Hàn Sĩ Sơn Trang

Chào Bạn Ghé Thăm - Minh Hiển Hàn Sĩ Sơn Trang

Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2016

Bỏ cuộc




Ta đành thôi bỏ cuộc chơi ... 
Ái tình nét ảo ai thời thủy chung ...
Người ta tình gởi lung tung .....
Tôi ôm mộng ảo ..tận cùng ước mơ ...

Bây giờ đắng cả trang thơ .....
Nỗi niềm tâm sự bây giờ để đâu ??? ..
Để vào nhật ký thêm sầu ... 
Thả vào nét chat nát câu đá vàng.../.

Minh Hiển
June 15-16

Nỗi Niềm




Tên ai đã ngự sâu trong dạ....
Dù cách xa đôi ngã khó quên
Chiều nay thầm lặng bên hiên       
Lòng nghe da diết nỗi niềm nhớ mong.
TH

Dòng tên nhỏ khắc trong tâm trí    
Ghép vần thơ họa mị  khó phai
Thương ôi một  nét trang đài    
Đêm nay lặng lẽ nhớ hoài cố nhân.
MH

Có đôi lúc sầu giăng lặng lẽ      
Không biết ai chia sẻ niềm riêng   
Tơ sầu lắng đọng trong tim      
Người ơi có biết từng đêm em buồn.
TH

Có nhiều  lúc  đêm trường ai thấu     
Sầu lại  đầy nung nấu trong tâm     
Nhớ nhiều bóng dáng tri âm     
Đêm trường thao thức  âm thầm  gọi tên.
MH

Nhiều khi nghĩ không nên nhớ nữa       
Nhưng mới đây đã hứa vội quên       
Nghe lòng thổn thức lặng yên      
Nhìn hoàng hôn rụng bên thềm luyến thương.
TH

Có những buổi  chiều vương mây tím     
Nghe tâm tư chết lịm tình ta
Gió đưa cành liễu la đà     
Ngỡ ai than thở can hoa mộng đời.../..
MH  

06//04/2015
Thu Hà & Minh Hiển