận
Anh và em mấy bận đối thơ
Tôi em khác biệt múi giờ ..
Gặp nhau net chat vu vơ giải sầu

Viết tặng muội mấy câu tỏ ý
Gặp nhau đây tri kỷ mấy ai ???
Mến nhau nét bút tấu hài
Lưu trong nhật ký chẳng phai tấc lòng



Vần song thất nằm lòng chẳng khó
Ý trắc bằng muội tỏ tường chưa !
Hai câu lục bát đong đưa
Lời thơ tha thiết anh vừa đọc xong

Huynh góp ý điệu trong bằng trắc
Chớ nào đâu ghi khắc câu thơ
Văn thơ em viết hồi giờ
Lời hay ý đẹp vần thơ hữu tình ../.

Minh Hiển

Thứ Tư, 8 tháng 7, 2015

CỎ DẠI




CỎ DẠI

Không dám sánh Hồng , Đào , Mai , Cúc
Chẳng kiều diễm như mục Tường Vi
Nổi danh Phượng Vĩ Tra Mi
Thân em Cỏ Dại khác gì anh ơi ..

Vẩn khoe sắc cho đơì tươi đẹp ..
Ở bụi bờ ngò hẹp xưa nay
Ngại ngùn  cơn gió  thổi lay
Thân em rụng vỡ ai hay nổi niềm ../.

Minh Hiển

Thứ Ba, 7 tháng 7, 2015

TIM CÔI


TIM CÔI


Nhớ ai đó , trong lòng cứ giữ .. 
Khắc câu thơ con chử khó trôi 
Nhớ người ấp ủ riêng tôi 
Người dưng nào biết . ta rơi thơ sầu

Có những lúc canh thâu trăn trở 
Tự hỏi lòng ai nở đành tâm 
Đôi khi muốn gặp tri âm 
Qua câu thơ đối , ta hâm chuyện đời

Rồi có lúc chiều rơi nắng nhẹ 
Nghe gió thu khe khẻ ngỡ là 
Lời ai thủ thỉ bên ta. 
Câu thơ ghi lại mặn mà chút duyên ../.

Minh Hiển Hàn Sĩ


July 07-2015

Thứ Năm, 2 tháng 7, 2015

Hội Ngộ




Hội Ngộ

Tình cờ gặp , lại người em gái ..
Bốn mươi năm nhớ mãi trong lòng
Cũng vì cuộc chiến định xong
Tôi-Em cứ ngỡ hết mong tao phùng

Ngày xưa đó ta cùng ý chí
Đem tuổi xuân giao ký núi sông
Tôi -Em thề quyết một lòng
Giữ yên tổ quốc dạ mong thanh bình

Em khoác áo nhà binh ngày đó
Nữ Quân Nhân ngày nọ oai phong
"Dựng Xây Nông Thôn" một lòng
Anh người lính trận đạn giông bom cày

Cùng ý chí làm trai tổ quốc
Em nữ nhi đáng bật anh tài
Buồn cho vận nước không may 
Tôi -Em xa cách năm dài biệt tâm 

Nay gặp lại ta hâm chuyện cũ
Hỏi thăm nhau bạn hữu còn ai
Có thằng phận số không may 
Chết trong lao lý sau ngày bình yên

Cũng có thằng vượt biên sinh  sống . 
Tìm tự do . Việt Cộng  ép  thôi
Thằng thì cải tạo cả đời 
Thằng thì tự sát ngay nơi chiến trường

Nay gặp lại . một phương đất khách .
Trúc tâm tư nói mách nhau nghe
Mến nhau ta viết câu vè 
Đôi ba con chữ còn e thẹn lòng …/.

Minh Hiển

June - 02-2015

Thứ Tư, 1 tháng 7, 2015

NHỚ MẸ


NHỚ MẸ

Nhớ Mẹ lắm đêm nằm trăn trở .......
Giấc không nồng than thở minh ta .......
Nhớ nhiều người Mẹ phương xa ...
Thân con lưu lạc bôn ba xứ người

Con nhớ lắm nụ cười hiền dịu …
Dù cho con nũng nịu đòi quà …
Mẹ tôi chẳng có hề la …….
Nụ cười của Mẹ như là ánh trăng …

Nay Nhớ Mẹ bâng khuâng trong dạ …
Bao xuân qua con đã xa nhà ……
Cũng vì cuộc chiến mà ra …..
Tự Do hai chữ con xa Mẹ hiền ../.

Minh Hiển
2015

Thứ Năm, 25 tháng 6, 2015

Chén Rượu Xuân




Chén Rượu Xuân



Xuân  về lại   trên miền đất khách....
Đã bao năm xa cách quê hương...
Tâm tư đã luốn đoạn trường....
Nhìn cành hoa tuyết nhớ thương quê  nhà....

Đón xuân đến  cũng trà , mứt bánh.....
Bẻ cành cây gắn cánh hoa mai ....
Nơi đây đông mãi kéo dài ....
Bạn bè chẳng có lai rai , tương phùng....

 Xuân   nào đó vui cùng  bạn hữu....
Xuân tha hương chung tủu đầy vơi
Vị men cay đắng bờ  môi
Chắc ai xa xứ như tôi  nổi  sầu

 Giao thừa   đón đêm thâu   đọc ẩm......
Rượu nồng môi chẳng ấm lòng tôi.....
Nhìn hoa mai giấy miễm cười...
Dưa trà , bánh mứt chẳng mùi vị chi

Cạn ly  tửu khắc ghi ít chữ....
Rượu đã vào từ ngữ tuông ra....
Ngồi đây nhớ lại quê nhà.....
Xuân về Nước Việt đậm đà tri giao ....

Lời  xuân chúc  ngọt ngào tình ý..
Nay xuân về nhật ký tự ghi ....
Đã qua mấy độ xuân thì.....
Một mình đọc ẩm , biết ghì nói đây.../.

MH-2011

Khóc Ải Nam Quan “2”




Khóc Ải Nam Quan “2”

___ *·-:¦:-·*___

-Việt Nam đất nước quê hương tôi
Bốn ngàn năm lịch sử …có rồi
Thuở Ấy vua Hùng ta dựng nước
Mấy thời vua chúa đã Lên ngôi

-Biết bao xương máu của ông cha
Giành từng tất đất giữ Sơn Hà
Đánh đuổi Tàu Tây quân xâm lấn
Mở Rộng vành đai đất nước ta

-Địa đồ ranh giới nước Nam ta
Nam Quan Bắc Việt đỉnh sơn Hà
Cà Mau cuối phận Miền Nam Việt
Cơ đồ gấm vóc của Ông cha

-Cái lũ Hậu sanh của Ông Hồ
Nắm quyền cai trị ,,,lại hồ đồ ..
Nhường Ải Nam Quan cho Tàu Cộng ..
Lưu danh trang sử mối nhục Ô..../.

Minh Hiển
06-30-2002

Khóc Ải Nam Quan










Khóc Ải Nam Quan

___ *·-:¦:-·*___

-Chút tình tôi gửi đến non sông
Mượn mấy câu văn gợi ý lòng
Thân tôi lưu lạc trên đất khách
Quê nhà việt cộng ngự non sông

-Đất nước cha ông đổ máu xương
Hôm nay việt cộng cắt đất nhường
Phần Ải Nam Quan cho Tàu Cộng
Mai này con cháu chốn nào nương ?

-Khóc thương cho phần đất nước nhà .
Bốn ngàn năm lịch sử đã dựng ra .
Còn đâu nữa quê cha đất tổ..?
Con Rồng cháu Lạc tổ tiên ta ..../.

4-22-02
Minh Hiển



Thứ Ba, 23 tháng 6, 2015

Du Xuân Net Chat ""3""









Du Xuân Net Chat ""3""


Xuân về đất khách chỉ thế thôi ...

Nhờ net o­nline viết đôi lời ..

Gởi bạn phương xa ngàn vạn dặm ...

Gọi là du xuân để tìm vui ....


Hỏi bạn phương ấy xuân có nồng ..

Hay là vẫn lạnh nỗi nhớ mong ..

Có , Hồng ,Mai Cúc đùa cợt gió..

Có én mừng xuân ,xác pháo hồng ?


Xuân ở nơi này chẳng có chi ...*

Bao năm xa xứ nào khác gì...

Ngoài trời hoa tuyết rơi trắng xóa ...

Mứt , Trà , Mai giấy chẳng hương chi ...!.


Tôi bạn xa quê đón xuân này ....

Dẫu tình o­nnet vẩn hay hay ....

Dẫu rằng mới biết chưa rõ mặt ..

Mà mộng tình xuân vẫn đong đầy…./.


* Michigan USA

Du Xuân Net Chat "2"






Du Xuân Net Chat "2"


Cảm ơn bạn có đôi lời ..
Chúc Xuân năm mới gặp thời nhân duyên ...
Vườn Thơ , Tìm gặp bạn hiền ...
Đón Xuân vui vẻ nơi miền đất xa ..
Chúng ta rời bỏ quê cha ...
Bao năm biệt xứ ... Tết là thứ chi ???
Quên đi cái tuổi xuân thì ...
Đầu năm hái lộc ,,, còn gì nữa chăng ..???
Bên này lo mải làm ăn ???
Ngày xuân chẳng biết,, phải chăng vô tình ???
Đâu như Xuân ở quê mình ...
Dù nghèo cũng có chút tình ngày xuân ...
Người giàu ăn tết tưng bừng...
Người nghèo bánh Mứt Mai chưng trong nhà ...
Cũng đưa cũng đón ông bà ....
Đôi câu chúc thọ thật là vui thay ...
Trẻ khoe áo mới hay hay ...
Từng đôi trai gái thường hay lễ chùa....
Cội Mai vàng đã già nua ....
Cũng khoe màu sắc tranh đua với Đào ....
Én vui lượn trước cổng rào ...
Ông Đồ múa bút thi hào Liễn đôi ...
Xuân về đất khách ai ơi ...??
Đêm xuân đất khách mình tôi thẫn thờ ..
Online chat để làm thơ ..
Tặng người bạn chat bây giờ mới quen ...
Du Xuân net chat một phen ...
Tìm hương vị tết thân quen Quê Nhà ..
Tôi bạn điều ở rất xa ...
Online net chat thế là gặp nhau ...
Chúc ai Năm Mới Sang Giàu..
An Khang Thịnh Vượng ,,, năm nào cũng vui ....

Michigan USA

ngày 26 tháng chạp năm 2004

Du Xuân Net chat 1




Du Xuân Net chat 1

Xuân về không biết đi đâu !!!
Du Xuân net chat Năm Châu một vòng ....
Vườn Thơ cũng lắm bướm ong...
Nick vàng Mai nở Ðào Hồng khá xinh..
Tưởng rằng hoa nở quanh mình ...
Ngỡ là tiên cảnh hữu tình non sông ...
Nickname Xuân , Hạ, Thu , Ðông ...
Mai , Lan Cúc Trúc đẹp lòng tri giao ..
Hoa nào cũng khá ngọt ngào ...
Vui Xuân net chat nâng cao ý tình ...
Anh Tư , Chị Tám nhà mình ..
Ghẹo hoa trêu bướm , tỏ tình bằng thơ ..
Tôi ngồi ôm khoảng trời mơ ..
Ðón Xuân net chat không ngờ cũng hay ..
Email gửi cánh thiệp này ...
Ðôi câu chúc tụng , Hương bay ngọt ngào..

Trong lòng cũng thấy xôn xao ...
Mộng Xuân đã nở , ta nào có hay ..
Du Xuân net chat đêm này ...
Ta ngồi uống cạn men cay thơ tình ...
Dầu không sống ở quê mình ...
Nàng xuân mãi đẹp hữu tình với ta ..
Từ khi rời bỏ quê cha ...
Bao năm lạc xứ bôn ba chợ đời ...
Tưởng rằng lạc mất xuân rồi ...
Khung trời thơ mộng một thời thiếu niên ..
Xuân này gặp phải bạn hiền ..
Tuy chưa tỏ mặt , niềm riêng chưa tường ....
Tôi người đều sống tha hương ....
Du xuân net chat vấn vương nhớ hoài ...
Chúc nhau năm mới phát tài ...
An khang thịnh vượng tương lai rạng ngời ..
Chúc người mộng đẹp duyên đời ...
Tôi xin hạ bút mấy lời DU XUÂN ..../.

Minh Hiển
2003

Thứ Hai, 22 tháng 6, 2015

Năm Điều Bác Dạy .



“” Năm Điều Bác Dạy “”..


Điều 1 bác có dạy ta 
Đảng không cần biết ai là Tổ Tông 
Nếu ai yêu nước thì còng
Lấy quyền trấn áp Sĩ Nông nhà mình

Điều 2 bác dạy thật tình 
Đem dân đi bán để mình giàu thêm 
Nếu ai mà muốn ấm êm ..
Thì đừng lên tiếng khỏi thêm lụy phiền

Điều 3 bác có lời khuyên 
Anh Mao chiếm đất xỏ xiên làm gì
Biển đảo nào có xá chi 
Quặng dầu anh lấy .. mình thì khỏi công 


Điều 4 bác dạy phải thông 
Việt Nam đất tổ cha ông của mình 
Bốn ngàn năm họ giữ gìn .
Giờ minh dâng hiến trọn tinh anh Mao

Điều 5 bác dạy thuộc làu 
Cái thằng Cộng Sản bên Tàu đàng anh 
Con dân phải nhịn cho nhanh 
Kẻo không lại mất lòng anh bây giờ 

Năm điềù chớ có thờ ơ
Nếu mà yêu đảng tôn thờ điều trên ./.


Minh Hiển
May-14-2014

SẦU





SẦU


___ *·-:¦:-·*___

Người đã cho tôi một chữ sầu
Đêm về chăn gối cùng đêm thâu
Năm canh sáu khắc nằm trăn trở
Ôm mối tâm tư nặng gánh sầu ...

Gói ghém tâm tư một chữ sầu
Để hồn chết lịm nỗi thương đau
Yêu thương trọn gởi tình khong vẹn
Ôm mối tình duyên tuỉ tình đầu ...

Nay ẩn tâm tư một chữ sầu
Tim yêu tan vỡ mộng còn đâu
Tình người lừa lọc bằng ân aí
Người đã sang ngang rút nhịp cầu ...

Người ấy ban cho một chữ sầu
Thấm nguồn suối lệ chảy đêm thâu
Hờn duyên trách phận tình đen bạc
Tôi tiếc rằng đi lỡ chuyến tàu ../.

Minh Hiển-Hàn Sĩ

GRAND RAPIDS - MI .sep-4-97


THUỞ ẤY





THUỞ ẤY
___ *·-:¦:-·*___

Thuở ấy ! làm thơ tôi tặng người ..
Bây giờ còn lại môt mình tôi ..
Xếp lại vần thơ trong nhật ký
Thương tình không vẹn tuổi đôi mươi ...

Thuở ấy ! tôi người bước chung đôi ..
Hoa tuyết tung bay giữa lừng trời .
Vẫn thấy tâm tư mình thêm ấm .
Nhờ ngọn lửa tình người cho tôi ..

Thuở ấy ! bay giờ có còn khong ?
Đi giữa nắng xuân vẫn lạnh lòng ..
Cỏ dại hoa ngàn khoe sắc thắm.
Đôi phút tâm hồn vẫn trống khong ...

Thuở ấy ! bây giờ đang ở đâu .
Cho tôi tìm lại mộng ban đầu .
Se mối tơ duyên tình trọn vẹn
Cho đời tươi đẹp mãi ngàn sau .../.
June 5- 01 

TÌNH TÔI ĐÃ CHẾT



TÌNH TÔI ĐÃ CHẾT
___ *·-:¦:-·*___

Hỡi chàng thi sĩ có biết không ??
Bao nhiêu mơ ước ở trong lòng ..
Một thoáng vô tình đành đánh mất ...
Tâm tư rạn nứt ngày cuối đông ..

Người nói rằng tôi nói dài dòng
"Laỉ nhaỉ hoài cái chuyện đâu không "
Cũng vì câu nói vô tình ấy ...
Tim yêu giẫy chết ở trong lòng ...

Nhớ thuở ngày xưa quen biết người ..
Tình thơ người viết tôi đọc chơi ..
Ngày qua tháng lại giăng sầu nhớ
Tình trong thì đã ... ngại ngỏ lời ..

Người biết thân tôi phận gái mà..
Dẫu có yêu người đến thiết tha ..
Làm sao dám ngỏ lời hẹn ước
Nên đành câm nín tháng ngày qua ...

Người trói hồn tôi bằng ý thơ ..
Hằng đêm ôm ấp tôi đợi chờ ,,,
Như kẻ thi sĩ vô tình quá ...
Đã giết đời tôi một giấc mơ ...

Thôi kể từ nay đã hết rồi ...
Còn gì ấp ủ chuyện lứa đôi ..
Thôi nhé ngượi ơi đừng thương tiếc ..
Hãy xem như tôi đã chết rồi ../.

1-15-03 

Nhớ Chàng Thi Sĩ





Nhớ Chàng Thi Sĩ

___ *·-:¦:-·*___

Tôi nhớ ngày xưa một buổi chiều ..
Lòng buồn vao net đọc thơ yêu ...
Tình thơ ai viết trong net chat ...
Tôi đọc vừa xong ngơ ngẩn nhiều .....

Rồi kể từ ấy mỗi buổi chiều ...
Tôi thường thờ thẫn đoc. thơ yêu ...
Đã mấy mùa rồi tôi khong nhớ ...
Hôm nào vắng gã tôi buồn hiu ......

Tôi đã thầm thương gã rồi chăng .?..
Đọc thơ gã viết biết bao lần
Lời văn giản dị ... thực tế lắm ...
Nhớ gã ..hay thơ ??? dạ bâng khâng....

Có lẽ tôi dã thầm nhớ thương ....
Tâm tư tan nát luống đoạn trường ....
Mong chàng thi sĩ đa sầu ấy ...
Đừng viết thơ tình tạo tơ vương ..../.

DEC -18 -2002

Ngại Ngùng





Ngại Ngùng

___ *·-:¦:-·*___

Xa vời ngàn dặm ý thông nhau ....
Em ngaị không nối được nhịp cầu .....
Nhờ net đưa dùm đôi ba chữ ....
Cũng đủ thoả lòng dạ nhớ nhau ...

Ngươì ơi có hiểu thấu lòng tôi ....
Thầm thương trộm nhớ chẳng ra lời .....
Muốn nói thì sợ ...... rằng e ngaị .........
Làm thân con gaí đành chịu thôi ..

Người ở phương nào người có hay ...
Tâm tư tôi cũng đủ đoạ đầy ...
Bởi trót thương ai không dám noí ......
Mưa bay hoạ gởi tấm thân này .........

Thẹn thùng chẳng dám nói nên câu ...
Bao đêm thầm nghĩ em nhức đầu ...
Thôi thì đành chịu theo số phận .....
Ngại ngùng mượn bút viết thơ sầu ..../.

DEC -18 -2002 

YÊU THẦM







YÊU THẦM

___ *·-:¦:-·*___


Muốn tỏ cùng ai tấm chân tình ....
Nhưng lòng aí ngại đành lặng thinh ...
Ngày qua tháng lại sầu chồng chất ...
Cứ sợ người ta chẳng thương mình ...

Người trói hồn tôi bằng thơ tình ..
Gieo sầu ươm mộng hồn băng trinh ..
Phải chi ngày ấy đừng gặp gỡ...
Đừng cấy vào tôi thứ cảm tình ....

Kể từ ngày đó ngọn lửa tình ...
Thiêu hồn thiếu nữ còn băng trinh ..
Hồn nhiên trong trắng còn đâu nữa ??
Đa sầu đa cảm bởi chữ tình ...

Thâm yêu trộm nhớ một bóng hình ..
Tan nát tâm tư lệ rung rinh ..
Một kiếp nhân sinh thân con gái ..
Yêu người chẳng dám ngỏ ý tình .../.

1-16-03

Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2015

Thư Cho Mẹ



Thư Cho Mẹ


Ngày lễ Mẹ con ghi ít chữ ..
Gởỉ mẫu thân ngôn ngữ nào vừa ....
Mẹ ơi ! con kính dạ thưa .....
Con xa tổ quốc lâu chưa ngày về

Ngày lửa loạn  não nề ly tán
Xa việt Nam sống bám xứ người
Dáng người in mãi trong tôi
Trên vai nặng gánh cuộc đời bể dâu

Thương Nhớ Mẹ đôi câu ghi khắc ..
Đau ruột gan quặn thắt tâm tư ..
Con xin hạ ít dòng thư
Hiến dâng cố quốc Mẫu Từ thân yêu

Sau chiến cuộc đánh liều xa xứ
Con đi tìm hai chữ tự do
Thương thân Mẹ Việt gầy gò ……..
Trên vai gánh nặng cam go kiếp sầu ….

Nửa trái đất vòng cầu thương nhớ ……..
Nơi xứ người tạm bợ sống thôi ……….
Việt Nam Mẹ kính yêu ơi ……
Làm sao quên được giấc nôi vào đời ../.

Minh Hiển

Kiếp Luân Hồi



Kiếp Luân Hồi


Một kiếp nhân sinh trời định rồi
Bởi do duyên kiếp của mình thôi 
Ví như ta cấy một hạt giống
Ngọt bùi cay đắng tự nhiên thôi

Tại sao có kẻ lại giàu sang ???
Kiếp trước bố thí kẻ bần hàn
Kiếp này nhận quả nhân duyên ấy
Đó là quy luật của trời ban

Lắm kẻ lam lũ cố làm giàu
Vậy mà cơm lạt với muối rau
Bởi do tiền kiếp xài phung phí
Dùng trước thì khỏi phải dùng sau

Tại sao có kẻ lại ăn xin
Bởi do bản tính quá miệt khinh
Những kẻ bần hàn ở tiền kiếp
Đừng nên trách trời tự trách mình

Tôi nói như thế có đúng không ?
Tứ chi đầy đủ để vui rong
Vậy mà vẫn sống cái nghiệp ấy
Ngửa tay nhận lãnh để lót lòng

Kiếp này ta hãy cố tu thân
Luân thường đạo lý phải minh phân
Tránh xa tà ác , đầy tham vọng
Hai chữ tu tâm… Lánh bụi trần ../..


Minh Hiển 

Mùa Báo Hiếu


Mùa Báo Hiếu


Rằm tháng bảy là mùa báo hiếu ..
Công sanh thành Kính hiếu Mẹ Cha ….
Cài lên áo một đóa hoa …
Tình thương Cha Mẹ bao la ẩn tình

Buồn trên áo , bạn mình hồng trắng ….
Mừng cho ai còn gắn hoa hồng …
Ơn Cha Nghĩa Mẹ nặng công …
Sanh thành dưỡng dục mấy sông bể tình ….

Phận con đạo chúng minh nên giữ …
Những ngôn từ ..Ý tứ trao nhau ..
Kẻo không Cha Mẹ lòng đau ..
Tội mang bất hiếu làm sao sống đời …

Cha Mẹ sống đừng lời nặng nhẹ …
Hiếu giữ tròn . phận kẻ làm con ..
Đến khi Cha Mẹ không còn …
Có than có khóc nỉ non uổn thừa …

Lời ngôn ngữ người xưa hay nói ..
Hãy lắng nghe sám hối tâm ta…….
Sanh thành dưỡng dục bao la ……
“” Nuôi con mới hiểu công Cha ...Mẫu từ “””…./.


Kỷ Niệm 15-7-2014 AL
Minh hiển .