Hàn Sĩ Sơn Trang

Chào Bạn Ghé Thăm - Minh Hiển Hàn Sĩ Sơn Trang

Thứ Ba, 16 tháng 6, 2015

HOA CỎ DẠI





“ HOA CỎ DẠI “

Em tự ví thân như Cỏ Dại
Chẳng tranh đua . lại ngại dèm pha
Tình em chẳng mộng cao xa 
Nếu như ai đó thật thà em thương …..

Em không  khác cô nương  nào ấy ..
Cũng vì  yêu , nhận lấy người ơi .......
Xin anh đưng có ghẹo lời
Trăng hoa mật ngọt .đổi dời em đau

Không dám sánh Hồng , Đào , Mai , Cúc
Cỏ dại thân tâm khúc thế thôi
Sanh ra giữa chốn đất trời
Vẩn khoe sắc thắm cho đơi thêm xinh

Em mộng ước duyên tinh thật tế
Không cầu kỳ hoa lệ cao sang
Chỉ mong tình Thiếp ý Chàng
Cùng xây mộng đẹp với đàn con thơ …

Em mộng ước vu vơ thôi nhé
Viết thành lời kể khẻ tâm tư
Thơ em vụn dại ngôn từ
Đừng cười chê trách nhát nhừ tim em …./.

Minh Hiển  
May-12-15
MH  viết  tăng một  người  bạn  ở  room  chat DatViet.com  có cái nick  Cỏ Dại

HOA TRINH NỮ





HOA TRINH NỮ

Thân Cỏ-DẠi em nào dám mộng
Sợ con tim rúng động người ơi
Phận hèn chẳng dám lả lơi
Bướm chê ong bỏ . sợ đời khinh khi

Ai đụng tới khép mi rơi lệ
Tên của em ít kể hay nghe
Nên thân Mắc-Cỡ rụt rè
Loài Hoa-Trinh-Nữ hay e thẹn lòng

Em nào dám sánh bồng .. Lan ,Trúc
Không kiều diễm như Cúc , Hồng , Mai
Cũng là một nét trang đài …..
Nên khoe sắc tím u hoài tâm tư …/..



Minh Hiển 
May-12-15
MH  viết  tăng một  người  bạn  ở  room  chat DatViet.com  có cái nick  Cỏ Dại


Thứ Hai, 15 tháng 6, 2015

NỖI LÒNG NGƯỜI LÍNH THỦY












NỖI LÒNG NGƯỜI LÍNH THỦY
___ *·-:¦:-·*___


Tôi lính thủy trước em một hệ
Chí làm trai tuyên thệ núi sông …
Quyết lòng gìn giữ biển đông ..
Non sông gấm vóc cha ông của mình..

Những trang sử ân tình còn đó .
Bọn giặc tàu dòm ngó xăm lăng
Chôn thân Đất Việt bao lần …
Hoàng Trường Sa đảo định phần nước Nam …

Bọn bành trướng lòng tham không đáy
Em thay tôi giữ lấy quê hương
Biết , em dầu dãii gió sương
Chiến công em lấy hậu phương đợi chờ …

Ngày xưa nhớ tay cờ tôi nắm …
Những chiến công tô thắm non sông …
Đánh tàu giữ lấy biển đông ..
Vinh danh dân tộc Lạc Hồng nước ta

Nhớ theo gót Anh Cha giữ nước
Những vong linh... ngày trước còn vang
Rừng thiêng sông núi bảng vàng …
Khắc lên trang sử chói chang rạng ngời …

Xin nhắn nhủ mấy lời lính thủy
Hãy noi gương lập chí công đầu ..
Đừng nên khuất phục bọn tàu …
Đau lòng quốc hận ngàn sau nhớ đời ../.

Minh Hiển
May-13-2014

Gấu Yêu







“”Gấu Yêu “”


Gọi là Gấu không phải là ghét
Em đừng hờn để mẹt khó coi
Vì thương anh gọi yêu thôi
Em đừng nổi nóng để rồì tình xa

Gọi tiếng Gấu chỉ là yêu đó
Biệt hiệu riêng để nhỏ nhớ ta…
Lỡ mai mình có cách xa
Khi buồn nhớ lại …chỉ là thế thôi

Nếu nhỏ giận thì tôi không gọi
Anh mong rằng thứ lỗi đi nha
Mai này anh có ghé nhà
Nhỏ bưng chén nước mời trà anh xơi

Anh nói thật nhỏ ơi … thương lắm
Gọi Gấu là cho thắm tình nhau
Chớ nào trêu chọc nhỏ đâu
Thôi đừng có giận , Bắc cầu làm quen ../.

Minh Hiển
18-05-15



MH  viết tặng  đối lại bài thơ  của " CÚC HƯƠNG trong  web trinhnu.net/cuchuong ...Cho Anh Biết "

ĐỊNH NGHĨA MÀU CỜ








ĐỊNH NGHĨA MÀU CỜ

“ Cờ Vàng Ba Sọc “

Da Vàng thấm ba  dòng máu đỏ             
Bắc , Trung Nam  trăm họ khó quên      
Việt  Nam  thế  giới  gọi tên       
Con Hồng Cháu Lạc  tạo nên  Quốc  Kỳ …/.



Minh Hiển Hàn Sĩ










“ Cờ Đỏ Sao Vàng “

Dâng  xương máu nhuộm  kỳ  huy hiệu         
Ngôi sao vàng  tiêu  biểu năm châu 
Việt dân   rải khắp  địa cầu       
Tự Do hai chữ khổ sầu  dân  Nam …/.



Minh Hiển Hàn Sĩ

26-05-2015

Lệ Tình Buồn....







Lệ Tình Buồn....

Những giọt lệ in hằn gối chiếc
Đã bao đêm thương tiếc cũng rồi
Từng đêm nhỏ giọt lệ rơi
Cơn mê tình ái mộng đời cao bay

Dòng lệ ấy vì ai mà chảy ?
Sóng lòng khơi bể ải dập dìu
Thân này một bóng cô liêu
Cơn mê tình aí làm tiêu mộng lòng

Khi xưa nhớ tuổi hồng chớm nở
Cửa tim tôi ai mở lối vào
Tình nồng ngày ấy dâng cao
Lời yêu mật ngọt dạt dào trang thơ

Tình đã chết dây tơ đứt đoạn
Giấc mơ tình khơi loạn tâm tư
Người đâu có hiểu thật hư
Ngồi khơi suối lệ nát nhừ tâm can

Nhớ đôi lúc cùng chàng ân aí
Vì cớ sao nay phải chia tay
Người đi xây mộng tương lai
Riêng ta ngậm đắng nuốt cay ngập lòng ./.


Bai thơ nay MH viết theo cai nick Giot Le Tình trong room Viet Ca Dao
15-05-2004




Net Yêu.....




Net Yêu.....


Xin người chớ nói tiếng yêu .. 
Tình o­nline chat it' nhiều nhớ mong .... 
Mấy ai thật dạ một lòng .... 
Tuy ngôì một chỗ tâm thông vạn người ... 
Nói ra bè bạn chê cười .. 
Ngày xưa tôi cũng yêu người o­nline .... 
Sáng chiêu hai buổi lai rai .. 
Tình thơ trao gửi trang đài sớm hôm ... 
Tưởng rằng mộng đẹp hoa thơm .. 
Ngờ đâu vỡ lẽ minh ôm khối sầu ... 
Net yêu trăm mối nhịp câù .. 
Người ta trao gửi tình sầu ngổn ngang .../.

Minh Hiển 

Phật Tại Tâm



Phật Tại Tâm


Phật pháp nhiệm màu ở đâu xa ???
Ở trong chùa miếu hay tại gia
Tu tâm dưỡng tánh là cội phước
Ðể thấy niềm vui tuổi về già

Phật pháp nhiệm màu ở tâm ta
Từ bi hỷ xả hợp một nhà
Luân thường đạo lý ta giữ lấy
Để máu tim ta được chan hoà

Phật pháp nhiệm màu ở ngôi xa
Quan Âm Bồ Tát Phật Thích Ca
Ðốt lên ngọn đuốc soi nhân loại
Rọi bước chúng sanh sớm về nhà ...../.



Pháp Danh : Minh Hiển 
2001

Hàn Sĩ 1




Hàn Sĩ 1




___ *·-:¦:-·*___



Mình Hàn Sĩ,  đời ta đạm bạc 
Viết tình thơ khúc nhạc lâm ly 
Cao sang chẳng dám mơ gì
Chỉ mong đoản khúc tình si gửi người

Tôi Hàn Sĩ một đời chiếc bóng
Nhớ nàng thơ thuở mộng chung tình
Tôi-Em  , hai đứa chúng mình
Vòng tay ôm lấy tâm linh bạc đầu

Đời lãng tử dãi dầu sương gió
Kiếp phiêu bồng đây đó mười phương
Em là tất cả tình thương
Nụ hôn ngọt lịm ngát hương cuộc đời ../..





Minh Hiển 










Hàn Sĩ ... 2


___ *·-:¦:-·*___


Tôi Hàn Sĩ sống đời đạm bạc ..
Chữ thủy chung ghi tạc nàng thơ .
Đôi khi có lúc mộng mơ
Cùng nàng định ước duyên tơ đá vàng ...

Có những lúc trăng tàn rẽ lối ..
Nàng đưa ta về cõi xa vời .
Mây giăng lơ lửng ngang trời .
Để nghe thương nhớ nàng ơi nhớ nhiều 

Tôi cùng ấy đôi điều hẹn ước .
Nợ ba sinh biết trước đâu lường 
Nàng thơ tôi mãi nhớ thương ..........
Nàng thơ tôi được yêu thương suốt đời


Tôi hàn sĩ tuy nghèo tiền bạc 
Đoản tình thơ tôi tạc đá vàng .
Đôi khi lòng dạ ngổn ngang ....
Mượn lời âu yếm cùng nàng ái ân 

Có những lúc bâng khăng tự hỏi .
Hàn sĩ nghèo mong mỏi điều gì ?
Nàng thơ đang tuổi xuân thì ..
Chẳng hay tôi nhớ điêu chi đến nàng ?

Trong khắc khoải mơ màng tưởng nhớ ..
Nàng thơ ơi ta nhớ nàng nhiều .
Nét sầu để dạ đăm chiêu .
Đoản thơ tôi khắc đôi điều nhớ thương

Từ khi lúc tơ vương dạo đó .
Nàng cùng ta cạn tỏ ân tình.
Tôi nàng chung bóng chung hình .
Trong trang nhật ký đậm tình ái ân ......../....


Minh Hiển 





Hàn Sĩ ...3

___ *·-:¦:-·*___




Ta là Hàn Sĩ mà thôi ..........
Một mai tình sẽ lên ngôi tôn thờ .
Đôi khi trong dạ ngẩn ngơ .. 
Viết nhiều đoản khúc duyên hờ ai trao
Tìm chút hương vị ngọt ngào .
Tôi nào có dám mơ cao ái tình . 
Chỉ mong ai đó với mình . 
Cùng nhau chia nửa tâm linh một lòng
Bấy nhiêu kể rõ nỗi lòng .
Mấy lời tâm sự thành dòng thơ ca 
Nếu như người có đọc qua 
Xin đừng mai mỉa , làm ta mủi lòng..../.



Minh Hiển Hàn Sĩ

HÀN SĨ 


Trời cao số định thế rồi

Làm thân Hàn Sĩ , mình tôi sớm chiều

Dọc ngang đây đó cô liêu

Tuổi xuân vùng vẫy thấm nhiều tuyết sương


Quạnh hiu cảnh mộng đêm trường

Ðôi khi trong dạ vấn vương ... cũng đành ...

Thân nghèo chẳng muốn lợi danh

Văn chương thi phú dỗ dành xót xa


Chạnh lòng những phút nhớ nhà

Vàng tay khói thuốc thiết tha chuyện lòng

Bao mùa ấm lạnh chờ mong

Nỗi niềm tâm sự dấu trong bẽ bàng


Một khi lời hứa trao nàng

Tiếng yêu khắc cốt đá vàng chẳng phai

Chờ em ngày tháng năm dài

Trọn đời Hàn Sĩ trúc mai vẹn tình ./.


Minh Hiển Hàn Sĩ

Ly Rượu Nhân Chứng


___la21.gif



Người rót rượu mời ta cạn chén.....
Bưng  rượu hồng đau nén tim tôi..
Để làm nhân chứng mà thôi...
Tiển em xuất giá đẹp đôi với người....
MH


Men tình đắng môi cười dĩ vãng......
Mắt chua cay bóng nhạn mịt mờ....
Trong đêm hồn lạc vần thơ....
Tận đáy cóc  tửu chưa mời bóng em..
TBT


Buồn những lúc chén men làm bạn......
Khắc vần thơ cho cạn nhớ thương
Em vui dẫm bước  tình trường..
Riêng ta rượu đắng chán chường thế nhân..
MH


Men rượu thấm  châu thân lan tỏa
Chảy  vòng quanh đầy đọa tim gan 
Lời thề  nguyên ước  âm  vang
Sang ngang bỏ lại nhịp đàn  ái ân 
TBT

Tình dẫu chết bao lần dấu lệ....
Rượu nồng môi mặc kệ chuyện đời
Chìm vào men rượu tìm vui.....
Cho vơi sầu nhớ duyên tôi bẽ bàng
MH


Có những lúc qua làng cát bụi.....
Bóng hình ai phút cuối mờ xa
Men nồng uống cạn tình ta....
Giọt sầu giữ lại nhạt nhòa nắng đông...../.
TBT


Minh Hiển và Tuyết Băng Tâm

Kỷ Niệm  2003







Thì Thầm Với Huế






THÌ THẦM VỚI HUẾ



O có dịp ghé về Thành Nội ...
Thăm cố đô .ngày hội Thanh Minh
Đi ngang qua núi Ngự Bình
Cho ta nhắn gởi tâm tình Huế yêu

O còn nhớ một chiều năm đó
Cuộc chiến tàn Tôi -Nhỏ xa quê ...
Khi nào O có dịp về .....
Huê xưa còn khắc câu thề khó phai

Nhớ da diết gió lay áo trắng
Dáng nữ sinh Đồng Khánh tan trường
Giờ tôi xa biệt cố hương
Tìm trong kỷ niệm đôi đường thi ca

Ba mươi mấy ...xuân qua xa xứ ....
Nhớ cố đô Tôn Nữ Công Tằng ..
Nhớ nhiêu chẳng biết mần răng ...
Khắc câu thơ nhỏ phải chăng lắm sầu…/.

Minh Hiển-Hàn Sĩ
31-7-2013

Dòng Sông Quê Ngoại














Dòng Sông Quê Ngoại

Sông Quê ngoại rẻ chia ba ngã …
Thuở thiếu thời tôi đã bỏ đi
Bởi vì chiến cuộc phân ly …..
Bến mơ mộng ấy còn chi lở bồi

Sông Quê Ngoại thuở tôi còn nhỏ …
Tôi nhớ hoài nhà nhỏ ven sông ..
Quê nghèo đậm nghĩa tình nồng
Xa rồi vẫn nhớ dòng sông ẩn tình

Sông Quê Ngoai ân tình còn đó …
Nay tôi về xóm nhỏ thân thương
Tim lại một chút dư hương ..
Của thời niên thiếu ... tôi thường nhớ mong

Sông Quê Ngoại đục dòng con nước ..
Bến lở bồi . Ký ức trong tôi
Hôm nay cuộc chiến đinh rôi ..
Bao năm xa xứ .. lòng tôi nhớ nhiều

Sông Quê Ngoại thủy triều lên xuống …
Bến lở bồi lôi cuốn phù sa …
Bao nam xa cách quê nhà …
Nhớ bông điên điển nhớ cà chấm tương ../.

Minh Hiển

Thứ Ba, 2 tháng 6, 2015

Em Ạ ….



Em Ạ …..


Đọc thơ em , nghe như lời nhắn nhũ
Ôm khối tinh ấp ũ ở trang thơ 
Có vần thương , vần nhớ sự đợi chờ 
Anh cảm nhận niềm bơ vơ xứ lạ 

Này Em Ạ đôi ta xa xứ cả
Chung khối sầu tìm quá khứ tha hương 
Mình gặp nhau đây là tình đồng hương 
Nên lòng cứ thường vương vấn ..nhau mãi

Này Em Ạ xin em chớ ái ngại 
Những vần thơ vụng dại thuở đang yêu ..
Ôm kỷ niệm nâng niu những buổi chiều
Nơi xứ lạ cô liêu để mà sống 

Tôi gặp em tuy chưa thấy hình bóng 
Như mến nhau rung đọng qua vần thơ 
Này Em Ạ .. Có lẻ anh dại khờ ..
Viết mấy chữ vu vơ .. Anh Mến Tặng ../.


June-02-2015
Minh Hiển