Hàn Sĩ Sơn Trang

Chào Bạn Ghé Thăm - Minh Hiển Hàn Sĩ Sơn Trang

Thứ Ba, 3 tháng 5, 2016

Niệm Tâm





Ta lạc bước hồng trần tâm tối ..
Những đam mê tội lổi trần gian
Đời người Hỷ .Nộ , đeo mang
Tiền tài danh vọng , khó nhàn bản thân
MH


Về cửa Phật tịnh tâm xám hối
Xin ơn trên thứ lỗi thân này ...
Chỉ trong một phút , một ngày
Đường mê lầm lạc ... để hoài ăn năn .!
HP

Hỏi Phật tổ Phải chăng có muộn
Những đam mê lôi cuốn hồng trần
Bởi do dục vong khổ thân
Lầm đường lạc bước bao lần cơn mê
MH

Đã nhiều lúc đường mê đưa lối
Chốn thiền môn xin tội một lần ...
Còn mang duyên kiếp tục trần
Chớ đâu tránh khỏi bao lần u mê
HP

Nay về lại câu thề khắc dạ ..
Dưới phật đài tâm ngã tư bi
Con nguyên bỏ tánh sân si
Ái . Ố hủy bỏ .. Quy Y giới điều ..
HP

Con xin nguyện , mười điều Phật dạy ...
Ráng tu tâm để giải thoát thân
Là liều thuốc của tinh thần
Trích điều thiện , phứơc chớ cần nghĩ suy .!
HP

Xin Đức Phật tu bi chúng dám
Xóa tội tình .. Xin dảm ..thứ tha
Nhân sinh khổ ái mà ra
Hôm nay giác ngộ .. Thân ta về chùa
MH

Về lối cũ , cảnh chùa thanh tịnh ...
Giữ thân mình tâm tính bình yên
Bao điều cấm kỵ , cử kiêng
Chớ mang để phải lụy phiền kiếp sau …/.
HP

Thơ Minh Hien-Hàn Sĩ và Hoàng Phong=Rươu. ! cua room DatViet.com







Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2016

Hạ Nhớ



Hạ Nhớ

Sân trường phượng nở hạ còn vương …
Nắng quái bâng khuâng góc học đường
Thuở ấy vô tư cùng chúng bạn …
Ngồi ôm kỷ niệm lệ lần tuông

Lòng buồn chợt đến trong tiềm thức
Dạ cứ vu vơ nhớ mái trường
Thắm thoát bao niên sầu đất khách
Lần tìm kỷ niệm nhớ thương thương ../.

Minh Hiển
April 22-2016




\





Thứ Năm, 21 tháng 4, 2016

Kỷ Niệm Mùa Hạ

Image may contain: 2 people, text


KỶ NIỆM   MÙA  HẠ

Ngồi  nhớ lại  hạ nào  năm ấy  .
Hoa   phượng rơi  dạ  thấy  xót xa ..
Ôi bao kỷ niệm ngọc  ngà … 
Nhớ nhiều  dấu ái   thời tà áo bay 

Nhìn  cánh  phượng  gió lây nhè  nhẹ …
Chú   ve  non   khe  kẻ  than thầm     …
Tìm  đâu bóng nhạn  tri  âm  ….. 
Lật  trang  lưu bút  .. ngồi hâm  chuyện lòng

Nhớ bè  bạn mấy  dòng ,  thuở  dại
Nhật  ký này khắc  lại mấy câu 
Thương  ôi !  Cho mối  tình  đầu …
Yêu  không dám ngỏ  .. Một  câu  thật  lòng 

Mùa  hạ ấy  ..non  sông  loạn lạc ..
Chia  đôi đường  người  dạt  về  đâu ..
Tôi  đi sang nửa  địa cầu ….
Nhớ  người  năm cũ  hạt  châu chảy dài ..

Nay hạ đến  ..nhớ  ai  ai biết     
 Vần  thơ  này   tha  thiết  ghi tâm 
Trải qua  mấy bận thăng trầm 
Tìm  trong kỷ niệm  tạo mầm  sống yêu ../.

Minh Hiển
April 20-2016

Thứ Ba, 19 tháng 4, 2016

Hoài Mong



Hoài Mong

Thơ lạc ý vần từ trắc trở ....
Nhớ ai kia nặng nợ câu thề ... .
Bao năm cách biệt sơn khê ...
Nhiều đêm trở giấc hồn mê lạc tìm
MinhHien:

Anh nói nhớ sao im vắng lặng ?
Đã bao mùa trăng sáng rồi tà
Chờ mong ai dạ diết da
Nhưng anh thì mãi ở xa phương nào
ThuHà

Bao thu hạ em khao khát đợi ...
Mong mỏi chờ vời vợi bóng chim . .
Đôi khi lệ đổ gối mềm ..
Côn trùng than thở lòng thêm rối bời
MinhHien:

Hôm nay thấy bùi ngùi khó tả
Bâng quơ ngồi nghe dạ nao nao
Sầu thương pha lẫn nghẹn ngào
Người ơi có thấu, cồn cào nhớ ai
ThuHà

Lời thề hẹn khó phai nhòa nhạt .. ..
Đã trao thề ghi tạc ý tâm ...
Dù cho cách biệt xa xăm ...
Trong tim vẫn giữ nẩy mầm sống yêu
MinhHien:

Chiều nay chợt vương nhiều nhung nhớ
Lòng bần thần than thở ra đây
Bao ngày chẳng thấy bóng ai
Tâm can trĩu nặng canh dài xót xa..
ThuHà

Chiều nắng nhạt mây pha màu tím
Ngấm xa xa chết lịm tâm tư
Ngồi đây thiêu dệt ngôn từ
Nghe hồn nặng trĩu nát nhừ ý thơ ../.
MinhHien

Hàn Sĩ Minh Hiển & Thu Ha=Kim Thy

Đối đáp ở room chat Viettho



Hồi Ức




divider12.gif

Trong cõi nhớ hồn thơ da diết ---
Trong tim yêu người biết gì không ---
Một người mòn mỏi đợi mong ---
Một người thì cứ phiêu bồng lang thang
HBT

Cạn chén rượu mấy hàng thơ dệt ......
Nửa tỉnh say đã lệch. ý thơ ...
Tại mình thương nhớ vu vơ ..
.Nên vần thơ ấy bây giờ chưa xong
MH

Còn anh ạ những dòng thơ cũ ----
Và còn kia ấp ủ đợi chờ ---
Bởi tình chẳng đẹp như thơ ---
Nên ta người vẫn hững hờ tháng năm
HBT

Rồi năm tháng biệt tâm thi khách ..
Biết trách ai hay trách thân ta ..
Vi ai thay dạ nhạt nhòa ..
Vần thơ ngày cũ bay xa phương nào
MH

Tại người nghĩ ý trao thơ họa ---
Bao ân tình người xóa còn đâu ---
Để ai kia đó lặng sầu ---
Ôm bao niềm nhớ gối đầu thơ say
HBT

Vần thơ ấy bao ngày héo rủ ..
Chén men sầu bằng hữu chẳng ai ...
Hôm nay rượu cạn tự say ...
Vần thơ khắc lại những ngày mới quen ../.
MH


MH & Hoa Băng Tuyết
April 18-2016

Đối đáp ở room VietTho* = Vietfun.com












Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2016

Mùa Hạ Về







Mùa Hạ Về

Tháng tư đến bước vào mùa Hạ
Chú ve non rỉ rả khóc thầm
Chạnh lòng nhớ bạn tri âm
Bao mùa nắng Hạ biệt tăm cũng buồn

Dòng nhật ký khơi nguồn tâm sự
Góc phượng hồng ký tự còn đây
Niềm thương nỗi nhớ đong đầy
Tìm đâu dấu ái của ngày bên nhau

Trang Lưu bút ai trao hôm nọ ...
Xác phượng hồng ngày đó nhạt phai
Như lòng ta mãi nhớ hoài
Tinh yêu chớm nở chia tay Hạ buồn

Bao niềm nhớ in khuôn , bè bạn ....
Nỗi niềm riêng đã cạn lời đau
Đếm bao mùa Hạ thay màu......
Tâm tư trĩu nặng dạ bào xót xa ../.
MinhHien


April-14-2016

Thứ Năm, 14 tháng 4, 2016

Hiếu Ân



Hiếu Ân

ƠN , Cha Mẹ chưa đà báo hiếu ...
DƯỠNG , sanh thành nay hiểu ghi tâm
DỤC , thân Cha Mẹ hao dần ..
MỘT , đời vất vã chẳng ngần ngại chi

ĐỜI , con trẻ xin ghi khắc dạ ..
CON , thành thân nay đã hiểu rồi
GHI lòng nhớ mãi không nguôi
TẠC tâm cầu nguyện người vui sống đời

NGHĨA tình ấy ngàn lời khó tả ..
SANH dưỡng dục bạc cả mái đầu
THÀNH tâm con nguyện van cầu ..
TRỌN lòng trả hiếu ơn sâu đáp đền

KIẾP nhân sống hiếu trên tất cả ..
MÃI nhớ tâm đừng ngã lỗi lầm
KHÔNG nên phụ bạc nghĩa ân ..
QUÊN .ơn sanh dưỡng .. vạn lần khó tha ../.

Minh Hiển

= Ơn Dương Dục Một Đời Con Ghi Tạc
Nghĩa Sanh Thành Trọn Kiếp Mãi Không Quên



MH  xin mời các  bạn cùng  nghe  bài nhạc Xẩm Ơn Nghĩa Sanh Thành  này


https://www.youtube.com/watch?v=skmXUgu95vs

Thứ Ba, 12 tháng 4, 2016

Trách Thầm Vu Vơ



Trách Thầm Vu Vơ

Em Thu Hạ bao mùa thương nhớ ..
Anh vẫn còn nặng nợ kiếp trai ...
Đôi ba Thu Hạ đợi hoài ......
Tình thơ ý nhạc khác hoài tên nhau
MinhHiển

Chiều nghiêng bóng trời Âu se lạnh ..
Em nơi này cũng chạnh lòng thương
Nhớ ai xa thẳm dặm trường ..
Bao mùa lá rụng người thương nơi nào …
ThuHà

Nhớ cô bé ngày nào xóm cũ ...
Nay đã thường ấp ủ ý thơ ...
Từ khi bé biết mộng mơ ..
Biết thương biết nhớ biết chờ đợi trông….
MinhHiển

Tại anh đó chưa thông hiểu ý
Hay vô tình chẳng nghĩ đến ai
Đã từng họa dệt bao bài
Tình thơ tha thiết chẳng phai nhạt mờ
ThuHà

Thơ em viết vu vơ anh ngỡ ...
Ý em trao nặng nợ chữ duyên ......
Phải chăng hẹn ước lời nguyền ..
Cho sầu nặng gánh nhân duyên kiếp này…
MinhHiển

Thơ em viết là đầy tâm quyết
Gửi nỗi lòng tha thiết vào đây
Nào ai thấu hiểu lòng này
Nên buồn da diết bao ngày không nguôi. ..
ThuHà

Thơ em viết mà tôi đọc phải ..
Em mỡ lòng tâm trải ý ra ...
Phải chăng tình ý mặn mà ..
Mà ta lại nghĩ như là giởn chơi…
MinhHiển

Anh hay giởn đùa vui nên nghĩ
Lời thơ em như vậy là đùa
Anh đâu có biết sớm trưa
Ai buồn thơ thẩn nhìn mưa nhớ người
ThuHà

Anh cứ nghĩ thơ vui đối đáp ..
Chớ nào đâu em hạp ý anh ...
Lời thơ em tạc tạo thành ....
Là dòng tâm sự gỡi anh ý từ….
MinhHiển

Từ dạo ấy dường như bỗng nhớ
Vắng bóng ai nghĩ ngợi mong lung
Nhưng anh nào biết em trông
Vô tình quảnh mặt để lòng nhói đau ../.
ThuHà

Thơ MinhHien & Thuha=KimThy
Đối ở room Vietthơ vietfun.com
http://khungtroikyniemkimthy.blogspot.com/



Hối Tiếc

No photo description available.



Hối Tiếc


Em ngồi khâu mảnh tình riêng ...
Vá đi túm lại cho nguyên mảnh tình ...
Đôi khi tự hỏi lòng mình ……
Có còn chi nửa tội tình làm chi
Đã là cái phận nữ nhi …
Đã lầm thương lỡ , bỏ đi cũng buồn
Bao đêm em để lệ tuông ….
Cạn dòng dư lệ tìm nguồn vui thơ
Mấy lời em viết vu vơ …..
Xin đừng cười nhé em khờ lắm không ??
Nếu ai thấu hiểu cảm thông …
Thủy chung em giữ một lòng chẳng phai
Bao đêm lệ đổ canh dài …..
Ngồi đây khâu lại chưa phai tất lòng ../.


Minh Hiển


Thứ Hai, 11 tháng 4, 2016

Tình Ngăn Cách

divider12.gif



Bên anh đó trời đang nắng gắt….
Bên em buồn réo rắc mưa ngâu 
Anh-Em cách nửa địa cầu  …..
Nửa thương nửa nhớ gởi sầu vào thơ. ….
MinhHiển

Bên anh nắng hàng giờ khắc khoải …
Để em gom mưa lại gửi anh 
Và thêm chút gió mây xanh ….
Để anh thấy mát mộng lành đêm thâu…
ThuHà

Mưa nặng hạt trời âu buồn lắm …
Ngồi cửa sổ em ngắm mông lung 
Dòng thơ em cạn ý cùng ….
Lời thương pha lẫn nhớ nhung hàng giờ. ….
MinhHiển


Em lặng lẽ gom thơ kết lại ….
Gửi về anh ở mãi phương xa 
Hôm nay mưa đổ chiều t̀à …..
Để anh thấy dạ xót xa thương buồn. …
ThuHà

Em ngồi ngắm mưa tuôn rỉ rả ..
Nhớ anh nhiều lệ đã tràn mi 
Giọt sầu động lại thành thi  ..
Gởi người phương đó thầm thì mấy câu…..
MinhHiển

Ai thèm nhớ anh đâu buồn bã ….
Nhìn tia nắng đang ngã chói chang 
Thấy anh than thở chiều tàn …
Nên em gửi chút gió ngàn cho anh. ..
ThuHà

Dòng thơ ấy anh đà hiểu ý  …
Tại mưa ngâu rầu rỉ nhớ thôi 
Thương anh nắng gắt đơn côi  …
Đợi mưa dịu lại cuộc đời thêm xinh. …
MinhHiển

Thơ anh dệt ân tình tha thiết…..
Em xem qua không biết thiệt chăng 
Người ta thường hay nói rằng ….
Mấy anh lãng tử tình giăng khắp cùng….
ThuHà

Lời em viết đà chùng tâm ý …
Xin anh hiểu cho kỷ đi nha  
Thương em thì anh ở xa  …
Trời âu đất mỹ chỉ là mộng mơ….
MinhHiển

Nếu duyên phận ai ngờ biết trước …
Dẫu cách xa vẫn thuộc về nhau 
Chữ ngờ ai biết được đâu …
Thôi thì đối họa đôi câu vui buồn. ….
ThuHà

Lời thơ viết làm nguồn giao cảm….
Những ngôn từ đụng chạm tim rung 
Ước gì mình được sống chung  …
Nhà mình thơ lại máng chung ý từ….
MinhHiển

Anh ở đó suy tư mơ ước …
Tình thiết tha chỉ thuộc về người 
Thật lòng thương mới được thôi …
Còn không thì có cầu trời cũng không. …
ThuHà

Anh cũng biết thật lòng thương đấy …
.Những vần thơ gởi bấy nhiêu tình 
Cao xanh đâu có công minh    …
Kẻ Âu người Mỹ tự tình ý thơ .../. …
MinhHiển










Kỷ Niệm Chưa Nguôi





Kỷ Niệm Chưa Nguôi

Trang nhật ký in đầy kỷ niệm ….
Nỗi nhớ nhung lưu luyến đợi chờ
Vui buồn hờn giận vu vơ
Khi màn đêm xuống thẫn thờ nhớ mong…
ThuHà

Trong lưu bút mấy dòng ấp ủ ...
Như đang chờ nhắn nhủ với ai .....
Đã qua bao tháng năm dài ...
Hương xưa mờ nhạt hoa phai sắc màu..
MinhHiển

Nhiều câu chữ in sâu trang giấy
Là tâm tư đã bấy lâu nay
Nhớ mong khoắc khoải bao ngày
Đêm nay đêm nữa đợi hoài cố nhân….
ThuHà

Có những lúc câu vần gieo khó ..
Nhớ một người can ngỏ tâm tư …
Cho nên ta mượn ngôn từ ….
Khắc câu thương nhớ nát nhừ tâm can ../.

MinhHiển






Thứ Năm, 7 tháng 4, 2016

Giọt Lệ Tình


4mx7fit.gif





Giọt Lệ Tình

Tình nhỏ lệ lung linh khóe mắt 
Nén tim đau thắt chặt linh hồn 
Tình đầu ta đã vùi chôn
Xót thương dòng lệ không hồn mãi trôi ...
MH

Lòng tan nát biết nơi nào tỏ 
Một mình buồn cuối ngõ lang thang
Đếm bao chiếc lá thu vàng 
Nhìn vầng trăng khuyết xốn xang dạ này 
GLT


Tình đã chết heo may một thuở 
Bến mộng mơ ai nỡ phụ ai 
Để rồi mang nỗi đắng cay 
Vầng trăng lẻ bạn đêm nay ngả màu
MH

Bao tấc dạ nhạt màu sương khói
Mang kiếp buồn tăm tối từ đây 
Dặn lòng đừng nhớ đến ai 
Nhưng nào có được đọa đày phủ lên 
GLT


Mười Tám tuổi bước lên tình aí .
Chuyện yêu thương trai gái đương thời 
Người ta thì chỉ quen chơi
Còn tôi khắc dạ một đời nhớ mong 
MH

Giờ ôm ấp tình nồng xưa ấy 
Đep. trinh nguyên trang giấy học trò 
Giờ thì nặng gánh âu lo
Nhìn giàn hoa tím đắn đo chuyện lòng.!.
GLT

Dòng sông nước xuôi dòng cứ chảy 
Bến duyên tơ ai phải thì thương 
Đắn đo chi lắm đoạn trường 
Đôi vầng nhật nguyệt luân thường chuyển xoay ...
MH

Thơ đoản khúc loay hoay ta viết 
Dệt tình hồng bất diệt ngàn năm
Tủi thay cái phận kiếp tầm 
Này đành chỉ biết lặng thầm với trăng 
GLT

Trong đêm vắng gối chăn hờ hững 
Liễu buông màn như hứng giọt sương .
Năm canh sầu lệ đoạn trường
Sáu khắc mong nhớ người thương nơi nào ?
MH

Nhìn qua cửa gió vào như hỏi
Có ai ngồi mòn mỏi ngóng trông
Nơi phương xa có hiểu tấc lòng
Hay là như nước xuôi dòng biển khơi .!.
GLT


Ta mãi nhớ một thời áo trắng 
Trang tuổi hồng trong trắng tinh khôi 
Hôm nay tình đã lên ngôi .
Mới nghe thương nhớ trùng khơi hiện về ....
MH

Gió đông lạnh phòng khuê im vắng
Ngấn suy tư thấm mặn bờ môi 
Như hoa héo úa rã rời 
Như thông lặng đứng giữa trời bơ vơ ...
GLT


Ngồi thêu dệt vần thơ ta viết .
Nét ưu tư thương tiếc ngày qua 
Đêm nay nhìn mảnh trăng tà 
Sông thương phẳng lặng như là lòng tôi
MH

Tình chua xót lệ rơi khôn xiết 
Ai nỡ đành tâm giết tim em 
Trời thu lá rung. bên thềm 
Ánh trăng cũng khuyết sau rèm tương tư..!
GLT

Thôi em nhé sầu tư gác lại 
Chuyện yêu thương vụng dại thuở nào ..
Tình nồng nay đã bay cao 
Đò tình lỡ chuyến lòng nao nao buồn
MH

Đêm xứ lạ mưa tuôn rỉ rả
Biết rằng tình như đã bay cao
Còn đâu mộng mị thuở nào
Thuyền tình lật sóng thét gào không gian . ...
GLT


Tình cách trở đôi đàng chia biệt 
Bến mộng mơ ai biết mà thương 
Trăm ngàn chỉ mối tơ vương 
Biết đâu trong đục mà lường thế nhân
MH

Thu đã đến mấy lần ngồi đếm 
Chuyện hồng trần tắt lịm từ đây 
Giòng châu lả chả tràn đầy 
Chữ tình đã dứt có hay nỗi lòng ..!..
GLT


Đò tình lỡ xoáy vòng ái lụy 
Sóng lòng khơi bể thủy dập dìu
Thân này một bóng cô liêu 
Nhìn trang tình sử những chiều mà thương
MH

Nghe đâu đấy vấn vương vọng lại 
Đã một thời ngây dại yêu anh 
Lá khô cũng vội lìa cành .
Lệ sầu em nhỏ mong manh lửa tình  .!.
GLT


Giờ xa biệt tụi mình quên nhé 
Có gặp nhau ta khẽ gọi thầm 
Chữ cố nhân !!! ta khắc tâm 
Ngỡ ngàng gặp lại lệ dăm mi sầu
MH

Đành gởi lại kiếp sau đền trả
Nợ ân tình em đã vay anh 
Nguyện cùng với Đấng trời xanh 
Xin ghi tấc dạ lòng thành chứng cho .!...
GLT


Lời em nói thay cho lời hẹn 
Nợ ba sinh không vẹn kiếp này 
Hẹn em thập tử sinh lai 
Trọn câu nhân nghĩa trúc mai một đời ...
MH

Nghe anh nói những lời dấu ái 
Ghi vào lòng mê mải trăng hoa 
Mong sao mai trúc hiệp hoà 
Ba sinh vàng đá hai ta một nhà ..
GLT


Chuyện duyên nợ theo đà khát vọng 
Dẫu không tròn lối mộng chung đôi 
Tôi - Em ! hai kẻ phương trời 
Nhớ nhau ghi khắc mấy lời thơ văn
MH


Đêm cũng đã canh tàn trống điểm 
Tấm chân tình kỷ niệm khó phai 
Đường đời dẫu có chia hai .
Em đây vẫn nhớ tình ai một thời ....
GLT


Xin gởi đến có lời , cảm tạ ..
Anh em minh khắc dạ ghi tâm ..
Nỗi sầu xa xứ lặng thầm 
Trách cho con tạo tơ tằm rủi may..
MH

Phút chia biệt làm ai bỡ ngỡ
Ánh mắt nào xanh tợ trùng dương 
Tim này xin mãi vấn vương .
Lời thơ tạc dạ đêm trường nhớ nhau ...!.
GLT

Tình giọt lệ đêm thâu gác lại .
Vui lên đi chớ ngại đắn đo 
Cảm ơn em đã chuyện trò 
Tàn đêm tỉnh mộng tơ vò gỡ xong .../..
MH

Minh Hiển và Giọt Lệ Tình .
Họa chung ở room chat VietCaDao.com
2003


Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2016

Nhớ Người Dưng






Nhớ Người Dưng


Chạnh lòng thương nhớ ngừơi dưng
Tôi và Ấy đó chưa từng biết nhau
Gặp người chỉ một lần chào 
Mà nghe trong dạ nao nao nhớ thầm
Ứơc rằng làm bạn tri âm
Để cùng sớm tối ngồi  hâm chuyện đời
Ngoài thềm  trời đổ mưa rơi
Nhớ ai trong dạ bồi hồi khó quên
Nỗi buồn len lén không tên
Đêm nay lặng lẽ mình ên ta sầu
Thì thầm Lục Bát mấy câu
Nhớ thương ghi lại nát nhầu tâm cam ./.

Minh Hiển
March-31-2016

Thứ Ba, 29 tháng 3, 2016

Khóa Lòng


       Khóa Lòng

 Em về nhốt lại cái tâm
Khóa câu lục bát thì thầm mình ên 
Nỗi sầu len lén không tên
Đoản thơ  luyến  nhớ   khắc  lên mấy vần
Bình khô rượu cạn mấy lần
Trái tình chín mộng lệ bần thần rơi
Nỗi lòng  thương nhớ  xa  vời
Yêu chi cho khổ sầu  khơi đêm dài
Cũng là một nét trang đài
Mà không dám sánh Đào Mai Cúc Hồng
Đêm nay trống vắng phòng không 
Nghe cơn gió lạnh giá đông tìm về
Nhớ người ngàn dặm sơn khê 
Khóa tâm em lại câu thề giữ nguyên ../.

                    Minh Hiển
               March 29-2016

Thứ Hai, 28 tháng 3, 2016

Nhớ Thầm







Nhớ Thầm

Tâm tư khắc khoải nhớ  ai thầm
Trách kẻ  vô tình biệt  bóng tâm ..
Chén rượu  tình  cay men ái hận 
Đêm sầu thổn thức nhớ xa  xâm

Người ơi !  Có hiểu thân nhi  nữ
Trót lỡ  thương ai thật  cái  tâm
Dẫu biết tình kia không trọn vẹn 
Đành ôm suối lệ khóc  tri âm ../. 

Minh Hiển
March -28-2016

THẦM NHỚ





THẦM NHỚ






Ta thầm nhớ người dưng nào biết
Có những khi tha thiết gọi tên
Đêm buồn thanh vắng mình ên
Tiếng kêu  nhạn lạc khơi lên nổi lòng

Ta khắc khoải hoài mong tái ngộ
Cạn niềm riêng thố lộ tâm tư
Đêm nay mượn những ngôn từ
Khắc trang lưu niệm nát nhừ tâm can

Vần thơ dệt mấy hàng nhung nhớ
Cạn lời thương chưa nở phôi pha
Nhớ Thầm người ở phương xa
Thương thân còn lạc bôn ba xứ người .../.

Minh Hiển

March - 28 - 2016

Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2016

Anh Họa Sĩ







Anh Họa Sĩ

Anh Họa Si bắt đầu `cầm bút ..
Vẽ bức tranh tâm khúc gia đình
Trăng vàng tỏa sáng lung linh……
Con thơ đọc sách in hình tường loan …..


Vẽ người vợ sắc son kim chỉ ….
Vá áo chồng tỉ mỉ trong đêm
Gia đình hạnh phúc ấm êm …..
Đẹp như bức ảnh ẩn chìm trong tâm


Người đời thấy lòng hâm mộ lắm….
Đẹp tuyệt trần hoa gấm người ơi
Như ai có hiểu sự đời …..
Chỉ là tranh vẽ …mà khơi sắc màu ../.


Hàn Sĩ Minh Hiển

Thứ Hai, 14 tháng 3, 2016

Tuổi Thơ Vô Tội




Tuổi Thơ Vô  Tội

Vừa  mở mắt  chào   đời   trần  thế .. 
Thân em  mang tàn  phế binh  căn 
Giờ  em than trách ai chăng  ..   
Ai gây nghiệp  chướng  . ai giăng lỗi lầm

Cái xã  hội  tạo mầm quỷ dữ     
Bởi  đam  mê  tàng  trử  SiDa
Bởi do ma  túy mà  ra  ..   
Beer  ôm ,  khắp chốn quán bar  ngập tràng

Tuổi còn trẻ  các  nàng  các  cậu     
Cạn chén  say  thách đấu  anh hùng
Rồi  gieo  oan nghiệp  mông lung   
 Giờ  em phải chịu . phận chung  kiếp  sầu

Em cứ ngỡ  bắt  đầu  kiếp  sống          
 Vui hôn nhiên  chẳng động tâm tư 
Tuổi thơ  vốn có bây chừ     
Cơm Cha áo Mẹ   vô  tư  học  hành

Ai gây nghiệp  em đành  cam chịu       
Chắc  tại em còn   thiếu căn  tu 
Cho nên mang bệnh  bây chừ    
SiDa tàn  phá  nát nhừ  tâm can 

Xin  khuyên  nhủ   bậc  hàng   Cha  Mẹ        
 Hảy  nhất  tâm  làm  kẻ    chung tình
Đừng gieo  tình  ái  linh tinh      
Rồi  thân  mang phải bệnh tình  cho con 

Một  kiếp sống    nay còn  mai mất      
Tiếng  để   đời  cho bậc  Mẹ Cha 
Đam mê Ma Túy .quán  bar        
Chết  trong say đắm  thành ma ..  sớm chiều ../.

Minh Hiển 

March 14-2016

Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2016

Bí Kíp Cua Trai





Bí Kíp Cua Trai


Cái nghệ thuật cua trai không khó
Đẹp đâu cần chỉ tỏ ngoan hiền
Ắc là lắm gã đảo điên
Say mê tính nết gieo duyên tới mình

Nếu không đẹp không xinh đừng sợ
Nhờ phấn hồng duyên nợ đẩy đưa
Ắc là lắm kẻ chuộng ưa
Nết na là chính dạ thưa ngoan hiền

Chân không được dài liền tới nách
Mắt môi son kẻ gạch dể xem
Nước da không trắng như kem
Nói năng nhỏ nhẹ kẻ thèm người theo

Dẫu cái phận có nghèo đừng sợ
Hãy tự tin duyên nợ ta trồng
Đừng cầu Nguyệt Lão mắc công
Duyên tình ta định .. tơ hồng cho ta ……

Cái câu nói Ông Bà để lai .. .
Hanh , Ngôn , Dung giữ mãi trong mình ..
Tam Tòng tứ Đức đừng khinh ..
Đã là phận gái chúng mình chịu thôi ..

Cuốn bí kíp đôi lời là thế …..
Đọc kỷ đi . kẻo ế tại sao .
Đừng vì làm dáng thanh cao …
Kén chê chọn lựa than đau lỡ lầm ../.

Minh Hiển

Thơ vui cho công bằng
có Bí kíp cua gái phải có Bí kip cua trai



Trang cuối của Bí Kíp

Cái câu nói Ông Bà để lại …..
Hạnh Ngôn Dung giữ mãi làm gì ..
Tam Tòng tứ đức giữ chi …
Trai thời thích đẹp minh đi Thái liền


Ngày trở lại như tiên giáng thế ..
Chắc lắm chàng tìm kế xin yêu
Hai tay ta nắm cho nhiều …
Tha hồ chọn lựa mà yêu kiếp này ../.

MH

Thứ Năm, 10 tháng 3, 2016

Tri Kỷ Online


barr23mx8.gif


Trà đôi chén ngân nga thi phú ..
Những chuyện lòng trú ngụ trong tâm
Trà thơm gợi nhớ tri âm ..
Hương xưa còn động tạo mầm sống yêu
MH


Đâu ai biết lòng nhiều ấp ủ....
Chuyện ngày xưa vẫn giữ trong tim...
Thơ anh gói trọn nỗi niềm...
Hương xưa vẫn nhớ từng đêm về... người ! ...
MK

Tôi xa xứ nụ cười héo hắc ..
Vào chốn này gỡ thắc cái tâm ....
Nào ngờ gặp bạn tri âm ..
Đôi câu thi phú ngồi hâm sự đời
MH

Dòng đời xoáy bèo trôi con nước ..
Anh xa rồi từng bước tình em...
Hương xưa động nét môi mềm...
Nhớ vòng tay ấm buộc đêm ân tình
MK

Là tri kỷ giao tình thi hữu …
Mến tâm nhau dòng chữ thả trôi ..
Tôi người cách biệt phương trời …
Gặp nhau net chát ngồi khơi chuyện lòng …/.
MH

Thơ Minh Hiển & Mây Khói
Hoa chung o Vietfun.com Viettho









Thứ Ba, 8 tháng 3, 2016

Bí Kíp Cua Gái
















BÍ KÍP CUA GÁI


Nếu cua gái không thành nghệ thuật
Thì đừng cua tốn sức làm gì
Sách này bí kíp có ghi
Đọc cho kỷ nhé rồi đi trổ tài

Cái nghệ thuật ít ai thấu hiểu
Không đẹp trai phải điệu với nàng
Nếu nàng tỏ vẻ cao sang
Thì ta quý phái ngang hàng sánh đôi

Nghề cua gái cái môi miệng dẻo
Cứ đi theo lẽo đẽo nói hoài
Nói nhiều nhuần thấm lỗ tai
Con gái là thế dạ hay xiêu lòng

Cái câu nói cha ông để lại
Trong sách này chẳng phải lệch sai
" Gái yêu bằng cái lỗ tai "
Trai yêu bằng mắt , gót hài ấy xinh

Quyển bí kíp thật tình chỉ bảo …
Cua gái thì phải thạo văn thơ ..
Tuổi nàng mới lớn mong chờ
Cũng thường lãng mạng hay mơ nhạc tình

Nay xuất bản tấm hình bí kíp …
Nếu là trai hay kịp đọc ngay
Sách này chỉ bảo rất hay …
Lẹ tay thì có chậm tay chẳng còn ../.

08/03/2016
Minh Hiển
Thơ vui viết theo ý tấm hình

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


BÍ KÍP CUA TRAI

Cái nghệ thuật cua trai không khó
Đẹp đâu cần chỉ tỏ ngoan hiền
Ắc là lắm gã đảo điên
Say mê tính nết gieo duyên tới mình

Nếu không đẹp không xinh đừng sợ
Nhờ phấn hồng duyên nợ đẩy đưa
Ắc là lắm kẻ chuộng ưa
Nết na là chính dạ thưa ngoan hiền

Chân không được dài liền tới nách
Mắt môi son kẻ vạch dể xem
Nước da không trắng như kem
Nói năng nhỏ nhẹ kẻ thèm người theo

Dẫu duyên số có nghèo đừng sợ
Hãy tự tin duyên nợ ta trồng
Đừng cầu Nguyệt Lão mắc công
Duyên tình ta định .. tơ hồng cho ta ……

Cái câu nói Ông Bà để lai .. .
Hạnh , Ngôn , Dung giữ mãi trong mình ..
Tam Tòng tứ Đức đừng khinh ..
Đã là phận gái chúng mình chịu thôi ..

Cuốn bí kíp đôi lời khuyên bảo
Đọc kỷ đi . cho thạo thuộc mau
Đừng vì làm dáng .. hoa màu
Kén chê chọn lựa than đau lỡ lầm ../.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Trang cuối của Bí Kíp

Cái câu nói Ông Bà để lại …..
Hạnh Ngôn Dung giữ mãi làm gì ..
Tam Tòng tứ đức giữ chi …
Trai thời thích đẹp minh đi Thái liền

Ngày trở lại như tiên giáng thế ..
Chắc lắm chàng tìm kế xin yêu
Hai tay nắm bắt cho nhiều …
Tha hồ chọn lựa mà yêu kiếp này ../.

09/03/2016
Minh Hiển

Thứ Hai, 7 tháng 3, 2016

SAY






SAY

Rượu đã hết tràn đầy tâm sự ....
Mượn câu thơ tình tự tìm vui ...
Chén men cay đắng bờ môi ...
Sầu dâng trong dạ ngọt bùi vần thi


Rượu đã cạn lấy gì say nữa ...
Để tìm quên lời hứa ai trao ...
Ta say tìm chút ngọt ngào ..
Tĩnh chi sầu nhớ mà đau tất lòng

Mượn đôi chén cố mong quên lãng ....
Nhớ khi xưa bầu bạn vui say ....
Giờ ta đọc ẫm chén cay ...
Tri giao bằng hữu đổi thay tất lòng

Dòng sông chảy khi trong khi đục …
Người ở đời lúc nhục lúc vinh …
Khi xưa bằng hữu giao tình …
Hôm nay tay trắng bạn mình tránh xa

Mấy chén cạn ngân nga thi phú …
Trách sự đời bằng hữu đáng chi …
Bạn bè xôi thịt thiếu gì ….
Tri âm thật sự ngại gì hèn sang

Cạn mấy chén .. ít hàng tình tự ..
Nghĩ chuyện đời thế sự đổi thay …
Thà là ta mãi cứ say ..
Nhân sinh một kiếp chua cay phũ phàng ../.


Minh Hiển

Thứ Ba, 23 tháng 2, 2016

Tình Bạn Online






Tình Bạn Online




Ai khắc dạ nhớ ngày kỷ niệm ..
Mấy năm rồi ta kiếm tìm nhau
Gặp trong net chat lời trao
Mến lòng ghi dạ .. hôm nào mới quen

Tuy net chat ít phen trò chuyện …
Cảm ơn em thể hiện tấm lòng
Tôi-Em kẻ Bắc người Đông …
Cái tình tri kỷ chỉ mong chẳng sờn

Nếu được thế còn hơn chi nửa ..
Tình tri âm xin hứa vẫn nồng
Đôi khi vắng mặt cũng trông …
Múi giờ khác biệt bạn lòng hiểu cho

Đã làm bạn đừng so đo nhé …
Hãy thường xuyên rảnh ghé vào đây
Vài câu thơ ngắn trao tay
Nghe lòng ấm lại những ngày mới quen ../.


Minh Hiển
 January-21-16

Xuân Về

Xuân  Về

Nghe  cơn  gió bấc  trở  mình rồi..... 
Chút   nắng  xuân hồng  trải  mộng tôi .....
Chợt thấy hoa  mai  vừa hé nhụy … 
Kìa xem   chú bướm .nhởn  nhơ  cười ...

Bâng khuâng nhớ lại thời  niên thiếu …..
Thổn thức   tim mình  lệ lại rơi 
Tết đến   phương này  buồn  bóng chiếc ….
Xa quê nhớ  Mẹ  khắc   đôi lời  ../. 

Minh Hiển
2016

Đón Xuân Hồi Tưởng


Đón Xuân  Hồi  Tưởng



Ba ngày tết lòng buồn hiu quạnh 
Nét thơ xuân viết , chạnh nhớ nhà 
Thương nhiều người Mẹ phương xa .
Xuân này con chẳng về nhà Mẹ ơi

Ngày xuân đến ở nơi xứ lạ
Nhìn tuyết rơi lạnh cả khung trời 
Giao thừa đọc ẩm chơi vơi 
Chén xuân tự cạn châu rơi lại đầy

Ai xa xứ mới hay thấu hiểu 
Xuân đoàn viên lại thiếu người thân 
Xuân đi xuân đến bao lần 
Mà tôi chưa được một lần về thăm 

Nhớ Cha Mẹ tri âm bạn hữu
Xuân tuổi thơ hội tụ thật vui
Ngày xuân vang rộn tiếng cười
Xuân này lại đến bùi ngùi nhớ quê ../.

Minh Hiển
2016

Thứ Năm, 18 tháng 2, 2016

Dáng Quê






Dáng Quê


Muốn về lại miền quê sông nước ….
Thăm ruộng đồng ngày trước rời xa
Khoác lên chiếc áo bà ba ….
Tóc dài buông xõa mượt mà dáng quê

Bao năm tháng mong về thăm lại …
Xóm làng xưa thuở dại rong chơi
Tuổi thơ nay đã qua rồi
Về quê tìm lại một thời thương yêu

Chân nhẹ bước nắng chiều trải rộng
Gió miền quê thổi lộng tóc mây
Tiếng chim ca hát trên cây
Như đang chào đón . như say ân tình


Niềm quê Mẹ vẫn xinh vẫn đẹp
Ở thị thành nhộn nhịp xôn xao
Bao năm em vẫn ước ao ..
Về quê tìm lại ngọt ngào Hương Quê ../.

Minh Hiển

18 - 2 - 2016

Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2016

Lệ Xuân Của Mẹ





Lệ Xuân Của Mẹ

Xuân của Mẹ chẳng mong chi cả ...
Đợi con về bóng  đã ngã dài
Trên bàn chiếc một cành mai
Vài đôi bánh tét xuân phai nhạt mờ

Xuân năm ấy con thơ bên mẹ
Đêm giao thừa ngồi kể tích xưa
Mứt trà bánh kẹo hạt dưa
Xuân nay đã đến con chưa thấy về

Chắc con trẻ xa quê cũng nhớ
Cũng đành thôi con ở phương xa
Xuân nay không được về nhà
Xuân sau về nhé không quà vẫn vui

Xuân này chúc con vui mạnh khỏe
Được như thế là Mẹ đã mừng
Ngày xuân cắt chiếc bánh chưng
Vắng con giọt lệ chiều xuân đong đầy .../.

Minh Hiển
January 29-16

Thứ Ba, 26 tháng 1, 2016

Hỏi Mượn














Hỏi Mượn

Ta thấy thiếu , niềm tin cuộc sống
Vẫn mong chờ , vẫn ngóng đợi tin
Hỏi em mượn sóng mắt tình .....
Cho ta thấy lại tầm nhìn thương yêu

Có những lúc , muốn liều hỏi ấy ..
Sợ nói ra , rằng đấy kém vui
Hỏi em mượn lấy nụ cười ...
Để ta tìm lại mảnh đời tha hương

Tôi vừa gặp , nói thương thì ngại
Sợ chối từ vụng dại là tiêu
Mượn em một trái tim yêu
Để thương để nhớ những chiều vắng xa ../.


Minh Hiển
January -26-2016


Thứ Hai, 25 tháng 1, 2016

Hương Quê




Hương Quê

Nắng chiều còn trải trên đê
Trăng treo ngọn liễu hồn quê tuyệt vời
Xin mời anh ghé về chơi
Hương Quê Đất Việt .. ngàn đời còn vang
Nắng chiều mây luyện màu lam
Khá khen mây gió đã làm hoàng hôn
Hương Quê còn nặng trĩu hồn
Ca dao ai hát mà xôn xao lòng ../.


Minh Hiển

Hồn Quê



Hồn Quê

Chiều  nay  mây ngũ chân đồi…..
Xa xa cánh nhạn lẻ loi bay về
Thương nhiều  một mãnh   hồn quê …….
Đậm tình quê ngoại câu thề  ca dao
Mục đồng ngồi hát nghêu ngao ………….
Tiếng tiêu vang vọng ngọt ngào hương quê
Bao năm tôi vẫn chưa về ……….
Lòng nghe thương nhớ não nề con tim ../.

Minh hiển

Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2016

Tâm …. Đạo Vợ Chồng






Tâm …. Đạo Vợ Chồng

Tâm bất loạn nhìn thấu sự việc …..
Đừng để lòng hối tiếc xảy ra ….
Mở lòng một chút vị tha ……
Thấy đời tươi đẹp chan hòa nghĩa ân

Đạo chồng vợ ngàn năm mới gặp ….
Bởi có duyên nên hạp ý tình
Hẹn thề trong kiếp tâm linh
Biết trân trọn , quý nhân sinh kiếp này

Người này trả đi vây kẻ khác
Cũng tức là tạo tác mà thôi
Chớ nào hết mối duyên trời
Dùng tâm nghĩ lại , mà soi xét lòng

Đừng để đứt tơ hồng tình hết ….
Đi mượn vay lại kết nghiệp duyên
Có vay có trả luật thiên ….
Rồi than rồi trách đảo điên sự đời ../.

Cách cư sử đừng lời nặng nhẹ
Cùng yêu thương con trẻ đợi trông
Chữ tâm trong đạo vợ chồng
Dùng tâm xét lại vẩn nồng nghĩa ân ..../.

Hàn Sĩ Minh Hiển
January-20-2016

Thứ Ba, 19 tháng 1, 2016

Tâm





 Tâm

Tâm sáng suốt  nhìn thấu sự việc    ..
Để  tránh xa  cái nghiệp  duyên thừa
Làm người  đừng có tranh đua     
Rồi gieo nhân quả , bỏ bừa  đức  tâm 

Hãy cố giữ  cái  tâm    thanh thịnh      
Ai  xỏ xuyên mình  nhịn  sẽ  qua
Miệng luôn  niệm  Phật  Di Đà        
Mình tu  tại thế  nhân hòa , chánh tu  ../.

Minh Hiển 
January -19-2016

Thứ Tư, 13 tháng 1, 2016

Chắc Chiu Kỷ Niệm












Chắc  Chiu Kỷ Niệm

Em cũng có nỗi buồn không nói được  ...
Anh   vẫn còn  đi ngược lại  về  xuôi
Gặp nhau đây tâm sự lại ngậm ngùi …
Chút hoài niệm  ngủ  vùi trong tâm trí

Giờ  hai ta  trở  thành  đôi tri kỷ  …
Lời trao nhau hoa  mị   mấy  vần thơ
Chút   ưu tư  có  vẻ  hóa dại khờ  …
Nên  chút tình vu  vơ    đầy mộng ước

Anh  và  em múi giờ  vẫn  đi  ngược   …
Em  tan  ca  anh   bỏ cuộc , ngủ  rồi
Chút thời gian  rảnh    gặp   net chat vui    ….
Nên cảm mến  mấy   lời  anh   trao  tặng

Vai em gánh gia đình  vẫn còn nặng  …..
Chữ yêu kia   thầm lặng làm niềm tin
Để  đôi ta   bước  qua  nẻo  hành  trình ..  ..
Đầy nghị  lực   niềm  tin  trong cuộc  sống ..

Có đôi khi thầm mơ hình  nhớ bóng  …..
Cũng đôi lần rung động nhịp tim yêu
Gió đêm nay nghe  lạnh thắm vai nhiều ….
Lòng hoài niệm chắt  chiu  tìm  kỷ niệm …/.

Minh Hiển 
January - 12 - 16

















Thứ Hai, 11 tháng 1, 2016

XUÂN BUỒN




XUÂN BUỒN

Chúa  xuân   ngự  trên  cành  mai giấy …..
Nơi xứ  người  có  bấy  nhiêu thôi
Tuyết  rơi ngang giữa  vùng  trời        …  
Xuân   tôi xa xứ có  vui  bao giờ

Xuân về lại khắc  thơ  tưởng nhớ …..
Ở  quê  hương   Mai  nở  đẹp xinh ....
Bướm hoa  cợt gió  hữu  tình ...     
Đầu năm  hái lộc   cầu xin  phúc  tài

Mấy  cô  gái  áo  dài  xanh đỏ  ..
Mấy  em thơ ngoài  ngỏ  đùa  vui 
Mọi người  luôn nở  nụ cười     …..
Xuân  về  Xứ  Việt  rộn  vui  mọi nhà

Mâm ngũ  quả,  chưng  ba  ngày  tết   ..     
Cúc , Đào , Mai trãi hết  ra  bàn
Khói hương thơm ngát  tỏa  tràn           
Hồn thiêng sông  núi  xuân  sang nguyện cầu


Cầu  cuộc  sống bắt đầu năm mới  ..….
Phúc Lọc Tài  mang  tới niềm  tin 
An Khang thịnh vượng  quê  mình .....  
Vui cùng non nước  đậm tình nghĩa  ân 

Tôi xa  xứ bao lần  xuân đến   ...    
Nhìn  tuyết  hoa  tưởng  mến cành  Mai
Chén xuân độc ẩm tự say   .... 
Nhớ xuân quê  Việt  viết   vài  ý  thơ ..../.

Minh Hiển
January-09-2016

Thứ Năm, 7 tháng 1, 2016

Buông



banhxe_5477.gif


Tâm còn giữ , Sân Si Ái Ố ……
Là trầm mê bể khổ gian lao
Chữ buông như phép nhiệm màu …
Lắng nghe kinh kệ dồi trao tất lòng
MH

Tâm lắng đọng , vượt dòng khổ ải...
Cõi ta bà ai dại , ai khôn?...
Lòng ta sám hối tịnh ngôn ....
Luân hồi tránh khỏi phần hồn thảnh thơi ..
MK

Đã một kiếp nổi trôi trần thế ..
Cũng tại vì tìm kế sinh nhai …
Chén cơm manh áo xưa nay ….
Bon chen gây tội . Mới hay lỗi lầm
MH

Ta mong ước sâu trầm hơn nữa...
Đừng luân hồi vào cửa ái ân...
Thoát ra khỏi kiếp nợ nần...
Thoát vòng hệ lụy , thoát thân ngục tù ! ..
MK

Đời như thể phù du cát bụi ….
Ngẫm sự đời lầm lủi tội mang
Hôm nay giác ngộ phật tràng …
Mỡ lòng buông bỏ trái ngang sự đời ../.
.MH


January-07-2016
Minh Hiển & Mây Khói

Họa chung thơ ở room Việt Thơ cuả Vietfun.com