Hàn Sĩ Sơn Trang

Chào Bạn Ghé Thăm - Minh Hiển Hàn Sĩ Sơn Trang

Thứ Hai, 8 tháng 6, 2020

HỎI CƯỚI NÀNG VIỆT & CƯỚI EM ĐI & GẠO THỔI THÀNH CƠM







HỎI CƯỚI NÀNG VIỆT


{Ảnh ST }

Này nàng Việt làm anh ngớ ngẩn
Bốn ngàn năm mấy bận anh sang
Thương em nét đẹp dịu dàng
Vị tha sẵn có trong nàng từ lâu

Em xinh lắm từ đầu đến cẳng
Anh yêu nàng nên chẳng nói ra
Ngày xưa anh sợ Mẹ Cha
Mấy lần hỏi cưới quân qua chẳng về

Anh quyết định lập thề từ đó
Cha Mẹ em đã bó chiếu rồi
Anh sang tìm chỗ để ngồi
Em dâng trà nước " làm Tôi " khó từ

Con em khóc thì ừ kệ nó
Anh thương nàng dòm ngó dạ sầu
Đày con đi khắp năm châu
Mình sanh đứa khác không lâu đâu nàng

Thế hệ mới Họ mang Trung Việt
Tình chúng mình thắm thiết nàng ơi
Xin em hãy cứ nhận lời
Thủy chung Trung giữ không rời lánh xa

Minh Hiển Hàn Sĩ
June-7-2018


>>>>>>>>>>>>>>>>>>


CƯỚI EM ĐI

Tình anh Chệch nay đà xin trả
Bốn ngàn năm anh đã trót thương
Ngày xưa mỗi đứa một phương
" Cha Hùng , Mẹ Trắc " ngăn đường lại qua

Em thú thật tại nhà nghèo lắm
Cưới em đi đượm thắm tình nồng
Em thề dâng cả biển đông
Hồi môn sính lễ theo chồng trung hoa

Con em khóc bù loa kệ nó
Bóp cổ xong chẳng có gì đâu
Quyền em sanh sát làm đầu
Cưới em đi nhé để lâu làm gì ??

Em xin hứa lễ nghi xong việc
Ba đặc khu chẳng tiếc dâng chàng
Đó là điểm trọng giang san
Tha hồ sử dụng dọc ngang mặc tình .......

Minh Hiển Hàn Sĩ
June -7-2018


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


GẠO THỔI THÀNH CƠM

Hai năm trước, vì con nổi loạn
Sợ mất em cấm đoán mọi điều
Thương con cố nhịn được yêu
Nó nguôi cơn giận, em liều theo anh

Nhà em nhỏ mái tranh vách lá
Anh gửi em mấy tạ tiền đô
Làm sao từ chối cặp bồ
Nên em lén lút chui vô bụi bờ

Ba khu cấm anh rờ thỏa thích
Để chúng minh lại xích gần nhau
Biết rằng em Việt anh Tàu
Bút sa gà chết, nên mau ký liền

Con nó bảo , khinh điên Trọng Lú
Giấy chứng minh hôn thú ký rồi
Đành cam cái phận " làm tôi "
Một trăm năm nữa thôi rồi Việt Nam ./.

Minh Hiển Hàn Sĩ

June -7-2020

Không có nhận xét nào: