Hàn Sĩ Sơn Trang

Chào Bạn Ghé Thăm - Minh Hiển Hàn Sĩ Sơn Trang

Thứ Hai, 28 tháng 11, 2016

BUÔNG





BUÔNG

Tình huynh muội trái tim xanh thắm .
Nghĩa bạn bè sâu đậm sắc son .
Mai đây ngàn dặm nước non .
Cùng chung tu học, mau còn về quê ( Diêu Cung )
HT


Chuyện trai gái hẹn thề gác lại
Hãy tu tâm chớ dại lầm đường
Ngày về cát bụi tha hương
Nơi miền đất hứa thiên đường vui chung 
MH

Huynh mau chóng tu cùng với muội .
Kịp trở về kỳ cuối cuộc thi .
Mê trần vui được những gì .
Có chăng đau khổ ôm ghì lấy tâm
HT


Một kiếp sống bao năm lầm lủi 
Muốn trở về gần gủi kệ kinh 
Khó ai tránh khỏi ải tình
Sân si, ái lạc tại mình ..hữu tâm 
MH

Vui một kiếp mê lầm có đáng ?
Vui vĩnh hằng sáng lạng tương lai .
Chớ mê nhiễm đắm sắc tài .
Hao mòn chân khí mệt nhoài châu thân
HT


Có đôi lúc mấy lần vấp ngã
Mới hiểu ra thì đã muộn rồi
Tóc xanh điểm bạc sương rơi
Ngẫm đời nhân thế buông xuôi tất lòng 
MH

Nếu muốn bỏ thời không hề muộn
Hỏi tâm người có muốn buông chưa
Duyên trần ngoại cảnh còn ưa
Dù tóc điểm bạc nắng mưa vẫn sầu
HT


Buông tất cả niềm đau nhân thế ...
Vào Phật môn học kệ, nghe kinh
Phải chăng lẫn trốn ái tình....
Hay đà giác ngộ . tâm mình muốn Buông .??
MH

Tâm đã thấy tấn tuồng thế tục
Bao khổ đau từng phút vây quanh
Ái tình như trái trên cành
Đến khi chín quả , rơi nhanh xuống thềm
HT


Chuông hồng đại ngày đêm vang vọng
Lay tỉnh hồn ái mộng còn say 
Nhân sinh một kiếp đọa đầy
Chớ lầm lỗi nữa về ngay .. cửa thiền 
MH

HT= Huệ Tâm
MH= Minh Hiển

Nov.23.2016




NGỘ








NGỘ


Thân còn lạc sông mê bể khổ ...
Kiếp nhân sinh ái ố lụy phiền
Đừng vì một chút lợi riêng
Gây bao tội lỗi đảo điên sự đời
MH

Khi duyên hợp chưa rời Tứ Đại
Là lụy phiền chạy mãi châu thân
Bát phong thổi cuộn hồng trần
Cũng vì Ngũ Uẩn huyễn phần chẳng vơi
HT

Ta chớ trách tiếng đời tục thế ...
Cũng bởi vì tìm kế sinh nhai ...
Tỉnh ngộ nào được mấy ai ?? ..
Cái vòng luẩn quẩn trói hoài nhân tâm
MH

Chẳng dám trách mê lầm tại thế
Tại vì mình vào bể khổ đau
Ngộ ra sáu thức gặp nhau
Vô thường mê tỉnh sắc màu có không
HT

Si, ái, hận còn trong tâm khởi
Bận lòng chi vướng tội chấp nê
Đạo quang chỉ lối ta về
Sớm chiều kinh kệ tứ bề vai không
MH

Âm thanh tiếng chuông đồng vang dội
Mõ hùng trầm chỉ lối sơn khê
Luân hồi một kiếp đam mê
Tháo " vòng luẩn quẩn " { MH } quây về tịnh tâm
HT

Thân như thể kiếp tằm vay trả
Nợ lá dâu phải nhả sợi tơ
Cuộn trong cái kén ươm mơ
Hóa thành kiếp bướm . bao giờ nhàn tâm
MH

Nay tỉnh NGỘ đừng tầm ái lạc
Ảnh thế gian chẳng khác sương mai
Một vầng nắng ấm ban ngày
Phủ lên cảnh giới tan ngay ảo huyền
HT

Chữ nhân ái , tơ duyên đã dứt
Mượn chữ buông đánh thức tâm ta
Nhân duyên tiền kiếp mà ra
Có vay có trả , luật đà định phân
MH

Tỉnh NGỘ thấy , duyên phần đã cạn
Đường Tu Tâm người ráng giữ gìn
Hành trang Bát Nhã Tâm Kinh
Đặt trên cuốn sách thơ tình mộng mơ
HT

HUỆ căn có , ta giờ tạo phúc
Tâm thanh nhàn là lúc tuổi già
Minh đăng sáng chói lòng ta
Hiển vinh một thuở như là giấc mơ
MH

MINH nguyệt tỏ,mây mờ tan rã
HIỂN vinh đời phỉ dạ tang bồng
HUỆ trí thấu hiểu không không
TÂM châu sơn sắc cùng đồng Diệu Cung ./.
HT

MH= Minh Hiển
HT= Huệ Tâm
Nov.18.2016








Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2016

TRI ÂN -Nhà Giáo Việt Nam








TRI ÂN -Nhà Giáo Việt Nam

" ƠN khắc dạ Thầy Cô dạy dỗ
THẦY tấm giương , chẳng ố hoen mờ
SOI đường dẩn dắt trẻ thơ
LỐI đi thẳng tới đợi chờ tương lai

MỞ trí thức . còn say mê ngủ
ĐƯỜNG tương lai ấp ủ tràn đầy
CHO trò học được cái hay
CON ghi khắc dạ công thầy đâu quên

VỮNG mái chèo .. gập ghềnh sóng gió
BƯỚC con đi còn đó bóng Thầy
DẶM ngàn xuôi ngược đông tây
TRƯỜNG đời mưa nắng không thay đổi lòng

TƯƠNG phùng lúc vào đông, mừng rỡ
LAI " sinh thời vẫn nợ tình thường
" ƠN THẦY SOI LỐI MỞ ĐƯỜNG
CHO CON VỮNG BƯỚC DẶM TRƯỜNG TƯƠNG LAI " ../.


Minh Hiển
20-11-2016


Thứ Năm, 17 tháng 11, 2016

Gặp Lại Người Thầy Xưa





Gặp Lại Người Thầy Xưa

___ *·-:¦:-·*___

Tình cờ gặp lại người Thầy cũ
Dưới mái hiên cùng trú cơn mưa
Thấy người thầy giáo năm xưa
Tóc Thầy điểm bạc lưa thưa sợi rồi

Tôi nhớ mãi ngày tôi còn nhỏ ..
Bài vỡ lòng hôm đó khó trôi ..
Bị Thầy quở phạt mấy roi
Cũng vì Thầy muốn cho tôi nên người

Nhỏ không hiểu chuyện đời lý lẻ
Nên trách Thầy . Nặng nhẹ buồn thân
Giờ đây ta mới hiểu rằng
Nhờ Thầy dạy dỗ ân cần lời khuyên

Nay gặp lại hàn huyên chuyện cũ …
Hỏi thăm Thầy bằng hữu còn ai ..
Nghe Thầy thở một tiếng dài
Buồn cho những đứa tương lai mịt mờ

Có những đứa ôm mơ gối mộng
Theo gót thầy mở rộng vòng tay
Dắt dìu đám trẻ thơ ngây..
Có người biệt xứ từ ngày loạn ly

Cơn mưa tạnh Thầy đi về trước ..
Tôi nhìn theo giọt nước mắt tuôn
Thầy qua lối ngõ cuối đường
Tim còn thổn thức niềm thương vô bờ

Nhân dịp lễ câu thơ ghi lại
Kính dâng Thầy . công dạy dỗ ta
Lòng thành em viết thơ ca
Tri Ân Thầy tựa non xa Bể gần ../.

Minh Hiển Hàn Sĩ
Kỷ Niệm  20-11-2015
Kính Tặng Quý Thầy Cô Thân Yêu

https://youtu.be/U_YUFDHdTiA

Thứ Tư, 16 tháng 11, 2016

NIÊN HỌC CUỐI




NIÊN HỌC CUỐI


Mùa  phượng nở  cuối  kỳ niên học
Mười  hai năm khổ  nhọc  sách đèn
Xa  rời trường  lớp thân quen
Bao nhiêu kỷ niệm vẫn len lỏi lòng
Minh Hiển 

Thuở còn ngại mênh mông trường lớp
Ngày đầu tiên tụ họp trong sân
Thầy cô bè bạn xa gần
Bước vào ngưỡng cửa ân cần đón trông
TBT

Trang lưu  bút mấy  dòng   chữ  nhỏ 
Đầy  dấu yêu ai đó tặng mình
Ghép thơ  vào  một  tấm  hình
Để  làm  kỷ niệm  hành trình  tương lai 
Minh Hiển 

Nhìn dòng chữ chưa phai mực tím
Cánh phượng hồng kỷ niệm bướm hoa
Ngày xưa rồi cũng đi qua
Dấu chân kỷ niệm nhạt nhòa mắt nai
TBT

Rồi mai mốt không ai biết trước
Có bạn còn nối bước công danh
Có thằng hoàn cảnh thôi đành
Có nguời giã biệt mái tranh xóm nghèo
Minh Hiển 


Người qua biển đem theo nổi nhớ
Bạn đến trường rộng mở tương lai
Bây giờ bạn cũ còn ai
Chim non vỗ cánh tung bay khắp trời
TBT

Những  kỷ niệm không rời năm tháng
Có nhớ nhau  chỉ thoáng  về  trường
Lần tìm kỷ  niệm thân thương
Lật  trang lưu bút   vấn vương nhau  hoài
Minh Hiển 

Trên những bước đường dài cách biệt
Có ai còn luyến tiếc ngày xưa
Đôi tà áo trắng đong đưa 
Đến trường hai buổi nắng, mưa gót hài
TBT

Mượn ít chữ tặng ai tôi mến
Đừng cười chê tôi "sến" bạn ơi
Đây là kỷ niệm đời tôi
Làm hành trang sống quảng đời mai sau
Minh Hiển 


Trang lưu bút phai màu sắc giấy
Mang theo mình ngần ấy tuổi thơ
Thả hồn theo gió mộng mơ
Về NIÊN HỌC CUỐI thẩn thờ xuyến xao ./.
TBT

 Thơ : Minh Hiển & Tuyết Băng Tâm
           November 16-2016

Thứ Bảy, 12 tháng 11, 2016

VỀ THÔI-Minh-Huệ




VỀ THÔI
___ *·-:¦:-·*___

Đi ngang qua chốn ta bà
VỀ nơi tìm lại thân ta thuở nào
Quê xưa thay đổi ra sao ?
THÔI thì trở lại thăm nhau một lần ./.


Huệ Tâm
Oct- 08 - 2016


___ *·-:¦:-·*___ ___ *·-:¦:-·*___

VỀ THÔI
___ *·-:¦:-·*___

Ta về núp bóng thiền môn
Vui đời kinh kệ vùi chôn khối tình
Phật là ánh sáng bình minh
Soi đường chỉ lối hành trình cho ta
Đời người trải lắm phong ba
Thâm trầm mấy bận thân sa luân hồi
Hôm nay giác ngộ tâm rồi
Về-Thôi tìm lại chốn ngồi tòa sen

Minh Hiển
Oct -12 -2016


___ *·-:¦:-·*___ ___ *·-:¦:-·*___

VỀ THÔI
___ *·-:¦:-·*___

Ta chán ngán người đời thế tục
Buông bỏ thôi đến lúc mình lui
Bao năm chìm đắm ngủ vùi
Nay thời tỉnh giấc buồn vui mộng thường

Huệ Tâm
Oct- 08 - 2016


___ *·-:¦:-·*___ ___ *·-:¦:-·*___

VỀ THÔI
___ *·-:¦:-·*___

Đôi khi ta muốn Về-Thôi
Dừng chân ngưỡng cửa đạo đời khó phân
Thân còn tại thế hồng trần
Nợ duyên mấy nhịp bao lần vịnh qua
Buồn-Vui tóc đổi màu ngà
Lo tròn chữ hiếu Me , Cha ơn thầy
Trả đời cơm áo nợ vay
Bao giờ cho dứt thân này mới yên
Đôi khi tìm đến cửa thiền
Tịnh tâm xét lại nhân duyên luân hồi
Chuông chùa vang vọng xa xôi
Lần theo dấu vết về nơi cội nguồn ./.

Minh Hiển
Nov -06-2016

VỀ THÔI



VỀ THÔI


___ *·-:¦:-·*___


Ta bà lắm chuyện gây phiền não.
Về phật môn học đạo tịnh tâm.
Chúng sanh lạc cõi thăng trầm.
" Về thôi " hai tiếng Quan Âm mãi chờ...
( Minh Đức )


Quay đầu lại là bờ bến giác.
Buông xã lòng giải thoát khổ đau.
Dọn đường thanh tịnh ngày sau ...
Hồng Danh sáu chữ nhiệm màu nhất tâm.
( Về Thôi )


Nhân tại thế thăng trầm có lúc.
Chớ nản lòng ,khắc phục thân ta.
Miệng luôn niệm Phật Di Đà...
Tiêu tan nghiệp chướng hoá ra thanh nhàn.
( Minh Hiển )


Miệng niệm phật tay lần sợi chuỗi.
Tham sân si nghiệp tội tiêu trừ.
Trãi lòng cùng các nhà sư...
Trau dồi phật pháp kinh thư độ đời.
( Minh Đức )


Tay lần chuỗi đồng thời niệm Phật.
Tứ oai nghi tâm thật chí thành.
Sát na tam độc xoay nhanh
Pháp luân thường chuyển nhơn sanh thoát sầu.
( Về Thôi )


Về với Phật buồn đau vứt bỏ.
Tụng hồi kinh chuông mõ vang xa.
Sân ,Si , Ái ,Ố quanh ta
Một câu niệm Phật Di Đà tâm an.
( Minh Hiển )

Rằm mỗi tháng thắp nhan lạy Phật.
Tiếng mõ chuông cân nhắc lòng ta.
Hương trầm hoà với hương hoa...
Dâng lên chư phật gần xa chứng lòng.
( Minh Đức )


Muốn tự tại thông dong khắp cõi.
Sửa ý, tâm sám hối hàng ngày.
Sân Si Hỷ Nộ còn say
Tụng kinh, niệm Phật , trừ ngay chướng tà.
( Về Thôi )


Lời kinh Phật bao la thâm hậu.
Được mấy ai nào thấu tận tường.
Bao nhiêu biến hóa vô lường
Một lòng hướng Phật tây phương đợi chờ ....
( Minh Hiển )



TRUNG  với đạo  tâm ma tiêu  diệt
HUỆ  căn lành mãi miết giữ gìn .
MINH  tâm dẫn dắt chúng sinh 
VỀ THÔI , tìm lại chính mình thuở  xưa ../. 
Minh Hiển 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật