Hàn Sĩ Sơn Trang

Chào Bạn Ghé Thăm - Minh Hiển Hàn Sĩ Sơn Trang

Thứ Hai, 19 tháng 12, 2016

Học Làm : Thơ Song thất Lục Bát




HỌC LÀM THƠ SONG THẤT LỤC BÁT


Câu Thất (7) Đầu  Tiên 

BA với BẢY luôn gieo vần Trắc 
MỘT SÁU HAI tránh  mặc dấu thanh
Từ NĂM Bằng rõ rành rành 
Cuối từ Thất một tạo thành vần gieo

Câu  Thất (7) Thứ Hai 

Câu Thất  kế bằng theo BA BẢY ..
Trắc thứ NĂM phải    lấy  vần rồi
Hai câu Lục Bát song đôi
Đọc nghe êm ái là tôi gật đầu .

Câu Lục (6)

Nói cho rõ thêm câu Lục Bát
Từ Hai Bằng bốn trắc cho thanh
Trắc Bằng bằng trắc đảo quanh
Bát gieo   Trắc Bảy  thơ  thành khá hay

Câu Bát (8)

Luật cấu trúc lớp này lớp khác
Lấy vần từ cuối  bát mà gieo
Tự Năm câu Bảy tiếp theo
Thì  ta  cứ viết   đâu nghèo ý thơ  ./.

Minh Hiển
16/06/2015


Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2016

Đông Nhớ




Đông Nhớ

Đông về lại nhớ kẻ mình thương...
Khắc khoải tâm tư luống đoạn trường
Vọng  mãi lời yêu cô bạn nhỏ .....
Nghe  trong tiếng gió , ngỡ dư hương

Thân còn biệt xứ tình cách trở 
Năm tháng dần trôi mộng mãi ương
Đã mấy mùa qua lòng vẫn nhớ .....
Tình còn thổn thức mối tơ vương ../.

Minh Hiển

CHỚM ĐÔNG & ĐÔNG CHỜ

Image may contain: 1 person, sunglasses



CHỚM ĐÔNG

Đông chưa đến em tôi đã lạnh
Chẳng có ai ở cạnh sưởi lòng
Nên em rất sợ mùa đông
Chớm Thu em mặc áo bông lên rồi

Này cô bé mà tôi quen biết
Có bao người tha thiết trao tim
Sao em cứ mãi lặng im
Rồi em than trách cánh chim lạc loài

Tim em lạnh cho tôi sưởi ấm
Để mai này tình thắm em ơi
Dẫu mùa đông tuyết vẫn rơi
Lửa lòng tôi nhóm ấm đôi nhân tình .....

Minh Hiên
Sep,29,2016 at 4:57 AM












♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

ĐÔNG CHỜ

Những con đường trở gió vào đông
Thu sửa soạn buồn trông nhạt nắng
Đông vẫn chờ màu tuyết trắng
Khoảng trống lấp đầy đêm vắng đơn côi

Có anh rồi , em chẳng khoác áo bông
Em im lặng dấu trong lòng cảm xúc
ĐÔNG CHỜ một ngày hạnh phúc
Đôi chim lạc loài cùng lúc bên nhau

Lữa anh trao làm ấm lại thơ tình
Dẫu mưa tuyết còn ngăn mình đôi ngã
Trái tim anh là ..................tất cả
Giữa đông buồn nghe như đã dấu yêu

Tuyết Băng Tâm
Oct.27.2016 at 7:00 PM