Hàn Sĩ Sơn Trang

Chào Bạn Ghé Thăm - Minh Hiển Hàn Sĩ Sơn Trang

Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2015

TU THÂN





TU THÂN




TU        không hẳn tới chùa tới miễu ..
NHÂN     tu gia tiêu biểu cái tâm
TÍCH     ân tạo phúc  nẩy mầm
ĐỨC     kia theo mãi sống thầm sinh lai

TẠO          nghiệp chướng theo hoài ngàn kiếp
CHÚT       từ bi  đẩy nghiệp tai ương
THIỆN        tâm như lót con đường
DUYÊN      may đưa đến tây phương đợi chờ ..

LAI        sinh đặng hưởng nhờ công đức
SINH        kiếp người khỏi cực khổ thân
ĐẶNG       nhiều thiện báo tri ân
PHƯỚC      càng thêm phước .. ta cần tu thân../.


Minh Hiển

Nov -27-2015

Thứ Tư, 25 tháng 11, 2015

Tu Tâm






Tu Tâm




Đời tạm bợ chớ nên vây mượn ..
Trả sinh lai tận hưởng nghiệp duyên
Đôi khi cũng lắm lụy phiền
Có vay có trả đảo điên chữ tình ..

Muốn vui vẻ tụng kinh sáng tối
Phật đạo tràng mỡ lối tâm ta
Miệng luôn niệm phật Di Đà
Thấy đời tươi đẹp chan hòa tình thương

Kiếp này trả khỏi vương tạo tác
Luật luân hồi nào khác bóng xoay
Sắc không  không sắc câu này
Nếu như bỏ được mới hay thanh nhàn ../.




Minh Hiển

Nov-25-2015

Thứ Hai, 23 tháng 11, 2015

Cỏi Tạm





CÕI TẠM

Mượn thân xác Tam hồn trú ngụ ..
Kiếp nhân sinh hội tụ Lục căn
Người ơi hãy nhớ cho rằng
Trần gian cõi tạm ta cần tu tâm

Ngày trở lại nơi Âm tiên cảnh
Nợ Dương gian một gánh lụy phiền
Hãy gieo một chút thiện duyên
Mai sau đặng quả lời khuyên niết bàn

Đời lắm kẻ bạc ngàn gian trá
Cũng có người thiện ngã từ bi
Đừng ôm Ái Ố Sân Si
Mua danh bán lợi rồi đi sai đường

Sinh lai đặng nhờ nương duyên quả
Kiếp hiện hành người đã trồng ân
Ngọt bùi cay đắng mấy lần
Giống nào trái ấy ta cần nghĩ suy ..

Đừng vì chút sân si đánh mất ..
Bản ngã mình đấu cất trong tâm
Rồi gieo trái đắng nảy mầm ..
Lai sinh đặng hưởng trách thầm trớ trêu …/.

Minh Hiển Hàn Sĩ

Nov 23, 2015

Thứ Năm, 19 tháng 11, 2015

TRI ÂN-Ngày Nhà Giáo Việt Nam






TRI ÂN  -Ngày Nhà Giáo Việt Nam





Xin cảm tạ Cô Thầy dạy dỗ
Không quản công cực khổ gian lao
Lời hay ý đẹp ngọt ngào
Bước đường ngưỡng cửa tôi vào tương lai

Còn nhớ mãi cái ngày thơ ấu
Vần Ê - A bước dấu vỡ lòng
Thế mà học mãi không xong
Giờ đây đã hiểu đã thông thạo vần

Xin cảm tạ ân cần dạy bảo
Dẩu Mẹ Cha cấu tạo thân ta
Ơn Thầy Cô rộng bao la
Tôi xin khắc dạ đậm đà  tri- ân

Tôi nhớ mãi câu văn học trước
Lễ nghĩa  nhân , tiếp bước học vần 
Nếu ai đã được thành nhân
Thầy Cô , nguồn cội  ta cần Cảm Ơn .../.

Minh Hiển
20-11-2015

Ơn Thầy Cô









Ơn Thầy Cô

Nhân dịp lễ 
của ngày  nhà giáo
Mượn bút nghiên  để tạo  vần thơ ..
Mến  thương tặng  quý Thầy Cô
Gọi là cảm tạ .. Đậm tô ơn tình


Tuy Cha Mẹ sinh mình tại thế
Ơn  Cô Thầy đâu kể công lao
Dạy ta học rộng hiểu cao
Bước đầu cuộc sống ngọt ngào niềm tin

Mai này có niềm tin cuộc sống
Cảm ơn ngừơi mở rộng vòng tay
Dạy ta học hỏi điều hay
Cơm Cha Áo Mẹ , công Thầy đâu quên

Câu văn học ghi trên bảng đỏ
" Trước học lễ sau đó học văn "
Ở đời  đạo  lý  khắc thân
Thành người hửu ít ….ghi  ân trọn đời../.

Hàn Sĩ Minh Hiển
20-11-2015

Cơm Cha áo Mẹ công thầy ..
 Dạy n
uôi ta có một ngày thành nhân 
Ơn kia tạc dạ ghi ân …
Kiếp này ta mãi ân cần .khắc tâm

Thứ Năm, 12 tháng 11, 2015

Yêu nhầm Sư Tử






Yêu nhầm  Sư  Tử 


Người  ta bảo  đừng   Yêu sư  tử   ..
Tôi  không tin chọc thử  xem sao 
Đôi khi cũng thấy ngọt  ngào          
 Nàng  thương ngõ  ý  mà  trao thơ  tình ..

Có  một   bữa vô  tình   tôi chọc        
Giận  buông lời hằn  học   khá yêu ..
Tiếng gầm  gào thét hơi nhiều ..    
Vi   yêu hóa giận  tôi chìu  nhịn thôi ..

Rồi   bửa  nọ   minh  tôi on net ….  
Trong lòng vui  Nick   đẹp của ai 
Thơ  tinh  tôi thả lai rai  …
Nàng  sư  tử giân   mặt mài khó  coi 

Ôi thì  thế  nàng  lôi cả họ  ..  
Rống âm lên  không rỏ  nguyên nhân …
Gặp nhau  nàng  nói lăng nhăng ….
Nét vui  mà  ngỡ  phải   chăng  thật  khờ 

Tôi không dám vu  vơ   net ảo ..  
Giận khi buồn chắc  cạo  cái  đâù .. 
Minh thì   mặt áo  da  trâu .. 
Kẻo không nó  xé  nghiến ngâu  nó nhai 

Tội cho đấng  râu mài   cũng khổ …
lở  yêu nhầm thua  lổ  về  ta…
Đành  thôi sống vậy  tới già  ….  
Đừng mơ  với mộng trăng  hoa  ái tình ../.

MinhHien




Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2015

Lẻ Loi






Lẻ Loi


Thân như thể cánh chim Hải-Yến
Lạc giữa trời sóng biển bao la
Biết đâu là bến là nhà
Nên còn lưu lạc bôn ba xứ người

Lòng tắt hẳn nụ cười dạo đó
Nơi xứ người ai có biết chăng
Sầu thương theo mãi vĩnh hằng ..
Nhìn về cố quốc . băn khoăn dạ sầu

Có những Lúc gục đầu than thở
Trách trời cao sao nỡ đành tâm
Tìm đâu bóng nhạn tri âm
Cùng nhau sang sẻ nẩy mầm sống yêu ..

Nhiều khi thấy cô liêu trống vắng
Nhớ tri âm thầm lặng tâm tư
Mượn thơ vẽ những ngôn từ
Thành trang nhật ký nát nhừ tâm can …/.

June-11-2015
Minh Hiển     
Viết  tăng  cho người  bạn có cái nick Hải Yến 

Thứ Năm, 5 tháng 11, 2015

Dòng Tâm Sự ……..




Dòng Tâm Sự ……..

Thân còn  mãi lang thang   đất khách …….
Đã  bao năm xa  cách quê  hương  …
Cũng vì cuộc  chiến đau thương ..
Nên thân Phiêu Bạc dặm trường ai hay 

Đời  lãng  tử  còn đây  trắc  ẩn …
Đã  bao năm lận đận chữ  duyên 
Nào đâu phải  phân thuyền  quyên …..
Mà   hay than khóc  tinh  duyên  lỡ  làng ..

Tóc đã  điểm mấy làng sương bạc ..
Nhật ký  còn ghi tạc  mấy dòng  …
Nếu như ai đó cảm thông  …
Đừng cười chê  trách  đau lòng  ấy ơi  ../.



Minh Hiển  Hàn Sĩ 
November - 4 - 2015

Thứ Ba, 3 tháng 11, 2015

Liên Khúc Thơ Buồn











Chiều đất khách ngồi buồn ngơ ngẩn
Nhớ ai kia mấy bận vu vơ
Tôi người khác biệt múi giờ ..
Tình cờ gặp lại đối thơ bao lần

Chiều nay thấy bần thần trong dạ .
Tôi và người cũng đã bao mùa
Mến nhau đoản khúc thơ đưa .
Vui tình thi phú sớm trưa đối vần

Nay vắng ấy mấy lần  tôi nhớ ..
Khúc thơ chiều nặng nợ câu văn
Buồn chi thơ thiếu điệu ngân ...
Để câu Song Thất ngại vần mười thương ..../.
Minh Hien Hàn Sĩ


Chiều bỗng chợt buồn vương da diết
Ở phương xa người biết hay không?
Lặng nhìn mây xám bềnh bồng
Nghe sầu rơi rụng trĩu lòng mặn môi

Chạnh lòng nhớ về nơi quê mẹ
Man mác buồn lặng lẽ chiều phai
Bâng quơ tâm mãi u hoài
Nên vần thơ lạc bao ngày không ngân

Đêm buông dạ bâng khuâng thổn thức
Mắt đượm buồn đôi lúc ngẩn ngơ
Làm sao tôi dệt dòng thơ ?
Nhớ về phương ấy thẫn thờ canh thâu ../.
Kim Thy




Tôi và ấy kẻ âu người mỹ
Nhớ thương về nhiều kỷ niêm xưa
Đã từng hò hẹn sớm trưa
Giờ xa cách biệt tinh vừa đơm hoa

Có những lúc lệ nhòa gối lẽ
Đếm canh dài quạnh quẻ minh ta
Chạnh lòng khắc đoản thơ ca
Làm hành trang sống cho qua kiếp người

Giờ gặp lại thơ vui đối ẩm
Mong ân tinh nòng thắm chớ phai
Đã từng là trúc là mai
Chúc người phương đó năm dài an vui ......./.
Minh Hien Hàn Sĩ








Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2015

Thương Cảm


THƯƠNG CẢM



Có những lúc gục đầu bên  song  cửa   
Nghe hồn  thơ   chết  nửa  câu vần thương 
Tôi và  em   hai kẻ sống  hai phương 
 Lòng  cảm mến   vấn vương dạ    nhung nhớ 

Gặp   online  âu cũng la duyên với nợ 
Giũa  room thơ  phố chợ đông   người qua 
Dẫu câu thơ em viết  chẳng mặn mà    
Đối  với anh    bao la  đầy tinh ý 

Đã  bao năm tôi em  là  tri kỷ  
Những buồn vui cất  kỷ  ở  trong tâm 
Nới  xứ người  khó gặp người  tri âm  
Nên anh quý tình thâm này   giữ  mãi

 Anh nói ra xin  em chớ ái ngại
Đả qua  rồi  tuổi dại thuở yêu thương 
Quý mến em   gọi tinh đồng hương ... 
 Nên đôi khi mơ  một  phương trời xa ấy../.

Minh Hiển 

Thứ Năm, 3 tháng 9, 2015

Chồng Hờ ...Vợ Tam




Chồng Hờ ...Vợ Tam
___ *·-:¦:-·*___

Một chút tình hờ người cho tôi ..
Kêu bằng ông xã gọi minh` ơi ..
Như chữ ái ân không mùi vị ..
Nên tiếng trăm năm chẳng để đời

Một chút tình hờ gọi vui chơi ..
Hỏi rằng ai đó có bồi hồi ..
Những lúc đêm khuya lòng trống vắng ..
Có bao giờ người nghĩ đến tôi

Chồng hờ vợ tạm gọi vui chơi ..
Nên nợ 3 sinh trả không rồi ..
Chút tình tạm bợ vương vấn mãi ..
Nên giờ lận dận khổ đời tôi ../.


1997

Chiếc Bóng Bên Mình







Chiếc Bóng Bên Mình
____ *·-:¦:-·*___









Tường vôi  nét  rêu xanh phủ kín .
Bụi hồng trần đã dính từ lâu .
Thời gian thấm thoát qua mau .
Trong ta như đã đậm màu đắng cay

Có những lúc mưa bay họa gởi .
Thân ngọc ngà tàn bởi do đâu ..??
đêm đêm thường đổ dòng châu ....
Câu duyên tình aí vì đâu gãy rồi ..

Tình đã gãy làm đôi gánh chiếc ..
đã bao đêm thương tiếc ngày xanh ...
Bao năm chung sống bên anh
Bây giờ một bóng mong manh chợ đời

Có những lúc trách đời bạc phước .
Phận hồng nhan biết trước đâu lường
Mười hai bến nước vô thường .
Đục trong nào biết ..má hường gởi trao

Tôi đã vướng chân vào bến đục .....
Tàn cuộc vui từ lúc nửa đời .....
Người đi về cõi xa vời .....
Bỏ hai con trẻ cho tôi gánh sầu ..

Những đêm vắng canh thâu trằn trọc
Muốn tìm người gửi ngọc trao thân ...
Suy đi nghĩ lại bao lần ....
Sợ đời mai mỉa cho thân tủi buồn ../.

MH viet theo tâm sự của người bạn trong Vietfun 40
12-11-2003

Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2015

Xót Xa





Xót Xa

___ *·-:¦:-·*___


Thôi anh nhé từ nay cách biệt ..
Dẫu có yêu tha thiết cũng đành ......
Tim vàng chẳng đặng nhà tranh ..
Mình chia tay nhé hỡi anh đừng buồn ..

Sông thương nước khơi nguồn chảy xiết ...
Tôi vơí nguời thú thiệt chẳng duyên ....
Đôi ta lỡ chuyến thuyền quyên .....
Có duyên không phận đừng phiền lòng nhau ...

Anh hỡi hãy kịp mau tỉnh mộng
Hai đứa mình còn rộng ngày mai
Đường đời đợi bước chân ai
Tương lai đang rộng phí hoài của nhau

Nay vỡ lẽ mực tàu đã cạn .....
Tôi với người là nạn tình yêu ......
Ngày nào dệt gấm hoa thêu ...
Hôm nay duyên phận ít nhiều xót xa ....../.

Minh Hiển
23-08-2004

Thứ Ba, 28 tháng 7, 2015

HOÀI NIỆM







HOÀI NIỆM

Ngồi đọc lại mấy trang nhật ký ...
Như ai đang thủ thỉ thì thầm
Lòng mình lại nhớ tri âm
Mấy mùa nắng hạ biệt tâm tin rồi

Nhớ bạn hữu một thời cấp sách
Giờ học  tan phá phách xóm làng
Đầu trên hẻm dưới than van
Thương ôi tuổi ngọc xếp hàng thứ ba

Chiều nay nắng , hạ pha nhè nhẹ
Phương hồng rơi thấy trẻ nô đùa
Lòng mình nhớ bạn bè xưa
Lật trang nhật ký ..tim vừa nhói đau .../.

Minh Hiển Hàn Sĩ-

July-24-2015