Hàn Sĩ Sơn Trang

Chào Bạn Ghé Thăm - Minh Hiển Hàn Sĩ Sơn Trang

Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2016

Thu Đợi .Thu Nhớ .Tiếng Thu Xưa . Dư Âm Mùa Thu

01. THU ĐỢI { Hàn Ngọc Tuyết Băng }
02. THU NHỚ { Minh Hiển }
03. TIẾNG THU XƯA { Hàn Ngọc Tuyết Băng }
04. DƯ ÂM MÙA THU { Minh Hiển }
05.THU NÀY LÁ LẠNH-LÙNG RƠI { Hàn Ngọc Tuyết Băng }
06.THU TÁI NGỘ { Minh Hiển }
07.HỒN THU NHẸ BƯỚC VÀO TIM  { Minh Hiển & Hàn Ngọc Tuyết Băng }

08.Ô KÌA ! THU ĐẸP VỀ RỒI ! { Minh Hiển & Hàn Ngọc Tuyết Băng }




{ LIÊN KHÚC THU }

#01.THU ĐỢI

Thu nằm vắt ngang cành ẩn đợi
Lá thay màu áo mới hân-hoan
Mưa thu thắm hạ chiều tàn
Mềm môi sỏi đá nồng-nàn biển xanh

Mây bảng-lảng trôi nhanh vạt-nắng
Cây phượng hồng lẳng-lặng chào hoa
Tiếng ve hờn dỗi xót-xa
Phím đàn chưa dứt tình ca ngọt-ngào

Thu đâu biết trên cao chiếc lá
Ngồi đong-đưa cuối hạ cô-liêu
Trái sầu chực sẵn xoay chiều
Thu về rơi rụng bao-nhiêu tuổi đời

Thu cất tiếng ru hời thật nhẹ
Gió thì-thầm khe-khẽ bên tai
Áo xanh còn đọng sương mai
Bâng-khuâng nhật hạ đêm dài vấn-vương

Đợi thu đến muôn phương hoài cảm
Vầng trăng khuya gác tạm non cao
Soi trong nửa chén Bồ-Đào
Miên- man nỗi nhớ chìm vào mắt anh .

Tuyết Băng Tâm
07.27.16

#02.THU NHỚ

Suối reo tiếng âm thanh róc rách ,
Đã bao mùa xa cách người thương
Bao năm còn đọng dư hương…
Một thời thu tím em thường ước mơ

Vào tuổi ngọc nên thơ hay mộng
Nét thu buồn rung động con tim
Hôm nay thu đến bên thềm
Chút tình ngày đó trong tim khơi mầm

Nay Thu đến ngồi hâm chuyện cũ…
Đoản tình thơ ấp ủ bấy lâu
Mươi năm tưởng đã nhạt màu
Giờ ngồi khơi lại trao nhau ý thầm

Bao thu kiếm tri âm lạc bước
Gót son hồng ngày trước cùng ai
Chiều Thu đi nhặt lá phai
Bài thơ trên lá nhớ hoài ấy ơi

Thấy chiếc lá chiều rơi nhè nhẹ
.Chợt nhói lòng nhớ kẻ phương xa
Chiều nay bóng cũng ngả tà
Gió Thu se lạnh buốt da thịt mình

Thêm Thu nữa chúng mình ngăn cách…
Nhớ về nhau vẽ vạch ngôn từ
Chữ yêu chữ hận bây chừ…
Hóa thành thơ nhớ nát nhừ tâm can ../.

Minh Hiển
July -28-2016

#03.TIẾNG THU XƯA

Gió lả-lướt trên ngàn lá trúc
Giọt mưa thu tấu khúc tình ca
Trên đồi cỏ mộng dưới hoa
Bâng-khuâng nỗi-nhớ trăng ngà thuở xưa

Vào tuổi ngọc tình vừa chớm nở
Hỏi con tim có nợ nhau không
Hồ thu nước khỏa mênh-mông
Nước vô tình chảy theo dòng lạc hoa

Nay thu đến ngang qua chốn cũ
Đoản thơ tình ấp-ủ trào dâng
Xa trông bóng nhạn đến gần
Cho vừa một dạo chưa lần thấy nhau

Thêm thu nữa phai màu lá đỏ
Khúc tri âm biết có còn nghe
Gió đưa giấc mộng đêm hè
Mời ngày thu đợi lên xe cuối cùng

Mây chẳng muốn tương phùng nắng nhạt
Buông phím đàn, khúc hát ngậm ngùi
Tiếng Thu Xưa chẳng còn vui
Dư âm gửi lại cho người tiễn thu .


Tuyết Băng Tâm
07.31.16


#04 DƯ ÂM MÙA THU

Tôi nhớ mãi mùa Thu năm trước
Vẫn hoài mơ mộng ước chưa phai
Chiều nay bóng nắng ngả dài
Một mình đếm bước nhớ hoài cố nhân

Thu đã bước mấy lần qua ngõ
Mắt dõi tìm bóng nọ thân thương
Tình xưa gợi lại dư hương ,
Một thời Thu-Nhớ tôi thường hằng mơ

Tôi nhớ mãi bài thơ Thu trước
Bản tình ca mấy lượt trao nhau
Dư hương đọng lại ngọt ngào
Dẫu không chung lối dạ trao ý thầm

Nay gặp lại tri âm ngày cũ
Những vần thơ ấp ủ bấy lâu
Trao nhau khơi lại từ đầu
Như nào có được bạc màu thời gian

Chiều nắng nhạt Thu vàng trên lối
Gót son hồng mỏi gối mình ta
Còn chăng cái thuở ngọc ngà
Tìm trong kỷ niệm chỉ là dư âm .../.

Minh Hiển
August-01-2016


·-:¦:-··-:¦:-··-:¦:-··-:¦:-·

05.THU NÀY LÁ LẠNH-LÙNG RƠI

Buồn thương nhớ hồ cầm treo vách
Gom lá vàng đốt sạch yêu thương
Dư Âm thôi hết vấn-vương
Trời chiều thưa nắng bên đường biệt ly

Nhặt chiếc lá ôm ghì nỗi nhớ
Chẳng trách nhau dang dở vì đâu
Lá thu buồn tê tái sầu
Mộng đang xanh thắm, phai màu mắt môi

Gió se lạnh lòng tôi tê tái
Suốt cuộc đời chẳng phải nợ duyên
Sông xuân , nước vỗ mạn thuyền
Lá buồn mang trả nỗi niềm trái ngang

Tim nửa mảnh thu vàng đau nhói
Tình với tim hoán đổi tứ cung
Phiêu du vào mối tình chung
Xa vời ngàn dặm qua vùng quạnh hiu

Tình nhẹ bước cô liêu mộng ảo
Lá Thu Buồn khoác áo ra đi
Đoạn đường ngã rẽ người đi
Tàn tro kỷ niệm tình si lạnh lùng

Tuyết Băng Tâm
08.03.16

#06-THU TÁI NGỘ

Mong Thu đến tao phùng tương hội
khúc hoan ca mở lối trong lòng
Châu về hợp phố hoài mong
Lắng nghe thu hát . mùa bông Cúc vàng

Đêm khắc khoải mơ màng tưởng nhớ
" Tiếng-Thu-Xưa " một thuở thương yêu
Bao mùa "-Thu-Đợi " cô liêu
"Thu-Chờ " bóng nhỏ đường yêu bước chung

" Thu-Nay-Lá-Lạnh-Lùng " rơi nhẹ
" Dư-Âm-Thu " vừa ghé qua đây
Một mình đi dưới hàng cây
Nghe lòng trổi dậy ai hay nỗi niềm

Thu ngả lối tiếng tim thổn thức
Câu thơ xưa màu mực chưa phai
Thương ôi ! Một nét trang đài
Mười Thu chờ đợi nhớ hoài cố nhân

Chiều nắng nhạt trước sân liễu rủ
Nỗi niềm riêng . ấp ủ tâm tư
Bút màu vẽ lại ngôn từ
Cho nàng Thu đẹp ..vẫn như thuở nào ../.

Minh Hiển
Aug-08-2016


Hình sưu tầm Trên google





HỒN THU NHẸ BƯỚC VÀO TIM

Tay nguyệt lão se vòng chỉ đỏ
Trói đôi tim gửi gió xuống trần
Đất trời cách mấy bước chân
Dường như tỏ mặt tình nhân đợi chờ
HNTB

Lòng  cảm mến nhạc  thơ  đối ẩm 
Mấy xuân qua tình ngấm vào  tim 
Thu Xưa lá rung bên thềm
Thu nay  hội ngộ  êm  đềm  giấc  mơ 
MH

Nghe tiếng hát trăng mờ thổn thức
Thấy vườn hồng rạo rực bướm hoa
Chớm Thu gió thoảng bay qua
Thu Buồn lay đọng lời ca hẹn thề
HNTB

Theo vận  nước   xa  quê  đất tổ 
Gặp nhau đây thố lộ  tâm tình
Trần gian giấc  mộng nào  xinh 
Thuyền hoa  lạc hướng riêng mình   tái tê 
MH

Trăng tròn khuyết đường về lẽ bóng
Thu Đợi tin ước vọng bao năm
Thu Chờ tìm kiếm tri âm
Thập niên dư lẽ thăng trầm gió sương
HNTB

Thu  hội ngộ tình  vương vấn  mãi 
Duyên định  rồi   số  trải  phong ba
Về nơi cõi tạm ta bà
Mới hay  tinh  ái  đậm đà sắc hương
MH

Bởi duyên nợ  còn vương số phận
Tiếng Thu Xưa trốn lẫn vào tim
Chùm mưa cuối hạ lặng im
Dư Âm Thu vẫn lim dim mơ màng
HNTB

Nay  xem lại một trang tình  sử
Mười mấy thu  tình  giữ  thủy  chung
Hai mùa ấm lạnh  tương  phùng 
Mãi  còn  ngăn  cách  nên cùng thở  than
MH

"Thu Này Lá Lạnh" vàng rơi xuống
Phố đông người mưa muộn tương phùng
Hồn thu khắc khoải nhớ nhung
Tình thu sánh bước thuỷ chung trọn đời
HNTB

Hai nỗi nhớ phương trời cách biệt
Một tình yêu  tha thiết lặng im  
HỒN THU NHẸ BƯỚC VÀO TIM
Đất trời bỏ lại để tìm ước mơ ...
MH

HNTB=Hàn Ngọc Tuyết Băng 
MH = Minh Hiển

Jul.29.2017

Ô KÌA ! THU ĐẸP VỀ RỒI !

Em THU ĐỢI vừa tròn một tuổi
Anh THU CHỜ nắng cuối hè qua
Hoàng hôn buông nắng chiều tà
Mùa thu liên khúc thi ca kết tình.
HNTB

Thu tiếp nối tim mình hoan hỷ.
Bản tình ca chung thủy vấn vương.
Vàng chân lá đỗ dặm trường.
Đan tay đếm bước yêu thương ngọt ngào
MH

Mùa thu trước nôn nao cũng bởi ...
Lòng rộn ràng kẻ đợi người mong.
Cho dù cách núi ngăn sông.
Em thời vẫn quyết một lòng với anh
HNTB

Em hãy ngắm trên cành rực đỏ
Lá mùa thu trong gió bay bay
Môi em rượu ngọt anh say
Giữ nguyên thế nhé ! Đừng quay gót hồng
MH

Có những lúc hoa hồng muốn hái
Sợ gai đâm, buộc phải buông rơi
Hương thơm nhẹ tỏa vào đời ...
Thu về đôi bướm dạo chơi tháng ngày
HNTB

Hương hoa muộn làm say kẻ đợi
Mười năm qua ngỡ ... với cô đơn
Thơ thu có chút ... dỗi hờn
Than thân phận bạc chập chờn nhớ thương
MH

Hoa lá cỏ bên đường lối mộng.
Vẫn đợi chờ cũng giống như em.
Anh ơi, gió nhẹ lay rèm !
Nhờ tay quân tử che thêm ấm lòng.
HNTB

Gió thu lạnh má hồng ửng đỏ
Vòng đôi tay chắn gió ngang vai
Ngẫn ngơ thương sợi tóc mai
Đôi tim một nhịp thương hoài mắt môi ./.
MH

HNTB= Hàn Ngọc Tuyết Băng
MH = Minh Hiển
Aug.12.2017

Nhạc hoà tấu & tranh sưu tầm
Qua giọng ngâm Minh Hiển










Thứ Năm, 21 tháng 7, 2016

NHẪN





·-:¦:-· NHẪN·-:¦:-·
·-:¦:-··-:¦:-··-:¦:-··-:¦:-·


NHẪN nhịn được bình an vô sự
MỘT việt làm  tâm tự xét suy
CHÚT  lòng tham vọng  sân si
SỐNG không  thanh thản sẽ  đi sai đường


YÊN tâm sống đừng vương hận oán
GIÓ bụi trần còn choáng tâm ta
LẶNG lòng một chút vị tha
LÙI chân một bước hóa ra thanh nhàn 


MỘT kiếp sống còn mang nặng nợ
BƯỚC đường trần trắc trở ai ơi
BIỂN đời sóng gió trùng khơi
RỘNG lòng một chút ta thời nhẹ tâm


TRỜI xét thấy tình thâm nghiã nặng
CAO cả hơn mấy rặng núi non
Minh Quang chiếu rọi tâm con 
Hiển Vinh đường đạo bào mòn nghiệp duyên  ../.


Hàn Sĩ Minh Hiển
July -20-2016

Thứ Ba, 19 tháng 7, 2016

TÂM



.·-:¦:-· TÂM ·-:¦:-·
·-:¦:-··-:¦:-··-:¦:-··-:¦:-·

 " THƯ PHÁP " 

    { Sưu Tầm }


LÀM ... sao tránh lo âu phiền lụy
NGƯỜI.... trần gian ích kỷ tham lam
PHẢI.... chăng như thể người phàm
TRỌNG...người sang quý vì ham sắc tài ?

CHỮ ... ơn mượn thời ai chẳng nhớ
NHÂN ... nghiã cao chưa tợ bằng non
TRAO... nhau ân oán sống còn
DỒI... mài kinh sử chỉ toan hại người

CHỮ ... hiếu nhẹ hơn lời tình ái
ĐỨC.... hy sinh cũng phải cân đo
CHUYÊN... tìm mưu kế dằn co
CẦN ... uy quyền thế làm cho đủ điều

CHỮ ... tài học bao nhiêu cũng tốt
TÂM ... đức lành nồng cốt minh phân
""LÀM NGƯỜI PHẢI TRỌNG CHỮ NHÂN
TRAO DỒI CHỮ ĐỨC CHUYÊN CẦN CHỮ TÂM ""

Minh Hiển
July-19-2016

Chủ Nhật, 17 tháng 7, 2016

CHỮ TÂM

















{CHỮ TÂM }
___ *·-:¦:-·*___

Chữ Tâm Nhất Tự Thế Mà Hay
Thành Bại Nên Hư Bởi Chữ Này
Tuổi Trẻ Gắng Rèn Già Cố Giữ
Cuộc Đời Gắn Trọn Cả Vào Đây  ../.

Bốn ""Thư Pháp ""  Sưu Tâm Tren Google


{CHỮ TÂM }


___ *·-:¦:-·*___  ___ *·-:¦:-·*___


CHỮ  tâm ẩn lòng người  tại thế
TÂM   an nhàn  câu nệ làm gì !
NHẤT  lòng niệm  Phật   từ bi 
TỰ  ta  tu lấy lo chi lạc đường

THẾ  gian  khó đo  lường xảo  trá 
  chúng  ta  nấn  ná luy phiền
HAY . đâu tình  ái triền  miên
THÀNH  cơn khát  vọng đảo điên chữ tình

BẠI  hay đặng   do mình chọn  lấy
NÊN lòng ta  nào  thấy khác  gì 
  hư  thật thật đôi khi
BỞI  do dục vọng  còn ghì  cái tâm  

CHỮ   tâm hiện âm thầm  ai biết 
NÀY .   người  ơi  !  thú thiệt  muộn  rồi
TUỔI    già nhìn  lại  than ôi
TRẺ     ham  khát  vọng  đánh rơi tâm mình

GẮNG    mà  giữ  lời  kinh  tiếng kệ 
RÈN     thân ta  chẳng nệ nghèo, sang
GIÀ    rồi  mình được  thanh nhàn 
CỐ   tâm gìn  giữ   đừng than, nản  lòng

GIỮ .   tâm  sáng  thanh trong như  ngọc
CUỘC    sống  này  bảo bọc  kiếp  sau  
ĐỜI    người có  được là  bao 
GẮN     đời vào đạo mai sau được nhờ

TRỌN một chữ Tâm thơ  nhớ nhé 
CẢ  cuộc  đời  nặng nhẹ  phân minh
VÀO  đời  bằng bước chân mình
ĐÂY .   thơ  ghi lại  Tâm  tình   khắc  sâu ..../.

Minh Hiển 
July 14-2016

Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2016

TÔI & EM


TÔI & EM

Tôi -Em  Thu Hạ bao mùa .. 
Tình Xuân  chốm nở  già nua   tuổi  sầu   
Tôi-Em cách nửa   địa cầu . 
Nhớ thương  đành gởi  mấy câu thơ  tinh

Tôi-Em hai đứa  tụi mình    
Mến nhau  với cả tâm linh  đêm về
Tôi-Em tuy chẳng cận kề     
Hồn  thơ  vẫn  gởi câu thề    khắc  tâm 

Tôi -Em là  bạn tri âm       
Buồn vui  tâm sự ta  hâm chuyện đời
Tôi-Em  mỗi đứa  mỗi  nơi      
 Có duyên  tao ngộ một  thời  thương yêu

Tôi - Em không  ít thì  nhiều       
Nhớ thương thương nhớ những  chiều   vắng  nhau
Tôi -Em    hẹn ước    trước  sau  ......
Bao  giờ  nắng đẹp duyên  cau  mộng thành
.
Tôi-Em  dựng lại mái tranh     
 Quê Hương   Nước  Việt   trời thanh   thái bình
Tôi-Em nguyện  sẽ  chung tình      
Răng long đầu bạc  ..  chuyện tình  khó phai ../..

Minh Hiển
July -14-2016
/.

Thứ Tư, 6 tháng 7, 2016

TỨ CUNG BUỒN



TỨ CUNG BUỒN


Đêm lặng-lẽ mình ta tưởng nhớ

Ngổn-ngang lòng chữ nợ và duyên

Cống xang ... xự xảng ... ngang, huyền

Vầng trăng bóng lẻ trên thuyền chở SƯƠNG


HNTB (*)


SƯƠNG lấp lánh còn vương cỏ động

Dạ sầu tư chiếc bóng dần xa

Thương ôi cái tuổi ngọc ngà

Còn đâu giấc mộng bướm và đóa HOA


MH (**)


HOA lờ-lững theo đà sóng nước

Ai tri âm hiểu được lòng ta

Ngũ cung kết tạo bài ca

Cớ gì Xuân Nữ giao hòa Tứ CUNG


HNTB(*)


CUNG thương nhớ dây chùng réo rắt

Lúc bỗng trầm quặn thắt tâm tư

Niềm riêng mượn mấy ngôn từ

Hòa trong ý nhạc nghe như khúc SẦU


MH (**)


SẦU gởi trọn câu đầu, điệp khúc

Dây vũ văn , Phú Lục , Nam Ai

Lệ Rơi Thấm Đá đêm dài

Vọng Kim Lang mãi lạc loài Tú ANH


HNTB(*)


ANH lạc lõng năm canh vọng nguyệt

Ngẫm sự đời hối tiếc chuyện qua

Trách thân cánh nhạn xa nhà

Gãy duyên gánh nợ lệ sa nát lòng ./.


MH(**)


06.25.16



(*) Hàn Ngọc Tuyết Băng ,


(**) Minh Hiển







Thứ Ba, 5 tháng 7, 2016

Gã Khờ


Gã Khờ

Anh ngốc lắm, không yêu sao nhớ....
Mà giận hoài bỏ lỡ tình phai
Trao nhau chi giọt lệ dài ..
Không thèm yêu nữa mặc ai tình sầu...
Milena Huyen

Anh gã ngốc không sâu suy nghĩ...
.Em có thương nói kỹ ra đi
Chớ em úp mở mà chi ....
Rồi em than trách mình si dại khờ
MH

Em đâu giám... nào mơ tình thắm
Chỉ sợ mình lại đắm duyên ai
Mong cho giấc mộng thêm dài
Hoa cài mái tóc sánh vai bên người
Milena Huyen

Anh lại thấy em cười nói nói
Ngại ngỏ lời em chối từ sao
Cho nên gã ngốc ngày nào
Cũng ngồi dệt mộng đợi trao thơ tình
MH

Em nhớ lắm... chút tình còn giữ
Dệt ngôn từ tình tự nào hay
Thì ra mình đã đắm say
Mà đâu giám nhận đêm ngày vẫn trông
Milena Huyen

Anh đâu biết em mong em đợi
Gặp nhau rồi lại rối vần thương
Dệt thơ thì lại thất thường
Bè bạn cười nhạt gã tương tư rồi ......
MH

Em vẫn biết.. phương trời cách biệt
Tại vì ai tha thiết chờ trông
Làm lay động trái tim hồng
Cho em mơ giấc tình nồng ai trao
Milena Huyen

Em không nói làm sao anh biết
Một gã khờ tha thiết yêu em
Bấy lâu đành phải lặng im
Nghĩ là ai đó chẳng thèm nhớ nhung ../.
MH

Cuộc đối đáp ở   facebook.com

Minh Hiển & Milena Huyền




Gã Khờ & Nhỏ Ngốc


Gã Khờ & Nhỏ Ngốc

Này cô bé có còn mơ mộng .. .
Nhớ hồi xưa sầu động tâm tư ..
Trong giờ học, Nhỏ ngồi thừ ......
Nhìn ra cửa lớp bây chừ còn không ?
MH

Anh gã ngốc... ngồi trông ngồi ngóng..
Cuối con đường chờ bóng nhỏ qua
Thương thầm chẳng giám nói ra ….
Tiếc theo dáng nhỏ thuyền hoa theo chồng …
Milena Huyen

Bây giờ Nhỏ tay bồng tay bế .. ..
Sáng tới chiều tìm kế sinh nhai .....
Còn đâu cái thuở trang đài .....
Gã khờ hay gọi mắt nai mơ huyền…
MH

Tại ai ngốc nên duyên không đặng ….
Trách ai hoài gieo nặng tình ai
Để cho bông thắm tàn phai ….
Để cho dáng liễu sương mai níu cành….
Milena Huyen 


Bài về học Nhỏ đành không thuộc …
Cóc ổi xoài mấm ruốc nhỏ xơi ..
Nhớ ai nhỏ thẩn thơ người ….
Hình như nhỏ nhớ phương trời xa xa
MH

Từng đêm nếm châu sa mặn chát …
Mặc tiếng lòng giã nát tâm can
Mặc cho suối ngọc dâng tràn …
Khao thời hoa thắm muôn ngàn vấn vương …
Milena Huyen

Về thăm lại ngôi trường ngày đó ..
Gã khờ kia đúng ngó thật lâu ...
Nhớ thương  con mắt đỏ ngầu ...
Buồn len trong dạ .. thơ sầu mấy trang ../...
MH


  
Cuộc  đối đáp ở   facebook.com