Hàn Sĩ Sơn Trang

Chào Bạn Ghé Thăm - Minh Hiển Hàn Sĩ Sơn Trang
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trang Thơ Phật Giáo. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trang Thơ Phật Giáo. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2018

GIÁC NGỘ

Image may contain: text

GIÁC NGỘ

___ *·-:¦:-·*___

TRẦN  thế cõi ta bà khổ ải
GIAN dối nhiều bởi tại  lòng tham 
BAO  nhiêu  thiện ác đã  làm
NỔI  trôi bản chất  người phàm  sân si 

THĂNG  một  bước ngỡ đi  tới đỉnh
TRẦM  mấy  ly  kẻ  nịnh  đạp  chà
LẤY  lời  của Phật Thích Ca 
ĐIỀU hay  lẽ  phải  để ta  dũa mài

GIÁC  tâm được tương lai  rộng mở
NGỘ  được  là gánh   nợ   trần  buông
TU  là  tìm lại  cội nguồn 
TÂM lành phước  đức  sẽ luôn theo mình 


 TỊNH ngôn bớt, giữ gìn  ý tứ 
 THIỀN  nhận ra hung dữ  do tâm 
TRẦN GIAN BAO NỔI THĂNG TRẦM
LẤY ĐIỀU GIÁC NGỘ TU TÂM TỊNH THIỀN


Minh Hiển 
June - 01-2018

Thứ Năm, 12 tháng 10, 2017

TỰ MÌNH TÌM ĐUỐC SÁNG SOI




TỰ MÌNH TÌM ĐUỐC SÁNG SOI

Sinh ngắn ngủi đi qua một kiếp,
Tử dài lâu khó hiệp về sanh,
Sương khuya lấp lánh trên cành,
Bình minh nắng chiếu rơi nhanh lệ trời .

Xanh xanh lá rơi rơi sớm tối,
Trắng trắng khăn đắp vội ngang đầu,
Đến vùng cõi tạm không lâu,
Hạn kỳ hơi thở qua cầu có không .

Làn gió bụi trần hồng cuốn hút.
Sóng ba đào phủ phục thuyền từ.
Biết tìm đường đến chơn như,
Tây phương rũ sạch riêng tư nghiệp trần.

Đường dốc mộng cao dần chậm bước,
Lối vực mơ rộng được đi mau,
Sống trong cõi tạm sắc màu,
Có Không tịnh trược như nhau bởi mình .

Diệu Tâm
10.08.2017
19.08.Đinh Dậu






Họa giữ giữ  vần 

LỐI VỀ GIẢI THOÁT BƯỚC MAU

Sống đau khổ cũng Qua hết Kiếp
Hãy cùng vui hòa Hiệp nhân Sanh
Mai đây như lá lìa Cành
Lão Sinh Bịnh Tử cũng Nhanh về Trời

Đời ô trược đánh Rơi tâm Tối
Đèn Phật Kinh thấp Vội trong Đầu
Lòng mình ngụội lạnh dài Lâu
Đừng nên vội bước nhịp Cầu hư Không

Giờ còn trẻ má Hồng thu Hút
Có lắm người thuần Phục ngôn Từ
Thời gian trôi mãi hình Như
Ngẫm đời mới thấy tâm Tư nợ Trần

Lối giải thoát mau Dần nhịp Bước
Hướng nguyện lòng đạo Được đến Mau
Nhân sinh muôn vẽ sắc Màu
Khi về âm cảnh giống Nhau  như Mình

Minh Hiển Hàn Sĩ
Oct.10.2017

Thứ Tư, 17 tháng 5, 2017

THỨC TỈNH

Image may contain: flower, plant and text




THỨC TỈNH

Vần thơ đạo bấy lâu bỏ phế
Bản tình ca o bế mộng vàng
Sự đời nhiều lắm trái ngang
Hận yêu luyến ái sầu mang vào người

Nay giác ngộ , buông lơi lục dục
Tiếng kệ kinh đánh ngục ma tâm
Đường trần huyễn mộng thăng trầm
Sân , Si ,Ái , Ố mê lầm rã tan

Một kiếp sống sầu mang theo mãi
Bởi lụy phiền khổ ải mà ra
Sớm khuya tụng niệm Di-Đà
Cầu cho tâm tịnh thân ta an nhàn

Thuyền Bát Nhã lướt  ngàn sầu muộn
Vững tay chèo đừng cuốn theo dòng
Dùng tâm gạn đục lắng trong
Tự mình giải thoát, ...sen hồng nở hoa ./.

May-16-2017
Minh Hiển





TỊNH TÂM

Gác bàn phiếm quay ra quy ẩn 
Thấy nợ đời lẩn quẩn  lòng vòng
Sắc tình có có không không
Vô thường đi đến  trần hồng khổ  đau

Khi  đời nhụộm một màu ân ái
Là  luy phiền giữ mãi trong tim 
Sóng tình  ba  nổi bảy chìm 
Con thuyền  Bát Nhã chẳng tìm đón ta 

Nương hạnh nguyện Di Đà niệm Phật
Tự thực hành chân thật ngày đêm
Lời kinh đọng lại môi mềm
Nụ sen vừa trổ bên thềm Tịnh Tâm

Huệ Tâm
May-17-2017

Thứ Bảy, 12 tháng 11, 2016

VỀ THÔI-Minh-Huệ




VỀ THÔI
___ *·-:¦:-·*___

Đi ngang qua chốn ta bà
VỀ nơi tìm lại thân ta thuở nào
Quê xưa thay đổi ra sao ?
THÔI thì trở lại thăm nhau một lần ./.


Huệ Tâm
Oct- 08 - 2016


___ *·-:¦:-·*___ ___ *·-:¦:-·*___

VỀ THÔI
___ *·-:¦:-·*___

Ta về núp bóng thiền môn
Vui đời kinh kệ vùi chôn khối tình
Phật là ánh sáng bình minh
Soi đường chỉ lối hành trình cho ta
Đời người trải lắm phong ba
Thâm trầm mấy bận thân sa luân hồi
Hôm nay giác ngộ tâm rồi
Về-Thôi tìm lại chốn ngồi tòa sen

Minh Hiển
Oct -12 -2016


___ *·-:¦:-·*___ ___ *·-:¦:-·*___

VỀ THÔI
___ *·-:¦:-·*___

Ta chán ngán người đời thế tục
Buông bỏ thôi đến lúc mình lui
Bao năm chìm đắm ngủ vùi
Nay thời tỉnh giấc buồn vui mộng thường

Huệ Tâm
Oct- 08 - 2016


___ *·-:¦:-·*___ ___ *·-:¦:-·*___

VỀ THÔI
___ *·-:¦:-·*___

Đôi khi ta muốn Về-Thôi
Dừng chân ngưỡng cửa đạo đời khó phân
Thân còn tại thế hồng trần
Nợ duyên mấy nhịp bao lần vịnh qua
Buồn-Vui tóc đổi màu ngà
Lo tròn chữ hiếu Me , Cha ơn thầy
Trả đời cơm áo nợ vay
Bao giờ cho dứt thân này mới yên
Đôi khi tìm đến cửa thiền
Tịnh tâm xét lại nhân duyên luân hồi
Chuông chùa vang vọng xa xôi
Lần theo dấu vết về nơi cội nguồn ./.

Minh Hiển
Nov -06-2016

VỀ THÔI



VỀ THÔI


___ *·-:¦:-·*___


Ta bà lắm chuyện gây phiền não.
Về phật môn học đạo tịnh tâm.
Chúng sanh lạc cõi thăng trầm.
" Về thôi " hai tiếng Quan Âm mãi chờ...
( Minh Đức )


Quay đầu lại là bờ bến giác.
Buông xã lòng giải thoát khổ đau.
Dọn đường thanh tịnh ngày sau ...
Hồng Danh sáu chữ nhiệm màu nhất tâm.
( Về Thôi )


Nhân tại thế thăng trầm có lúc.
Chớ nản lòng ,khắc phục thân ta.
Miệng luôn niệm Phật Di Đà...
Tiêu tan nghiệp chướng hoá ra thanh nhàn.
( Minh Hiển )


Miệng niệm phật tay lần sợi chuỗi.
Tham sân si nghiệp tội tiêu trừ.
Trãi lòng cùng các nhà sư...
Trau dồi phật pháp kinh thư độ đời.
( Minh Đức )


Tay lần chuỗi đồng thời niệm Phật.
Tứ oai nghi tâm thật chí thành.
Sát na tam độc xoay nhanh
Pháp luân thường chuyển nhơn sanh thoát sầu.
( Về Thôi )


Về với Phật buồn đau vứt bỏ.
Tụng hồi kinh chuông mõ vang xa.
Sân ,Si , Ái ,Ố quanh ta
Một câu niệm Phật Di Đà tâm an.
( Minh Hiển )

Rằm mỗi tháng thắp nhan lạy Phật.
Tiếng mõ chuông cân nhắc lòng ta.
Hương trầm hoà với hương hoa...
Dâng lên chư phật gần xa chứng lòng.
( Minh Đức )


Muốn tự tại thông dong khắp cõi.
Sửa ý, tâm sám hối hàng ngày.
Sân Si Hỷ Nộ còn say
Tụng kinh, niệm Phật , trừ ngay chướng tà.
( Về Thôi )


Lời kinh Phật bao la thâm hậu.
Được mấy ai nào thấu tận tường.
Bao nhiêu biến hóa vô lường
Một lòng hướng Phật tây phương đợi chờ ....
( Minh Hiển )



TRUNG  với đạo  tâm ma tiêu  diệt
HUỆ  căn lành mãi miết giữ gìn .
MINH  tâm dẫn dắt chúng sinh 
VỀ THÔI , tìm lại chính mình thuở  xưa ../. 
Minh Hiển 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2016

NGẪM






NGẪM

Nghe kinh kệ tâm ta lại Ngẫm
Kiếp nhân sinh nay thấm sự đời
Khi còn tuổi mộng ham chơi
Gây bao tội lỗi nay thời ăn năn

Nay cố giữ lục căn thanh tịnh
Bỏ đam mê chẳng dính lụy phiền
Dặn lòng chớ tạo nghiệp duyên
Sáng chiều chuông mõ ngồi thiền tịnh tâm

Luật nhân quả gieo mầm kiếp trước
Bởi đam mê mộng ước gây nhiều
Kiếp này phải chịu cô liêu
Gối chăn đơn lẻ tuổi chiều cuối thu ../

Hàn Sĩ Minh Hiển
Sep-30-16

Thứ Năm, 21 tháng 7, 2016

NHẪN





·-:¦:-· NHẪN·-:¦:-·
·-:¦:-··-:¦:-··-:¦:-··-:¦:-·


NHẪN nhịn được bình an vô sự
MỘT việt làm  tâm tự xét suy
CHÚT  lòng tham vọng  sân si
SỐNG không  thanh thản sẽ  đi sai đường


YÊN tâm sống đừng vương hận oán
GIÓ bụi trần còn choáng tâm ta
LẶNG lòng một chút vị tha
LÙI chân một bước hóa ra thanh nhàn 


MỘT kiếp sống còn mang nặng nợ
BƯỚC đường trần trắc trở ai ơi
BIỂN đời sóng gió trùng khơi
RỘNG lòng một chút ta thời nhẹ tâm


TRỜI xét thấy tình thâm nghiã nặng
CAO cả hơn mấy rặng núi non
Minh Quang chiếu rọi tâm con 
Hiển Vinh đường đạo bào mòn nghiệp duyên  ../.


Hàn Sĩ Minh Hiển
July -20-2016

Thứ Ba, 19 tháng 7, 2016

TÂM



.·-:¦:-· TÂM ·-:¦:-·
·-:¦:-··-:¦:-··-:¦:-··-:¦:-·

 " THƯ PHÁP " 

    { Sưu Tầm }


LÀM ... sao tránh lo âu phiền lụy
NGƯỜI.... trần gian ích kỷ tham lam
PHẢI.... chăng như thể người phàm
TRỌNG...người sang quý vì ham sắc tài ?

CHỮ ... ơn mượn thời ai chẳng nhớ
NHÂN ... nghiã cao chưa tợ bằng non
TRAO... nhau ân oán sống còn
DỒI... mài kinh sử chỉ toan hại người

CHỮ ... hiếu nhẹ hơn lời tình ái
ĐỨC.... hy sinh cũng phải cân đo
CHUYÊN... tìm mưu kế dằn co
CẦN ... uy quyền thế làm cho đủ điều

CHỮ ... tài học bao nhiêu cũng tốt
TÂM ... đức lành nồng cốt minh phân
""LÀM NGƯỜI PHẢI TRỌNG CHỮ NHÂN
TRAO DỒI CHỮ ĐỨC CHUYÊN CẦN CHỮ TÂM ""

Minh Hiển
July-19-2016

Chủ Nhật, 17 tháng 7, 2016

CHỮ TÂM

















{CHỮ TÂM }
___ *·-:¦:-·*___

Chữ Tâm Nhất Tự Thế Mà Hay
Thành Bại Nên Hư Bởi Chữ Này
Tuổi Trẻ Gắng Rèn Già Cố Giữ
Cuộc Đời Gắn Trọn Cả Vào Đây  ../.

Bốn ""Thư Pháp ""  Sưu Tâm Tren Google


{CHỮ TÂM }


___ *·-:¦:-·*___  ___ *·-:¦:-·*___


CHỮ  tâm ẩn lòng người  tại thế
TÂM   an nhàn  câu nệ làm gì !
NHẤT  lòng niệm  Phật   từ bi 
TỰ  ta  tu lấy lo chi lạc đường

THẾ  gian  khó đo  lường xảo  trá 
  chúng  ta  nấn  ná luy phiền
HAY . đâu tình  ái triền  miên
THÀNH  cơn khát  vọng đảo điên chữ tình

BẠI  hay đặng   do mình chọn  lấy
NÊN lòng ta  nào  thấy khác  gì 
  hư  thật thật đôi khi
BỞI  do dục vọng  còn ghì  cái tâm  

CHỮ   tâm hiện âm thầm  ai biết 
NÀY .   người  ơi  !  thú thiệt  muộn  rồi
TUỔI    già nhìn  lại  than ôi
TRẺ     ham  khát  vọng  đánh rơi tâm mình

GẮNG    mà  giữ  lời  kinh  tiếng kệ 
RÈN     thân ta  chẳng nệ nghèo, sang
GIÀ    rồi  mình được  thanh nhàn 
CỐ   tâm gìn  giữ   đừng than, nản  lòng

GIỮ .   tâm  sáng  thanh trong như  ngọc
CUỘC    sống  này  bảo bọc  kiếp  sau  
ĐỜI    người có  được là  bao 
GẮN     đời vào đạo mai sau được nhờ

TRỌN một chữ Tâm thơ  nhớ nhé 
CẢ  cuộc  đời  nặng nhẹ  phân minh
VÀO  đời  bằng bước chân mình
ĐÂY .   thơ  ghi lại  Tâm  tình   khắc  sâu ..../.

Minh Hiển 
July 14-2016

Thứ Ba, 3 tháng 5, 2016

Niệm Tâm





Ta lạc bước hồng trần tâm tối ..
Những đam mê tội lổi trần gian
Đời người Hỷ .Nộ , đeo mang
Tiền tài danh vọng , khó nhàn bản thân
MH


Về cửa Phật tịnh tâm xám hối
Xin ơn trên thứ lỗi thân này ...
Chỉ trong một phút , một ngày
Đường mê lầm lạc ... để hoài ăn năn .!
HP

Hỏi Phật tổ Phải chăng có muộn
Những đam mê lôi cuốn hồng trần
Bởi do dục vong khổ thân
Lầm đường lạc bước bao lần cơn mê
MH

Đã nhiều lúc đường mê đưa lối
Chốn thiền môn xin tội một lần ...
Còn mang duyên kiếp tục trần
Chớ đâu tránh khỏi bao lần u mê
HP

Nay về lại câu thề khắc dạ ..
Dưới phật đài tâm ngã tư bi
Con nguyên bỏ tánh sân si
Ái . Ố hủy bỏ .. Quy Y giới điều ..
HP

Con xin nguyện , mười điều Phật dạy ...
Ráng tu tâm để giải thoát thân
Là liều thuốc của tinh thần
Trích điều thiện , phứơc chớ cần nghĩ suy .!
HP

Xin Đức Phật tu bi chúng dám
Xóa tội tình .. Xin dảm ..thứ tha
Nhân sinh khổ ái mà ra
Hôm nay giác ngộ .. Thân ta về chùa
MH

Về lối cũ , cảnh chùa thanh tịnh ...
Giữ thân mình tâm tính bình yên
Bao điều cấm kỵ , cử kiêng
Chớ mang để phải lụy phiền kiếp sau …/.
HP

Thơ Minh Hien-Hàn Sĩ và Hoàng Phong=Rươu. ! cua room DatViet.com







Thứ Năm, 14 tháng 4, 2016

Hiếu Ân



Hiếu Ân

ƠN , Cha Mẹ chưa đà báo hiếu ...
DƯỠNG , sanh thành nay hiểu ghi tâm
DỤC , thân Cha Mẹ hao dần ..
MỘT , đời vất vã chẳng ngần ngại chi

ĐỜI , con trẻ xin ghi khắc dạ ..
CON , thành thân nay đã hiểu rồi
GHI lòng nhớ mãi không nguôi
TẠC tâm cầu nguyện người vui sống đời

NGHĨA tình ấy ngàn lời khó tả ..
SANH dưỡng dục bạc cả mái đầu
THÀNH tâm con nguyện van cầu ..
TRỌN lòng trả hiếu ơn sâu đáp đền

KIẾP nhân sống hiếu trên tất cả ..
MÃI nhớ tâm đừng ngã lỗi lầm
KHÔNG nên phụ bạc nghĩa ân ..
QUÊN .ơn sanh dưỡng .. vạn lần khó tha ../.

Minh Hiển

= Ơn Dương Dục Một Đời Con Ghi Tạc
Nghĩa Sanh Thành Trọn Kiếp Mãi Không Quên



MH  xin mời các  bạn cùng  nghe  bài nhạc Xẩm Ơn Nghĩa Sanh Thành  này


https://www.youtube.com/watch?v=skmXUgu95vs

Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2016

Tâm …. Đạo Vợ Chồng






Tâm …. Đạo Vợ Chồng

Tâm bất loạn nhìn thấu sự việc …..
Đừng để lòng hối tiếc xảy ra ….
Mở lòng một chút vị tha ……
Thấy đời tươi đẹp chan hòa nghĩa ân

Đạo chồng vợ ngàn năm mới gặp ….
Bởi có duyên nên hạp ý tình
Hẹn thề trong kiếp tâm linh
Biết trân trọn , quý nhân sinh kiếp này

Người này trả đi vây kẻ khác
Cũng tức là tạo tác mà thôi
Chớ nào hết mối duyên trời
Dùng tâm nghĩ lại , mà soi xét lòng

Đừng để đứt tơ hồng tình hết ….
Đi mượn vay lại kết nghiệp duyên
Có vay có trả luật thiên ….
Rồi than rồi trách đảo điên sự đời ../.

Cách cư sử đừng lời nặng nhẹ
Cùng yêu thương con trẻ đợi trông
Chữ tâm trong đạo vợ chồng
Dùng tâm xét lại vẩn nồng nghĩa ân ..../.

Hàn Sĩ Minh Hiển
January-20-2016

Thứ Ba, 19 tháng 1, 2016

Tâm





 Tâm

Tâm sáng suốt  nhìn thấu sự việc    ..
Để  tránh xa  cái nghiệp  duyên thừa
Làm người  đừng có tranh đua     
Rồi gieo nhân quả , bỏ bừa  đức  tâm 

Hãy cố giữ  cái  tâm    thanh thịnh      
Ai  xỏ xuyên mình  nhịn  sẽ  qua
Miệng luôn  niệm  Phật  Di Đà        
Mình tu  tại thế  nhân hòa , chánh tu  ../.

Minh Hiển 
January -19-2016

Thứ Năm, 7 tháng 1, 2016

Buông



banhxe_5477.gif


Tâm còn giữ , Sân Si Ái Ố ……
Là trầm mê bể khổ gian lao
Chữ buông như phép nhiệm màu …
Lắng nghe kinh kệ dồi trao tất lòng
MH

Tâm lắng đọng , vượt dòng khổ ải...
Cõi ta bà ai dại , ai khôn?...
Lòng ta sám hối tịnh ngôn ....
Luân hồi tránh khỏi phần hồn thảnh thơi ..
MK

Đã một kiếp nổi trôi trần thế ..
Cũng tại vì tìm kế sinh nhai …
Chén cơm manh áo xưa nay ….
Bon chen gây tội . Mới hay lỗi lầm
MH

Ta mong ước sâu trầm hơn nữa...
Đừng luân hồi vào cửa ái ân...
Thoát ra khỏi kiếp nợ nần...
Thoát vòng hệ lụy , thoát thân ngục tù ! ..
MK

Đời như thể phù du cát bụi ….
Ngẫm sự đời lầm lủi tội mang
Hôm nay giác ngộ phật tràng …
Mỡ lòng buông bỏ trái ngang sự đời ../.
.MH


January-07-2016
Minh Hiển & Mây Khói

Họa chung thơ ở room Việt Thơ cuả Vietfun.com










Thứ Hai, 28 tháng 12, 2015

SÁM HỐI




SÁM HỐI

Đã lỡ bước một thời mê muội
Giờ Tỉnh tâm gần gũi kệ kinh
Tu thân tạo phước cho mình
Tây phương cực lạc mong nghinh đón chào

Thân như thể khác nào cánh nhạn
Lạc mất bày hoạn nạn riêng ta
Nẻo về cực lạc phương xa
Sáng chiều niệm Phật Di Đà kệ kinh

Giờ tỉnh ngộ sợ mình đã trễ
Biết lỗi lầm câu nệ mà chi
Mong rằng Phật pháp từ bi
Nay xin sám hối quy y giới điều

Cánh nhạn lạc tiếng kêu khó thấu
Cũng quyết lòng nung nấu Phật tâm
Kệ kinh làm bạn tri âm
Giảm đi tội lỗi  , lỡ thầm tạo nên

Nay tỉnh ngộ viết lên sám hối
Mong ơn trên xét tội thứ tha
Cũng vì cuộc sống mà ra
Ố, Si , Ái , Lạc . trải qua kiếp người ../.




Minh Hiển
December 26-2015

Thứ Tư, 23 tháng 12, 2015

TỘI LỖI




TỘI LỖI

Tội thứ nhất  là  người Hủy, Sát  
Bất  Hiếu và tạo  tác  , tâm ma 
Tám tầng địa  ngục khó ra 
Thiên thu vĩnh cửu   khó mà  đầu thai 

Thứ  hai tội  ,  gái trai , dâm  dục  
Cũng chẳng thua  điạ ngục  chảo  dầu
Hồn thì  cưa  xẻ  than đau
Ngồi chông đội máu  kêu gào  thảm thương

Thứ  Ba  tội  , người thường  ít biết
Tiền   cho  vay , khinh  miệt  kẻ hèn
Đừng vì  lợi  ích  nhỏ nhen 
Hưởng chung  phú quý , nghiệp riêng theo mình 

Thứ tư  tội , nhân sinh khó tránh
Lời nói  ngoa  có tánh  thị phi 
Hay là  Ố , Nộ , Sân  Si 
Cũng gây nghiệp chướng khắc  ghi  tội tình

 Thứ  năm  tội , chúng mình  nên nhớ 
Tánh tham  ăn  , hay lỡ  Thề  ,  Nguyền 
Cũng là  tạo tác  nghiệp  duyên 
Chớ nên vướng phải lụy phiền kiếp sau

Muốn khỏi tội phải mau tu  nhé 
Nghe   kệ kinh hãy  ghé  về  chùa
Tu Tâm , Đừng có tranh đua
Ngày  về  âm cảnh ,  hơn thua  lợi gì  ..

Trong đời  sống chung quy vướng  tội 
Ít  hay nhiều  , sám hối ăn  năn
Thế  Tôn có nói lời  rằng 
Đồ  đao hạ  xuống , vạn lần  niệm kinh ../.

Minh Hiển 
December 22-2015

Thứ Hai, 21 tháng 12, 2015

Giác Ngộ




Giác Ngộ
" Ảnh trên net "


Niệm , phật A Di Đà
Phật , dạy Chúng Sanh ta ..
Một , lòng , tâm hướng phật
Câu , lành luôn thốt ra ..

Phước , đức theo quanh mình
Sanh , tử rồi tử sinh
Vô , ưu , cùng vô hận
Lượng , thứ nhẹ  tâm linh …

Lạy , Phật với lòng thành
Phật , ngôn dạy chúng sanh
Một , kiếp tu thân đạo
Lạy , phật tội biến nhanh

Tội , dù có lớn lao
Diệt , tan bởi phép màu
Hà , chi Nộ Ái Ố
Sa , vào thân khổ đau ../.

Minh Hiển
December 21-2015


= Niệm Phật Một Câu , Phước Sanh Vô Lượng
Lạy Phật Một Lạy , Tội Diệt Hà Sa ./.

Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2015

Ngộ Tâm



Ngộ Tâm

" Ảnh trên net "



Nhìn         , sự việc thản nhiên vô vị
Thấu         , chuyện lòng ngự trị phật tâm
Buông     , xuôi tạo đức nẩy mầm
Xuống        , ba tất đất dư âm ở đời

Tự      , tâm nhé dẫu đời biến đổi
Tại      , sân si nông nổi nghiệp duyên
Tùy       , tâm tạo phúc định thiền ……..
Duyên    , mai hội tụ phật khuyên lời vàng

Niệm       , phật pháp bạc ngàn tình ý
Phật       ,tâm ta nhớ kỷ phải theo
Chân       ,ngôn người nói dẫu nghèo
Thành   , người hữu ít gieo neo xá gì

Thanh   , tâm tịnh có chi mà ngại
Tịnh        ,tâm ta nhớ lại thử xem
Bình       , thường gieo việc ố hoen
Đẳng       , là duyên kiếp lụy phiền  sinh lai

Chánh    , phật đạo mới hay  lối thoát
Giác     ,ngộ rồi hỷ lạc tâm ta
Từ          ,bi hủy xả họp hòa …
Bi         , thương rũ bỏ cang  hoa kiếp sầu…/.


Minh Hiển 

December 18- 2015

Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2015

TU THÂN





TU THÂN




TU        không hẳn tới chùa tới miễu ..
NHÂN     tu gia tiêu biểu cái tâm
TÍCH     ân tạo phúc  nẩy mầm
ĐỨC     kia theo mãi sống thầm sinh lai

TẠO          nghiệp chướng theo hoài ngàn kiếp
CHÚT       từ bi  đẩy nghiệp tai ương
THIỆN        tâm như lót con đường
DUYÊN      may đưa đến tây phương đợi chờ ..

LAI        sinh đặng hưởng nhờ công đức
SINH        kiếp người khỏi cực khổ thân
ĐẶNG       nhiều thiện báo tri ân
PHƯỚC      càng thêm phước .. ta cần tu thân../.


Minh Hiển

Nov -27-2015

Thứ Tư, 25 tháng 11, 2015

Tu Tâm






Tu Tâm




Đời tạm bợ chớ nên vây mượn ..
Trả sinh lai tận hưởng nghiệp duyên
Đôi khi cũng lắm lụy phiền
Có vay có trả đảo điên chữ tình ..

Muốn vui vẻ tụng kinh sáng tối
Phật đạo tràng mỡ lối tâm ta
Miệng luôn niệm phật Di Đà
Thấy đời tươi đẹp chan hòa tình thương

Kiếp này trả khỏi vương tạo tác
Luật luân hồi nào khác bóng xoay
Sắc không  không sắc câu này
Nếu như bỏ được mới hay thanh nhàn ../.




Minh Hiển

Nov-25-2015