Hàn Sĩ Sơn Trang

Chào Bạn Ghé Thăm - Minh Hiển Hàn Sĩ Sơn Trang

Thứ Năm, 17 tháng 12, 2015

Xuân Mong Đợi







Xuân này mong đợi bóng người thương ...
Đôi bờ hải lý , tình dặm trường...
Một trời tuyết lạnh ta chiếc bóng ...
Nhìn cánh thiệp xuân dạ vấn vương ....
MH

Người ở nơi nào có biết không ?
Đêm nay một kẻ chốn cô phòng
Lập lòe ngọn nến soi kỷ niệm
Gió thoảng qua mành lạnh cuối đông
TBT

Ngày xuân xứ lạnh chỉ tuyết rơi
Ngoài hiên trắng xóa một góc trời
Em ơi ! Phương ấy xuân có thắm
Có vàng mai nở không em ơi ?
MH

Em ở nơi này đón nắng xuân
Rộn ràng tiếng pháo khúc nhạc lân
Chạnh lòng chợt phút chim ríu rít
Cất tiếng gọi nhau tìm cố nhân
TBT

Xuân về đất khách có gì vui
Lộc Xuân còn thẹn đang ngủ vùi
Nhìn cành hoa tuyết ... Ôi đẹp quá !
Tưởng rằng đào nở ở quê tôi
MH

Cỏ biếc xanh rờn vàng cánh mai
Đào hoa cợt gió trên phố dài
Mộng ươm khóe mắt Xuân Ước Nguyện
Đầu Xuân hái lộc ta với ai ...
TBT

Đất khách Xuân về em có hay ?
Ngoài trời giá lạnh tuyết băng dầy
Lạnh lòng lữ khách nơi viễn xứ
Rượu xuân chẳng nồng men chẳng cay
MH

Tết ở quê người chẳng thiếu chi
Rượu , trà , bánh , mứt ... bao lì xì
Khói hương nghi ngút mâm ngũ quả
Lòng riêng ai thấu ,,vui được gì
TBT

Tôi em hai kẻ cách phương trời
Đón xuân đất khách chỉ thế thôi
Trao nhau cánh thiệp qua mạng lưới
Gọi là quà Xuân để tìm vui
MH

Nhìn cánh thiệp xuân chiều ba mươi
Kìa xem cánh mai khẽ mỉm cười
Tình Xuân ngàn dặm theo cánh én
Vương vấn hồn thơ gửi đến người
TBT

Hẹn em xuân thắm nước non mình
Một ngày nắng đẹp mai nở xinh
Tôi , em về lại nơi Đất Việt
Phố cũ tao phùng ghép mộng xinh
MH

Giữ lại cho nhau nắng xuân này
Đêm trường gối mộng tay trong tay
Giữa mùa xuân mới hoa đón gió
Xuân về thương nhớ ... với ai đây ... ? ../.
TBT


(Thơ của Minh Hiển và Tuyết Băng Tâm )

01/25/2004











Không có nhận xét nào: