Hàn Sĩ Sơn Trang

Chào Bạn Ghé Thăm - Minh Hiển Hàn Sĩ Sơn Trang

Thứ Năm, 15 tháng 9, 2016

ĐỪNG NÓI YÊU TÔI

 ĐỪNG NÓI YÊU TÔI

Đừng nên nói yêu tôi bằng rượu
Bởi tình thương chẳng đủ chân thành
Đêm về loan phụng yến oanh
Sớm mai tỉnh giấc nhìn quanh một mình
TBT


Thân Hàn Sĩ nên tình không ngỏ
Mượn chút men để tỏ lời yêu
Chén sầu .in bóng tường rêu
Trong đêm loạn ngữ gọi kêu người
 tình
MH

Đời lữ khách đăng trình cô độc
Bạn với đời những cốc rượu ngon
Ngưỡng mặt nhìn cảnh trăng tròn
Cúi đầu thoả chí đời còn bạn thơ
TBT

Sầu mấy chén vu vơ con chữ
Bởi men cay ngôn ngữ thốt bừa
Trời còn khi nắng khi mưa
Làm sao tránh khỏi ...dạ vừa ý ai ../.
MH

Tuyết Băng Tâm & Minh Hiển
Sep.15.2016




Thứ Tư, 7 tháng 9, 2016

TƯƠNG PHÙNG






TƯƠNG PHÙNG


Chuyện cổ tích ngàn năm thuở trước ..
Tháng bảy về Ô Thước xây cầu
Ngưu Lang Chúc Nữ vì đâu
Kẻ trông người đợi u sầu nhớ thương


Mình cũng thế canh trường ngóng đợi,,,
Nối nhịp cầu bước tới bên nhau ,,,,
Trời thu "Tháng bảy" đẹp màu
Đủ duyên tái ngộ mùa sau trọn tình


Nhờ facebook đôi mình gặp gỡ
Dẫu cho rằng còn ở cách xa
Kết duyên tình thắm mặn mà
Chung trà chén rượu ngồi pha chuyện lòng


Trời "tháng bảy " vui không anh hỡi ,,,,
Gió giao mùa phơi-phới hồn thơ,,,,
Nắng thu trải lối đôi bờ ,,,
Bình yên hạnh phúc mộng mơ phỉ nguyền


Minh ngăn cách truân chuyên ngàn dặm
Trong tâm hồn vẫn thắm nghĩa ân
Tuy chưa hội ngộ một lần
Mà nghe kết chặt tình thân vui vầỵ.


Lời xướng họa vun đầy nhân ái ,,,
Để ngày sau nhắc lại vui cùng ,,,
Minh ơi ! Em vẫn thủy chung,,,,
Phượng Hoàng Cầu Khúc Tường-Phùng . đẹp đôi


Minh Hiển & Tuyết Băng Tâm

Sep-07-2016

Thứ Ba, 6 tháng 9, 2016

TÁI NGỘ






TÁI NGỘ

Mời em cạn chén cay thi khúc
Mượn ngôn từ ta trút cái tâm
Tôi em cách biệt xa xăm
Gặp nhau " trên mạng" mình hâm chuyện lòng
MH

Tay nâng chén vài dòng kính cẩn
Bên người xưa kế cận nâng ly
Rượu, tình anh đã say gì ?
Vài câu tỏ thiệt , không thì giận anh
TBT


Cạn đôi chén thâu canh hội ngộ
Trải tâm tư thổ lộ lòng mình
Rượu thơ ẩn ý giao tình
Men say cùng cạn làm thinh đợi chờ
MH

Say một thoáng vần thơ gã ngốc
Mượn rượu thơ ghẹo chọc yêu thương
Lặng thinh đôi ngã dặm trường
Ngôn từ loạn lạc còn vương nỗi sầu
TBT


Thân Hàn-Sĩ nào đâu dám mộng
Sợ con tim giao động ái tình
Yêu người nên mãi làm thinh
Thời gian trôi mãi sầu in hóa vần
MH

Vần thơ đó bao lần đọc lại
Tiếng tơ lòng êm ái ngân vang
Sương khuya lạnh áo cơ hàn
Ngại không đủ ấm trăng vàng trên cao
TBT


Thân viễn xứ như sao chẳng tỏa
Nhớ cố hương lối nhỏ thân thương
Bao năm xa cách đoạn trường
Mình như cánh nhạn lạc phương hướng rồi
MH

Rồi nỗi nhớ tim tôi giấu kín
Phút sau cùng bịn rịn chia ly
Bao mùa gió lộng tình si
Cợt đùa hoa nắng duyên gì nợ nhau
TBT


Xếp dòng chữ đưa vào nhật ký
Bao xuân qua giữ kỹ trong tâm
Ngỡ là lạc mất tri âm
Thu nay gặp lại ngồi hâm chuyện đời ..
MH

Nhờ nét chữ thay lời nói hộ
Rượu tương phùng Tái-Ngộ tình thơ
Quê người lạc lõng bơ vơ
Thu nay đất khách bây giờ gặp nhau
TBT


Rót thêm chén tay trao bằng hữu
Rượu mềm môi chung tửu đầy vơi
Đêm nay bỏ mặc đất trời
Niềm thương nỗi nhớ cạn lời ý thơ
MH

Nhìn chén rượu thầm mơ , ước vọng ..
Ẩn vào đây hình bóng chung đôi
Men cay sao ngọt bờ môi
Lòng nghe ấm lại tình tôi xứ người ../.
TBT


Minh Hiển & Tuyết Băng Tâm
Sep-05-2016