Hàn Sĩ Sơn Trang

Chào Bạn Ghé Thăm - Minh Hiển Hàn Sĩ Sơn Trang

Thứ Tư, 27 tháng 6, 2018

NGỘ BÙN SEN


Image may contain: text

NGỘ BÙN SEN

''Khi mê,bùn chỉ là bùn.
Ngộ rồi mới biết trong bùn có sen''
-st-


KHI sống giữa nơi đầm hoen ố
MÊ cho rằng một chổ nhớp nhơ
BÙN đen nhìn thấy đục mờ
CHỈ vì hôi thối căn cơ thấp hèn

LÀ bậc trí, bùn sen chỉ một
BÙN dưỡng sen mọc tốt dưới đầm
NGỘ bùn quân tử cao thâm
RỒI mình khiêm tốn lặng thầm tỏa hương

MỚI thấy nhẹ vô thường ngũ trược
BIẾT mãi mê say khước hại ta
TRONG mùi danh lợi ta bà
BÙN kia biến chất gần xa đổi màu

CÓ bùn bẩn sen mau trổ nhánh
SEN không bùn tạo cảnh vén vun
" KHI MÊ , BÙN CHỈ LÀ BÙN
NGỘ RỒI MỚI BIẾT TRONG BÙN CÓ SEN"

Junẹ25.2018
Minh Hiển Hàn Sĩ

Không có nhận xét nào: