Hàn Sĩ Sơn Trang
Thứ Hai, 20 tháng 10, 2025
MÃI YÊU ( Mình Ơi ... 05 )
MÃI YÊU
( Mình Ơi ... 05 )
( Song ngũ lục bát )
Nhớ nhau xao xuyến dạ
Trăn trở cả năm rồi
Mình còn cách biệt ngăn đôi
Con tim thổn thức nổi trôi khối sầu - MH
Núi nghiêng đầu mãi đợi
Sông chảy tới phương nào
Em nhìn lên những vì sao
Tìm hồi ức cũ gom vào bóng anh -TBT
Gió lay cành lá rũ
Ðêm khó ngủ chạnh lòng
Tôi -Em hai đứa hoài mong
Mình ơi ! Nối lại đôi vòng tay đan - MH
Rượu nồng nàn ta rót
Môi thấm ngọt men cay
Không còn thổn thức đêm ngày
Nỗi buồn xa vắng từ nay nát nhàu - TBT
Tiết Thu màu áo mới
Lòng còn đợi người xa
Nắng vàng rọi xuống sân nhà
Gió lùa hương cúc làm ta nhớ người - MH
Cúc màu tươi rực rỡ
Lòng tưởng nhớ về anh
Men say rượu thắm ngọt lành
Ðôi ta duyên nợ trời xanh kết tình - TBT
Tại chúng mình cách trở
Nên duyên nợ chưa tròn
Một lòng hẹn biển thề non
Cho dù xa cách vẫn còn mãi yêu - MH
Thơ Minh Hiển & Tuyết Băng Tâm
Sept.24.2018 ( Rằm trung Thu 2018)
Chủ Nhật, 22 tháng 6, 2025
BỐN MÙA YÊU
{ Song tùm lum lục chén }
XUÂN vui quá
Hạ lắm buồn
Thu rơi chiếc lá về nguồn
Đông qua sầu nhớ vẫn luôn đợi chờ
HẠ thơ ai viết
Thu thiết tha sầu
Đông còn gối mộng bao lâu
Xuân hằng mong đợi nhịp cầu NET trao
THU ngọt ngào tình ái
Đông còn mãi đợi chờ
Xuân này đẹp tựa vần thơ
Hạ về ta mãi hoài mơ một người
ĐÔNG ghé lại nơi đất khách
Xuân còn xa cách quê hương
Hạ về nỗi nhớ đoạn trường
Thu còn xa xứ vấn vương mộng đời ...
Minh Hiển
June -22-2019
Thứ Ba, 8 tháng 4, 2025
Tâm Sự Những Nguoi Cha Ly Hương
Tâm Sự Những Nguoi Cha Ly Hương
___ *·-:¦:-·*___
Nửa vòng trái đất sang đây ..
Ngồi buồn lại nhớ những ngày xa xưa
Mấy mươi năm khổ đã vừa
Lòng quân nước Việt. cũng thừa khổ đau
Người thì biền biệt phương nào
Người thi chịu cảnh thiên lao đọa đầy
Lắm người vì nước bỏ thây
Trên trang lịch sử công này không ghi
Có người thân phủ quốc kỳ
Người đời ca ngợi khắc ghi muôn đời
Quê hương nghèo đói tả tơi
Thân tôi lưu lạc chốn người sinh nhai
Làm sao cho đáng thân trai ?
Thù nhà Quốc Hận nhớ hoài ngàn năm
Quê hương nước Việt xa xăm
Nửa vòng trái đất biệt tăm không về
Xứ người vật chất phủ phê
Thương người ở lại não nề làm sao
Rồi đây lẻ sống thế nào
Đám hàng con cháu gặp chào hay không ?
Hay là quên hết tổ tông ..
Hay là quên chuyện Lạc hồng nước ta
Quên rồi tiếng nói Mẹ Cha ..
" You Me " sa cạc mà sa xót lòng
Các con ráng học cho thông
Song văn Anh Việt thạo thông với đời
Mai kia thời thế đổi đời ..
Ra công giúp nước rạng ngời Việt Nam ...../.
Người thi chịu cảnh thiên lao đọa đầy
Lắm người vì nước bỏ thây
Trên trang lịch sử công này không ghi
Có người thân phủ quốc kỳ
Người đời ca ngợi khắc ghi muôn đời
Quê hương nghèo đói tả tơi
Thân tôi lưu lạc chốn người sinh nhai
Làm sao cho đáng thân trai ?
Thù nhà Quốc Hận nhớ hoài ngàn năm
Quê hương nước Việt xa xăm
Nửa vòng trái đất biệt tăm không về
Xứ người vật chất phủ phê
Thương người ở lại não nề làm sao
Rồi đây lẻ sống thế nào
Đám hàng con cháu gặp chào hay không ?
Hay là quên hết tổ tông ..
Hay là quên chuyện Lạc hồng nước ta
Quên rồi tiếng nói Mẹ Cha ..
" You Me " sa cạc mà sa xót lòng
Các con ráng học cho thông
Song văn Anh Việt thạo thông với đời
Mai kia thời thế đổi đời ..
Ra công giúp nước rạng ngời Việt Nam ...../.
Minh Hiển
Kỷ Niệm 95 mới sang Mỹ
Thứ Sáu, 4 tháng 4, 2025
THƠ SONG THẤT LỤC BÁT
Thể Song Thất , nhịp thơ Ba Bốn (3, 4)
Nhớ đừng gieo, hỗn độn Thất Ngôn
Thơ Song Thất, lối độc tôn
Thêm vần Lục Bát trường tồn Nước Nam
Ngược Ba Bốn ,( 4,3 ) thì làm Bát Cú
Nên viết theo lối cũ thơ Đường
Đừng nên lẫn lộn, xót thương
Đọc không êm ả khinh thường thơ ta
Thể Song Thất theo đà phát triển
Câu đầu tiên đối diện câu sau
Song Thất đối, ý với nhau
Gieo thêm Lục Bát , dồi giàu ý thơ../.
Thứ Tư, 2 tháng 4, 2025
CHIẾC CẦU AO CŨ
Bài thơ QH rất hay ... cho phép MH họa thêm vào 77 cho vui xin Thi Sĩ đừng trách khứ MH
CHIẾC CẦU AO CŨ
——————————-
68 - PD
Tuổi thơ bên chiếc cầu ao
Rồi theo năm tháng ồn ào mưu sinh
Bây giờ nhìn lại chính mình
Hoá ra đâu dễ dứt tình với quê
Nhớ từng lối xuống bờ đê
Cầu ao một thuở đi về rửa chân
Mưa đan dày khắp mặt sân
Cầu ao rêu bám mấy lần được thay?
Tuổi thơ cùng những mê say
Cầu ao nhún nhảy tháng ngày tập bơi...
Bây giờ ở tận lưng trời
Chung cư cao ốc là nơi đi về
Bàn chân thèm dính đất quê
Thèm khua mặt nước tràn trề bèo dâu
Chiếc cầu ao cũ ở đâu?
Nghẹn ngào tôi với mái đầu bạc phơ...
——————
Phan Duong
December 4.2019
...............
CHIẾC CẦU AO CŨ
——————————-
68 - PD
77 - MH
Tuổi thơ bên chiếc cầu ao
Rồi theo năm tháng ồn ào mưu sinh
Quê Hương vẫn luôn xinh đẹp mãi
Viết thành lời, kể lại , phân minh
Bây giờ nhìn lại chính mình
Hoá ra đâu dễ dứt tình với quê
Theo năm tháng , bộn bề , cơm áo
Lúc chạnh lòng , ảo não dạ ê
Nhớ từng lối xuống bờ đê
Cầu ao một thuở đi về rửa chân
Ẩn tìm thức ngại ngần hồi tưởng
Có đôi khi mường tượng bần thần
Mưa đan dày khắp mặt sân
Cầu ao rêu bám mấy lần được thay?
Bao nỗi nhớ dạ này ai thấu
Niềm nhớ thương , hỏi Bậu có hay
Tuổi thơ cùng những mê say
Cầu ao nhún nhảy tháng ngày tập bơi...
Giờ cách biệt trùng khơi vạn dặm
Tình Quê Hương nồng thắm , người ơi
Bây giờ ở tận lưng trời
Chung cư cao ốc là nơi đi về
Nơi phố thị tứ bề quyến rủ
Chẳng bận tâm , dạ ủ ê chề
Bàn chân thèm dính đất quê
Thèm khua mặt nước tràn trề bèo dâu
Thương nhớ lắm dạ sầu héo hắt
Mảnh tình quê bám chặt từ lâu
Chiếc cầu ao cũ ở đâu?
Nghẹn ngào tôi với mái đầu bạc phơ...
Nơi đất khách thẩn thờ nhớ lại
Mái tranh xưa thuở dại , ra sao ???
——————
Phan Duong
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
CHIẾC CẦU AO CŨ
——————————-
77 - MH
68 - PD
Nơi đất khách thẩn thờ nhớ lại
Mái tranh xưa thuở dại , ra sao ???
Tuổi thơ bên chiếc cầu ao
Rồi theo năm tháng ồn ào mưu sinh
Quê Hương vẫn luôn xinh đẹp mãi
Viết thành lời kể lại , phân minh
Bây giờ nhìn lại chính mình
Hoá ra đâu dễ dứt tình với quê
Theo năm tháng , bộn bề , cơm áo
Lúc chạnh lòng , ảo não dạ ê
Nhớ từng lối xuống bờ đê
Cầu ao một thuở đi về rửa chân
Ẩn tìm thức ngại ngần hồi tưởng
Có đôi khi mường tượng bần thần
Mưa đan dày khắp mặt sân
Cầu ao rêu bám mấy lần được thay?
Bao nỗi nhớ dạ này ai thấu
Niềm nhớ thương , hỏi Bậu có hay
Tuổi thơ cùng những mê say
Cầu ao nhún nhảy tháng ngày tập bơi...
Giờ cách biệt trùng khơi vạn dặm
Tình Quê Hương nồng thắm , người ơi
Bây giờ ở tận lưng trời
Chung cư cao ốc là nơi đi về
Nơi phố thị tứ bề quyến rủ
Chẳng bận tâm , dạ ủ ê chề
Bàn chân thèm dính đất quê
Thèm khua mặt nước tràn trề bèo dâu
Thương nhớ lắm dạ sầu héo hắt
Mảnh tình quê bám chặt từ lâu
Chiếc cầu ao cũ ở đâu?
Nghẹn ngào tôi với mái đầu bạc phơ...
——————
Phan Duong 68
Minh Hiển 77
December 4.2019
Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2025
BA THÁNG QUÂN TRƯỜNG
'
BA THÁNG QUÂN TRƯỜNG
Mười tám tuổi em vào quân ngũ
Thuở khóc nhè , tóc phủ bờ vai
Đếm theo nhịp bước một hai
Thao trường thổn thức mấy ai hiểu tình
Ghét ai đó gọi mình " lính sữa
" Hỏi em là một bữa mấy ly ?
Thẹn thùng chẳng nói năng chi
Mắt nhìn hái nguýt bỏ đi cho rồi
Lần đầu ấy nằm , ngồi tập bắn
Mắt nhắm rồi , súng thẳng bóp cò
Điểm ruồi tuy chẳng có to
Để viên đạn lạc dạ lo quá à
Mỗi buổi sáng em đà thức dậy
Mùng gối mền , xếp lấy đó thôi
Nội quy "A trưởng " định rồi
Kiểm tra vướng bụi , điểm tôi bị trừ (*)
Cơm ba bữa ăn như chạy giặc
Không vội vàng đói chắc đó nha
Mươi lăm , ba chục phút à
Nhiều khi không kịp , vậy mà chẳng than
Tuy vất vả gian nan không ngại
Đêm bạn bè xúm lại chuyện trò
Nụ cười ai cũng thật to
Vui đời binh nghiệp há lo sự đời
Sau ba tháng em rời trường ,trại
Nước mắt tuôn đổi lại , cười giòn
Bạn bè trang lứa véo von
Bao nhiêu kỷ niệm vẫn còn mãi đây
Về đơn vị dựng xây đất nước
Lính hậu phương tiếp bước chiến trường
Cùng nhau gìn giữ quê hương
Ngờ đâu vận nước đau thương phải đành
Tháng tư ấy long lanh giọt lệ
Chuyện nước non khó thể chuyển dời
Dòng châu chảy mãi người ơi
Còn chăng kỷ niệm một thời đã qua
Ôm kỷ niệm tuổi già ngồi nhớ
Sống tha hương xứ sở quê người
Dạ sầu vận nước kém tươi
Bao giờ Dân Việt nụ cười hân hoan ?
Hoàng Cúc Nguyễn
*{ điểm ra trường}
Bài thơ này MH viết tặng theo tâm tư của " Nữ Quân Nhân " Nguyễn Hoàng Cúc ..
KHÚC TỰ TÌNH
KHÚC TỰ TÌNH
Em vừa lớn lên trong thời lửa loạn
Đôi Chín tuổi chưa tính toán được gì
Tổ Quốc cần khi đất nước lâm nguy
Nam đi lính hay Nữ nhi cũng vậy
Nghe tiếng gọi non sông cùng đứng dậy
Mình góp phần giữ lấy sự bình yên
Đành gác lại chuyện lòng ,nỗi niềm riêng
Từ giã Mẹ Cha ,bạn hiền trang lứa
Gạt nước mắt đành thôi không khóc nữa
Và nhủ lòng mình hứa với non sông
Vào quân trường tập huấn ba tháng ròng
Mỗi buổi sáng chưa hừng đông đã thức
Kiếp quân nhân nào đâu dám than cực
Lệnh " A Trưởng" em một mực phải tuân
Thế rồi cũng qua hết mười hai tuần
Bao kỷ niệm gian truân giờ kể lại
Các anh trai cứ theo em chọc mãi
(Lính sữa) ơi ! nhớ Má phải không nè ?
Em lườm nguýt tai ứ chẳng thèm nghe
Hứ một cái im re đi một nước
Lần tập trận trườn bò lên phía trước
Mắt nhắm lại bắn trượt điểm hồng tâm
Vách ba lô chạy bộ đứng lại nằm
Có nhiều đêm âm thầm mình em khóc
Nhớ lại thời vẫn còn khi đi học
Mẹ với Cha bảo bọc lo mọi bề
Ngày nhập ngũ đành phải bỏ xa quê
Ba bữa cơm khen chê cũng đành chịu
Đâu có Cha hay Mẹ để nũng nịu
Cùng Chị em đàm tiếu chuyện vui cười
Giờ một mình lòng dạ lại kém tươi
Kể từ đó thấy người mình lớn hẳn
Ba tháng trời làm em thêm già dặn
Ngày ra trường giã biệt bạn bè xong
Về đơn vị em quyết chí với lòng
Tròn trách nhiệm thạo thông cả mọi việc
"Tháng tư đen" toàn quân đều hối tiếc
Em về quê lo việc chuyện chồng con
Nhưng tâm tư dạ em lại héo mòn
Thương thời vận nước non mình biến đổi
Chữ "tự do " bao nhiêu người đánh đổi
Giờ thân em trôi nổi đến xứ này
Những buồn vui em đã kể trên đây
Hoài niệm lại những ngày em nhập ngũ ..../.
Minh Hiển
2022
Bài thơ này MH viết tặng theo tâm tư của " Nữ Quân Nhân " Nguyễn Hoàng Cúc ..
Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2025
TẠI ... CƠN BÃO
TẠI ... CƠN BÃO
Tin khẩn cấp tháng hai mười bốn
Bão giông làm bất ổn mọi nơi
Mây nghiêng ngả giữa bầu trời
Phất phơ cánh mỏng, tả tơi vườn hồng.
Vùng xứ lạnh mênh mông phủ trắng
Mưa tuyết bay khắp chặng đường dài
Lòng buồn chạnh nhớ thương ai
Mong gửi một vài quà nhỏ được đâu!
Thôi thì mượn đôi bầu thi tửu
Đánh thức tim bằng hữu xa gần
Online mừng lễ tình nhân
Đợi bão tan dần, hoa bánh tặng ngay
Chớ ủ rũ chau mày hờn dỗi
Mộng lãng du bên gối buồn hiu
Khi trầm lúc bổng dập dìu
Bão tan, ta lại nâng niu đóa hồng
Minh Hiển Hàn Sĩ
Feb.14.2025
Thứ Năm, 30 tháng 1, 2025
ƯỚC NGUYỆN NGÀY XUÂN
ƯỚC NGUYỆN NGÀY XUÂN
Nghe pháo nổ mừng xuân Ất Tỵ
Tiếng đì đùng thiên lý vọng xa
Tuyết rơi phủ trắng đông già
Bánh mứt, rượu trà cũng thấy nôn nao
Thêm xuân nữa mai đào khoe sắc
Quê hương ơi !Con chắc lỗi thề
Nhiều năm phiêu lãng sơn khê
Ruột rối trăm bề, thổn thức từng đêm
Trắng điểm tuyết bên thềm viễn xứ
Sài Gòn xưa vẫn ngự trong lòng
Ðàn chim Nam Việt ước mong
Một ngày sum họp nối vòng tay ta
Mong thấy lại Quê Cha Ðất Mẹ
Áo Nàng Vàng rồi sẽ tung bay
Ba Dòng nhiệt huyết . còn say
Ước nguyện một ngày, nắng đẹp núi sông
Jan-29-2025
Minh Hiển Hàn Sĩ
Thứ Ba, 28 tháng 1, 2025
KỶ NIỆM MÙA HẠ
KỶ NIỆM MÙA HẠ
Ngồi nhớ lại hạ nào năm ấy !
Hoa phượng rơi dạ thấy xót xa
Ôi bao kỷ niệm ngọc ngà
Nhớ nhiều dấu ái thời tà áo bay
Nhìn cánh phượng gió lây nhè nhẹ
Chú ve non khe khẽ than thầm
Tìm đâu bóng nhạn tri âm
Lật trang lưu bút , ngồi hâm chuyện lòng
Nhớ bè bạn mấy dòng , thuở dại
Nhật ký này khắc lại mấy câu
Thương ôi ! Cho mối tình đầu
Yêu không dám ngỏ .. Một câu thật lòng
Mùa hạ ấy ..non sông loạn lạc
Chia đôi đường người dạt về đâu .
Tôi đi sang nửa địa cầu
Nhớ người năm cũ hạt châu chảy dài ..
Nay hạ đến ..nhớ ai ai biết
Vần thơ này tha thiết ghi tâm
Trải qua mấy bận thăng trầm
Tìm trong kỷ niệm tạo mầm sống yêu ../.
Minh Hiển
Thứ Ba, 27 tháng 8, 2024
MƠ
MƠ
(Mình Ơi! 23)
Sáng phải hầu ông, cháo lẫn trà
Tâm hồn mải miết tận đâu xa
Tất bật người lo hết củi, gà
Nhiều nỗi sướng vui lời thắm thiết
Ít niềm thương cảm nghĩa phôi pha
Dầu hao nguyệt khuyết mờ nhân ảnh
Sáng phải hầu ông, cháo lẫn trà./.
Minh Hiển Hàn Sĩ
Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2024
MỘNG ẢO + VỠ MỘNG + MỘNG HỒ ĐIỆP
TAN RỒI MỘT GIẤC MƠ XƯA
CHIỀU HOANG LẠNH TÍM CƠN MƯA ĐỢI CHỜ.
{ ST}
MỘNG ẢO
TAN ảo mộng đêm trường nhung nhớ
RỒI cũng đành duyên nợ chia xa
MỘT mai tuổi đã xế tà
GIẤC mơ huyền ảo đợi ta phương nào
MƠ một chút rượu đào nồng thắm
XƯA đã cùng say đắm bên ai
CHIỀU buông theo gót trang đài
HOANG sơ một bóng , khó phai nhạt tình
LẠNH vai áo , mơ hình bóng cũ
TÍM khung trời mây phủ hoàng hôn
CƠN say nụ ái ru hồn
MƯA ngâu chặn lối bồn chồn tâm tư
ĐỢI gì nữa giã từ đi nhé
CHỜ làm chi tình lẻ hương thừa
TAN RỒI MỘT GIẤC MƠ XƯA
CHIỀU HOANG LẠNH TÍM CƠN MƯA ĐỢI CHỜ.
8-7-2019
Vũ AnNa
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
SP mài đao {mài bàn phím } chém đệ tử một nhát xem sao
Họa giữ vần đệ tử nè
VỠ MỘNG
TAN mộng điệp canh Trường thương Nhớ
RỒI mai này hết Nợ đành Xa
MỘT khi bóng xế chiều Tà
GIẤC nồng ngày đó người -Ta nơi Nào ?
MƠ hoài mãi má Đào chẳng Thắm
XƯA ai từng mộng Đắm với Ai
CHIỀU nay mây phủ lâu Đài
HOANG tàng cảnh vật nào Phai chuyện Tình
LẠNH tim lắm nhớ Hình năm Cũ
TÍM lòng ta rêu Phủ , nụ Hôn
CƠN mê ngày trước hốt Hồn
MƯA lòng réo rắt chẳng Chồn suy Tư
ĐỢI ai nữa tạ Từ thôi Nhé
CHỜ làm chi cô Lẻ tình Thừa
TAN RỒI MỘT GIẤC MƠ XƯA
CHIỀU HOANG LẠNH TÍM CƠN MƯA ĐỢI CHỜ.
Minh Hiển Hàn Sĩ
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Bài hoạ 2
Chán không ai để chém gió
SP mài đao {cào bàn phím } chém đệ tử nhát thứ hai xem sao
Họa giữ vần đệ tử nè
MỘNG HỒ ĐIỆP
TAN với hợp đoạn Trường dạ Nhớ
RỒI mai này duyên Nợ bay Xa
MỘT mình đếm bước chiều Tà
GIẤC chiêm bao cũ của Ta thuở Nào
MƠ hình bóng Mận Đào duyên Thắm
XƯA đã cùng mộng Đắm tình Ai
CHIỀU nghe ai hát trên Đài
" HOANG Sơ " bảng nhạc . chưa Phai sắc Tình
LẠNH tâm trí thương Hình dáng Cũ
TÍM cả lòng muốn Phủ môi Hôn
CƠN mê giấc mộng hoảng Hồn
MƯA rơi trĩu hạt , dạ Chồn ưu Tư
ĐỢI mộng đến ngôn Từ trao Nhé
CHỜ. đã lâu riêng Lẻ duyên Thừa
TAN RỒI MỘT GIẤC MƠ XƯA
CHIỀU HOANG LẠNH TÍM CƠN MƯA ĐỢI CHỜ.
Sep-6-2019 Minh Hiển Hàn Sĩ
Thứ Năm, 20 tháng 6, 2024
TÙY TIỆN ĐẢO TỪ
TÙY TIỆN ĐẢO TỪ
Thuở lục bát, đường thi rầm rộ
Nhóm, hội đoàn làm khổ "nhà thơ"
Đêm khuya thao thức dật dờ
Bỏ công tìm chữ nhởn nhơ ép vần.
Từ ngữ Việt bản thân phong phú
Bỗng dưng nhiều cao thủ văn chương...
Sức đâu nghị lực phi thường!
Ngược xuôi hoán đổi nhiễu nhương ý, tình.
Thơ, văn, nhạc phiêu linh biến chất
Tình cờ xem, thú thật đắng lòng
Ngoài kia mây trắng thong dong
Thả hồn theo mạch nước ròng ngẩn ngơ!
Từ {luyến láy} vật vờ than khóc
"Nại Nhẫn" ngồi chắt lọc dùm nha!
"Ủi An" "Niềm Nổi" ấy mà
"Lắng Lo" "Xúc Cảm" thế là "Trở Trăn"
"Bồng Tang" chí nhọc nhằn trở gót
"Mỏi Mong" chờ "Ngào Ngọt" "Hồi Luân"
"Trì Kiên" "Để Đáo" thấm nhuần
"Sắt Se" duyên nợ lục tuần "Mắn May"
Bao năm đã "Dặn Dày" sương gió
Áng phù vân chứng tỏ thấp cao
Vì ai mấy trận "Phúng Trào"
Bữa kia "Lúy Túy" tiêu dao "Huyên Hàn"
Đua nhau viết tràn lan thuận nghịch
Luận, phê bình, bấm thích cho vui
Chuyện tình lãng mạn sụt sùi
Còng lưng ghép chữ tới lui mượn hồn
Ôi vấn nạn thất ngôn bát cú
"Phạc Phờ" người, ủ rũ tóc, tai
"Hao Hanh" suốt quãng mộng dài
"Ắp Đầy" "Vụn Vỡ" một giai thoại buồn
Không "Chế Quản" chữ tuôn thành suối
Sao "Vã Vồn" giong ruổi "Bồng Phiêu"
"Diết Da" " Xa Xót" chi nhiều
Thời nay "Sảo Kỹ"(*) lắm chiêu, cạn lời./.
Minh Hiển Hàn Sĩ
june-20-2024
" Từ luyến láy trong ngoặc kép được các thi sĩ FB tự tiện đảo ngược khi họ làm thơ lục bát nhằm để chữ số 6 của câu bát vần với chữ số 6 của câu lục; hoặc dùng trong đường thi kiểu thuận nghịch."
(*) chữ của thi sĩ FB trong bài thơ đường thuận nghịch . Chữ đúng là Kỹ xảo
Thứ Năm, 26 tháng 10, 2023
CHỪ MƯA HỎI LẠI ..
CHỪ MƯA HỎI LẠI ..
Bây chừ xứ Huế trời mưa
Răng Người thuở nớ vẫn chưa thấy về
Trường Tiền sáu nhịp sơn khê
Vài cong nỗi nhớ câu thề cố nhân
Dòng Hương sóng bạc phong trần
Đôi bờ uốn khúc bao lần đợi mong
Mây chiều cõi Nội rêu phong
Hoàng hôn Ngũ Phụng sân Rồng lặng mê
Hồi chuông Cổ tháp Hà Khê*
Tiếng lòng đỉnh Ngự ủ ê ngóng chờ
Nỗi niềm chi ..Huế mộng mơ
Chừ mưa hỏi lại ..bao giờ ..Người ơi ..
Miên Hanh; 24.10.2017.
{Bài họa Lục Bát Giáng Thất với Anh Miên Hanh }
CHỪ MƯA HỎI LẠI ..
Miên Hanh 68
Minh Hiển 77
Bây chừ xứ Huế trời mưa
Răng Người thuở nớ vẫn chưa thấy về
Ta xuôi ngược sơn khê ngàn dặm
Nhớ một thời gửi đậm tình quê
Trường Tiền sáu nhịp sơn khê
Vài cong nỗi nhớ câu thề cố nhân
Xa cách biệt mấy lần dạ nhớ
Năm canh sầu trăn trở phân vân
Dòng Hương sóng bạc phong trần
Đôi bờ uốn khúc bao lần đợi mong
Nhớ Huế lắm nén trong tấc dạ
Mấy năm qua đâu đã thay lòng
Mây chiều cõi Nội rêu phong
Hoàng hôn Ngũ Phụng sân Rồng lặng mê
Mơ ngày ấy ta về chốn cũ
Thỏa nỗi niềm ấp ủ câu thề
Hồi chuông Cổ tháp Hà Khê*
Tiếng lòng đỉnh Ngự ủ ê ngóng chờ
Đôi tà áo phất phơ trong gió
Vành nón nghiêng thuở nọ nên thơ
Đôi tà áo phất phơ trong gió
Vành nón nghiêng thuở nọ nên thơ
Nỗi niềm chi ..Huế mộng mơ
Chừ mưa hỏi lại ..bao giờ ..Người ơi ..
Thương nhớ lắm một thời khắc dạ
Bên ni giờ Đông đã giao mùa
Miên Hanh &Minh Hiển Hàn Sĩ
{Bài họa Lục Bát Giáng Thất với Anh Miên Hanh}
.
CHỪ MƯA HỎI LẠI .
Minh Hiển 77
Miên Hanh 68
Thương nhớ lắm một thời khắc dạ
Bên ni giờ Đông đã giao mùa
Bây chừ xứ Huế trời mưa
Răng Người thuở nớ vẫn chưa thấy về
Ta xuôi ngược sơn khê ngàn dặm
Nhớ một thời gửi đậm tình quê
Trường Tiền sáu nhịp sơn khê
Vài cong nỗi nhớ câu thề cố nhân
Xa cách biệt mấy lần dạ nhớ
Năm canh sầu trăn trở phân vân
Dòng Hương sóng bạc phong trần
Đôi bờ uốn khúc bao lần đợi mong
Nhớ Huế lắm nén trong tấc dạ
Mấy năm qua đâu đã thay lòng
Mây chiều cõi Nội rêu phong
Hoàng hôn Ngũ Phụng sân Rồng lặng mê
Mơ ngày ấy ta về chốn cũ
Thỏa nỗi niềm ấp ủ câu thề
Hồi chuông Cổ tháp Hà Khê*
Tiếng lòng đỉnh Ngự ủ ê ngóng chờ
Đôi tà áo phất phơ trong gió
Vành nón nghiêng thuở nọ nên thơ
Nỗi niềm chi ..Huế mộng mơ
Chừ mưa hỏi lại ..bao giờ ..Người ơi ..
Minh Hiển Hàn Sĩ & Miên Hanh
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Ta nhớ Huế . chiều mưa da diết
Điệu hò ai tha thiết trên sông
Thuyền xuôi mái đẩy bền bồng
Mà nghe thương nhớ chạnh lòng xót xa
MH
Thứ Sáu, 11 tháng 8, 2023
THƠ TÔI
THƠ TÔI
Thơ tôi lượm ở chợ đời ….
Rao đi bán lại ai thời chịu mua
Nhìn đời thế sự hơn thua
Lời văn tôi hóa cay chua ngọt bùi ..../..
MH-HS
--------------------------
THƠ song thất tôi chưa nhuần thấm ..
TÔI ngại ngùng sợ lắm người chê
LƯỢM văn rơi rớt bên lề …
Ở nơi phố thị, miền quê mọi nhà
CHỢ chuẩn bị đem ra lúc sáng
ĐỜI lạnh lùng năm tháng gió sương
RAO thơ ngóng đợi mười phương…
ĐI qua giàu ngó , nghèo thương túi tiền
BÁN Chưa được làm phiền buổi chợ ..
LẠI chẳng nhiều cậu mợ ghé qua
Ai mà không chút xót xa
THỜI nay Hàn Sĩ như ta đoạn trường
CHỊU câu đối văn chương nhị thất ..
MUA sao đành cái bậc thi ca
NHÌN người đối nguyệt thưởng hoa
ĐỜI còn lục bát câu ca mẹ hiền
THẾ mới biết bậc hiền thi phú …
SỰ đam mê ấp ủ bấy lâu
HƠN nhau lấy nhẫn làm đầu
THUA lùi một bước vui câu thái bình
LỜI tôi viết chân tình như nói
VĂN trong thơ hoạ đối an nhiên.
TÔI quên kiếp sống ưu phiền
HÓA ra hiện tại cõi tiên khác gì
CAY với đắng tôi thì đã thấu
CHUA với nồng nung nấu trong tâm
NGỌT ngào nếm trải thăng trầm
BÙI ngùi hồi tưởng tri âm thưở nào ./.
Minh Hiển Hàn Sĩ
2015
Thứ Sáu, 4 tháng 8, 2023
SUM VẦY ( Mình Ơi ! ... 22 )
Bao giờ cho đặng sum vầy
Giao ca đôi mặt, dạ này mới vuị( ca dao )
Khi nào tôi có 24 giờ phép thì mình sẽ ...
SUM VẦY
( Mình Ơi ! ... 22 )
BAO la núi hồ mây diễm lệ
GIỜ vẫn đang ngạo nghễ dày vò
CHO mình nhung nhớ, âu lo ...
ÐẶNG sao lại để bến đò đợi mong
SUM họp khỏi tơ lòng xuôi ngược
VẦY duyên tình cá nước ung dung
GIAO nhau giữa mộng tương phùng
CA lời định ước thủy chung bóng hình
ÐÔI ta trước phiêu linh xướng họa
MẶT trời lên mới thoả tay ngừng
DẠ còn hy vọng người dưng ...
NÀY tim sưởi ấm trên từng ý thơ
MỚI đó đã không ngờ thương lắm !
VUI nối liền mấy dặm net "phây"
BAO GIỜ CHO ÐẶNG SUM VẦY
GIAO CA ÐÔI MẶT, DẠ NÀY MỚI VUI
Hàn Sĩ Mình Hiền
Aug - 02- 2023
Mình về tôi cũng về theo
Sum vầy phu phụ, giàu nghèo có nhau
( ca dao )
VÌ NGHĨA VÌ TÌNH
( Mình Ơi ! ... 22 )
MÌNH đơn-độc khi trời trở gió
VỀ dọc ngang chỗ nọ chốn này
TÔI đau dạ, xót bàn tay
CŨNG bởi đêm ngày vất-vả mần ăn.
VỀ chia sẻ nhọc-nhằn, sung-sướng
THEO ngược xuôi thổ nhưỡng ấm nồng
SUM-suê cành lá trổ bông
VẦY nên Mình hỡi, vợ chồng ráng lo.
PHU gỡ mối tơ vò canh-cánh
PHỤ kết đan áo lạnh phỉ tình
GIÀU sang tử-tế kinh-dinh
NGHÈO trong hạnh phúc yên bình tháng, năm.
CÓ những bữa êm dằm mát mái
NHAU-nhảu chi rồi phải nằm quèo
MÌNH VỀ TUI CŨNG VỀ THEO
SUM VÂY PHU PHỤ GIÀU NGHÈO CÓ NHAU ./.
Aug.05.2023 TBT
Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2023
NHỚ NHỎ
NHỚ NHỎ
Lòng thầm nhớ nhỏ ơi có biết ! ….
Những vần thơ ai viết tặng mình
Đêm chẳng ngủ , đợi binh minh …
Vào mơ ra mộng trách tình vu vơ ..
MH
Ta rất nhớ lời thơ của" nhỏ "
Lời tự tình bỏ ngỏ..dễ thương...
Bây giờ trống vắng vấn vương...
Hỡi người đâu nhỉ má hường , tóc mây ?? …
MK
Đã mấy bữa lòng đây nhớ nhỏ ..
Chẳng còn ai để tỏ lời thương
Nghe sầu moc. nhánh vấn vương ..
Thì ra mình nhớ má hường ngày xưa…
.MH
Dạ nhớ lắm hương đưa mối thắm….
Bụi thời gian lấm tấm màu vôi...
Tóc mây xưa chắc cắt rồi ...
Dăm ba sợi bạc đủ đời buồn tênh !..
MK
Đà cách biệt mình ên thương nhớ …
Hơn nửa đời đâu nở chia xa
Từ khi chiến cuộc đinh ra
Nhỏ -Tôi, ly biệt bôn ba xứ người ../.
MH
Minh Hiển và Anh Mây Khói ...ở room chat
Thứ Ba, 25 tháng 4, 2023
NIỀM TIN CỦA NGƯỜI DI TẢN
NIỀM TIN CỦA NGƯỜI DI TẢN
Ngày bỏ nước quặn đau xa xứ
Ðất Sài Gòn mãi ngự trong tim
Lênh đênh theo mạch nổi chìm
Tháng Tư Ðen vẫn lặng im khóc người
Trong ký ức bốn mươi năm lẻ
Nam Việt Nam lớn bé anh hùng
Máu rừng chẳng thể hoà chung
Máu biển muôn trùng, đỏ thắm hờn căm
Đường vĩ tuyến cột nằm mười bảy
Bọn tham lam đánh gãy Paris(*)
Oai phong chiến tích kinh kỳ
Nén tâm hương thắp người đi chẳng về
Ngày Quốc Hận không hề quên lãng
Dân Miền Nam nhớ Tháng-Tư-Đen
Bao năm vinh nhục sang hèn
Thắp lại ngọn đèn, rọi sáng Niềm tin
Cờ ba sọc còn in ký ức
Ngọc viễn Đông sáng rực Nam phần
Tâm hồn nét đẹp nghĩa nhân
Cùng nhau gắn bó tinh thần đấu tranh
Tháng Tư đó cũng đành di tản
Tháng Tư nay mạng bán để rời
Rưng rưng mắt lệ trùng khơi
Nhìn xa xăm quá đất trời tự do
Bờ đê vắng con đò năm cũ
Đến khi nào tắt nụ cười buồn
Đêm ngày nghe tiếng mưa tuôn
Gởi theo cơn gió mạch luồn ước mơ
NGƯỜI DI TẢN bao giờ chấm dứt
Buổi thanh bình giành giựt chuyến đi
Giấu, khoe, háo hức, thầm thì
Nơi Thiên Đường ấy, vi xi nổi chìm
Trên quan lớn lặng im che giấu
Dưới binh gia phấn đấu quơ càng
Chợt nghe tên Việt Nam vang
Ô hô ! "Lãnh đạo" ngỡ ngàng thế nhân
Cũng di tản đến phần đất lạ
Miệng hô hào ra rả "đồng hương"
"Chúng ta" xóa vết đoạn trường
Tiền đô la Mỹ tình thương nối dài
Còn một phút ngày mai tăm tối
Ngọc Viễn Đông vẫn đội sai tên
Bị chôn vùi dưới đáy nền
Tự do, độc lập chỉ trên giấy tờ
Căng no gió phất phơ trong gió
Ngọn Cờ Vàng sọc đỏ ba miền
Tung bay ngạo nghễ bên hiên
Mái nhà Nam Việt, viễn liên xứ Người./.
MHHS & TBT
April.30/2023
(*) Hiệp ước Paris 1973
Ngày bỏ nước quặn đau xa xứ
Ðất Sài Gòn mãi ngự trong tim
Lênh đênh theo mạch nổi chìm
Tháng Tư Ðen vẫn lặng im khóc người
Trong ký ức bốn mươi năm lẻ
Nam Việt Nam lớn bé anh hùng
Máu rừng chẳng thể hoà chung
Máu biển muôn trùng, đỏ thắm hờn căm
Đường vĩ tuyến cột nằm mười bảy
Bọn tham lam đánh gãy Paris(*)
Oai phong chiến tích kinh kỳ
Nén tâm hương thắp người đi chẳng về
Ngày Quốc Hận không hề quên lãng
Dân Miền Nam nhớ Tháng-Tư-Đen
Bao năm vinh nhục sang hèn
Thắp lại ngọn đèn, rọi sáng Niềm tin
Cờ ba sọc còn in ký ức
Ngọc viễn Đông sáng rực Nam phần
Tâm hồn nét đẹp nghĩa nhân
Cùng nhau gắn bó tinh thần đấu tranh
Tháng Tư đó cũng đành di tản
Tháng Tư nay mạng bán để rời
Rưng rưng mắt lệ trùng khơi
Nhìn xa xăm quá đất trời tự do
Bờ đê vắng con đò năm cũ
Đến khi nào tắt nụ cười buồn
Đêm ngày nghe tiếng mưa tuôn
Gởi theo cơn gió mạch luồn ước mơ
NGƯỜI DI TẢN bao giờ chấm dứt
Buổi thanh bình giành giựt chuyến đi
Giấu, khoe, háo hức, thầm thì
Nơi Thiên Đường ấy, vi xi nổi chìm
Trên quan lớn lặng im che giấu
Dưới binh gia phấn đấu quơ càng
Chợt nghe tên Việt Nam vang
Ô hô ! "Lãnh đạo" ngỡ ngàng thế nhân
Cũng di tản đến phần đất lạ
Miệng hô hào ra rả "đồng hương"
"Chúng ta" xóa vết đoạn trường
Tiền đô la Mỹ tình thương nối dài
Còn một phút ngày mai tăm tối
Ngọc Viễn Đông vẫn đội sai tên
Bị chôn vùi dưới đáy nền
Tự do, độc lập chỉ trên giấy tờ
Căng no gió phất phơ trong gió
Ngọn Cờ Vàng sọc đỏ ba miền
Tung bay ngạo nghễ bên hiên
Mái nhà Nam Việt, viễn liên xứ Người./.
MHHS & TBT
April.30/2023
(*) Hiệp ước Paris 1973
Thứ Bảy, 8 tháng 4, 2023
HỒI TƯỞNG ( Mình Ơi !... 21)
HỒI TƯỞNG
( Mình Ơi !... 21)
Em thương mãi niềm mơ nghĩa dệt
Anh nhớ hoài tình kết đồng tâm
Ước mong hảo hợp sắc cầm
Hoà duyên giai ngẫu đầy mâm rượu trầu.
Kể từ độ mưa ngâu kết tóc
Cho đến thời đò dọc sang sông
Đôi ta nghĩa vợ tình chồng
Dẫu nhạt môi hồng gắn bó keo sơn.
Cời bếp lửa chập chờn quyện nắng
Khói lam chiều giữa rặng tre xanh
Ra vườn ngắm quả trĩu cành
Mình ơi ! Vất vả lướt nhanh tháng ngày.
Cá kho tộ chính tay Mình nấu
Món cơm quê cho dẫu bình thường
Đậm đà, mũi dập dồn hương
Cánh diều no gió ven đường vút cao.
Tuôn cảm xúc dạt dào khó tả
HÁT NỮA ĐI ! Mình ạ ! Hỡi Mình !
Ru hồn tuổi mộng đẹp xinh
Qua câu vọng cổ thấy hình bóng xưa.
Đê lối rẽ hàng dừa thẳng tẳp
Lỡ chuyến phà mới gặp được nhau
Chẳng ưng phố huyện sang giàu
Đất phèn ruộng bạc, trước sau vẫn chờ.
Mụợn trang giấy câu thơ khảm dạ
Trăng sao hình như đã dấu yêu
Cùng ai muốn tỏ, ngại điều...
Lục bình trên sóng liêu xiêu phận bèo
Bên bồi lỡ nhìn theo xuôi ngược
Bông cỏ mây níu bước chân mềm
Ngọt bùi cay đắng đời nêm
Thủy chung dịu sáng giữa thềm nắng khuya./.
April.08.2023
Tuyết Băng Tầm &
Minh Hiển Hàn Sĩ
Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2022
NGỒI KHÂU LẠI
Tấm ảnh của nhíp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh
Ngồi khâu lại, lá cờ Tổ-Quốc
Năm bảy-lăm sau cuộc chiến tàn
Trong tim một gói hành trang
Là ngọn cờ-vàng ,Nước-Việt khó phai
Ngồi khâu lại, hình hài sông-núi
Bốn-bảy năm hận tủi còn vương
Tuy giờ cách biệt quê-hương
Còn lắm đoạn trường, nợ nước khó quên
Ngồi khâu lại, đắp nền lịch sử
Ngọn cờ-vàng mãi ngự trong tim
Bao năm vận nước nổi chìm
Mưa gió hãm kìm, tiếng nói quê Cha
Ngồi khâu lại, cũng là ôn lại
Để mai này con cái nhận ra
Nhớ về Tổ-Quốc ở xa
Nguồn cội Ông Bà, con cháu đừng quên …./.
Minh Hiển Hàn Sĩ
Dec-02-2022
___ *·-:¦:-·*___
Mẹ vá màu cờ của nước non
Cha tù ra Bắc thân xác mòn
Anh thì tàn phế ôm buồn hận
Chị đợi tin chồng giữ dạ son
___ *·-:¦:-·*___
Chị ngồi khâu lá cờ-vàng
Vá hồn Nước Việt hai hàng lệ sa
Bao năm biệt xứ xa nhà
Nhưng vẫn đậm đà, tình nghĩa nước non
Thứ Tư, 30 tháng 11, 2022
CẢM ƠN NGƯỜI LÍNH VNCH
CẢM ƠN NGƯỜI LÍNH VNCH
___ *·-:¦:-·*___
Cảm ơn Anh hy sinh cho đất Nước
Cảm ơn Chị cất bước theo chí trai
Niềm tự hào vinh dự được mấy ai
Vì Tổ Quốc miệt mài luôn tranh đấu
Ông cha ta đã bao đời đổ máu
Nguồn tự do nung nấu ở trong lòng
Cho Quốc Kỳ tô đẹp khắp non sông
Làm rạng rỡ Lạc Hồng ta muôn thuở
Đã bao năm lòng Anh còn trăn trở
Dạ Chị buồn nặng nợ với quê hương
Người ở lại cuộc sống lắm đoạn trường
Toàn Quân-Dân đau thương và mất mát
Tìm Tự-Do bao gia đình thất lạc
Dân Việt Nam trôi dạt khắp năm Châu
Nợ áo cơm đã thấm bạc mái đầu
Thương cố Quốc hạt châu còn chảy mãi
Biết bao giờ cho tôi được trở lại
Về Quê Hương , dưới mái nhà năm xưa
Việt Nam ơi ! Thương lắm nói sao vừa
Nhớ thật nhiều nắng mưa miền quê Mẹ ...
Lời tri ân viết vội vàng khe khẽ
Một chút tình của kẻ xa quê hương
Bốn mươi bảy năm ,cũng lắm đoạn trường
Với tấm lòng mến thương người đi trước .../.
Minh Hiển Hàn Sĩ
11-30-2022
Hình trên google
Thứ Tư, 16 tháng 11, 2022
HOÀNG KỲ
HOÀNG KỲ
Người Việt Nam da vàng dòng máu đỏ
Nên Quốc Kỳ từ đó mà tạo ra
Bắc-Trung-Nam - ba sọc ý một nhà
Theo dân tộc, Ông Cha mình Âu-Lạc
Một ngàn năm, chiến tranh gieo tan tác
Giặc bắc phương giẫm nát mảnh đất này
Cả trăm năm , sự đô hộ của tây
Pháp đi rồi chung tay mình xây dựng
Mẹ Việt Nam ! Bốn ngàn năm chịu đựng
Hai mươi năm lại hứng cuộc nội tranh
Ngọn Cờ-Vàng ai giẫm nát cho đành ?
Bởi cái lũ coi đàn anh là tàu cộng
Kẻ thất phu không nhìn xa hiểu rộng
Lấy huy hiệu dưới lộng bóng quân thù
Cứ nghĩ rằng ta là kẻ trượng phu
Nhưng thực tế thằng ngu thật đáng tiếc
Cái bọn khỉ của trường sơn đâu biết
Ý màu cờ của Việt Nam nước ta
Nó ca ngợi thịt xáo bằng nồi da
Nên huy hiệu nó lai pha tàu cộng
Việt Nam tôi bao giờ cờ gió lộng
Màu Cờ-Vàng in bóng khắp quê hương
Dân quê tôi, thôi hết khổ đoạn trường
Tôi về lại quê hương , mình yêu dấu .../.
11-15-2022
Minh Hiển Hàn Sĩ
Thứ Ba, 15 tháng 11, 2022
NGƯỜI LÍNH .VNCH
NGƯỜI LÍNH .VNCH
Anh vẫn mãi là người chiến sĩ
Yêu tự do chẳng nghĩ ngợi chi
Khi mà đất nước lâm nguy
Nên chẳng ngại gì, cống hiến sức trai
Đành xếp lại tương lai rực rỡ
Phận làm trai trả nợ nước non
Chiến công ngày đó vẫn còn
Trên trang lịch sử vàng son một thời
Trên bốn nẻo vùng trời chiến thuật
Anh bước lên định luật đời trai
Cho nên chẳng ngại đường dài
Tình nhà nợ nước đôi vai chẳng sờn
Năm Ất-Mão, sau cơn binh biến
Mấy ai còn nhận diện nhắc tên
Hình như họ đã vội quên
Một thời oanh liệt tạo nên sử hùng
Tháng tư ấy theo cùng vận nước
Người đi tù , người bước ra đi
Bốn mươi bảy, cái xuân thì
Ký ức ôm ghì , dạ mãi nhớ thương ....
Ảnh ST
11-15-2022
Minh Hiển Hàn Sĩ
Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2022
CẢM ƠN ANH ..
CẢM ƠN ANH .NGƯỜI THƯƠNG PHẾ BINH -VNCH
___ *·-:¦:-·*___
Anh vẫn mãi trong tôi muôn thuở
Ít còn ai nhắc nhở tên Anh
Thân Anh tàn phế chẳng lành
Bôn ba cuộc sống héo nhanh nụ cười
Anh vẫn mãi, là người lính chiến
Có đôi lần nhận diện gọi tên
Tình yêu non nước vững bền
Những vần trang sử tạo nên tên người
Còn đâu nữa, đôi mươi xuân thắm
Chiến công xưa nhiều lắm còn ghi
Đời trai Anh có ngại gì
Sử xanh thỏa chí nam nhi vẫy vùng
Anh vẫn mãi, ung dung tồn tại
Thời gian trôi đi mãi không về
Tôi thời biệt dạng sơn khê
Anh thời ở lại bộn bề ,mưu sinh ...
Minh Hiển Hàn Sĩ
11-11-2022
___ *·-:¦:-·*___
Anh vẫn mãi trong tôi muôn thuở
Ít còn ai nhắc nhở tên Anh
Thân Anh tàn phế chẳng lành
Bôn ba cuộc sống héo nhanh nụ cười
Anh vẫn mãi, là người lính chiến
Có đôi lần nhận diện gọi tên
Tình yêu non nước vững bền
Những vần trang sử tạo nên tên người
Còn đâu nữa, đôi mươi xuân thắm
Chiến công xưa nhiều lắm còn ghi
Đời trai Anh có ngại gì
Sử xanh thỏa chí nam nhi vẫy vùng
Anh vẫn mãi, ung dung tồn tại
Thời gian trôi đi mãi không về
Tôi thời biệt dạng sơn khê
Anh thời ở lại bộn bề ,mưu sinh ...
Minh Hiển Hàn Sĩ
11-11-2022
Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2022
NGƯỜI TRẢ THƠ TÌNH
NGƯỜI TRẢ THƠ TÌNH
Người ta trả những vần thơ cũ
Tự bấy lâu ấp ủ trong lòng
Lời thương chữ nhớ mênh mông
Kết lên tâm sự qua dòng thi ca
Người trả hết tình ta ngày nọ
Cứ xem như tình đó chết rồi
Đào sâu hố nguyệt người ơi
Vùi chôn kỷ niệm một thời mộng mơ
Bao kỷ niệm trang thơ còn đó
Hằng ấp yêu dạo nọ đến giờ
Đành thôi nhận lại vần thơ
Đốt trang tình sử khóa hờ của tim
Mượn men đắng cố tìm quên lãng
Đời phù du ai bạn giao tâm
Đành thôi về kiếp âm thầm
Mượn vần thơ nhỏ tri âm bạn cùng ./.
Jan 6-2017
MH = Minh Hiển
Thứ Tư, 17 tháng 8, 2022
( Mình Ơi ! ... 20 )
MÌNH CÒN NỢ NHAU KHÔNG ?
( Mình Ơi ! ... 20 )
Kìa nét chữ còn ghi trên đá
Hơn ngàn năm chưa rã hẹn thề
Tháng ngày sướng khổ phu thê
Ruộng vườn tất tả đi, về ngược xuôi
Thêm kiếp nữa chín muồi duyên nợ
Phút canh ba mãi nhớ bao lời
Thì thầm khẽ gọi ... Mình ơi !
Kỷ niệm một thời chẳng dễ vùi chôn
Khuya hờn giận dập dồn sai đúng
Dẫu bao lần mắt trũng ưu tư
Lệ hoen mi, muốn ... giã từ
Sớm mơi thức dậy hình như nắng vàng
Mình còn nợ xốn xang câu hát (*)
Giữa miền quê gió bạt hương nồng
Sau này hạnh phúc còn không ?
Nhạt nét son hồng vẫn ngọt bờ môi ?
Aug.04.2022 TBT
( Thất tịch Nhâm Dần )
(*) Lâu rồi chẳng hát cho em nghe
<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3
KHÔNG GIỜ RỒI
[ Mình Ơi ! ... 20 ]
Đêm khuya lắm ! Mình ơi hãy ngủ !
Đừng quan tâm vũ trụ, thiên hà
Cuộc đời dẫu lắm phong ba
Giống như sương níu, như là bụi bay
Đêm khuya lắm ! Hổm rày lạnh lẽo
Nhớ đắp mền, phủ khéo trái tim
Đừng cho ngọn gió đến tìm
Len vào giấc mộng đàn chim bắt cầu (*)
Lá thu rụng, về đâu kệ nó
Quán nửa khuya , ngoài ngõ dập dìu
Góc vườn vắng, lối quạnh hiu
Kìa trăng in bóng, người trìu mến thương
Đêm khuya chẳng nguôi vương vần nhớ
Miền đông tây cách trở ngàn trùng
Bây giờ cảnh vật mông lung
Sớm mơi thấy được bóng tùng quân sang .
Hàn Sĩ Mình Hiền
Aug - 04- 2022
[Mùng 7 tháng 7 ]
Thứ Hai, 8 tháng 8, 2022
HÃY ĐỨNG DẬY
HÃY ĐỨNG DẬY
Hãy Đứng Dậy ! Cùng nhau bước tiếp
Theo cha ông mà hiệp kết đoàn
Dầu rằng nhiều nỗi lo toan
Thoát vòng quỳ lụy, khải hoàn nước Nam
Hãy Ðứng Dậy! Ðể làm cuộc chiến
Ðem sức mình cống hiến, đương đầu
Giặc phương Bắc, lắm mưu sâu
Tướng trời Nam vẫn truy cầu máu tươi
Hãy Đứng Dậy ! Hỡi người dân Việt
Triệu con tim anh kiệt đâu rồi ?
Để chi thế cuộc nổi trôi
Nước non sắp mất đứng ngồi sao yên
Hãy Đứng Dậy ! Lời khuyên giới trẻ
Đừng ham vui tránh né điều chi
Khi mà đất nước lâm nguy
Buông xuôi tất cả còn gì chí trai
Hãy Đứng Dậy ! Vươn vai gánh vác
Nợ Giang Sơn ký thác ai đây ?
Giặc tàu lấn chiếm bủa vây
Đảng lo cướp đất, dựng xây nhà lầu
Hãy Đứng Dậy ! Ðối đầu hiện thực
Hỡi lòng dân! Mau thức tỉnh ra
Để khi nước mất tan nhà
Mới hay, vỡ lẽ xót xa cũng rồi
Hãy Đứng Dậy ! Ðừng ngồi chịu nhục
Bắc, Trung, Nam, đến lúc rồi mà
Non sông lời gọi thiết tha
Cho dân NamViệt cửa nhà bình yên
Hãy Ðứng Dậy ! Tay chuyền sức mạnh
Ðập phá tan những cảnh tượng đài
"Trớ trêu nặn khắc vua ai ?"
Ðem tiền bạc tỷ hốt xài thảnh thơi
Hãy Ðứng Dậy ! Ca lời non nước
Bứt gông xiềng để được tự do
" Chủ" thời còn mãi co ro
"Tớ " vung một buổi, béo cò nửa đêm
Hãy Ðứng Dậy ! Viết thêm trang sử
Ðất, biển đông tồn, giữ được dài
Ðể không thẹn với tương lai
Ðứng lên để xóa độc tài Cộng Nô ..
Hãy Ðứng Dậy ! Cùng hô Đứng Dậy !
Mình chung tay giữ lấy Sơn Hà
Để mà hát khúc hoàn ca
Bầu trời Nam Việt...Nước nhà ấm êm ../.
Aug-8-2022
Minh Hiển Hàn Sĩ
Thứ Năm, 7 tháng 7, 2022
ĐÁNH GHEN THỜI 4.0
ĐÁNH GHEN THỜI 4.0
Nga Ukraine thời Liên Xô cũ
Ukraine Nga ấp ủ lời yêu
Bao năm chung sống mỹ miều
Vợ chồng hòa thuận sớm chiều có đôi
Năm chín mốt {91} thôi rồi tan rã
Ukraine đi lối ngã tự do
Độc tài Nga lại không cho
Sợ rằng mất vợ co ro một mình
Nay hiểu rõ nhân tình là thế
Chuyện xóm làng họ kể không sai
Âu Châu giúp đỡ nối dài
Vợ chồng cuộc chiến đánh hoài không xong
Hàng xóm đợi cầu mong ngừng chiến
Chuyện áo cơm bất biến dị thường
Đói no ấm lạnh đau thương
Bởi vì vật chất thị trường mãi tăng
Chuyện chồng vợ còn căng còn thẳng
Thế giới này chẳng đặng bình yên
Bây giờ thế sự đảo điên
Xôn xao bình luận, lụy phiền chiến tranh ../.
Minh Hiển Hàn Sĩ
June-29-2022
Thứ Ba, 28 tháng 6, 2022
TRÒ ĐÙA CHIẾN TRANH
TRÒ ĐÙA CHIẾN TRANH
Chuyện Chồng Vợ của Liên Xô cũ
Đã chia đôi chẳng ủ mộng vàng
Ukraine lỡ bước sang ngang
Thằng Nga nó ghét nên sang quấy rầy
Ukraine bước theo Tây theo Mỹ
Thằng Nga ghen ích kỷ đánh liều
Ngỡ là minh chứng tình yêu
Thời Liên Xô cũ ít nhiều sống chung
Mộng cường quốc vỡ tung dạo nọ
Đường Ukraine đi lối ngõ tự do
Thằng Nga thấy vậy chẳng cho
Vung đao dụng võ chẳng lo con buồn
Chuyện đã lỡ làm luôn cho tới
Hàng xóm khuyên chẳng lợi chi đâu
Tội cho mấy gã Âu Châu
Tốn lời hao của nỗi sầu chiến tranh ..../.
Minh Hiển Hàn Sĩ
June-27-2022
Thứ Tư, 22 tháng 6, 2022
CÂU CHUYỆN CỦA NƯỚC “ ĐẠI LỖ “
CÂU CHUYỆN CỦA NƯỚC “ ĐẠI LỖ “
Có ai biết Nước tên “ Đại Lỗ “?
Ở nơi đâu nằm chỗ nào không ?
Nó nằm ở dọc Biển Đông !
Gọi là dân tộc “ Lạc Hồng” đó nha
Mình đọc báo hôm qua nói vậy
Thật buồn cười mắt thấy tai nghe
Lề đường thu phí đậu xe
Lỗ luôn “ tám tỷ “ nhờ phe đảng mình
Đường xe lửa “Cát Linh “ cũng lỗ
Tài nguyên xăng, cắt cổ chẳng lời
“ In tiền “ cũng thế ai ơi
Lập nhiều trạm “ BOT” khắp nơi lỗ nhiều
Ngành giáo dục in đều sách mới
Càng lỗ to chẳng lợi cho dân
Khắp nơi ở chốn xa gần
Làm gì cũng lỗ … Việt cần đổi tên
Cái chủ nghĩa làm nên lịch sử
Tên Việt Nam còn giữ làm gì
Đổi tên “ Đại Lỗ “ nước đi
Cho thiên hạ biết mà ghi sử vàng …/.
Minh Hiển Hàn Sĩ
June-21-2022
Thứ Ba, 19 tháng 4, 2022
THÀNH PHỐ MẤT TÊN { 1 & 2 }
___ *·-:¦:-·*___
Sài Gòn Gia Định quê hương tôi
Ba trăm năm trước có tên rồi
Miền Nam Nước Việt quê tôi đó
Mấy thời Gia Tổ còn nằm nôi
Nhớ thuở ngày xưa học vỡ lòng
Sài Gòn như hòn ngọc viễn đông
Nét đẹp kiêu sa và hùng vĩ
Chẳng hổ thẹn danh cháu Lạc Hồng
Sài Gòn nay đã mất tên rồi
Còn chăng chỉ là ký ức thôi
Hai chữ Sài Gòn thân thương quá ...
Sống mãi trong lòng của dân tôi
Sau ngày Quốc Hận dân Nam mình
Tên gọi thành phố chẳng phân minh
Việt cộng khai tên và đổi họ
Mất rồi tên gọi thuở khai sinh !!!../
Minh Hiển Hàn Sĩ
4-25-2000
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ĐÂU RỒI HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG
(Thành Phố Mất Tên 2)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ĐÂU RỒI HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG
(Thành Phố Mất Tên 2)
___ *·-:¦:-·*___
Thành Gia Định Miền Nam tuy nhỏ
Người Việt tôi gọi đó Sài Gòn
Xa rồi dạ nhớ héo hon
Mỗi khi nhắc lại , xoáy mòn ruột gan
Sau cuộc chiến dâng tràn thương xót
Tên khai sinh họ trót đổi rồi
Ba từ xa lạ trong tôi .
Lời Ca Dao, thuở nằm nôi, vẫn còn
{ Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ
Đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu
Em về học lấy chữ nhu
Chín trăng em đợi mười thu em chờ }" CaDao"
Ngọc Nam Á bây giờ đã mất
Giữa phố phường tất bật bon chen
Dọc ngang lối nhỏ sang hèn
Nỗi buồn thương tiếc, chợt len ngõ hồn
Người viễn xứ ngồi ôn kỷ niệm
Mây lững lờ tìm kiếm thành đô
Chung tay khuấy động lòng hồ
Câu thơ góp nhặt điểm tô Sài Gòn ./
Minh Hiển Hàn Sĩ
June-10-2020
Thành Gia Định Miền Nam tuy nhỏ
Người Việt tôi gọi đó Sài Gòn
Xa rồi dạ nhớ héo hon
Mỗi khi nhắc lại , xoáy mòn ruột gan
Sau cuộc chiến dâng tràn thương xót
Tên khai sinh họ trót đổi rồi
Ba từ xa lạ trong tôi .
Lời Ca Dao, thuở nằm nôi, vẫn còn
{ Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ
Đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu
Em về học lấy chữ nhu
Chín trăng em đợi mười thu em chờ }" CaDao"
Ngọc Nam Á bây giờ đã mất
Giữa phố phường tất bật bon chen
Dọc ngang lối nhỏ sang hèn
Nỗi buồn thương tiếc, chợt len ngõ hồn
Người viễn xứ ngồi ôn kỷ niệm
Mây lững lờ tìm kiếm thành đô
Chung tay khuấy động lòng hồ
Câu thơ góp nhặt điểm tô Sài Gòn ./
Minh Hiển Hàn Sĩ
June-10-2020
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)


















