Hàn Sĩ Sơn Trang

Chào Bạn Ghé Thăm - Minh Hiển Hàn Sĩ Sơn Trang

Thứ Ba, 16 tháng 2, 2021

CHẲNG MONG THÀNH THI SĨ













CHẲNG MONG THÀNH THI SĨ


Tôi viết thơ chẳng mong thành thi sĩ
Bán lấy tiền , chi phí cho tương lai
Bao tháng năm công việc vẫn miệt mài
Bởi cuộc sống chông gai đầy gian khổ

Nỗi buồn vui tâm tình mình thố lộ
Và nén lòng giông tố cuộc đời ta
Có nhiều đêm ngồi ngắm ánh trăng ngà
Cạn chén rượu phì phà làn khói thuốc

Nợ áo cơm ta chưa đà bỏ cuộc
Khối tình kia trói buộc cả tâm hồn
Lời thơ tôi như thể để vùi chôn
Bao kỷ niệm như tồn đọng lại mãi

Ai chưa từng một lần lòng trót dại ?
Hãy quay đầu nhìn lại để mà xem
Cách đôi nhân xử thế với anh em
Và Cha Mẹ đính kèm tinh yêu nữa

Ai dám chắc chưa bao giờ thất hứa
Đường công danh chọn lựa có được đâu
Số đã định ta chớ vội u sầu
Vật ngoài thân nhà lầu rồi cũng mất

Là khi ta nằm sâu ba tấc đất
Còn được gì tất bật để bon chen
Chớ miệt khinh những kẻ còn thấp hèn
Mà họ sống đáng khen tình nhân nghĩa

Xin chớ cười hoặc là sự mai mỉa
Mình làm thơ tả khía cạnh cuộc đời
Giải trí tinh thần thôi nhé bạn ơi
Xin chớ vội buông lời ...chi cay đắng ..../.

Feb-16-2021
Minh Hiển

Không có nhận xét nào: